1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Football Focus <Topic bình loạn bóng đá>

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Kotory, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Inter Milan - Juventus : Cuộc chiến vì danh dự!
    Inter và Juve là 2 cái tên mà đầu mùa bóng ko ai nghĩ họ sẽ sớm rời bỏ cuộc đua tới Scudetto nhanh đến như vậy!Nhưng hiện tại,họ lại đang là 2 thất vọng lớn nhất của Serie a mùa này.Nhưng vì danh dự,cả 2 đều phải chiến đấu đến cùng,bởi vậy trận Derby Italia vẫn sẽ diễn ra rất hấp dẫn.
    Lượt đi,Juve bất ngờ thua Inter 3-1 ngay trên sân nhà Delle Alpi,sau trận thua này Juve chơi trùng hẳn xuống,họ đã ko còn là chính họ trong cái tháng 3 kinh khủng vừa qua.Bị Depor loại ở Cup C1,thua Milan và Roma trong những trận đối đầu trực tiếp,"Bà Đầm" đã chính thức bị bỏ lại trong cuộc chiến tới Scudetto mặc dù trên lý thuyết họ vẫn còn cơ hội.Trong khi đó,Inter cũng ko khá hơn,chiến thắng 3-1 trước Juve ở lượt đi là bản "thiên hùng ca" cuối cùng mà Inter lập được tính cho đến lúc này,họ chơi lên xuống,trồi sụt như 1 cái phao câu cá,thậm chí lối chơi của Inter còn ko được định hình rõ ràng.Với bộ khung luôn bị xáo trộn cộng thêm đội hình ko ổn định,Inter chỉ thắng được vài đội bóng nhược tiểu.
    Về lực lượng,Juve ko còn mạnh như trận lượt đi nữa,họ sẽ thiếu ĐT Del Piero cho đến hết mùa,và sự xuống phong độ của Nedved kéo theo cả 1 đoàn tàu Juve chơi như 1 chật bánh.Nhưng ko vì vậy mà coi thường Juve,họ vẫn còn những cá nhân xuất sắc khác,Maresca trẻ trung đang lấy niềm tin của Lippi,Micoli quay trở lại với 1 bàn thắng cho Azzurra,Trezeguet bình phục chấn thương bằng 1 bàn thắng ở vòng trước.Và tất cả họ đã sẵn sàng cho 1 cuộc trả thù.Inter cũng đang có dấu hiệu hồi phục,với Recoba đang trở lại là chính mình,Inter có thể chiến thắng bất kì đối thủ nào.Họ cũng có 1 Vieri trở về với 1 bàn thắng cho tuyển Ý trong trận gặp BĐN giữa tuần.Theo số liệu thống kê thì Vieri đã ghi 6 bàn vào lưới Buffon kể từ khi thủ môn này về chơi cho Juve.Ko có sự vắng mặt đáng tiếc nào bên phía Inter.
    Với bộ ba Vieri-Adriano-Recoba,liệu Inter có thể lập được cú đúp chiến thắng trước Juve ở mùa này hay Juve sẽ đòi được món nợ ở lượt đi?.Chỉ sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên chúng ta mới biết được.Một trận đấu ko thể bỏ lỡ,1h30 thứ hai trực tiếp trên Truyền hình Hà Nội!

    [​IMG]
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    BK FA Cup : Arsenal - Man Utd 0-1: Chiến thắng cho cả mùa giải!
    Để cứu vãn cho cả mùa giải "đáng nguyền rủa",MU cần 1 chiến thắng trước Arsenal trong trận BK FA Cup.Và họ đã làm được điều đó khi chiến thắng bằng 1 bàn duy nhất của Paul Scholes.Giờ đây chiếc Cup FA đã trong tầm tay của đội "Quỷ Đỏ",quan trọng hơn,họ đã chiến thắng chung cuộc trước Arsenal.Chỉ vậy thôi cũng đã đủ làm các CĐV của họ rất hài lòng rồi!
