1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Football Focus <Topic bình loạn bóng đá>

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Kotory, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tớ quyết định viết tiếp cái topic này,mong các bạn ủng hộ.
    Fullham - MU 1-1:Từ bỏ cuộc chơi?
    Đúng vậy,MU dường như đã có ý định từ bỏ cuộc chơi ở PL khi họ thi đấu như "những con quỷ" bị tước mất ...đinh ba trên sân Lotus Road của Fulham.
    Kém Ar tới 7 điểm và đang trong thời điểm quan trọng nhất của mùa giải,MU nhập cuộc với tư thế....khẩn trưởng.Họ dồn tất cả đội hình lên để tấn công và để...bù cho hàng phòng ngự quá yếu kém.Và như trong những trận đấu gần đây,"quỷ đỏ" lại có hàng tá cơ hội.Đầu tiên phải kể đến cú sút chệch cột trong gang tấc của Saha.Nhưng Sir Alex và những CĐV MU ko phải đợi lâu,phút thứ 14 Saha có 1 pha đi bóng thần tốc sau 1 đợt phản công và sút tung lưới người đồng đội cũ Van Der Sar,mở tỷ số cho MU.Sau bàn thắng,MU vẫn tiếp tục dồn ép đối phương và có thêm 1 số cơ hội nữa nhưng đều dứt điểm ko thành công.Đáng kể nhất là pha đối mặt của Fletcher,nhưng tuyển thủ Scotland này lại dứt điểm ra ngoài.
    Sang hiệp 2,Fulham bất ngờ chơi ăn miếng trả miếng và họ gây ko ít khó khăn cho hàng phòng ngự vốn yếu kém của MU.Và điều lo lắng của các CĐV đội quỷ đỏ cũng đã trở thành hiện thực:Boa Morte sút tung lưới Roy Keroll bằng 1 cú sâu kim chính thủ môn....dự bị của MU này.Tỷ số là 1-1 và các CĐV MU bắt đầu sốt ruột.Ngay sau bàn thua,Saha lại đối mặt với Van Der Sar,tiền đạo người Pháp này đi bóng qua Van Der Sar nhưng bị thủ môn người Hà Lan này phạm lỗi.Mặc dù vậy vẫn ko có quả penalty nào cho MU.Tất cả thành viên của quỷ đỏ đều tức giận phản ứng với trọng tài,hậu quả là Ruud lĩnh 1 thẻ vàng dù....anh chưa vào sân.Đến lúc này,Sir Alex mới tung Ruud và Giggs vào sân.Nhưng MU ko thể nào ghi thêm được 1 bàn thắng nữa khi các cầu thủ Fullham chơi áp sát rất khó chiu.Trong khi đó,tuyến 2 của MU hoạt động như gà mắc tóc,họ liên tục chuyền hỏng và để mất bóng rất vô duyên.Thâm chí Fullham còn có thêm 1 sô cơ hội để...kiếm3 điêm,nhưng rất tiếc tiền đạo của họ đều dứt điểm ko thành công
    Hoà trận này,MU tụt xuống vị trí thứ 3 sau Ar và Chel.Có thể coi MU đã từ bỏ cuộc chơi vì.....với đội hình và kiểu thi đấu như thế này thì chỉ có hy vọng vào FA Cup.

    Được Ronaldauto sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 01/03/2004
  2. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    MU - FC Porto 1-1 : Mission Impossible - Nhiệm vụ...ko hoàn thành!
    Tưởng chừng nhiệm vụ của MU sẽ dễ dàng thực hiện khi họ chỉ phải ghi thêm 1 bàn thắng và giữ cho mành lưới của Tim ko phải rung lên lần nào.MU đã hoàn thành nhiệm vụ trong hẳn....90 phút.
