1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FMD và những chuyến đi.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    @All: mai em cũng chạy muộn một chút, mọi người cứ đi trước nhé..em với bác Quân đuổi theo sau
  2. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đón xuân, FMD có một buổi đi chơi/ sắm đồ vào ngày thứ 7, 10/2/2007. Chi tiết như sau.
    Thời gian: bắt đầu từ 11h sáng (để còn tiễn Ông táo) ngày thứ 7, ngày 10-2-2007 đến chiều (độ 5h) .
    Địa điểm: hẹn nhau tại nhà Hát Lớn lúc 11h sáng 10/1/07.

    Phương tiện: Xe máy, máy ảnh, tự túc. Không cần mũ bảo hiểm.
    Quãng đường: đi theo đê sông Hồng đến đền Chử Đồng Tử.
    Đây là địa điểm bãi Tự Nhiên, nơi chàng Chử khoả thân bị công chúa bắt sống (chắc chàng không đủ bình tĩnh giữ yên).
    Đây cũng là chỗ chàng-nàng hoá thân lên thượng giới sau khi làm phép biến cái nón mê thành cung điện.
    Đền lớn, nhìn ra sông Hồng, phong cảnh đẹp.
    Thăm đền + chụp ảnh. Về lại đường cũ tới Bát tràng (khoảng 1h30h chiều) ăn trưa + chơi + mua lọ...
    Đi về bằng cầu Thanh trì mới khánh thành (tuỳ hứng).
    Thành viên: mời tất cả các bạn có thời gian và hứng thú. Cứ đến và đi.
  3. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò mãi cuối cùng ..chả đến. Chán ghê!
    ....
    Bát Tràng và những mái đình chùa cổ
    Qua cầu, bọn em dọc theo đường đê đến Bát Tràng. Đường lãng, nhiều chùa chiền lắm.
    Cụm di tích đình chùa Thổ Khối
    Chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đình nhìn từ trên cao
    [​IMG]
  4. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Men theo bờ đê đến Bát Tràng, đường rất chi là lãng đãng vui mắt
    [​IMG]
    vịt ngan bơi lội nhởn nhơ
    [​IMG]
  5. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Gần đến Bát Tràng rồi, đây là chùa Bình Nguyên. Tên nghe hiền lành nhỉ.
    [​IMG]
    Tháp đôi
    [​IMG]
    Từ ngôi chùa này, ngước mắt lên là thấy tấm biển
    WELCOME TO BAT TRANG
    to tướng
  6. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bát Tràng đây rồi
    [​IMG]
    Cháu chào cụ
    [​IMG]
    Được poshboy sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 11/02/2007
  7. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ đến bài hát "Cô Tấm ngày nay". Bát Tràng như một cô gái quê đang khoác lên mình một bộ cánh đẹp, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn quê. Mạnh nhà nào nhà nấy xây, trông rất lô nhô. Trong làng có nhiều ngõ nhỏ ngoằn ngèo, than đắp đầy tường, rơm rạ trải đầy dưới chân. Trông ngộ ngộ
    Anh chàng công tử to cao trắng trẻo đẹp trai bên cạnh chàng Trương Chi nghèo nàn xấu xí
    [​IMG]
  8. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thương mại hoá một làng nghề hay mà cũng dở. Nó khiến người ta chỉ chăm chăm moi tiền khách du lịch. Ở Bát Tràng có một ngôi nhà trưng bày đồ cổ, rất hay. Tôi lon ton chạy vào định chụp ảnh, thấy biển đề 20K 1 lượt chụp nên ..chán. Chả chụp nữa. Chính ngôi nhà này hè vừa rồi tôi chụp vô sờ tư. Uống cốc nước trà 1k, HN quê em 500. Chẹp!
    Một góc chợ Bát Tràng
    [​IMG]
    Cửa hàng trong chợ
    [​IMG]
    Hì hì, đi BT mà e chả chụp đồ gốm mấy. Tại k có hứng thú, thấy các cửa hàng cứ na ná nhau. Toàn chụp ảnh chùa chiền . Các bác đi sau chụp ảnh đồ gốm long lanh vào nhá
  9. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về, tôi rẽ qua đình chùa Đông Dư Hạ. Tên đẹp như tranh nhỉ!
    Đình
    [​IMG]
    Chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt BT. Hà Nội em tiến.
    [​IMG]
  10. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, ở BT có một món em rất bồ kết. Đó là món khoai nướng.
    À, nhắn các bác nếu muốn ăn trưa ở BT thì ra chỗ chợ BT nhé, có nhiều hàng ăn. Ở ngay lối rẽ vào đầu làng BT có vài hàng lèo tèo, ăn chán lắm.
    Khoai đây
    [​IMG]
    Mời bác xơi ạ!

Chia sẻ trang này