    Ko như nhiều người mong đợi,trận đấu đã ko diễn ra hấp dẫn như trước đó 1 tuần.Lý do là cả 2 đội đều ko thể tung ra lực lượng mạnh nhất.Bên phía MU,họ thiếu vắng Ruud và Saha vì bị chấn thương,ngoài ra Tim Howard vẫn chưa thể thi đấu được.Còn đối thủ của họ-Arsenal-lại ko thể có sự phục vụ của Gilberto Silva và Ashley Cole,2 anh chàng da màu này cũng vắng mặt vì lí do chấn thương.Arsenal ra quân với đội hình thiếu vắng "cây săn bàn" chủ lực Henry,dường như ông Wenger muốn giữ sức cho Henry trong 8 ngày "thử thách" tới đây.Hai đội chơi khá chậm trong những phút đầu,MU là đội giữ được khu trung tuyến do đội trưởng Roy Keane chỉ huy các đồng đội tranh cướp bóng tích cực và ko ngại va chạm.Nhưng Arsenal mới là đội có cơ hội thực sự trước.Từ 1 pha đá phạt góc của Pires,Edu có bóng ngoài khu 16m50 của MU,tiền vệ người Brazil lốp bóng qua đầu Roy Keroll,bóng đập xà nẩy ra,Toure lao vào đánh đầu nhưng thủ môn người Bắc Ireland đã xuất sắc
    cứu thua.MU chơi cũng khá tốt,đặc biệt là ở tuyến giữa,nhưng họ ko có mấy cơ hội nguy hiểm trừ bàn thắng duy nhất của trận đấu.Giggs phá bẫy việt vị băng xuống từ 1 pha chuyền dài của G.Neville,anh quan sát và trả bóng lại cho Scholes từ tuyến 2 băng lên dứt điểm.1-0 cho MU.Sau bàn thua Arsenla dồn cả đội hình lên chơi ép MU,nhưng ko tạo thêm cơ hội nào đáng kể vì ko có Henry.
    Những phút đầu hiệp 2,Arsenal đẩy cao đội hình và giữ đuợc khu trung tuyến,trong khi đó,MU chủ động lùi về phòng thủ với sự chỉ huy xuất sắc của Roy Keane,MU hầu như phá giải đuợc những đợt tấn công nhanh và một chạm của "các pháo thủ".Điều này buộc HLV Wenger phải tung Henry và Reyes vào sân.Và kể từ đó,Arsenal chơi có phần khởi sắc hơn.Nhưng trong 1 chiều mà hàng phòng thủ MU đột nhiên chơi xuất sắc đến kì lạ,mọi đợt tấn công của pháo thủ đều bị chặn lại nhanh chóng hoặc dừng lại ở những cú sút xa.Càng về những phút cuối,các cầu thủ Arsenal càng nôn nóng và chơi tấn công lúng túng,lạc điệu.Trong khi đó,bên phía MU cũng đã ko còn chơi tấn công nữa,tiền đạo duy nhất của đội "Quỷ đỏ" là Solskjaer cũng được thay ra bằng 1 tiền vệ trụ P.Neville.Sir Fegie quyết định chơi nước bài liều:cho các Gunnar tấn công!Nhưng các cầu thủ Arsenal lại ko tận dụng được lợi thế đó,Reyes lại gây thất vọng khi chơi ko tôt kể từ lúc được thay vào,và anh lại được thay ra bằng Kanu.Và có lẽ do lâu ko được thi đấu,Kanu cũng ko làm các CĐV Arsenal hài lòng.Trọng tài thổi còi kết thúc trong niềm sung sướng tận cùng của CĐV và các cầu thủ MU,đặc biệt là Ferguson.
    Trong một mùa giải mà MU gặp nhiều khó khăn và rắc rối thì 2 chiến thắng trước Arsenal và một chiến thắng chung cuộc trước các Pháo thủ cũng đã khiến tất cả những người hâm mộ quỷ đỏ hài lòng.Họ vẫn chứng tỏ đuợc rằng:"Phong độ là nhất thời,còn đẳng cấp mới là mãi mãi".

    BECKHAMANiA
    1983
    &nbsp;
    &nbsp;
  3. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Những "con hổ giấy" bị xé toạc không chút thương tiếc​

    Real đã phải dừng chân ở vòng TK Champion League... Điều này đối với mọi người hẳn ai cũng ngạc nhiên, nhưng với tôi là lẽ dĩ nhiên bởi:
    _Real gồm 1 đội ngũ cầu thủ tài năng bậc nhất thế giới nhưng đa số lại đang ở giai đoạn bên kia sườn dốc của phong độ. Còn AS Monaco họ có những chàng trai trẻ sung sức, minh mẫn và thừa nhiệt huyết( Evra và Rotthen đã bẻ gãy cánh phải của Real, đồng thời những pha hãm thành của 2 cầu thủ trẻ này thực sự là vú khí cực mạnh của Monaco).