    MU của Fegie ra sân với đội hình quen thuộc tại CL 4-4-1-1 với Scholes đá hộ công sau Ruud.Và với sự cố gắng của hàng phòng ngự,MU đã kiểm soát thế trận được phần lớn thời gian trong hiệp 1.Thậm chí nếu trọng tài sáng suốt hơn thì MU đã có thêm ít nhất là 2 bàn thắng nữa (1 quả Penalty của Ruud và 1 bàn thắng nữa của Scholes).Nhưng bàn thắng của Scholes ở phút thứ 31 cũng làm CĐV MU tạm an tâm và ko bực tức với những quyết định sai lầm của trọng tài.Trong hiệp 1,Eric Djemba được xếp đá thay Keane,anh chàng này mắc 1 số sai lầm suýt nữa phải trả giá bằng 1 bàn thua.Vì vậy,ngay đầu hiệp 2 ,Figie đã thay Djemba ra bằng Saha.MU quay trở lại với sơ đồ 4-4-2.Nhưng Porto đã sốc lại đội hình sau 15 phút giải lao và họ hoàn toàn kiểm soát thế trận trong hiệp 2 .Hàng phòng ngự và tuyến 2 của MU chơi lúng túng như gà mắc tóc trước những pha đi bóng của Deco , C.Albeto....Mặc dù vậy,các cầu thủ BĐN vẫn ko thể tiếp cận được mành lưới của MU do Tim chơi khá xuất sắc.Bên phần sân còn lại,Ruud và Saha ko phối hợp được pha bóng nào ra hồn.Sai lầm của MU là họ đã tự mãn quá sớm,mới chỉ ghi được 1 bàn mà ĐKVĐ nước Anh đã lùi về phòng thủ rất bị động.Và họ đã phải trả giá......phút 91,tức là phút bù giờ đầu tiên trong 3 phút bù giờ.Porto được hưởng 1 quá đá phạt ngay trước vòng cấm địa,Benni McAtthy tung 1 cú sút rất căng và hiểm,nhưng Tim đã suất sắc trong pha cản bóng đầu tiên,nhưng khi Capucho băng vào sút bồi thì Thủ môn người Mỹ đành....bó tay.Tỷ số là 1-1 và tất cả những CĐV trên khán đài ngồi chết lặng trừ .....1 đám nhỏ của Porto.2 phút cuối,tất cả cầu thủ MU dồn lên nhưng đã quá muộn.Hoà 1-1,MU lần đầu tiên bị loại khỏi vòng tứ kết kể từ 7 năm gần đây.
    "Hãy biết chấp nhận thất bại vì bóng đá nó là như vậy" lời của BLV Long Vũ,rất chính xác.Rất có thể mùa này MU sẽ phải trắng tay,nhưng đó mới là bóng đá và biết đứng dậy sau thất bại là phẩm chất của MU.Hãy coi như mùa này MU ko tham gia thi đấu và nhất định mùa sau chúng ta sẽ ko phải thất vọng vì đội bóng thân yêu nữa.

    Được Ronaldauto sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 10/03/2004
  3. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Juventus - AC Milan :Scudetto hay là chết?
    Cái lạnh đầu xuân của Torino cộng với nỗi thất vọng mang tên "Bà Đầm già" đã làm cho không khí ở thành phố công nghiệp này trùng hẳn xuống.Vừa bị loại khỏi Cup C1,Juve đã phải đối mặt ngay với 1 thử thách cực kì khó khăn :AC đến từ Milan."Scudetto hay là ko gì cả?"-Đây là cơ hội cuối cùng dành cho "Bà Đầm Già".
    Bị Milan bỏ cách tới 6 điểm,chưa bao giờ Juve bị đối thủ của mình bỏ xa đến như vậy trong vong 3 năm trở lại đây.Chỉ có chiến thắng mới giúp Juve thực sự trở lại với cuộc đua tới Scudetto.Nhưng......thắng sao được khi tinh thần cầu thủ đã rệu rã,chấn thương xảy ra liên tục (gần đây nhất và quan trọng nhất là Del Piero).Thậm chí trên băng ghế dự bị của Juve đã có cả những cái tên mà ....lần đầu được nghe danh."Bà đầm già" đang trong 1 cuộc khủng hoảng tương tự như MU của Premiership.Chưa bao giờ Juve để thủng lưới nhiều đến vậy,đặc biệt là trong những giai đoạn nước rút như thế này.Trong khi đó hàng công của Juve chơi tồi tệ đến mức....đáng báo động.Ngược lại,đối thủ của họ - Milan,lại chơi tốt đến mức đáng ngạc nhiên.Nếu Roma có bộ ba "nguyen tử" Totti - Cassano - Mancini thì Milan cũng ko kém cạnh với Sheva - Kaka - Rui Costa.Đặc biệt là Kaka,cứ khi nào anh được xếp đá sau Sheva là y như rằng anh lại ghi bàn.Người ta thống kê rằng sau 9 pha sút bóng ko thành thì lại có 1 bàn thắng mang tên Kaka.Sheva cũng ko chịu lép vế,anh chàng người Ucraina này vừa ghi 2 bàn thắng khá quan trọng giúp Milan đi tiếp tại Cup C1.Cùng với họ,phải kể đến sự quay trở lại của Pipo,sau khi hồi phục chấn thương,cựu cầu thủ Juve này đã ghi 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp góp phần vào những chiến thắng của Milan.
