1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FMD và những chuyến đi.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    up cho nhà cái,

    đêm gặp lại nhỉ
  2. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    @ Cả nhà:
    Option cho những ai có thể: 4h chiều nay có mặt ở 28 Trấn Vũ nhé!
    Nếu không thì 7h ở ILU cafe trên đường Yên Phụ --> đầy đủ
    @: Bác Zorzo thu xếp để qua một trong hai điểm hẹn trên để nhận áo đồng phục cho sáng mai nhé! Mai đúng 6h có mặt ở trước cửa Nhà Hát Lớn nhé!
    @Boy: chú ý chủ động liên lạc với mọi người.
    Hẹn gặp lại cả nhà.
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    @ Cả nhà:
    Option cho những ai có thể: 4h chiều nay có mặt ở 28 Trấn Vũ nhé!
    Nếu không thì 7h ở ILU cafe trên đường Yên Phụ --> đầy đủ
    @: Bác Zorzo thu xếp để qua một trong hai điểm hẹn trên để nhận áo đồng phục cho sáng mai nhé! Mai đúng 6h có mặt ở trước cửa Nhà Hát Lớn nhé!
    @Boy: chú ý chủ động liên lạc với mọi người.
    Hẹn gặp lại cả nhà.
  4. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hôm nay off àh , em bon chen 1 chân được không
  5. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hôm nay off àh , em bon chen 1 chân được không
  6. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Quan Lạn.
    Tôi vốn không thích biển.
    Hồi nhỏ tôi rất háo hức đến với biển, nhưng lần đầu nhìn thấy và tắm biển ở Sầm Sơn, biển đã không đem lại ấn tượng như tôi mong muốn. Những gì tôi nhớ là sóng to và nước rất đục bẩn. Cùng những tin tức về một cách kinh doanh chụp giựt, đó là lần đến Sầm Sơn duy nhất của tôi cho đến nay.
    Cảnh biển đơn điệu.
    Lần đến với biển tiếp theo của tôi rất lâu sau đó, có lẽ phải hàng chục năm sau. Tôi có nhiều trải nghiệm hơn, được đọc nhiều hơn, có ý thức sâu sắc hơn về du lịch. Nhưng Biển với tôi rõ ràng là đơn điệu. Một bề mặt phẳng đến chân trời, có thể điểm thêm một ít phi lao, một điểm nhấn là một quả núi hay hòn đảo, thỉnh thoảng là vài chiếc thuyền nhỏ bé như những hạt vừng. Bạn sẽ nhìn đi nhìn lại cảnh đó trong vài ngày liền suốt cả chuyến đi. Chụp ảnh cũng rất loanh quanh để tìm ra nét đặc trưng và điểm nhấn. Những chuyến đi biển tiếp theo, thường là đi với cơ quan, là một chuỗi những ngày nghỉ nhàm chán. Bọn cơ quan không ham chụp ảnh, không ham lang thang, không thích xục xạo vào các làng chài hay khu đánh bắt, chỉ uống bia rượu, ăn phè phỡn trong khách sạn, bơi, đánh bài và ngủ. Nhàm chán.
    Tôi sợ và ghét biển
    Biển rất bí hiểm và hoang dại. Bạn thân của bạn gái tôi, giỏi đàn, giỏi võ, học hành tốt, bị mất tại Cát Bà. Một đồng nghiệp trẻ cùng cơ quan tôi, năm trước cũng bị Hải vương bắt mất trong chuyến đi nghỉ của cơ quan. Đứng trước biển, tôi luôn thấy mình yếu đuối, thấy biển lúc nào cũng ồn ào. Ban ngày nóng gắt và ẩm ướt, ban đêm ồn ã và oi nồng. Ngày nắng thì nhuộm người thành phố đen thui lột cả da, ngày mưa thì buồn thê thảm.
    Đảo Quan Lạn đón tôi không giống thế.