    _"Những chú kền kền trắng" thi đấu với phong thái quá ung dung tới mức tỏ ra chủ quan thái quá, đầu hiệp 1 nụ cười tươi của Zidane luôn thường trực nhưng sau bàn nâng tỉ số 2-1 của Morientes, nó đã biến mất... thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng của anh và rồi nó lan ra, bao trùm lên cả các đồng đội anh). Họ có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 36 do công của đội trưởng Raul, mọi việc tưởng như đã an bài. Lúc đó ngay đến cả tôi cũng đinh ninh Real nắm chắc chiếc vé vào BK. Pha bóng đẳng cấp là sự kết hợp hài hoà giữa tốc độ, khả năng cầm bóng của Ronaldo, pha "buông bóng" tỉnh táo của Guti, cú dứt điểm đỉnh cao của Raul.Nhưng ngay sau pha bóng đó ko ai có thể ngờ Real lại tự đánh mất bản thân mình. Họ thi đấu ko còn khí thế, luôn bị động trước những pha lên bóng của các cầu thủ Monaco. Về phía đội bóng đến từ "tiểu vương quốc Monaco", họ thi đấu tập trung cao độ, những ngôi sao chủ chốt luôn biết cách toả sáng đúng lúc(điển hình là bàn thắng san bằng tỉ số của Giuly ở phút thứ 45 của hiệp 1 ): vẫn là những pha dâng lên tham gia tấn công và hỗ trợ cho Rotthen quen thuộc của Evra, anh này sau nhiều pha bó cánh trái của Real, đã có 1 phạt căng ngang khá chuẩn xác vào vòng cấm địa... nhưng tình huống quyết định lại là do pha trả bóng đẳng cấp bằng đầu ra cho Giuly dứt điểm của cựu tiền đạo Madrid - Fernando Morientes. Một pha bóng vô cùng đẹp, ko ai phủ nhận tính kĩ thuật trong bàn thắng mở tỉ số của Raul nhưng xét về khía cạnh "bóng đá là môn thể thao đòi hỏi tính kỉ luật, tính đồng đội cao" - bàn thắng của Giuly ko thể chê và đâu đc.
    Real dường như đánh mất mình sau bàn thắng san bằng tỉ số của Monaco. Các cầu thủ của đội chủ nhà dường như tăng thêm sức mạnh, họ liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành nới thủ môn trẻ tài năng Casilas trấn giữ nhưng cho đến khi hiệp 1 kết thúc, tỉ số vẫn là cân bằng 1-1 bởi Real đã tỉnh hơn, còn Monaco vẫn chưa mở rộng hơn đc con đường vào khung thành của Madrid. Và thời gian còn lại cũng chẳng đc là bao nhiêu.
    Vào hiệp 2 đc 3 phút, lúc này tôi đang trong phòng tắm, nghe tụi bạn gào lên Goooaaalll, vive le Monaco... vive Morientes... tôi biết đc tỉ số đã là 2-1. Vẫn là 1 pha bóng cang ngang khu cấm địa từ cánh trái, vẫn là kĩ thuật chơi đầu đẳng cấp của Morientes. Dường như cả nước Pháp bừng tỉnh sau bàn thắng này, và có lẽ các cầu thủ Monaco cũng cảm nhận đc cả dân tộc đang dõi theo họ, cổ vũ nhiệt tình cho họ,... Toàn bộ đội bóng Pháp như đc tiếp thêm sức mạnh, họ liên tục hãm thành đội bóng thủ đô Madrid. Lúc này, người ta đã nhận ra gánh nặng tuổi tác đang đè lên vai 2 trụ cột Figo và Zidane, họ vấp phải sự kháng cự mãnh liệt cộng với sự trẻ sung sức của Evra và Rotthen. Và còn làm đc nhiều hơn là khống chế 2 "lão tướng", họ còn liên tục tạo đc những pha bóng nguy hiểm bên hành lang phải của Real. Ko những vậy, cánh phải của Monaco cũng chơi khá tốt trong trận này với sự tham gia tấn công của HV phải(xin lỗi tớ ko nhớ tên)... và dĩ nhiên trong pha dâng lên của cầu thủ này ở phút thứ 66, anh vặn lưng Carlos... bóng đi thẳng về phía cầu môn của Casillas, và Giuly đã có 1 pha đệm gót "sành điệu": 3-1 cho Monaco.
