1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Football Focus <Topic bình loạn bóng đá>

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Kotory, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến của thành Milan và thành Roma.
    Thủ đô bóng đá của nước Ý (Milan) sẽ đối đầu với thủ đô của nước Ý (Roma) trong 2 trận đấu được chờ đợi nhất vòng này của Serie A.
    Inter Milan tiếp Lazio trên sân nhà Giusseppe Meazza.Trong khi Inter cần 1 chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Juve trong cuộc chiến dành Scudetto,thì Lazio cũng rất cần 3 điểm để tiếp tục cuộc đua dành vé tham dự Champions League năm sau.Lazio buộc phải có mặt ở Cup C1 mùa sau để tránh 1 cuộc tháo chạy tập thể của hàng loạt trụ cột đã được báo trước.Những ngôi sao lớn của Lazio ko thích kiểu trả lương bằng cổ phiếu của Lazio.Điều đó làm cho CĐV MU mừng ra mặt.Vì MU đang rất cần 1 tiền đạo tinh quái như C.Lopez.Về phía Inter,họ sẽ thiếu 3 cầu thủ chủ chốt mà 2 trong số đó ko thể thay thế được,tiền đạo Vieri và tiền vệ phòng ngự C.Zanetti phải vắng mặt do bị treo giò,còn Pasquale phải nghỉ do chấn thương.Đội bóng thành Milan sẽ phải sự dụng cặp tấn công là Crespo và Recoba.Trong 8 mùa giải gần đây,Inter chưa thắng được Lazio tại San Siro,thậm chí họ còn thất bại 3-5 cay đắng trước đội bóng này vào năm 98.Một trận hoà hoặc một thất bại sẽ là lời tậm biệt của Inter tới Scudetto năm nay.
    Trong khi đó,AC Milan phải đến làm khách trên Olimpico,sân nhà của AS Roma.Những kết quả khả quan gần đây đã giúp đội bóng Rossoneri lấy lại tinh thần.Pipo đã lấy lại được phong độ ghi bàn ở đầu mùa,Sheva cũng đã khẳng định lại được mình.Một loạt cầu thủ quan trọng khác cũng đã lành chấn thương.Giờ đây,MIlan phải cho mọi người thấy rằng,trận thua 0-1 trước Empoli vòng đấu trước chỉ là 1 tai nạn.AS Roma thì đang lâm vào khủng hoảng,họ thi đấu rất thất thường.Hàng công thì chơi như nhưng con ma,lờ đờ, vật vờ.Totti ko còn quá nguy hiểm nữa.Cầu thủ đáng quan tâm nhất bên phía Roma giờ đây là Cassano,kể từ đầu giải cựu tiền đạo của Bari này đã chơi rất tốt và lấy được niềm tin của HLV Capello.
    Theo tui dự đoán thì cuộc chiến giữa 2 thủ đô của nước Ý,phàn thắng sẽ nghiêng về kinh đô bóng đá Milan.Inter ít nhất sẽ có 1 điểm trên sân nhà,còn Milan hoàn toàn có cơ hội lấy 3 điểm mặc dù thi đấu trên sân khách trước 1 đối thủ rệu rã.
    [​IMG]
  2. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tottenham - Man Utd.1/3 Premiership đã là của MU.​
    Giống như mọi trận đấu gần đây,MU luôn chơi tấn công ngay từ đầu.Và ở trận đấu này cũng vậy,ngay giây thứ 20,Ruud đã tung ra 1 cú sút căng sau đường chuyền dài của thủ thành Roy Carroll,được bắt chính thay Barthez bị chấn thương,nhưng cú sút của tiền đạo người Hà Lan đã bị Keller cản phá.Hiệp 1 có lẽ là hiệp đấu mà thủ môn người Mỹ K.Keller chơi hay nhất kể từ đầu giải,Keller hết lần này tới lần khác xuất sắc cản phá bóng,từ chối những cơ hội tưởng chừng như ko thể đá ra ngoài của các chân sút MU,đặc biệt là Van Nistelrooy.Cả trận đấu,Ruud phải có đến 6-7 cơ hội chắc ăn rõ mười mươi,nhưng cựu cầu thủ của PSV này chỉ ghi được 1 bàn thắng.Cả Tottenham và MU đều chọn lối chơi tấn công trong trận này,điều đó làm trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và tốc độ.MU là đội vượt trội hơn về đẳng cấp khi họ kiểm soát khá tốt khu trung tuyến và tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn đội quân áo trắng.Hàng tiền vệ của Tottenham trận này chơi duới sức,khiến 2 tiền đạo R.Keane và Teddy thường xuyên phải chạy dạt sang 2 biên để thu bóng.Trong khi đó,hàng công của MU lại chơi cực hay,họ liên tục hoán đổi vị trí,và xuất hiện lại những pha đan bóng 1 chạm mà trước đây,thời kì đỉnh cao Những con quỷ đỏ đã từng chơi.Mặc dù tạo ra được rất nhiều cơ hội,nhưng phải đến phút 69,khi mà CĐV của MU đã rất sốt ruột,thì đội quân áo đỏ mới có bàn khai thông thế bế tắc,sau 1 pha phối hợp rất đẹp thì P.Scholes đã kết thúc bằng đầu gọn ghẽ làm tung lưới Keller.Đây là bàn thắng thứ 6 trong 3 trận gần đây của P.Scholes và là bàn thắng thứ 14 của tuyển thủ nước Anh trong mùa này.Sau khi mở được tỷ số,MU chủ động giảm nhịp độ trận đấu,Tottenham lại dồn lên tấn công và họ cũng tạo được 1 số cơ hội nhưng ko rõ rệt.Mải lo tấn công.Tottenham quên mất việc phòng ngự.Phút 92,Ruud Van Nistelrooy ghi bàn ấn định tỷ số 0-2.Đây là bàn thứ 21 của MU tại Premiership và là bàn thắng thứ 40 Ruud ghi cho MU tính trên mọi mặt trận.
    Thắng trận này,1/3 chiếc Cup PL đã thuộc về MU.Tuần sau,MU sẽ tiếp Charlton trên sân nhà và chắc chắn,họ sẽ tiếp tục thu nốt 1/3.Phần cuối cùng sẽ rất khó khăn,khi MU phải thi đấu trên sân nhà của Everton.Nhưng 99% MU vô địch năm nay,với tôi là 100%.Các bạn thì sao?