    Biển dịu hiền với cát trắng mịn màng. Những em bé đảo xa với nụ cười hiền thân thiện. Bãi tắm không quá dài gây cảm giác hoang vu. Sóng nhẹ rì rào chỉ như một bàn tay ve vuốt. Mưa, thoáng qua như một chút hờn dỗi tuổi teen. Nắng mơn man đủ cho một ngày ấm áp.
    Đi thuyền giữa mênh mông mây nước và núi non cho tôi bỏ qua những tù túng thị thành. Lang thang qua lại trên doi đất đảo hoang sơ cho tôi những cảm nhận chân thực về cuộc sống của dân chài lưới.
    Ngồi bên bạn bè đêm lửa trại cho tôi ngấm men say của tình bằng hữu. Quây quần quanh cốc rượu truyền tay, hồng má bên bếp than rực sáng, lắng nghe tiếng sóng vẳng xa xăm ngoài cõi, lặng nhìn chấm sáng cô đơn của những con thuyền đánh cá ra khơi, ấn tượng của tôi về biển dần thay đổi.
    Quan Lạn trong tôi là bé Mít, đôi khi vẫn khóc nhè, với chiếc ô tô đồ chơi, xây nên một bức thành với câu chuyện nàng công chúa, là đôi trẻ N_C tung tăng dọc theo chân sóng đi về bãi đá cuối trời, là Zon, là Buz xinh tươi như những nàng tiên cá, xúng xính điệu đà trong vành mũ lá Mehyco.

    Biển đã nối chúng tôi vào nhau, nhóm tình bạn, tình thân ái, nối niềm đam mê, niềm hạnh phúc. Sự kết nối đó, mỏng manh và trừu tượng, nhưng lại mang theo sức mạnh, sự bền bỉ và tính bao la của đại dương. Tôi yêu những giây phút bên nhau thật gần đến mức thấy cả mây trời trong ánh mắt, tôi yêu những lúc thật xa đến mức chiếc ống nhòm 10x của tôi cũng chỉ phân biệt được mầu áo bạn bè. Tôi yêu được đi, được sống bên biển và giữa những ấm áp tình người.
    Tại đó tôi không còn thấy biển là đáng ngại.
    Tôi yêu biển.
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 02/06/2007
  7. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Quan Lạn.
    Tôi vốn không thích biển.
    Hồi nhỏ tôi rất háo hức đến với biển, nhưng lần đầu nhìn thấy và tắm biển ở Sầm Sơn, biển đã không đem lại ấn tượng như tôi mong muốn. Những gì tôi nhớ là sóng to và nước rất đục bẩn. Cùng những tin tức về một cách kinh doanh chụp giựt, đó là lần đến Sầm Sơn duy nhất của tôi cho đến nay.
    Cảnh biển đơn điệu.
    Lần đến với biển tiếp theo của tôi rất lâu sau đó, có lẽ phải hàng chục năm sau. Tôi có nhiều trải nghiệm hơn, được đọc nhiều hơn, có ý thức sâu sắc hơn về du lịch. Nhưng Biển với tôi rõ ràng là đơn điệu. Một bề mặt phẳng đến chân trời, có thể điểm thêm một ít phi lao, một điểm nhấn là một quả núi hay hòn đảo, thỉnh thoảng là vài chiếc thuyền nhỏ bé như những hạt vừng. Bạn sẽ nhìn đi nhìn lại cảnh đó trong vài ngày liền suốt cả chuyến đi. Chụp ảnh cũng rất loanh quanh để tìm ra nét đặc trưng và điểm nhấn. Những chuyến đi biển tiếp theo, thường là đi với cơ quan, là một chuỗi những ngày nghỉ nhàm chán. Bọn cơ quan không ham chụp ảnh, không ham lang thang, không thích xục xạo vào các làng chài hay khu đánh bắt, chỉ uống bia rượu, ăn phè phỡn trong khách sạn, bơi, đánh bài và ngủ. Nhàm chán.
