1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FMD và những chuyến đi.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Xem ảnh và mọi người "chí choé" mà buồn rũ. Đã đủ thứ bực dọc lúc năm cùng tháng tận này, mà đến một cơ hội để xả hơi cũng phải nén lại.
    :) Đang tìm hiểu cái này mà ít thông tin quá. Tớ tính nếu máu có khi phải vào tận PN_KB để xin phép trekking rồi tự đi giống nhóm Longnhong thì mới xong. Tớ muốn có thể thực hiện vào dịp 30-4. Không biết có cao nhân nào trong box có thể giúp cung cấp thông tin không nhỉ. Chứ còn đi mấy cái Động khô - ướt thì tớ đi từ khi PN_KB còn chưa là di sản. Mới lại chỗ đã đi chỉ như một đốt ngón út trên cả bàn tay của khu thiên nhiên hoang dã PN_KB thôi. Ai có số tử vi kị sông nước thì chọn cách đi đường bộ thôi có khi tiện hơn.
    Nguồn : http://www.tosercohanoi.com/webplus/viewer.asp?pgid=19&aid=235
    Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng
    Tỉnh Quảng Bình và ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa quy hoạch và xác định được 9 tuyến du lịch mạo hiểm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Một trong 9 tuyến đó sẽ được đưa vào khai thác trong nay mai, được coi có sức hấp dẫn nhất: tuyến bản Đoòng - Hang Én - Khe Ri.
    Từ km 39 đường Hồ Chí Minh nhánh tây, du khách đi bộ giữa rừng sâu để vào bản Đoòng mất khoảng hai giờ.
    Đoòng là một thung lũng có địa thế tương đối bằng phẳng với những cánh rừng nguyên sinh, chứa trong mình nhiều loài động - thực vật quý hiếm. Bản Đoòng cũng là bản duy nhất của người dân tộc Vân Kiều đang sống trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đặc biệt rừng nơi đây còn có bò tót (còn gọi là hung bò tót) (Z: có khi bò lạc còn nhiều hơn ), có cây gùa cổ thụ đường kính đến 12 người ôm mới xuể. Độ cao của vùng này trên 1.000m, nhiệt độ trung bình quanh năm dưới 250 độC <= (Z: khéo bỏ cuộc mất)
    Những khoảng rừng ở đây đều có địa hình phức tạp của núi đá vôi. Các khối đá nhiều hình thù kỳ dị. Các vách đá dựng đứng với vô vàn mỏm đá sắc nhọn sẽ thử thách đôi bàn chân của du khách.
    Sau chặng thứ nhất khá gian nan, du khách sẽ được ?odưỡng? chân bằng những đoạn đường dạo dưới tán rừng nguyên sinh ở thung lũng Rào Thương. Tại đây có các bãi bồi do sông suối chảy tạo nên và các thềm đá chạy dài. Có những hang mà cửa nằm sát ngay mặt nước suối, dưới triền đá hay nằm chìm dưới mặt nước lúp xúp cây (những hang này chỉ có các đoàn thám hiểm hang động mới dám vào).
    Hang Én - được gọi vậy vì tại hang này về mùa thu có hàng vạn con chim én đến trú ngụ - nằm nơi vùng nước lặn của suối Rào Thương. Vùng này có nhiều suối sâu, rừng rậm, rất hoang sơ. Hang Én có chiều dài hơn 1,6 km, trần hang có nơi cao 100 m, nơi rộng nhất 170 m. Đến được hang này phải mất 12 giờ đi bộ và 4 giờ lội suối.
    Những bãi cát đẹp trước cửa hang, xung quanh là rừng cây hoang vu. Một đêm ở đây sẽ cho du khách cảm giác lo âu, trằn trọc: hổ vằn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào bên ngoài trại của bạn với tiếng gào nghe rợn cả người. (Z: phét quá)
    Hang nước Khe Ri nằm ven suối, ở phía nam phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; hang dài trên 19 km, trần hang chỗ cao nhất 120 m. Du khách sẽ bắt đầu khám phá hang với những bước chân trên đá tai mèo. Sẽ thấy suối Khe Ri bắt nguồn từ trên các đỉnh núi đá vôi cao đến cả ngàn mét và chảy rất mạnh vào cửa hang. Đường vào hang phải qua nhiều đoạn ngoằn ngoèo với các hồ nước sâu, nhiều hang đá nhỏ... rất nguy hiểm. Du khách phải mạo hiểm... bơi rất nhiều đoạn trong hang, rồi qua các đoạn thắt lại như khe hẻm.
