1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<font size=4>Tình yêu &" Quả dưa bở" </font id=size4>

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Solasophia, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu &" Quả dưa bở"

    " Chuyện của mày với thằng đó thế nào rồi?"
    " Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, hình như tao ăn nhiều dưa bở quá"
    Tôi lắng nghe tâm sự của hai cô gái "ăn chè" từ đầu đến cuối, chà quả là một vấn đề. So tôi không phải la người hay nghe lỏm chuyện của người khác, nhưng không hiểu tại sao mà nó cứ lôi cuốn tôi như một lời mời khó cưỡng. Có lẽ vì tốc độ âm thanh trong không khí đi quá nhanh, nhất là khi không có vật cản va khoảng cách chi chưa đầy nửa mét, nhanh đến mức mà tôi kịp cảm nhận vị ngọt của chè. Thôi đành vậy.
    Tình yêu và quả dưa bở dường như không có liên quan gì đến nhau. Yêu là một hình thái tình cảm của con người, còn quả dưa bở lại là một vật thể khach quan. Tình yêu là nguồn cảm hứng hấp dẫn trong mọi thời đại, mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Thế còn dưa bở thì sao, mỗi độ hè sang là mùa của nó, bạn đã bao giờ thưởng thức hương vị của một cốc dưa bở dầm đường mát lạnh? Hương vị bùi bùi, ngọt ngọt và lanh lạnh dễ lôi cuốn mọi người nhât trong thời tiết này. Nhưng tại sao mọi người lại hay gắn nó với tình yêu như vây? chắc hẳn các bạn đã từng nghe câu nó:" tao bị ăn dưa bở" hay đại loại như vậy rồi chứ. Câu trả lời rất đơn giản thôi, khi bạn nhận ra mình đã " tưởng bở" về một tình cảm mà bạn khác giới giành cho mình, trong lúc đó để xua tan nỗi buồn bạn thường trả lời bằng cách "ăn dưa bở". Nhưng tôi chỉ đưa ra hình ảnh này để đãn dắt các bạn vào cốt lõi của vấn để mà tôi đưa ra mà thôi, một vấn đề cũ nhưng không cũ.
    Bạn muốn được bạn khác chú ý tới mình, và khi được chú ý thì bạn ấp ủ trong mình những rung động trái tim, rung động đó cao hơn tình bạn, và sự ấp ủ đó dần trở thành một thứ tình cảm vượt ra ngoài sự kiểm soát của chính mình. Một lâu sau, bạn sẽ có cảm giác như thế nào khi phát hiện được rằng bạn đó cũng quan tâm dến các bạn khác nữa, rằng mình không phải là duy nhất được quan tâm như vậy. Rất buồn phải không, tất nhiên rồi, một nỗi buồn sẽ len lỏi trong bạn, và nỗi buồn đó ngắn hay dài tỉ lệ thuận với sự ấp ủ tình cảm của bạn.
    Vấn đề này xảy ra cả ở 2 phe nam va nữ, không ai tránh được khi gặp được tình cảnh tương tự, nhưng tỉ lệ ở nữ bị ăn" quả dưa bở" nhiều hơn là các bạn nam. Tại sao vậy? Sola tôi xin mạn phép đưa ra quan điểm của mình.
    Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu qua tai. Tất cả con gái đều muốn mình được khen, được chú ý, quan tâm bởi một bạn trai ( trừ những bạn làm sao thôi). Mà con trai bây giờ thì lại rất ga lăng, họ không tiếc những lời khen, một hành động hào hiệp. Đấy mới là cốt lõi của vấn đề. Bạn gái ban đầu thì chưa để ý, nhưng con gái có linh cảm rất tốt, dần rồi cũng sẽ có cảm giác ngay là bạn đó quan tâm đến mình, cũng vui chứ và chắc chắn sẽ có sự rung động gì đó, nhưng cuối cùng thì sao nhỉ. Con gái thường hay chú ý tới hành động của các bạn, và nhanh chóng nhận ra rằng cũng chỉ như mọi người.
    Tôi tự hỏi răng các bạn trai sao lại làm như vậy, nó thuộc về tính cách tốt bụng muốn quan tâm đến phái yêu hay chi là "chài" theo cách gọi thông thường. Nói các bạn trai đừng giận, liệu có đúng không khi hiện nay con trai đang có xu hướng: YÊU 50, CHỌN 10, LẤY 1...? Tôi có cảm tưởng đây như cuộc giăng lưới bắt cá vậy. Đã có rất nhiều bạn gái tâm sự rằng mình thường xuyên bị ăn" dưa bở" theo nghĩa này. Có lé khi tôi viết đến đây thì nhiều bạn nam đang tự nhủ răng: ai bảo ngu thì dại phải không? Không biết những điều tôi viết trên có phải đúng không, mong rằng các bạn phản ánh lại.
    Còn đối với phái nữ thì sao, có bạn nào khi đọc bài báo này lại liên tưởng ngay đến chuyện của mình. Và cảm giác của các bạn thì sao? Tôi thấy rằng đây là khoảng thời gian ăn dưa bở nhiều nhất. Không phải đây là mùa của dưa bở, mà vì trong cái thời tiết của sự giao mua, khi mà cái mát mẻ của mùa xuân chưa qua, cái nắng nhè nhẹ đầu mùa hè tạo nên 1 cảm xúc rất xao xuyến trong lòng của mỗi người, đặc biệt là phái yếu. Do đó, khi găp tình huống như thế này, các bạn đừng cũng đi đến kết luận gì nhanh chóng quá nhé. Hãy coi đó là chỉ là điều rất quí, vì mình được người khác quan tâm , và đó sẽ xây đẹp hơn tình bạn của chính mình, và nếu đó là hiện thực thì đó là một điều rất đáng chân trọng.

    Tình yêu &" Quả dưa bở" xin dừng lại ở đây.
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ cái này tui có kinh nghiệm lắm ,mấy lần rồi .Bây giờ có ai nói yêu tui ,tui chẳng dám tin

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

Chia sẻ trang này