    Tôi sợ và ghét biển
    Biển rất bí hiểm và hoang dại. Bạn thân của bạn gái tôi, giỏi đàn, giỏi võ, học hành tốt, bị mất tại Cát Bà. Một đồng nghiệp trẻ cùng cơ quan tôi, năm trước cũng bị Hải vương bắt mất trong chuyến đi nghỉ của cơ quan. Đứng trước biển, tôi luôn thấy mình yếu đuối, thấy biển lúc nào cũng ồn ào. Ban ngày nóng gắt và ẩm ướt, ban đêm ồn ã và oi nồng. Ngày nắng thì nhuộm người thành phố đen thui lột cả da, ngày mưa thì buồn thê thảm.
    Đảo Quan Lạn đón tôi không giống thế.
    Biển dịu hiền với cát trắng mịn màng. Những em bé đảo xa với nụ cười hiền thân thiện. Bãi tắm không quá dài gây cảm giác hoang vu. Sóng nhẹ rì rào chỉ như một bàn tay ve vuốt. Mưa, thoáng qua như một chút hờn dỗi tuổi teen. Nắng mơn man đủ cho một ngày ấm áp.
    Đi thuyền giữa mênh mông mây nước và núi non cho tôi bỏ qua những tù túng thị thành. Lang thang qua lại trên doi đất đảo hoang sơ cho tôi những cảm nhận chân thực về cuộc sống của dân chài lưới.
    Ngồi bên bạn bè đêm lửa trại cho tôi ngấm men say của tình bằng hữu. Quây quần quanh cốc rượu truyền tay, hồng má bên bếp than rực sáng, lắng nghe tiếng sóng vẳng xa xăm ngoài cõi, lặng nhìn chấm sáng cô đơn của những con thuyền đánh cá ra khơi, ấn tượng của tôi về biển dần thay đổi.
    Quan Lạn trong tôi là bé Mít, đôi khi vẫn khóc nhè, với chiếc ô tô đồ chơi, xây nên một bức thành với câu chuyện nàng công chúa, là đôi trẻ N_C tung tăng dọc theo chân sóng đi về bãi đá cuối trời, là Zon, là Buz xinh tươi như những nàng tiên cá, xúng xính điệu đà trong vành mũ lá Mehyco.

    Biển đã nối chúng tôi vào nhau, nhóm tình bạn, tình thân ái, nối niềm đam mê, niềm hạnh phúc. Sự kết nối đó, mỏng manh và trừu tượng, nhưng lại mang theo sức mạnh, sự bền bỉ và tính bao la của đại dương. Tôi yêu những giây phút bên nhau thật gần đến mức thấy cả mây trời trong ánh mắt, tôi yêu những lúc thật xa đến mức chiếc ống nhòm 10x của tôi cũng chỉ phân biệt được mầu áo bạn bè. Tôi yêu được đi, được sống bên biển và giữa những ấm áp tình người.
    Tại đó tôi không còn thấy biển là đáng ngại.
    Tôi yêu biển.
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 02/06/2007
  8. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, em cũng thích biển nhưng chẳng thể nào viết dài và hay được như bác Zorzo. Hôm đi Quan Lạn thì trời mưa và lạnh, xuống biển là rét run cầm cập. Được cái Quan Lạn không khí trong lành, yên tĩnh, thích hợp với nghỉ ngơi vui chơi. Chi Zonzon mới đi về mà cũng đi tiếp. FMD ngày càng gắn bó qua các chuyến đi.
  9. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, em cũng thích biển nhưng chẳng thể nào viết dài và hay được như bác Zorzo. Hôm đi Quan Lạn thì trời mưa và lạnh, xuống biển là rét run cầm cập. Được cái Quan Lạn không khí trong lành, yên tĩnh, thích hợp với nghỉ ngơi vui chơi. Chi Zonzon mới đi về mà cũng đi tiếp. FMD ngày càng gắn bó qua các chuyến đi.
  10. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá, quảng cáo cho Quan Lạn hay quá.
    Làm mình cũng háo hức muốn đi luôn thế mới chết chứ.

Chia sẻ trang này