    Ngoài ra Monaco còn những 2 pha chạm cột dọc từ Nonda và cầu thủ vào thay người(xin lỗi cũng ko nhớ tên)...
    AS MONACO, họ đã chiến thắng xứng đáng.
    Bên kia, nước Anh: Chealsea cũng đã vượt qua Arsenal ngay trên sân nhà của "các chàng pháo thủ" với tỉ số 2-1 do công của Lampard và Bridge...
    Champion league năm nay thật quá nhiều bất ngờ... đó là cái hay của bóng đá...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  4. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Depor đã loại Milan với tỉ số trung cuộc 5-4 sau khi giành thắng lợi 4-0 đầy bất ngờ trên sân nhà Riazor. Các bàn thắng đc ghi:
    5'' - Pandiani
    35'' -Valerón
    44'' - Luque
    76'' - Fran
    Một vòng TK Champion League đầy bất ngờ cùng với 3 đại gia Arsenal, Madrid và đặc biệt đương kim vô địch Milan bị hất cẳng mặc dù đc thi đấu trận lượt về với vị thế "trên cơ"( ARS tiếp Chel trên sân nhà sau khi có 1 tỉ số hoà 1-1 tạm ổn ở lượt đi, Madrid làm khách trên sân Louis II với lợi thế thắng 4-2 lượt đi, còn Milan cũng có tỉ số 4-1 cực đẹp) nhưng tại sao tất cả họ đều bị sảy chân??? Câu hỏi rất khó trả lời trong thời điểm này...
    Nhưng tôi tin, nó bắt nguồn từ trận BK cup FA MU - Arsenal... bạn biết vì sao ko???
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  5. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Champion League 2003-2004 mùa bóng không dành cho các đại gia
    Hết Bayer,MU,Juve rồi bây giờ là những ứng cử viên sáng giá Real ,Arsenal ,AC Milan cũng lần lượt bỏ cuộc chơi.Vòng bán kết còn lai duy nhất một đội bóng có sao đáng xem Chelsea,đội hình đầy sao này đã gây thất vọng trong giai đoạn đầu của mùa bóng khi mà những "ông sao" của họ không toả sáng ai cũng nghĩ Abraham bị điên nhưng bây giờ họ đang rút ngắn khoảng cách với Arsenal ở giải ngoại hạng,giờ lại vào bán kết C1 với những đối thủ gần như không có tên tuổi ở châu Âu.Vinh quang đang đến rất gần với đội bóng của tỉ phú người Nga.
    Không chỉ Chelsea ,Monaco cũng gây bất ngờ khi loại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khỏi vòng bán kết.Một sự trả thù ngọt ngào của Morientes,anh chàng bị coi là người thừa ở Real đã khiến cho Real phải hối hận về quyết định của mình khi ghi bàn ở cả 2 lượt trận đập tan khát vọng của "giải ngân hà".
    Và cú sốc lớn nhất của mùa bóng năm nay có lẽ là của Deportivo khi họ loại Juve rồi tiếp theo là Milan.Kể cả những cổ động viên cuồng nhiệt nhất cũng không thể nghĩ ra cái kết cục như thế.Đêm qua nhiều thằng bán nhà vì đã tin tưởng vào Milan.Không thể tin nổi dẫn 4-1 ở lượt đi rồi bài học Real vẫn còn sờ sờ trước mắt mà lại còn thua đến 0-4 liệu có phải họ đang nghĩ không còn Real chức vô địch năm nay không còn ý nghĩa nữa chăng.
    Quả thật mùa bóng năm nay đầy bất ngờ khi Thổ bị loại khỏi Euro bởi Litva rồi Hàn thất thủ trước VN 0-1 rồi mới đây lại để Maldiver cầm hoà tại vòng loại WC.Đúng là quả bóng tròn và nếu năm nay Litva có vô địch Euro thì người ta cũng không lấy gì làm lạ.