    [​IMG]
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Manchester-Chalrton :
    không có gì để bình luận cả ! 1 trận thắng của mu là điều tất nhiên !
    [​IMG]
  4. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vòng 37 Premiership.MU sẽ vô địch?
    Ko còn nghi ngờ gì nữa,99% MU sẽ lấy lại PL từ tay Arsenal ko sớm thì muộn,và rất có thể là ngay ở vòng 37 này.
    Leeds sẽ là dấu chấm hết cho "giấc mơ" PL của Arsenal mùa này.Leeds chưa bao giờ được coi là đội bóng dễ chơi,ngay cả trong những lúc họ gặp khó khăn nhất,Leeds luôn thi đấu bốc khi họ gặp những đội bóng mạnh.Mặc dù trong thời gian gần đây,Leeds gặp nhiều khó khăn và phải bán đi những ngôi sao sáng nhất của họ,nhưng trên hàng công,những người còn lại của Leeds vẫn chơi rất hay.Ko khó để Leeds kiếm 1 trận hoà tại Highbury,khi mà hàng phòng ngự của Arsenal đang gặp khủng hoảng.S.Cambell bị treo giò 4 trận,như vậy là cầu thủ da màu này ko thể tham gia những trận đấu còn lại của Arsenal,còn trung vệ người Pháp đá cặp với Cambell là Cygan lại đang bị chấn thương.Một cầu thủ rất quan trọng khác của Arsnal vắng mặt ít nhất trong trận này là Viera,chấn thương đầu gối của tiền vệ trụ cột này đã khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn khi vắng anh.Edu,cầu thủ dự bị cho Viera cũng khó có thể có mặt trong trận này,anh này cũng đang vật lộn với những chấn thương.Đừng hy vọng vào hàng công của Arsenal,họ đang mất đi những tâm lý chiến thắng ở đàu mùa giải mà họ đã có.
    Giờ đây,nếu ko có 3 điểm trong trận này,Arsenal sẽ chính thức chia tay với Premiership,vì trước đó hơn 24h,MU chỉ phải tiếp Chartol trên "Theatre of Dream" Old Trafford.Chiến thắng dường như nằm chắc trong tay "Những con quỷ đỏ" khi mà họ chơi cực kì ấn tượng trong những trận gần đây và Charlton lại chơi rất dở trong vài vòng đấu vừa qua,họ ko còn mục tiêu thi đấu,Charlton đã trụ hạng và ko còn có thể tham gia tranh đua suất dự Cup Châu Âu mùa sau.Họ thi đấu để làm hài lòng CĐV ư?Ko,vì trận này họ chơi trên Old Trafford.MU chắc chắn có 1 chiến thắng,tỷ số bao nhiêu còn phải tuỳ thuộc vào việc các chân sút MU.Nhưng Ruud VanNistelrooy sẽ cố gắng ghi tên mình vào những chấn sút đó.

