1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Food for Thoughts

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi olele, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngôn từ vô thiên luận... "Trung tự" một từ mà bỏ bộ này bộ kia lại ra một từ có nghĩa khác hẳn, thậm chí trái ngược. Giản đơn thay, tiếng Việt không đến nỗi phức tạp rối rắm như thế nhưng cũng không kém phần khúc triết và rõ ràng. Vậy nên anh nhanxtaam nên tra lại từ điển tiếng Việt để hiểu rõ nghĩa hơn về hai từ "nên" và "lên" (trường hợp đầu óc trong sáng), còn nếu có hàm ý sâu sắc (xấu) thì thiết nghĩ có sự nhầm lẫn trong đối tượng (đề nghị xem xét lại ).
    Welcome mọi người có những chỉ giáo tốt cho đệ tử của tôi. Đệ tử nên nhớ, "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", mỗi người có thể là thầy của ta ở một lĩnh vực nào đấy. Kể cả sư phụ cũng vậy, sư phụ cũng phải học đệ tử rất nhiều (trừ thói côn đồ lúc nào cũng mang bài báo học trò tẩn thầy ra để dọa sư phụ và doạ sẽ đưa sư phụ lên trang nhất các báo về... án mạng vừa xảy ra). Vậy nên bài học đầu tiên về chữ LỄ không bao giờ là thừa cả, đệ tử thân mến ạ.
    Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.....
    Nice weekend to all.
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Núa nếp nà núa nếp nàng

    Núa nên nớp nớp nòng nợn no nê
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đệ tử của bác này là ai vậy? Em tưởng có mình em đầu óc u tối nên đọc bài của bác kia dạy "muốn "lên" người phải có mối quan hệ" mà vẫn thấy có lý. Hóa ra bác sư phụ đây đầu óc cũng sâu sắc và tối tăm không kém. Hà hà.
  4. KhongMinh_GiaCat