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thích là được
    &nbsp;&nbsp; Quyết tâm là chính
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Portsmouth - MU 0-1 :Nhục!​
    Tới làm khách của Portsmouth với một tâm lý thoải mái vì ko còn nhiều mục tiêu tại PL,MU ra quân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột.Mặc dù vậy,"quỷ đỏ" vẫn nắm được tuyến giữa và tạo được nhiều cơ hội hơn,nhưng những cơ hội này lại ko rõ nét nên MU ko thể nào có được bàn thắng.Ở trận này,tuyến tiền vệ của MU giữ trung tuyến khá tốt nhưng lại ko có sáng tạo trong những pha tấn công,do đó tiền đạo duy nhất của MU là Saha thường xuyên bị đói bóng.Hai pha bóng nguy hiểm nhất của MU trong hiệp 1 được tạo ra bởi Saha và Solsskjaer nhưng cả 2 tiền đạo này đều dứt điểm ko thành công.Trong khi đó,với 1 pha tấn công ko mấy nguy hiểm,các hậu vệ MU lúng túng như bị ....ma trói chân,để tiền vệ Steve Stone của Portsmouth rảnh chân sút tung nóc lưới Keroll.
    Sang hiệp 2,Ferguson đưa Ronaldo và Fletcher vào sân,nhưng cả 2 chàng trai trẻ này đều thi đấu dưới phong độ,MU tấn công dồn dập nhưng ko thể tạo được 1 cơ hội chắc ăn nào trước khung thành của thủ môn Saka Hislop,ngoài .....1 cú sút tưởng chừng chạm tay hậu vệ Portsmouth của G.Neville.
    Thi đấu ko sáng tạo,lỏng lẻo trong phòng thủ,bạc nhược trong tấn công,MU đã thua 1 cách...nhục nhã trước đối thủ được đánh giá kém hơn hẳn,đội bóng mà Arsenal dễ dàng đánh bại với tỷ số đậm.Đây đúng là 1 mùa giải đáng quên với các CĐV MU,đội bóng của họ phải chịu thất bại trước những đội bóng cầm đèn đỏ như Portsmouth , Wolves và ko thắng được đội bóng ngấp nghé xuống hạng....Leeds.Đáng xấu hổ?

    Được Mino_United sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 18/04/2004
  7. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Man Utd - Liverpool . Ai là màu đỏ?
    Cả MU và Liv đều chỉ còn 1 mục tiêu ở PL lúc này,phía MU là đuổi kịp và qua mặt Chelsea,còn Liv là phải vượt mặt Newcastle để giành vị trí thứ 4 dự C1 mùa sau.Xét cho cùng thì mục tiêu của Liv vẫn quan trọng hơn của MU,vì MU có ko lấy được vị trí thứ nhì cũng ko sao bởi họ vẫn có mặt ở C1 mùa sau,còn Liv họ buộc phải có vị trí thứ 4 nếu ko muốn vị HLV đáng kính của mình bị...trảm ở cuối mùa.
    Trong 11 lần gập nhau trước đây tại OT ở Premiership thì MU thắng 5 trận và để thua 2 trận.Đó ko phải là 1 thành tích tồi trước 1 đối thủ kị giơ như Liv.Xét về cả lực lượng lẫn phong độ,MU đang trong thời kì sa sút nhưng họ vẫn hơn hẳn Liv về lối chơi và tính hiệu quả.MU thường tấn công khá dở trong những lần đụng đầu với các đội bóng yếu,các bài tấn công của "quỷ đỏ" thường bị bắt chết,nhưng ngược lại,khi gặp phải những đối thủ mạnh hơn,MU lại thi đấu khá mạch lạc chỉ tội hơi yếu nơi phòng thủ 1 chút.Trong khi đó,Liv lại ko được như vậy,ngay cả trong những trận họ chiến thắng,dù là chiến thắng đậm,lối chơi của họ cũng ko thuyết phục,có lẽ do tư tưởng choi phòng thủ phản công đã ăn sâu vào tâm trí các "chú hạc đỏ" khiến lối chơi của Liv ko còn đẹp nữa.