    Forza Ruud,Forza Manchester.We Will Win.
    [​IMG]
  5. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Manchester Utd - Juvetus 4-1.Hoàn hảo!
    Tất cả mọi tuyến của MU đều chơi hoàn hảo trong trận gặp Juve tại NewYork.Veron chơi đặc biệt hay trong trận này,và đó là lý do ngài Fergie nhất quyết ko để tiền vệ người Achentina này sang Chelsea.Veron kiến thiết 2 đường bóng như đặt cho Van Nistelrooy và P.Scholes kết thúc ghi bàn.Trước đó,Ryan Giggs đã mở tỷ số bằng 1 pha sút phạt làm cho mọi CĐV quên Becks.Juve cũng gỡ lại được 1 bàn danh dự nhờ công của Nedved,nhưng cầu thủ người CH Zech này cũng phải trả giá bằng 1 chấn thương cổ chân.Ole Solskjaer cũng góp mặt khi anh là người ấn định tỷ số 4-1.
    Chiến thắng của MU còn có phần đóng rất lớn của thủ môn người Mỹ Tim Howard.Anh này liên tục cản phá được rất nhiều những pha bóng tưởng chừng đã thành bàn của các chân sút Juve.Xem xong trận này chắc Barthez đau đầu vì tương lai của mình.
    Có thể thấy MU sau thời hậu Becks có lối chơi hoàn toàn khác.Suốt cả trận,dường như MU đã treo cả cánh phải.Đội quỷ đỏ đã tấn công trung lộ rất tốt với sự phối hợp nhịp nhàng của Scholes và Veron,cùng sự năng nổ thường thấy của Roy Keane.Cánh trái của Giggs vẫn hoạt động tốt như mọi khi.Trong khi đó,những cầu thủ trẻ được đưa vào sân vần chưa khẳng định được mình.
    Đó chỉ là 1 trận giao hữu và nó chưa nói lên được gì nhiều.Nhưng những gì MU đã thể hiện thì thật dễ hiểu lý do tại sao nhà cái William Hill lại đặt tỷ lệ 1-6 cao nhất cho MU sẽ thành công trên con đường bảo vệ Premiership năm nay.

