1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fool again?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Giờ này hôm qua, em bắt đầu lên đường em nhỉ. Anh ngồi cạnh em trên chuyến xe khách mà lòng nao nao. Ngồi cạnh em, được nghe em nói, được nghe em cười đã làm anh đỡ có cảm giác chia xa. Dẫu biết rằng em đi không lâu đâu, nhưng cái cảm giác này đã gợi lên cho anh nhiều suy nghĩ. Anh quen em được bao nhiêu lâu rồi, đã có những lúc anh cố làm mọi chuyện để quên em, thế rồi.... Chỉ cần nhìn thấy nick em sáng là đủ để anh ngồi thuỗn ra rồi. Anh biết đã gây ra nhiều buồn phiền cho em, anh không mong em tha thứ. Cho dù có thế nào thì cũng là anh gây ra phải không em. :).
    Mấy ngày vừa qua là mấy ngày anh rất vui, và rất hạnh phúc nữa chứ. Không biết cảm giác của em như thế nào nhỉ. Anh không biết phải giải thích làm sao, nhưng mỗi lần gặp em, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em đều mang đến cho anh một cảm giác gần gũi thân thương em ạ.
    Anh đang ngồi đây, nghe nhạc, chắc em đoán được anh đang nghe bài gì nhỉ? Bài hát này, nó như nói lên tâm trạng của anh mỗi khi muốn nói với em một điều gì đó. Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy em, mỗi khi đi bên em, anh không có cách nào để nói lên lời em ạ.
    Anh mong thời gian trôi thật nhanh để anh lại được gặp em, để lại được nghe em cười, để lại được nghe em nói. Anh mong thời gian trôi thật nhanh để lại được bôi bác ra cùng em. Em àh. Anh nhớ em nhiều.
  2. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Anh lại ngồi nghe những bản nhạc buồn, những bản nhạc mà mỗi khi nghe nó anh lại nghĩ đến em. Giờ này chắc em sắp đến nơi rồi, em đến một nơi rất xa anh. Anh đang đếm thời gian trôi, sao thời gian trôi qua chậm thế. Giá như hôm qua thời gian cũng chầm chậm trôi để anh đc ở bên cạnh em thêm một chút nhỉ. :)...
  3. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mình ta đi đường xa gió sương, có đôi lần nghe như khóc trong hao gầy. Vẫn biết cô đơn đang chờ ta..... Ngồi đây nghe lá rơi, có bao lần chia ly tiễn em ra đi......
    Anh không lí giải nổi tại sao anh lại có thể nhớ em nhiều như thế. Dẫu rằng anh và em gặp nhau không lâu, dẫu rằng có những lúc anh nghĩ lại những việc đã xảy ra, dẫu rằng anh không mong chờ đc bất cứ một điều gì. Nhưng trong lúc này anh nhớ em biết bao, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của em. . Mong được gặp em, được ở bên cạnh em, được nghe và nhìn em cười, nụ cười mà chưa bao giờ anh có thể quên đc, và có lẽ là không bao giờ quên được.
    Không biết lúc này em đang làm gì nhỉ, anh muốn gọi điện cho em quá, hihi, máy em có vấn đề gì rồi em ơi, anh gọi cho em không được nè. Hôm nay em sẽ làm những gì đây. Mong cho em có kết quả sớm để anh lại đc nhìn thấy em. Hôm qua em có ngủ sớm không nhỉ, có con muỗi nào làm phiền em không. . Tối nay đi đánh bóng rồi, chắc đêm anh mới gọi điện cho em được, nhưng trước lúc đi đánh anh sẽ gọi cho em, em ah.
    Anh nhớ em.
  4. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1-6 em nhỉ. Hôm trước có người nói 1-6 thích có quà, nhưng làm sao để tặng đc em đây, anh nợ quà nhé, đến lúc em về anh sẽ trả nợ em. Hic, em lên mạng trong khi anh chạy đi mua thẻ để tối gọi điện cho em. Bà bán thẻ quen trêu anh, mày dùng thẻ nhiều thế, gọi điện cho bạn gái à? Ơ, người ta gọi cho ai là quyền của người ta, bà bán hàng đc nhiều mà không thích à? hehe. Nhưng mà nếu đúng như bà ý nói thì.......?????
    Chat đc với em có mấy câu thì em lại phải đi rùi. Thôi đành chờ em về rồi tối điện thoại cho em, để nghe giọng em nói, tiếng em cười. . Biết em lên mạng thì tối anh mới đi mua thẻ. Sao lúc nào anh cũng nhớ đến em thế nhỉ? Hehe. Chưa có câu trả lời... Chỉ biết rằng anh nhớ em rất nhiều.