    Khi mà chính trị đã ăn sâu vào bóng đá như ở Italia thì bóng đá sẽ ko còn đẹp nữa.Và kết quả của nó thường khó mà dự đoán trước được.Juve chiến thắng để rửa nhục hay Milan chiến thắng để Berlusconi tiến lên?Câu trả lời sẽ có sau 90'' đêm chủ nhật này!

    [​IMG]
  4. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    SLNA - HAGL : Chung kết lượt đi trên sân Vinh​
    "Quyền lực trắng" của V-League sẽ có 1 thử thách thực sự khó khăn nhất kể từ đầu giải: làm khách trên sân Vinh.Tất cả những đội bóng ở V-League đều biết sân nhà của SLNA là 1 nơi "đi dễ,khó về".Và chắc chắn đối với HAGL cũng ko phải là 1 ngoại lệ,cho dù đội bóng phố Núi là ĐKVĐ.
    Sau 1 chuỗi trận liên tiếp đầy mệt mỏi,các cầu thủ HAGL được nghỉ xả hơi vài ngày ngay tại Đà Nẵng trước khi di chuyển tới Vinh.Mặc dù chỉ kiếm được 1 điểm trước ĐN nhưng HAGL đã chơi 1 trận rất hay,ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà.Mặc dù vậy,các cầu thủ phố Núi vẫn ko được ...thưởng như mọi khi."Bầu" Đức đã ra 1 quyết định mang tính thách thức tới toàn thể đội bóng và với cả 11 đối thủ còn lại ở V-League: BLĐ sẽ thưởng cho toàn đội nếu họ kiếm được 30 điểm khi kết thúc lượt đi.Như vậy,HAGL sẽ ko được phép thua hoặc hoà bất kì 1 trận nào nữa nếu họ muốn nhận tiền thưởng.Và trở ngại lớn nhất của họ là SLNA tại vòng 9 này.Nếu có đỉêm,mọi việc sẽ trở lên dễ dàng hơn đối với đội bóng của Kiatisak.Nhưng chắc chắn là sẽ ko dễ dàng cho HAGL vì SLNA là 1 đối thủ rắn mặt.Mặc dù thi đấu ko mấy ấn tượng ở vòng trước,nhưng SLNA lại luôn chơi hay khi đối mặt với những đối thủ mạnh.
    Có thể HAGL sẽ vô định lượt đi và có được số tiền thưởng lớn mà ông bầu của họ đã đặt ra.Nhưng muốn đạt được những điều đó thì trước tiên họ phải vượt qua SLNA ở vòng đấu tới.Đây thật sự là trận chung kết của lượt đi V-League,bởi chắc chắn SLNA và HAGL hiện tại là 2 đội bóng số 1 và số 2 của Giải đấu cấp cao nhất Việt Nam.Dự đoán : Hoà 2-2!
    [​IMG]
  5. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    AC Milan - Deportivo : Cuộc chiến của cái đẹp!
    San Siro luôn là nơi chứng kiến những trận đấu đỉnh cao về cái đẹp của bóng đá.Và đêm nay sẽ là 1 trong số đó,Milan tiếp đội bóng đến từ TBN Deportivo La Coruna.
    Đang có phong độ cực tốt,Milan được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đến từ xứ sở bò tót.Sau trận thắng Parma 3-1 vào cuối tuần trước,những Milanista đã chuẩn bị sẵn Champane,pháo hoa,cờ quạt,băng rôn,kèn trống...... để ăn mừng cho Scudetto vào cuối mùa giải này,mặc dù trên lý thuyết Roma vẫn có thể đuổi kịp Milan.Ngoài lợi thế về tâm lý,các cầu thủ Milan còn đang có 1 phong độ cực tốt trên mọi mặt trận mà họ tham gia.Sheva đã ghi bàn thứ 19 của mình ở Serie A và anh cũng đã sẵn sàng để nhạn 1 danh hiệu cá nhân cho riêng mình vào cuối mùa này.Seedorf trở lại sau chấn thương và ngay lập tức khẳng định mình.....Những cầu thủ chủ chốt của Milan được Ancelotti cho dưỡng sức trong trận đấu cuối tuần qua và chắc chắn những anh chàng Rossoneri sẽ rất sung sức trong trận đấu đêm nay.