    Dacing with The Devils
    [​IMG]
  6. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Man Utd - Arsenal.Chứng minh sức mạnh.​
    Trong khi Chelsea được sự hậu thuẫn của tỷ phú người Nga và shopping đến gần chục cầu thủ,thì MU và đặc biệt là Arsenal vẫn chưa có những tăng cường đáng chú ý nào.
    Mặc dù ko mua thêm 1 cầu thủ mới nào,ngoại trừ thủ môn Lenman nhưng việc Arsenal giữ được 1 loạt trụ cột,đó đã là 1 thành công lớn.Còn về phía MU,sau khi mất Becks,họ còn bán nốt Veron,cầu thủ chơi rất sáng tạo trên hàng tiền vệ.Đây là dịp để MU và Arsenal chứng minh sức mạnh của mình trước khi màu bóng mới bắt đầu.MU có 1 chuyến du đấu nước Mỹ rất thành công,nhưng trận đấu cuối cùng tại BĐN đã khiến cho người hâm mộ lo ngại.Trong khi Arsenal cũng có những trận đấu khởi động cũng gọi là khá hơn.
    Một chiếc Cup đầu mùa tuy ko giá trị lắm,nhưng nó cũng giúp cầu thủ và các CĐV lạc quan và tin tưởng hơn.20h00 Chủ Nhật này,đừng bỏ lỡ.MU nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách

    Dacing with The Devils
    [​IMG]
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    MU - Arsenal 1-1 (MU thắng 4-3 penalti).
    Thất vọng
    Dưới cái nóng gần 38 độ C,các cầu thủ của cả 2 đội đã trình diễn 1 thứ bóng đá kém hấp dẫn ko xứng tầm với 1 trận tranh siêu Cup.Ko thể trách được họ,nóng như vậy thì ngồi ko cũng ko chịu được chứ đừng nói gì đến chạy và sút bóng.
    Hiệp 1,MU có nhiều cơ hội hơn Arsenal,nhưng mà cũng chẳng hơn là bao nhiêu,MU có 2 cơ hội thì tận dụng được 1,trong khi Arsenal chỉ có 1 pha sút phạt thành bàn của Henry.Trận này,ko hiểu "ngài" Fegie nghĩ thế nào lại xếp Scholes sang bên trái,để Giggs đá tiền đạo lùi.Hàng công của MU chơi khá dở,và phải nhờ 1 hậu vệ - Silvestre - thì MU mới có bàn mở tỷ số.Tim Howart có trận ra mặt chính thức khá tốt.Bàn thua ko phải do lỗi của thủ môn người Mỹ này.Hàng rào đã lập ko tốt và để hở 1 khoảng trống khá lớn,và đó là 1 cơ hội ko thể bỏ qua cho Henry.Ko có gì đáng nói ở hiệp 2 ngoại trừ tình huống Jeffers bị thẻ đỏ,P.Neville rất quái khi ôm chân chàng trai trẻ này,và tuyển thủ Anh đã đá vào P.Neville 3 phát liền.Mặc dù hơn người tới 20 phút cuối,nhưng MU cũng chẳng tận dụng được lợi thế đó do các cầu thủ đã quá mệt mỏi.Trận đấu phải phân định bằng loạt penalti đỏ-đen.MU đã chiến thắng nhờ tài năng của Tim Howart,anh đã đẩy được 2 cú sút của Bronkhorskh và Pires.Trong khi đồng nghiệp Lenman chỉ đẩy được cú sút của Nistelrooy.
    Đây là danh hiệu đầu tiên cho các cầu thủ mới của MU,Tim và Djemba đã chơi rất tốt khi được góp mặt trên sân.Nhưng những cầu thủ khác lại ko chứng minh được rằng MU để Becks và Veron ra đi là đúng đắn.Một mùa giải mới sắp bắt đầu và sẽ rất dài.Nếu ko có sự thay đổi,có thể MU sẽ phải hối hận.