    Ở trận đấu này,MU có thể sẽ đón chào sự quay trở lại của đội trưởng Roy Keane,nhưng họ sẽ chắc chắn ko có sự phục vụ của Paul Scholes,do cầu thủ tóc hung này bị treo giò 3 trận.Về phía Liv,họ sẽ chơi với 2 tiền đạo Owen và Heskey,anh chàng da đen ca to này cũng vừa trở lại sau 1 chấn thương.Cuộc đối đầu đáng chú ý là của 2 tiền đạo chủ lực của cả 2 đội,Owen và Ruud,cả 2 anh chàng này đều ko có phong độ tốt,nhưng họ có thể khai hoả bất cứ lúc nào,đó chính là nguyên nhân khiến cho trận đấu này hấp dẫn hơn.
    Mùa trước,MU thắng 2 cả trận tại PL trước Liv,nhờ đó mà họ có được chức vô địch.Màu này,MU đã thắng ở trận lượt đi họ muốn thắng nốt trận lượt về cho có cặp,trong khi Liv lại đang khát điểm,một trận đấu cực kì hấp dẫn và nóng do cầu thủ 2 đội dều có chất "máu lửa'' trong người.21h thứ Bảy,trực tiếp trên VTV3!

  8. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện cổ tích thần kì mang tên AS MONACO​
    Đến làm khách trên SVĐ Stanford Bridge của đội bóng lắm tiền nhiều của Chelsea, đội bóng AS Monaco của HLV Deschamp có khá nhiều lợi thế, đặc biệt là với tỉ số 3-1 có đc ở trận lượt đi trên sân nhà Louis II. Nhưng dường như đội bóng của thủ đô nước Anh nhập cuộc tốt hơn, còn Monaco lại là đội liên tiếp hứng chịu những đường bóng, những cú sút dồn dập, liên tục các pha hãm thành nguy hiểm của Chelsea. Các HV của Monaco dường như chỉ còn biết mỗi nhiệm vụ phá bóng lên tuyến trên càng mạnh càng tốt... Nhưng như thế có nghĩa là chấp nhận hứng chịu đòn, và cũng đồng nghĩa tới nguy cơ bị ghi bàn... Và điều gì đến đã đến, từ pha treo bóng từ cánh phải của Gronkjaer tưởng chừng như ko nguy hiểm mấy nhưng do thủ thành Roma lên hơi cao, pha bóng đã trở thành bàn thắng đẹp mắt, bóng đi cao vượt quá tầm kiểm soát của thủ thành người Ý, rồi vòng vào đúng góc chữ A bên phải khung thành... 1-0 cho Chelsea phút 22...
    Sau bàn thua có vẻ như các cầu thủ Monaco bừng tình và dần định hướng ra nhiệm vụ thực thiết cần phải làm thì cũng là lúc liên tiếp những cơ hội đẹp cho cả 2 bên đều bỏ lỡ... Một cú đội đầu dội xà ngang của Gudjohnsen, pha bắt vô lê kỹ thuật của Joe Cole đi chệch khung thành,... bên phía Monaco Morientes cũng bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn: trước tiên là cú đệp lòng chân phải sau đường căng ngang từ bên phải của đồng đội, bóng chạm chân 1 hậu vệ áo xanh và dội cột dọc trái khung thành, tiếp đó phải kể đến nỗ lực đi bóng của Rothen, anh thoát qua sự truy cản của Melchiot và đưa bóng vào khu cấm địa cho Morientes, sau 1 pha khống chế kĩ thuật loại bỏ 1 HV của Chelsea, anh này kết thúc kỹ thuật vào góc phải khung thành của thủ môn Cudicini nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc, có thể nói là cực kì thất vọng bởi lúc đó chỉ có 1 mình cầu thủ người TBN đối mặt với thủ thành đối phương. Và đến phút 44 của trận đấu, tỉ số được nhân đôi cho Chelsea do công của Frank Lampard... Bóng đc Melchiot phát động từ sân nhà đến thẳng chân Gudjonhsen, cầu thủ người gốc Iceland này thực hiện 1 cú vuốt bóng bằng lòng trong chân phải và bóng đến chân TV số 8 người