    Trái ngược với Milan,Depor đã tỏ ra mệt mỏi khi mùa bóng đã bước vào những trận đấu cuối.Thua Barca 1-0 cuối tuần trước,Depor chính thức trao lại vị trí thứ 3 tưởng chừng rất an toàn cho đối thủ của mình.Mặc dù vậy,Milan vẫn phải coi chừng vì trong 6 lần tới Italia trước đây thì Depor mới chỉ thất bại có 1 lần (trong đó có 1 chiến thắng trước Milan với tỷ số 2-1).
    Hai đội bóng có lối chơi đẹp mắt thuộc loại nhất nhì Châu Âu,hai đội bóng thuộc 2 lối chơi khác nhau nhưng lại rất hấp dẫn.Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng ta ko thể bỏ lỡ trận đấu này.Hãy đón xem,2h45 VN trực tiếp trên VTV3!

    [​IMG]
  6. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Bàn thua sớm từ phút 11 tại lượt đi vòng tứ kết diễn ra đêm qua không ngăn cản các cầu thủ AC Milan chơi trận đấu hay nhất trên đấu trường châu lục kể từ đầu mùa bóng. Chiến thắng 4-1 trước Deportivo tại San Siro giúp đương kim vô địch gần như chắc suất tại bán kết.
    Trận đấu được quyết định bằng cuộc chiến ở khu trung tuyến. Sự toả sáng của Kaka cùng đồng đội đã hoàn toàn làm biến mất một Deportivo từng buộc Juventus dừng chân ở vòng 16 đội. Đội khách chỉ thi đấu tốt trong nửa đầu hiệp một, khi lối chơi còn có đôi chút sự bất ngờ và khoảng thời gian cuối hiệp hai, thời điểm các cầu thủ AC Milan bắt đầu giảm nhịp độ.
    Luôn coi trọng các CLB Italy, HLV Irureta đã cho Pandiani, Juan Valeron, Mauro Silva và Naybet nghỉ ngơi ở vòng đấu cuối tuần qua tại Primera Liga. Tuy nhiên, kể từ phút 20, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về phía đội chủ nhà. Đội hình Milan chỉ có một sự thay đổi so với trận thắng Parma hôm chủ nhật: tiền đạo người Đan Mạch Jon Dahl Tomasson nhường chỗ cho F.Inzaghi. Được ra sân trong đội hình xuất phát, hậu vệ lão luyện Paolo Maldini đã phá kỷ lục 129 lần thi đấu tại các Cup châu Âu mà trước đó anh chia sẻ cùng Frank de Boer.
    Deportivo vào trận với quyết tâm lập kỷ lục: loại cả hai đội có mặt trong trận chung kết giải này năm ngoái. Sau khi gây bất ngờ với việc đánh bại Juventus cả hai lượt trận đi và về ở vòng trước, đội bóng xứ Galacia khiến các CĐV Italy e ngại. Và sự e ngại đã biến thành lo lắng trên các khán đài sân San Siro khi ở phút 11, Pandiani mở tỷ số cho đội khách. Đón cú đá phạt của Capdevila bên cánh trái, tiền đạo người Uruguay băng xuống mà không gặp phải bất kỳ sự truy cản nào, bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Dida. Pandiani ghi bàn thắng thứ năm trong 9 trận đấu tại Champions League nhờ sai lầm của hàng phòng ngự AC Milan.
    Cùng chơi ở vị trí dẫn dắt nhưng Kaka (AC Milan) đã làm lu mờ Juan Valeron bên đội khách. Cầu thủ người Brazil có sự hỗ trợ tích cực của Seedorf, Pirlo và Gattuso, trong khi hai tiền vệ làm nhiệm vụ thu hồi bóng ở khu trung tuyến của Deportivo là Mauro Silva và Duscher lại luôn tỏ ra chậm chạp. Luque, tiền đạo chơi lệch hẳn sang cánh trái đội khách hầu như bị chặn lại trong các cuộc đấu tay đôi với lão tướng Pancaro. Dễ hiểu vì sao cho tới trước khi hiệp một kết thúc, đội chủ nhà có tới vài ba cơ hội gỡ hoà. Ngoài hai cú sút xa chệch cột dọc của Seedorf, F.Inzaghi cũng không thể ghi bàn khi đối mặt với thủ môn Molina. Pha kết thúc từ khoảng cách gần ở phút 33 đập trúng chân thủ thành người Tây Ban Nha ngăn cản F.Inzaghi có bàn thắng thứ 36 tại châu Âu. Phút 45, AC Milan cũng có bàn gỡ. Từ đường chuyền của Cafu bên cánh phải, Kaka khéo léo khống chế bằng đùi trái rồi tung cú vôlê đánh bại Molina ở khoảng cách 11 m.