    KhongMinh_GiaCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hình như trường phổ thông nào cũng có kẻ cái chữ "Tiên học lễ, hậu học văn" to uỵch nằm ở đâu đó. Nhưng chẳng hiểu cái vụ dạy dỗ lễ nghĩa gần đây do thầy dạy 0 chu đáo hay học sinh quá dốt, học "lễ" mà 0 hiểu, nên mới có mấy vụ trò nói chuyện với thầy bằng nắm đấm.
    "Tiên học lễ, hậu học văn" - Phương châm giáo dục này xuất phát từ quan điểm đào tạo của Nho gia. Bản thân "lễ" là một phạm trù triết học chỉ đạo đức rất quan trọng của đức Khổng Tử và môn đệ. "Lễ" có nghĩa là cách cư xử, giao tiếp có vZn hoá giữa người với người theo chuẩn mực đạo đức được xã hội quy định trong các quan hệ giữa người trên với người dưới, giữa người dưới với người trên. Hiểu rộng hơn đấy chính là đạo đức nói chung, phải biết kính trên nhường dưới, lấy Nghĩa, Nhân chữ Tín...làm trọng.
    Tôi vẫn còn nhớ, bài học đầu tiên tôi nhận được từ mẹ chính là sự lễ phép với những người lớn tuổi. Và biểu hiện đơn giản nhất được thể hiện qua việc gọi dạ, bảo vângnói câu gì cũng phải có đầu có đuôi cho thật ngăn nắp. Tôi chắc rằng không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người đều nhận thấy ích lợi của việc giáo dục chữ "lễ" trong gia đình vì đó chính là nền tảng cho sự trưởng thành của một cá nhân.
    Feedback = nighmare. Thà bỏ học cho xong.
  5. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử trẻ người non dạ, ăn nói hàm hồ, ta không rộng lòng đại từ đại bi thì cũng lột.......nick đuổi về quê chăn vịt từ lâu rồi, chứ không để cho đệ tử phung phí chữ của ta thế này đâu...
    Học hành thì phải có feedback, đó là điều hiển nhiên, cấm được kêu ca, nếu không sư phụ phạt đòn đấy nhé. Còn nếu thích thì cứ thử bỏ học đi, sư phụ không cấm.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo ơi là thầy giáo, thầy dạy cái mà mọi ở đây mọi người ai cũng hiểu hết rồi. Mà phàm những người chưa hiểu hết họ cũng không muốn nghe nữa. Vậy cho nên thầy dạy cái này nó không đắt khách cho lắm. Tôi nghĩ thày chuyển sang dạy Kama Sutra thì may ra.
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Khờ...Khờ.. cái lão này trông thế mà gian manh... Bảo sao không bị các em đuổi cho chạy mất dép...
  8. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bài học thứ hai
    Ngụ ngôn của cây bút chì
    Một người thợ làm bút chì để nó qua một bên trước khi đặt vào hộp. "Có 5 điều ngươi cần nhớ trước khi ta đem ngươi ra thế giới bên ngoài". Ông ta nói với cây bút chì. "Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để được trở thành một cây bút chì tốt nhất mà ngươi có thể"
    1. Ngươi có thể làm được nhiều công việc vĩ đại chỉ khi cho phép mình được một người nào đó cầm trong tay
    2. Ngươi sẽ trải qua việc gọt giũa đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng đó là điều cần thiết để trở nên một cây bút chì tốt hơn
    3. Ngươi có thể sữa chữa được bất kỳ lỗi sai nào nếu đã lỡ phạm phải
    4. Phần quan trọng nhất của Ngươi sẽ luôn là những gì bên trong Ngươi
    5. Trên mỗi bề mặt mà Ngươi được dùng đến Ngươi phải để lại dấu ấn. Trong bất kỳ điều kiện làm việc gì, Ngươi cũng phải tiếp tục viết
    Cây bút chì hiểu và hứa sẽ ghi nhớ, và nó đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình
    Bây giờ đệ tử hãy thay thế vào chỗ của cây bút chì. Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để trở thành một người tốt nhất mà mình có thể.
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chuyện ngụ ngôn bút chì của bác hay lắm. Nhưng có vài điều tôi chưa thông. Tôi hỏi bác thế này, bác có thể nào làm sáng mắt tôi ra được không?
    Tôi thấy đa số mọi người không quý trọng bút chì cho lắm. Họ cắn bút, họ vắt vào vành tai, khi bút chì đã cùn thì họ quẳng bút vào sọt rác.
    Nói về cây bút mực (fountain pen). Một số bút mực được mạ vàng, được chạm trổ công phu bên ngoài. Bút đấy được làm ra không phải để dùng mà để ngắm. Loại bút mực ấy không có 5 đặc điểm liệt kê ở trên của cây bút chì. Thế mà mọi người xuýt xoa về nó, quý trọng nó, đặt nó vào khung kính. Chẳng bao giờ những cây bút đó bị quẳng vào sọt rác cả.
    Tại sao lại như thế? Nếu bác được chọn lựa giữa bút chì và bút mực thì bác chọn làm cái nào?
    Hị hị, mong bác sư phụ chỉ giáo
  10. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To Joking: Chuyện rằng có một ông bố đưa cho hai cậu con trai của mình hai cái cây để trồng, một cây non nớt, còn cây kia rất tươi tốt, chỉ có điều nó thiếu rễ. Cậu út hăng hái chọn cây xanh tốt vì nghĩ rằng nó sẽ lớn rất nhanh. Hôm sau cậu òa khóc khi thấy cây của mình bị chết rũ dưới ánh nắng mặt trời.
    Vậy đấy, cái gì cũng bắt đầu bằng những điều tưởng chừng đơn giản nhất: gốc rễ. Một vĩ nhân bắt đầu nét chữ đầu đời cũng từ một cây bút chì...

Chia sẻ trang này