Anh, một cú quăng người sút bóng rất hiểm hóc, thủ thành Roma chỉ còn biết bó tay mặc dù trước đó, trong 1 pha sút tương tự anh đã khuất phục Frank(bóng đc rót vào từ biên phải, Lampard khống chế điệu nghệ bằng ngực rồi thực hiện cú vô lê hiểm)... Các CĐV vui mừng khôn xiết, nghẹn ngào bởi màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ con cưng, ngài chủ tịch Abramovich biểu lộ thái độ mừng rỡ ra mặt... Nhưng dường như Chelsea vẫn chỉ là Chelsea trong lượt đi, ko biết cách bảo toàn tỉ số có lợi cho bản thân... Đúng lúc trước khi trọng tài chuẩn bị thổi còi kết thúc hiệp 1, Rothen nỗ lực đi bóng bên biên trái, qua 2 HV Chelsea, anh thực hiện cú treo bóng vào cấm địa, TĐ Morientes bật cao đánh đầu hiểm hóc về bên góc trái khung thành Cudicini, bóng dội cột dọc bật ra nhưng rất may Ibarra đã có mặt kịp thời kết thúc 1 đường bóng đẹp. Pha bóng thể hiện đậm chất kỹ thuật của cả người chuyền lẫn người dứt điểm, pha bóng cho thấy cảm giác chơi đầu của Fernando rất tuyệt vời... Các cầu thủ Chelsea bàng hoang, HLV Ranieri tỏ ra bực tức và chán trường, còn phía bên kia, Deschamp vẫn điềm tĩnh với những cầu thủ xuất sắc của mình... Dường như đến lúc này mọi người đã bắt đầu linh cảm thấy truyện chẳng lành cho đội bóng thủ đô nước Anh.
    Và quả thật, sang hiệp 2 Morientes đã dội 1 gáo nước lạnh lên đầu toàn bộ CLB Chelsea cũng như các CĐV đội bóng áo xanh ở phút thứ 60 của trận đấu: sau pha bật tường kỹ thuật với Rothen, TĐ người TBN dứt điểm căng vào chính diện Cudicini, bóng đi sệt và tuy đã rất cố gắng chạm đc chân vào bóng nhưng mànglưới của thủ thành người Ý vẫn phải rung lên... 2-2, và tỉ số trung cuộc lúc này là 5-3 cho Monaco, như vậy muốn đi tiếp tới trận CK đội bóng của nhà tỉ phú người Nga sẽ phải ghi thêm ít nhất là 3 bàn nữa... 1 nhiệm vụ cực kì khó khăn... Và nó càng trở nên cực kì khó khăn khi các cầu thủ áo xanh đã ko còn giữ đc bình tĩnh, liên tục nhưng pha khống chế, rồi lên bóng hỏng, để mất bóng ngớ ngẩn, rồi phạm lỗi thô bạo... Đồng hồ cứ tiến dần về con số 90 trong khi các cầu thủ của đội bóng thủ đô thì cứ cuống lên, gần cuối trận HLV Deschamp thay dần những cầu thủ chủ trốt như Morientes và Giuly ra ngoài, và tiếp tục bên ngoài đường biên Morientes ôm chầm lấy mọi người an mừng thắng lợi, vẻ mặt căng thẳng của anh lúc chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài. Và khi trọng tài ra hiệu trận đấu đã kết thúc, các CĐV cũng như toàn bộ thành viên CLB AS Monaco ăn mừng thắng lợi, niềm vui mừng rỡ khôn xiết, trái lại những CĐV của Chelsea kẻ thì vò đầu bứt tai, kẻ ôm mặt khóc tức tưởi, tội nghiệp nhất là mấy CĐV nhí...
    MONACO đã đi tiếp, sẽ chạm trán với Porto ở trận CK... Họ hoàn toàn xứng đáng với thành quả này. Monaco đã thi đấu rất xuất sắc trong khuôn khổ giải đấu danh giá nhất châu lục năm nay...
    Tất cả còn rất nhiều bất ngờ phía trước... Câu chuyện thần kì do Deschamp cùng các học trò viết ra vẫn chưa dừng lại, và biết đâu ngài HLV này lại đc bước lên bục vinh quang giống như hồi khoác áo Juventus với tư cách là cầu thủ năm nào...

Chia sẻ trang này