    Diễn biến trong nửa đầu hiệp hai mới thể hiện những gì là sức mạnh thực sự của AC Milan. Kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận và ghi liên tục 3 bàn thắng trong vòng 8 phút là bằng chứng cho thấy Shevchenko đã không ngoa khi phát biểu AC Milan mới là đội bóng mạnh nhất chứ không phải Real Madrid với nhiều siêu sao. Chính tiền đạo người Ukraina nâng tỷ số lên 2-1 bằng bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân chỉ 22 giây sau giờ nghỉ giải lao. Shevchenko lách qua hai hậu vệ Deportivo, khống chế thêm một nhịp trước khi đá chìm vào góc xa. Sau đó 4 phút, Kaka ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Cướp được bóng từ chân một cầu thủ đối phương, Seedorf đẩy bóng cho Kaka sút chính xác từ sát vạch 16m50. Bàn ấn định kết quả 4-1 được ghi ở phút 53. Pirlo đá phạt trực tiếp hiểm hóc đưa bóng vào góc cao bên phải cầu môn, buộc Deportivo thủng lưới lần thứ tư dù Molina đã chạm tay vào bóng.
    Trong những phút còn lại, đội chủ nhà lần lượt rút cả F.Inzaghi và Shevchenko ra sân, rút về chơi chủ yếu bên phần sân nhà. Đội khách tung thêm tiền đạo Tristan vào sân nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Cơ hội đáng kể nhất lại là một cú đánh đầu của Pandiani nhưng lần này Dida đã chọn đúng vị trí và bắt gọn bóng. Thắng cách biệt 3 bàn, AC Milan đặt một chân vào vòng bán kết.
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  7. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Arsenal - Man United 1-1: Đỉnh của đỉnh!​
    BLV Quang Huy nói ko sai khi cho rằng đây là trận đấu hấp dẫn nhất của giải Ngoại hạng Anh mặc dù có ít bàn thắng.Arsenal vào cuộc với tư thế vênh váo khi hiện tại họ hơn MU về mọi mặt :lối chơi và điểm số.Còn MU lại tới Highbury với trạng thái "tức anh ách",chắc chắn là MU ko muốn cho Ar lập kỷ lục 30 trận ko thua và họ đã làm hết khả năng của mình.
    Vào trận với tâm lý như vậy,cộng thêm hai bên quá hiểu nhau nên 2 đội chơi ko e dè mà...bụp nhau ngay từ những phút đầu.Trận đấu diễn ra cực kì hấp dẫn và nóng.Cầu thủ 2 bên liên tục trả thù nhau,ko khí luôn ở trạng thái căng thẳng nhất.Mặc dù vậy,cũng ko có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra như ở trận lượt đi.Các "pháo thủ" tỏ rõ đẳng cấp bằng 1 lối chơi nhanh,ít chạm và kết quả là họ hầu như làm chủ khu trung tuyến.Trong khi đó,hàng tiền vệ của MU lại chơi rề rà,lắt nhắt với những pha đơn.... độc diễn của Giggs,Scholes,đặc biệt là Fletcher,TV người Scotland này chạy chỗ linh tinh,chuyền bóng ko chính xác hoặc quá đơn giản.Trong hàng TV MU chỉ 1 mình Roy Keane xứng đáng được kể tên trong trận đấu này,anh hoạt động ko biết mệt mỏi để bù lỗ nhũng khoảng trống và những lỗi lầm mà đồng đội tạo ra.