  5. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ muộn mà sao sáng nay dậy sớm thế không biết. Nhưng mà lại lười biếng, ở nhà chứ không đi ăn sáng rồi. Nếu có em ở đây thì kiểu gì anh cũng rủ em đi ăn sáng, chứ bây giờ đi ăn một mình chán lắm. Giờ này chắc em còn đang ngủ tít nhỉ, lại chờ xem đến lúc nào em nháy máy để biết là em thức giấc rùi. Muốn nhắn tin cho em quá, nhưng cái điện thoại của em nó mà gào lên là em lại thức giấc. Thế là 1 tuần rồi đó em, giờ này tuần trước anh đứng đó và nhìn theo bóng em, mới có 1 tuần thôi, sao nó không là 1 tháng luôn đi nhỉ.
    Sao time trôi qua chậm thế, nhanh chút đi nào để anh lại được gặp em. Nhớ em nhiều....
  6. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    11h10 pm. Muốn làm một cái gì đấy để phá tan cái không khí tĩnh lặng mà mình đang o trong nó. Vặn nhạc to hết cỡ nhưng bị các cụ nhắc nhở. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Thôi lấy cái tai nghe ra vậy. Thêm chai Black nữa chứ.
    Đôi lúc con người thật là mâu thuẫn, muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa cho bản thân mình và cho người mình nhớ, nhưng chẳng biết sao mà làm. Trong lòng lúc nào cũng chỉ lo sợ một điều gì đó, mất sự tự tin rồi sao.
    Tưởng rằng em ở xa nhưng lại có cảm giác gần gũi, có cảm giác gần gũi nhưng lại có cái gì đó gọi là khoảng cách.
    Nhìn thấy nick em sáng đó, nhưng em đang chơi bài, hi`hi`. Không chat đc rùi. Thôi vậy, anh nhâm nhi chén rượu, gặm nhấm nỗi nhớ em, một cảm giác vừa vui vừa buồn. Gọi nó là gì bây giờ nhỉ. . Chưa biết đc nữa, chỉ biết rằng lúc này anh đang nhớ em rất nhiều, em ạ.
  7. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khai mạc WC rùi em nhỉ. Giờ này em đang cùng các bạn xem trận đầu tiên rồi. Anh rất ham mê bóng đá nhưng sao trận đầu tiên này chẳng muốn xem tí nào cả. Ngồi lang thang vào mấy trang web để down nhạc thì tìm đc flash của bài hát đó em à. Ngồi nghe và xem flash rồi tự dưng thấy buồn wá. Đành rằng không thể nào hiểu đưọc nghĩa của bài hát nhưng sao có cái gì cứ dâng lên trong lòng.
    Anh lại nghĩ đến em rùi nè, mới chat với em thôi mà, rồi tí nữa lại được chat với em cơ mà, nhưng sao lại nghĩ đến em nhiều như thế nhỉ. Anh phải làm gì đây. Anh mong đc đến bên em, được nhìn vào mắt em và nói với em rằng : "Anh ...........". Hì, vẫn không nói đc nên lời.
    Giá mà anh hiểu đc hết ý nghĩa của bài hát đó nhỉ. Em à, anh nhớ em nhiều lắm, và còn có cái gì hơn cả nỗi nhớ nữa.
    I miss you now.
    Được dungtin79 sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 10/06/2006
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    1h15am. Hà nội trời lại mưa, ngồi nghe tiếng mưa rơi rả rích, nghe mãi một bài hát mà không biết tại sao anh lại nghe suốt như thế.
    Anh vẫn ngồi đây, tivi thì vẫn đang bình luận cái trận bóng khai mạc WC. Nghe mà phát chán lên được. Không biết hôm nay em có cá độ chút đỉnh cho vui không nhỉ. Tự dưng cái WC này, anh thu mình lại, bạn rủ đi xem không đi, không sờ vào bất cứ một tờ báo nào để xem tỉ lệ bóng. Bạn bè bảo mày hâm à, ừ thì hâm, có sao đâu.
    Vẫn đang ngồi chờ điện thoại or 1 tin nhắn của ai đó, chẳng biết từ lúc nào anh lại mong chờ như thế nữa. Đói wá, tranh thủ lúc chờ ai đó, làm bát mì đã.
    Thế là sắp 2 tuần rồi, sắp 2 tuần kể từ lúc em đi. Thời gian trôi chậm quá. Phải 3 tuần nữa thì em mới có thể về em nhỉ. Lâu quá đi mất. Anh mong từng ngày trôi qua, mà sao bây giờ ngày dài quá.
    Chẳng biết đêm nay có ngủ đc không nữa. Nhớ em quá em à, hihi,mỗi lần nhớ em anh lại ngồi thừ ra nè. Mong em đc về sớm quá cơ.
    Em ơi, anh..........
  9. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Điều duy nhất anh có thể nói lúc này là: ANH YÊU EM!

Chia sẻ trang này