    Đi tuyến này mỗi tour chỉ tổ chức cho 8-10 người, với 1-2 hướng dẫn viên có tay nghề cao, và thời gian đi ba ngày. Trang bị cho mỗi du khách phải đến ?otận răng?: mũ cứng, đèn chiếu sáng, găng tay, giày chuyên dụng, áo phao, túi chống thấm nước, túi chống muỗi, tất chống vắt, túi ngủ, thuốc y tế, đồ cắm trại, bếp chuyên dụng...
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 08/02/2007
  2. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    khà khà..hôm nay đi off được ăn thịt bò khô hun khói..lại nhớ đến Apachai, lúc ngồi trên mốc số 3 hát hò.. ăn xôi nếp nương và thịt bò hun khói. Nghĩ lại mà iêu thế chứ
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừ nói với mọi người đi Mường Lát về sẽ có thịt lợn khô gác bếp chia cho mọi người, nhưng cái món này không sẵn như thịt bò khô của mình, giành giật mãi mới đc 2kg đem về. Về đến nhà mỗi người lại cấu mất 1 ít, thành ra hôm nay đi off có mỗi 1 đĩa bé tẹo để mọi người thưởng thức. Ra Giêng ngày rộng tháng dài thong dong tớ lại đi hứa rằng sẽ mang về cho mọi người ăn bết xê lết thịt hong khói gác bếp thì thôi .
    Thông báo tình hình rất là tình hình: 1 anh bạn thân của tớ sẽ cho tài trợ cho chúng ta 1 xe ô tô có thể là 8 chỗ hoặc 16 chỗ (tuỳ chúng ta lựa chọn) và sẽ điều thêm 1 bác tài xế nữa để đưa đi Hà Giang trong 3 ngày từ sáng mùng 3 Tết đến hết ngày mùng 5. Chúng ta tự đổ xăng và đi đâu bác tài sẽ đưa đi. Nếu nhà mình muốn đi Hà Giang trong đợt Tết này thì confirm sớm cho tớ để giữa xe, không thì bác ấy cho xe chạy mất tiêu vào hôm đó thì lại không có xe đi. Coi vụ này là vụ tớ tạ lỗi vì không đi MS cùng cả nhà được không ạ?
    Mọi người đi hôm truớc nắng đẹp là thế! hôm sau tớ đi trời mịt mù khủng khiếp, xoè tay ra là tóm được mây, lại cả MS chỉ có mỗi mình tớ, chán chả buồn than
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chị Dims đen nhỉ, đi ngay hôm sau dính fải sương mù..cái tội oánh lẻ là thế đấy
    chiều tà này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bình minh này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    @Anh SG_TL: chúc anh thượng lộ bình an. Ăn một cái tết hạnh phúc và ấm áp với gia đình. Ra tết tiếp tục với những chuyến đi nhé, hy vọng có dịp gặp anh trong SG nắng ấm.

    Chuẩn bị đón xuân, FMD có một buổi đi chơi/ sắm đồ vào ngày thứ 7, 10/2/2007. Chi tiết như sau.
    Thời gian: bắt đầu từ 11h sáng (để còn tiễn Ông táo) ngày thứ 7, ngày 10-2-2007 đến chiều (độ 5h) .
    Địa điểm: hẹn nhau tại nhà Hát Lớn lúc 11h sáng 10/1/07.
    Phương tiện: Xe máy, máy ảnh, tự túc. Không cần mũ bảo hiểm.
    Quãng đường: đi theo đê sông Hồng đến đền Chử Đồng Tử.
    Đây là địa điểm bãi Tự Nhiên, nơi chàng Chử khoả thân bị công chúa bắt sống (chắc chàng không đủ bình tĩnh giữ yên).
    Đây cũng là chỗ chàng-nàng hoá thân lên thượng giới sau khi làm phép biến cái nón mê thành cung điện.
    Đền lớn, nhìn ra sông Hồng, phong cảnh đẹp.
    Thăm đền + chụp ảnh. Về lại đường cũ tới Bát tràng (khoảng 1h30h chiều) ăn trưa + chơi + mua lọ...
    Đi về bằng cầu Thanh trì mới khánh thành (tuỳ hứng).
    Thành viên: mời tất cả các bạn có thời gian và hứng thú. Cứ đến và đi.
    Đemo mấy cái ảnh cầu TT:
    Đầu cầu TT bên đê hữu (phía HN):
    [​IMG]
    Đầu cầu bên đê tả (phía Gia Lâm, chỗ này cách Bát tràng 3km. Dùng photo stick ghép ảnh rất kém.
    [​IMG]
    Đồng quê:
    [​IMG]

    Mạng lỗi quá
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 09/02/2007
  6. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Chị Dims ơi, em cũng khoái đi HG bằng ôto nhưng mà đi từ mồng 3 tết thì chắc em ko đi được rồi. Mấy ngày tết dành trọn vẹn cho GĐ nên ko muốn đi đâu cả, nếu đi thì từ mồng 4 đi chị ơi.