    Đầu hiệp 2,Ar bất ngờ có bàn mở tỷ số của Henry bằng 1 cú sút cực kì đẳng cấp.Nhận thấy Caroll đứng sai vị trí và khuất tầm nhìn,tiền đạo người Pháp này tung 1 cú sút căng hạ gục thủ môn người Bắc Ireland.Đến lúc này,Fegie mới nhận ra những sai sót trong đội hình của mình.Ngay lập tức,Saha và Solskjaer được đưa vào sân thay Fletcher và Djemba.Từ lúc này,MU chơi ăn miếng trả miếng với Ar,và 2 đội thay nhau dành dật khu trung tuyến.Trận đấu ngày càng trở nên hấp dẫn và quyết liệt,liên tục những pha sóng gió được tạo ra,và cũng ngần ấy những pha phạm lỗi.Những phút cuối,MU dồn toàn lực lên để tìm bàn gỡ và họ cũng được đền đáp,2 cầu thủ vào thay người phối hợp với nhau tạo ra bàn san bằng tỷ số cho MU.Saha là người dứt điểm sau đường tạt từ cánh phải vào của Solskjaer.Sau bàn thắng này,trận đấu trở lên hấp dẫn hơn bao giờ hết,cả 2 đội đều muốn chiến thắng và đều có cơ hội nhưng 1-1 là kết quả cuối cùng.Mặc dù ko hài lòng nhưng cầu thủ 2 đội cũng tạm bằng lòng với kết quả này.
    Ar đã thể hiện được đẳng cấp và sự vượt trội của mình.Trong khi đó thì MU cũng ko kém,họ vẫn còn thói quen vượt qua mọi khó khăn trong những hoàn cảnh tệ hại nhất.Điểm sáng của trận đấu lại thuộc về nước Pháp,"hai chú gà trống Gô-loa" cùng cất tiếng gáy,và HLV Lemere lại có thêm những sự lựa chọn mới cho hàng công của ĐT Pháp.Điểm 10 của trận đấu này thuộc về Roy Keane và Henry,họ là 2 cầu thủ chủ chốt đem đến cho khán giả 1 trận đấu cực kì hấp dẫn như thế này.

    [​IMG]
  8. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, toàn châu Âu sẽ sôi nổi với hàng loạt các trận bóng giao hữu của những đại gia hàng đầu Châu Âu:
    Hà Lan - Pháp
    BĐN - Ytaly
    TBN - Đan Mạch
    Thụy Điển - Anh
    Đức - Bỉ
    Ngoài ra cũng còn những cặp đấu giao hữu khác đáng chú ý là: Hungary - Wales, Ireland - Czech, Croati - Thổ Nhĩ kỳ,...
    Trên sân nhà Hà Lan sẽ cố hết sức để chứng tỏ cho Châu Âu thấy sức mạnh của mình, cho dù đội tuyển "Cơn lốc màu da cam" đã phải vất vả giành quyền tham dự vòng CK Euro 2004 bằng chiếc vé vớt. Đối thủ của họ tối nay lại ở vào tình thế trái ngược hoàn toàn, họ "nhẹ nhàng" vượt qua vòng bảng với mạch 14 trận toàn thắng. Tuy thiếu bộ 3 tiền vệ Zidane, Pires và Vieira nhưng trên hàng công của họ "đội áo Lam" lại là 2 sát thủ hàng đầu Thiery Henry và David Trezeguet. Đồng thời Micoud cũng đc gọi quay trở lại đội tuyển. Tiền đạo hiện đang khoác áo MU là Louis Saha cũng ko đc triệu tập lần này, Marlet hiện đang bị trấn thương, Nicolas Anelka vẫn chưa đc "tha thứ", vì vậy bộ đôi tiền đạo của Lyon, Luyindula và Govou đc góp mặt. Về phía Hà lan thì cặp trung vệ F. de Boer và Jaap Stam đều vắng mặt, nhiều khả năng bộ đôi trên hàng công của đội bóng xứ sở Cối xay gió sẽ là Roy Makaay và Ruud van Nistelrooy. Tiền đạo Robben của PSV vẫn tiếp tục đc tin tưởng, đáng chú ý là sự quay trở lại của Boudewijn Zenden.
    Trận đấu sẽ hứa hẹn nhiều pha bóng gay cấn, chất lượng chuyên môn cao.
    Về trận chủ nhà EURO 2004 BĐN gặp Italy cũng hứa hiền nhiều bất ngờ bởi trong khi đội bóng đc coi là Brazil của Châu Âu chỉ vắng mặt tiền vệ trẻ tài hoa Hugo Viana thì phía Italy lại sứt mẻ đáng kể với: Nesta, Cannavaro ko thể tham gia, hàng tiền vệ thiếu Zambrotta và đặc biệt 3 tiền đạo hàng đầu của Italy hiện nay là Pippo, Cassano và Alex Del Piero đều vắng mặt. Khó khăn đang chờ đón đoàn quân của ông Trapattoni.