    Dacing with The Devils
    [​IMG]
  8. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Vòng 1 Premiership.Thanh toán nợ nần?
    Những trận đấu đầy duyên nợ sẽ diễn ra ngay ở vòng đầu tiên của Premiership.Những kẻ mắc nợ có trả được nợ hay ko?Hay họ tiếp tục ghi sổ để lượt về trả 1 thể?.Điều này chỉ có thể được trả lời khi 10 trận đấu kết thúc.Nhưng chúng ta hãy thử xem qua 1 số trận đấu hấp dẫn nhất vòng này.
    Đầu tiên phải kể đến cuộc chạm chán giữa Liverpool và Chelsea.Mùa trước,Liverpool với đội hình mạnh hơn đã để thua Chelsea tại Stamford Bridge và để tuột mất chiếc vé cuối cùng dự Champion League vào tay đội bóng áo xanh.Trận này Liverpool được thi đấu trên sân nhà,nhưng với 1 Chelsea hừng hực khí thế muốn chứng tỏ mình,Liverpool khó lòng đòi được món nợ mùa giải trước.
    Arsenal mở đầu mùa giải trên sân nhà với hiện tượng của mùa giải trước Everton.Chức vô địch của MU năm trước có phần đóng góp rất lớn của Everton.Trận thua 1-2 trước Everton (W.Rooney ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp) đã khiến tâm lý các cầu thủ Arsenal đi xuống và 1 loạt các kết quả tồi tệ liên tiếp xảy ra sau trận này,hệ quả là Arsenal mất chức vô địch vào tay MU ở ngay những vòng đấu cuối.Chắc chắn trận đấu này sẽ diễn ra hấp dẫn ko kém gì trận đấu ở trên.Trong khi Arsenal muốn đòi lại món nợ mùa trước thì Everton lại muốn chứng tỏ những gì họ đã làm ở mùa trước ko phải là do may mắn.Một trận hoà tại Highbury là 1 thành công cho đội quân của HLV Moyes.
    MU mở đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch bằng trận đấu với Boltons trên sân nhà Old Trafford.Boltons luôn là đội bóng gây khó chịu nhất cho MU.Kể từ khi đội này lên hạng,MU thua nhiều hơn thắng khi gặp họ.HLV Sam Aradye đã rất thành công khi giữ chân được Okocha,linh hồn của đội bóng.Tuần này,MU sẽ phải đạt 1 kết quả khả quan ngay vòng đầu để tránh sự thất vọng của các CĐV MU.Một chiến thắng với cách biệt ko lớn?Chắc chắn là như vạy vì tôi là 1 CĐV của MU.

    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up
  9. LONG189

    LONG189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    với Mu một trận thắng là đương nhiên
    [​IMG]yêu môt ngựời chết vì một người
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Man Utd - Wolves
    Cơ hội nào cho Wolves?​
    Sau 2 trận đại bại,Wolves đang được đánh giá là ứng cử viên cao nhất và sớm nhất sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất.Trong trận đấu sớm của vòng 3 Premieship,Wolves phải đến làm khách trên sân Old Tranfford,sân nhà của ĐKVĐ Man Utd.Vòng trước,ngay trên sân nhà Wolves đã để CLB thường thường bậc trung Chaltons đánh bại với tỷ số khá đậm 0-4.Vậy khi gặp MU - đội bóng có hàng công mạnh nhất Premiership thì các chàng trai còn non kém kinh nghiệm của HLV Micky Adams sẽ phải chống chọi ra sao?Câu trả lời là họ càng hạn chế được ít bàn thua thì cũng đã là 1 thành công rồi.Wolves cũng chỉ nên đặt mục tiêu là học hỏi kinh nghiệm chứ đừng nên kiếm điểm ở trận này.Nếu tấn công,họ sẽ bị vỡ trận ngay,còn phòng thủ thì càng làm cho MU mạnh thêm.Đối với MU,đây là cơ hội để HLV Ferguson thử nghiệm những chiến thuật mới,và cho các "tân binh" cọ sát , thử "giò".
    Chiến thắng với cách biệt lớn?Chắc chắn như vậy?Hãy xem Ronaldo của chúng ta ghi bàn trong trận này?

    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up

Chia sẻ trang này