1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FMFF club mới dành cho những người " Ăn nhiều mà vẫn béo"

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi caheo_, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    bác Chec thế mà kiếm ra những thông tin độc ghê. Tui bên này chả biết gì cả. Tui thì họp box thì chúc mừng SN luôn.
    To Caheo_: Em chuẩn bị hai cái nắp nồi nhé, một cái là không đủ đâu. Coi chừng có kẻ thừa lúc..... thì chít đó.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    vote cho cậu 1* chịu không tui sẽ vote cho
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hì hục..... em chờ hoài mà hổng thấy cái sao nào hết,chắc nó xỉn rùi hả anh Peace-do ???
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hic ....GIÁm đốc của FMFF phải đi Mỹ tu nghiệp 1 thời gian( thi cử) nên sẽ tạm ngưng tư vấn trong vòng 1 tháng ...Ai có khả năng xin mời thay thế dùm.... Các bác nuôi dùm em cái club này với nhé. CẢm ơn trước ạ....
    Vì là sau hôm nay , m ko online được nữa nên chúc các bác trước ( hơi sớm )
    Happy New Year to BKSG, chúc các bác thật nhiều sức khoẻ & niềm vui

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch mà đi là cái topix này chết chôi luôn chứ hổng ai nui đâu. Bà con dzô đz6y chủ yếu là đi kiếm ăn mà bị chủ tịch bỏ bê quá.

    Saladin

  7. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    không thể nào tin được.. bác tieubao@ đâu vào đây gấp coi nào.. phần thưởng của bác kiểu này thì giết em à?? lôi cổ ra gấp đi nào.. hu hu phần thưởng ui!!
    còn em thì ăn kiểu gì cũng thấy mình như .... bình thường.. hehe cho nên sẽ không gia nhập đâu.. hô hô
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trời trời, ông TNCD đâu mà để vợ con dzzô chèo kéo thế này nhỉ ??? Thôi kô cho TNCD làm phần thưởng nữa nghen,có vợ rùi mà còn xí gạt BGK ,lêu lêu
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    [green] Ngày dài tháng nhớ năm thương
    Em Caheo thân yêu,
    Dạo này em đang học thi chắc bận rộn lém. Anh vẫn cố hình dung gương mẹt em bi chừ đã "nở đầy hoa thắng trận" đến mức độ nèo rùi,nhưng vẫn bó tay. Em có thể gửi cho anh 1 bức chân dung chụp lấy liền Polaroide được hôn ? Để anh làm panô quẳng cáo cho thuốc trị mụn Pan oxyl đó mừ.
    Em thương nhớ,
    anh xa em 30 ngày mà ngỡ chừng như 1 tháng
    cơm không ăn chỉ ăn phở cầm hơi

    Mỗi buổi sáng,khi ngoài đường líu lo tiếng rao bánh chưng bánh giò,anh lại nhớ em vô hạn. Anh cầm lược chải tóc cũng nhớ em,soi gương nặn mụn cũng nhớ em,nhặt 1 cọng tóc rụng anh lại cũng nhớ em. Trong cơn nhớ em da diết,anh có mần 1 bài thơ gửi tặng người anh yêu quý
    Say men rượu chẳng say men tình
    Tình đời bạc bẽo chẳng thèm say
    Say rượu hôm nay ngày mai tỉnh
    Say tình mãi mãi vẫn còn say

    Cho dù anh tự biết
    Trên đời ai đẹp bằng ta
    Tóc quăn ,da xám,hàm răng vàng khè

    nhưng anh vẫn
    Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
    Vợ đi mất tích kêu la ầm trời

    Túm lại là anh nhớ em vô cùng vô tận,nhớ đến n lần khi n chạy ra vô cực,Anh nhớ em như rừng nhớ thú dữ,như xơ mít nhớ lũ ruồi đen. EM thông cảm anh nói cho có vần có điệu đó mừ
    Thay cho lời kết,anh xin gửi đến em tấm lòng nhớ thương chân thành nhứt của anh
    Đi mưa chiều ấy là em
    Trú mưa ướt áo bên thềm là anh
    Đọng vào hai giọt long lanh
    Mưa đi,để mặc trời xanh thẫn thờ

    Nhớ gấp ngàn lần hơn XXX
    Pajero[/green]
    ...Nếu hỏi rằng, tôi sợ con gì nhất ? Tôi sẽ trả lời chẳng chút đắn đo-tôi sợ con ...gái...!!!
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    rồi, bịnh cũ tái phát. Tỉnh dậy bớ pajero.
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

Chia sẻ trang này