1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FMD và những chuyến đi.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 31/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    sau 1 đêm hoành tráng trên đỉnh Mẫu Sơn..đến hôm nay em chính thức mất giọng ..mọi người chuẩn hoa quả đường sữa đến thăm em đi ..hẹn gặp lại nhà mình vào thứ 5. Ai đảo ngũ hôm vừa rồi không đi thì nhớ đến hóng hớt nghe em kể
  2. tundra

    tundra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe mà thèm thế. Nhà mình off sớm đi để em hóng với. Chẹp chẹp, em không đi được, tiếc hùi hụi ...
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    MS - những ngày cuối tuần.
    Cuối cùng thì cả B, cả chị D và cả anh Q đều không đi được, cũng hơi buồn một chút nhưng vẫn quyết tâm là không bận lòng gì...đi thôi! Nhóm FMD có thêm những người bạn mới, toàn là những người dễ chịu cả nên chuyến đi thật vui vẻ. Chỉ tiếc là nhóm đã bỏ rơi lại Anon ở phía sau,...
    Sau 3 tiếng đồng hồ lắc lư trên xe, cuối cùng thì TP LS cũng hiện ra trước mặt. Lúc này, hai bên đường thỉng thoảng đã xuất hiện những cây Đào phai phơn phớt, ai cũng phải nhao lên trầm trồ khen ngợi, những cây Đào tự nhiên mới đẹp làm sao! màu ửng hồng mơn mởn như nước da của các cô thiếu nữ...trông thật say đắm.
    Lạng Sơn đông đúc vào những ngày cuối tuần, dân các vùng xung quanh đổ dồn về đây mua sắm, có lẽ đông nhất là dân HN, một bãi đậu xe chật cứng, nhìn ra toàn thấy biển 29 -30. Chúng tôi ghé qua chợ Đông Kinh để bổ xung thêm thực phẩm, và để thưởng thức món Ốc xào nổi tiếng của LS ...
    Đường lên MS ngoằn ngoèo theo triền núi như những con trăn khổng lồ uốn lượn, những dãy núi trải dài trong nắng vàng. Hôm nay tiết trời thật đẹp! Có lẽ trời đã khéo chiều lòng người, những rặng thông xanh mơn mởn nằm ven đường đang vi vu trong gió, những cánh tay thò ra để tác nghiệp rung rung theo từng nhịp xe, ko biết có được tấm ảnh nào ra hồn không nhỉ?
    MS, nơi hộ ngộ của những người thậm chí chưa từng quen biết, vậy mà chẳng kém phần ồn ào, sôi nổi. Những tiếng nhạc, những điệu nhảy, những trò chơi và cả những ngọn lửa bùng cháy ,..tất cả hòa trộn tạo nên một đêm MS hừng hực không phải của riêng nhà nào...
    MS càng về đêm càng lạnh, chúng tôi tản bộ đi xuống một con dốc ngoằn nghoèo sau khi quyết định rời khu lửa trại. Trước mặt là một dãy núi trập trùng mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, trông liêu trai đến rờn rợn. Một cảm giác mơ hồ nhen nhúm trong lòng, nghĩ về một cuộc đời ngắn ngủi... cảm thấy không đành lòng. Thôi thì mình sẽ sống cho cả nó nữa!
    Rời LS, chúng tôi về BG đi chùa Bổ Đà - một ngôi chùa được trùng tu và xây dựng lại từ năm 1729 nằm lọt thỏm dưới chân một dãy núi nhỏ. Chúng tôi đến đúng khi chùa đang được trùng tu xây dựng lại, vì thế mà chùa ngổn ngang thương tích. Cảm thấy hơi thất vọng khi những hình ảnh rêu phong quen thuộc của nó giờ đây đang bị mất dần, thay vào đó là những gì mới cóng, cảm thấy lạ lẫm quá. Lâu lắm rồi mình mới trở lại nơi này, những cây thông ngày nào mới trồng giờ đã cao bằng mấy lần mình, che khuất hết tầm mắt. không còn nhìn thấy chọn vẹn dải sông cầu ngăn cách hai tỉnh BG và BN nữa nhưng phong cảnh thì vẫn thế, vẫn thoáng đãng và thanh bình như xưa... chỗ nào cũng là nơi gợi nhắc, phiến đá này, con đường này, thậm chí vị trí này..vẫn in hằn những dấu vết xưa...bao giờ có thể trở lại?!
  4. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chà , thứ 5 chắc em không đi được rôi` , tôi'' hôm đấy em đi lo vụ Hà Giang , CN chắc em cũng không đi được với cả nhà ( lúc đấy chắc đang ở trên Hà Giang rùi ) . Nhà mình đi vui vẻ , nhwó mua cho em mấy cái bình
  5. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
     
     
    [​IMG]
    đường lên Mẫu Sơn
    [​IMG]
    đốt rừng
    [​IMG]
    bắt đầu đốt lửa
    [​IMG]
    ngồi hóng này
    [​IMG]
    hết
    [​IMG]
    ăn đêm
    [​IMG]
    ăn sáng
  6. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hê nô ngày mới!
  7. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    nhà mình chui tọt xuống tận trang 3
    Tình hình thứ 5 này nhà mình ọp ẹp chuyển địa điểm mới nhé mọi người, ở Buzz Cafe thì xa cho mọi người quá đến muộn thì ngồi được một tí rồi về thì chán chết. Em đề nghị chuyển về gần trung tâm cho gần tiện cho các bạn ở xa nứa
    Thời gian: 20h thứ 5 ngày 8/2
    Địa điểm: Tầng 5 công ty Hapro trên bờ hồ cạnh CLB Hồ Gươm Xanh.

    mọi người chú ý đến đúng h nhé, miễn cao su
    Ah..tí quên bác SG không trầm lặng nữa cho em hỏi..từ hôm về đến giờ chị Anon đã làm gì anh chửa
  8. linhking

    linhking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với poshboy, nên chuyển đến gần gần.
  9. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    OK, Cả nhà thống nhất theo ý kiến của Poshboy! Hẹn gặp lại tối mai!
    P/S: Mọi người nhớ mang ảnh theo để tập trung ghi đĩa nhé!
  10. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Xoá vì nhầm, tránh Spam bằng cách post ảnh vậy
    [​IMG]
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 08/02/2007

Chia sẻ trang này