    @all: Thứ 7 này nhà mình tập trung đúng giờ nhé!
    Hôm nay post ảnh phục vụ cả nhà! Những người không đi không được chết thèm đâu nhé
    Đầu tiên là loạt ảnh tạo mẫu trước trời chiều MS nhé! chỉ có thể nói là phê luôn thôi...hihi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi đến lửa trại và đèn trời này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi cả nhà đón bình minh một ngày mới nữa....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là kiểu chào buổi sáng ấn tượng nhất, sáng tạo nhất của thành viên nhà FMĐ!
    [​IMG]
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 09/02/2007
  7. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Tiếp theo sẽ là một loạt ảnh về chùa Bổ Đà nhé!
    Cổng chùa Bổ Đà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường lên chùa cao:
    [​IMG]
    Nghỉ trên đường lên núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 09/02/2007
  8. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hê lô FMD,
    Không biết tớ có thể tham gia cùng FMD chuyến Hà Giang không? Nếu mọi người đi 3-5 tết thì xin theo cùng.
    @Zorion: tháo giùm chị mấy cái ảnh cá nhân chị xuống em ơi. Ảnh nào có mặt từ ba người trở lên thì okies
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Chuẩn bị đón xuân, FMD có một buổi đi chơi/ sắm đồ vào ngày thứ 7, 10/2/2007. Chi tiết như sau.
    Thời gian: bắt đầu từ 11h sáng (để còn tiễn Ông táo) ngày thứ 7, ngày 10-2-2007 đến chiều (độ 5h) .
    Địa điểm: hẹn nhau tại nhà Hát Lớn lúc 11h sáng 10/1/07.
    Phương tiện: Xe máy, máy ảnh, tự túc. Không cần mũ bảo hiểm.
    Quãng đường: đi theo đê sông Hồng đến đền Chử Đồng Tử.
    Đây là địa điểm bãi Tự Nhiên, nơi chàng Chử khoả thân bị công chúa bắt sống (chắc chàng không đủ bình tĩnh giữ yên).
    Đây cũng là chỗ chàng-nàng hoá thân lên thượng giới sau khi làm phép biến cái nón mê thành cung điện.
    Đền lớn, nhìn ra sông Hồng, phong cảnh đẹp.
    Thăm đền + chụp ảnh. Về lại đường cũ tới Bát tràng (khoảng 1h30h chiều) ăn trưa + chơi + mua lọ...
    Đi về bằng cầu Thanh trì mới khánh thành (tuỳ hứng).
    Thành viên: mời tất cả các bạn có thời gian và hứng thú. Cứ đến và đi.
    Tớ vừa có hung tin bèn nhảy bổ vào đây ngay. Tớ đang ngồi yên bình ung dung lướt nét và viết BLOG thì có điện thoại. Một trong những sai lầm vì mọi khi cứ về nhà là tắt máy, nhưng hôm nay lại ko vì yên tâm không bị đòi nợ. Bất chợt ĐT kêu và tớ giật mình thấy Trưởng Phòng của tớ trực tiếp gọi, báo là 8h30p sáng mai lên công ty họp CBCNV cuối năm...
    Nói chung là trời chẳng chiều người, họp hành ở cty thì ôi thôi là lê thê, nên chắc tớ sẽ lên xe đuổi theo mọi người sau.
    Hẹn gặp tại Bát Tràng.
  10. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn bị đón xuân, FMD có một buổi đi chơi/ sắm đồ vào ngày thứ 7, 10/2/2007. Chi tiết như sau.
    Thời gian: bắt đầu từ 11h sáng (để còn tiễn Ông táo) ngày thứ 7, ngày 10-2-2007 đến chiều (độ 5h) .
    Địa điểm: hẹn nhau tại nhà Hát Lớn lúc 11h sáng 10/1/07.

    Phương tiện: Xe máy, máy ảnh, tự túc. Không cần mũ bảo hiểm.
    Quãng đường: đi theo đê sông Hồng đến đền Chử Đồng Tử.
    Đây là địa điểm bãi Tự Nhiên, nơi chàng Chử khoả thân bị công chúa bắt sống (chắc chàng không đủ bình tĩnh giữ yên).
    Đây cũng là chỗ chàng-nàng hoá thân lên thượng giới sau khi làm phép biến cái nón mê thành cung điện.
    Đền lớn, nhìn ra sông Hồng, phong cảnh đẹp.
    Thăm đền + chụp ảnh. Về lại đường cũ tới Bát tràng (khoảng 1h30h chiều) ăn trưa + chơi + mua lọ...
    Đi về bằng cầu Thanh trì mới khánh thành (tuỳ hứng).
    Thành viên: mời tất cả các bạn có thời gian và hứng thú. Cứ đến và đi.

Chia sẻ trang này