    Do sự vắng mặt của cả đội trưởng Beckham và đội phó Owen mà Steven Gerrard đc trao băng thủ quân của "những chú sư tử Anh trong chuyến viếng thăm Thụy Điển với tham vọng chấm dứt mạch 10 trận ko biết tới mùi chiến thắng trước "Viking"... Nhưng cũng ko phải là đơn giản khi đội tuyển Anh thiếu vắng hàng loạt tên tuổi như G.Neville, Sol Campbell, Asley Cole, Paul Scholes, Frank Lampard và Kieron Dyer. Một tỉ số khó đoán bởi bên phía Thuỵ Điển chỉ thiếu vắng mỗi Ljungberg.
    Chúng ta hãy chờ đón loạt trận đấu cực kỳ sôi nổi và hấp dẫn toàn châu Âu...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  9. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    MU - Arsenal (BK FA Cup) :Giãy giụa trong cái chết!​
    Có thể nói đây là một mùa giải tồi tệ nhất của MU kể từ thời HLV Ferguson lên nắm bắt đội.Một mùa giải mà MU có quá nhiều rắc rối lại thêm những vụ chuyển nhượng ko thành công.Có thể nói mùa giải này MU đã chết.Chết vì MU ko còn chơi thứ bóng đá đẹp nữa,chết vì MU ko còn thói quen chiến thắng nữa,chết vì tuyến trẻ ngày càng yếu.....Nhưng MU vẫn còn 1 cơ hội để thoát khỏi cảnh "trắng tay" ở mùa giải này,đó là chiếc Cup FA an ủi.Chỉ cần chiến thắng được Ar - điều mà họ chưa làm được ở PL mùa này - là gần như MU chắc chắn sẽ đoạt Cup,vì đối thủ trong trận CK chỉ là 1 trong 2 đội hạng nhất Milwall.
    Muốn thoát khỏi cái...chết thì MU bắt buộc phải thắng Ar trong trận đấu tới.Với các CĐV MU thì chiến thắng Ar cũng đã là 1 danh hiệu rồi.Hãy xem họ hả hê như thế nào cách đây 2 mùa khi mà MU hạ nhục Ar tới 6-1.Họ có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của các cầu thủ trừ.....khi MU thua Ar.Với lực lượng và lối chơi hiện tại,MU khó lòng mà thắng được Ar,chúng ta thử nhìn lại trận đấu cách đây 1 tuần,MU chơi như 1 chú lùn trước 1 anh chàng cao lớn mang tên Ar,chỉ nhờ 1 chút may mắn và 1 phút lơ là của đối thủ MU mới có được 1 trận hoà.Ko cầu thủ MU nào còn là chính mình nữa.Trận tới MU sẽ thiếu Giggs và có lẽ Ronaldo sẽ được chơi thay,liệu chàng trai trẻ này có thi đấu giống đồng đội Fletcher của mình ở trận trước ko?Theo tin từ báo chí thì Henry sẽ nghỉ,vì vậy cơ hội chiến thắng của MU càng lớn hơn nếu các cầu thủ biết chơi với .."Tinh thần Roy Keane".Chỉ đội trưởng của MU là ko chết trong mùa này,khi có anh MU luôn chơi tốt.
    Ko thể tha thứ cho 1 thất bại,và nhất là thất bại trước Ar,hãy chờ xem.Tiên sư thằng Henry,hic,hôm trước nhìn thấy nó ăn mừng mà phát ghét!Đã xấu lại còn xấu hơn.

    [​IMG]
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Các trận giao hữu đêm qua đã kết quả không như người ta mong đợi.Đội tuyển Anh đã thất bại 0-1 trưóc Thuỵ Điển khi không tung ra đội hình mạnh nhất.Chủ nhà Euro 2004 đã thất thủ 1-2 trên sân nhà trước đội quân "thiên thanh".Trận đáu đáng chú ý nhất thì lại kết thúc với tỉ số hoà không bàn thắng thật đáng buồn.
    Đội tuyển Anh có trận đấu không thành công khi thiếu vắng quá nhiều vị trí chủ chốt :đội trưởng DB07 chấn thương,Ferdinand bị treo giò ngoài ra còn không cọ sự góp mặt của Paul,Frank,Gaz...Nhưng đó sẽ là kinh nghiệm quý báu cho các cầu thủ trẻ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển như Wright-Phillip... hy vọng sau thất bai này(kéo dài "thành tích" 35 năm không thắng được Thuỵ Điển của các cầu thủ quốc đảo sương mù) các cầu thủ Anh sẽ thi đấu tốt hơn sau này.
    Bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia của Miccoli giúp Italy đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 ngay trên sân khách, ở một trong các trận đấu đáng chú ý nhất loạt giao hữu diễn ra đêm qua. Trong khi đó, Tây Ban Nha vượt qua Đan Mạch 2-0 nhờ cặp bài trùng Raul - Morientes.
    Hai bàn thắng, một của tiền đạo cựu binh Vieri (lần thứ 38 khoác áo đội tuyển thiên thanh) và một của tiền đạo mới lần thứ sáu được gọi tập trung Fabrizio Miccoli, tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Italy. Sau rất nhiều thử nghiệm và liên tục bị chỉ trích, cuối cùng HLV Trapattoni và các học trò cũng đã chứng tỏ vị thế của một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch EURO 2004. Ngược lại, Bồ Đào Nha tiếp tục gây thất vọng khi vòng chung kết giải vô địch các quốc gia châu Âu sẽ bắt đầu trong hai tháng nữa. Với tư cách đội chủ nhà, Bồ Đào Nha không phải trải qua vòng đấu loại khắc nghiệt như các đối thủ khác và có lẽ điều đó đã ảnh hưởng tới phong độ của họ.
    Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Italy được tổ chức tại sân vận động mới xây Braga, một trong 10 địa điểm tổ chức EURO 2004. Đội chủ nhà tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trước Italy kể từ sau trận giao hữu thắng 2-1 vào tháng 12/1976. Ngược lại, HLV Trapatoni cùng các học trò tới sân khách với một đội hình chắp vá. Lần đầu tiên, cặp tiền vệ Pirlo và Gattuso cùng trấn giữ trung tâm hàng tiền vệ, giữ vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu trong đội hình 4-2-3-1. Cặp trung vệ Nesta - Cannavaro vắng mặt do chấn thương, Carlo Nervo có mặt đội hình xuất phát do Di Vaio bị đau ngực. Và lão tướng 32 tuổi của Bologna là người có cơ hội đầu tiên thử thách thủ môn Ricardo của Bồ Đào Nha ở phút thứ 3, sau đường chuyền của Stefano Fiore. Nhưng chỉ một phút sau, đội chủ nhà mở tỷ số. Cú đánh gót của Rui Costa tạo điều kiện cho Nuno Valente sút tung lưới thủ thành Buffon từ khoảng cách 7 m. Đây không chỉ là bàn thắng quốc tế đầu tiên của Valente mà còn là lần đầu tiên Bồ Đào Nha chọc thủng lưới Italy kể từ năm 1993.
    Trong suốt thời gian hiệp một, đội chủ nhà chơi tốt hơn, kiểm soát phần lớn bóng nhưng lại lãng phí nhiều cơ hội tao ra. Phút thứ 10, vẫn Rui Costa có đường chuyền thuận lợi cho Pauleta ở bên cánh phải nhưng tiền đạo này sút không chính xác. Phút 28, thiếu chút nữa chính Nuno Valente đốt lưới nhà nếu như cú phá bóng từ pha kết thúc của Totti không đập trúng xà ngang. Nhưng Italy cũng chỉ phải đợi đến phút 38 để gỡ hoà. Đón cú đá phạt trực tiếp của Totti, Vieri bật cao hơn hậu vệ Paulo Ferreira, đánh đầu ghi bàn.
    Sang hiệp hai, mỗi đội có tới 8 sự thay đổi nhân sự và cũng từ thời điểm này, Bồ Đào Nha bắt đầu chơi xuống chân. Trong khi Buffon, mang băng đội trưởng ở lần thứ 44 bắt chính cho Italy, chỉ huy hàng phòng thủ thi đấu chắc chắn, thì ở cầu môn bên kia, Ricardo lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn ấn định tỷ số cho đội khách. Thủ thành Ricardo đã lúng túng để lọt bóng qua tay sau quả đá phạt góc thẳng vào khung thành từ chân Miccoli. Rạng rỡ với chiến thắng, HLV Trapattoni phát biểu: "Đúng là có sự đóng góp của may mắn nhưng rõ ràng Miccoli có ý định ghi bàn từ pha phạt góc. Bồ Đào Nha vẫn là một đối thủ lớn nhờ một tập thể các cầu thủ có kỹ thuật rất tốt, nhưng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng".
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thích là được
    &nbsp;&nbsp; Quyết tâm là chính

Chia sẻ trang này