1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOOTBALL NEWS !!!! *_83_* ( giải bóng đá ngoại hạng .. ttvn [:D] )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Mrbean_dtk83, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    FOOTBALL NEWS !!!! *_83_* ( giải bóng đá ngoại hạng .. ttvn [:D] )

    Nơi mà mọi thông tin về giải đấu , mọi diễn biến của các trận đấu 83 sẽ được tường thuật lại một cách đầy đủ chính xác , khách quan !.​
    ( em nói thật , bọn hum nay đá như kít áh )

    28-9 : trận đầu tiên trong chuỗi dài thất bại của 83 đã bắt đầu ... với trận đấu khai mạc cùng BGFC . Tỷ số 1-0 nghiêng về đội .. bọn nó là một điều hết sức vô lý , khi mà anh em đã đá với đội hình quá ngon lành ( điều này chỉ đúng trong hiệp một ) ... hiệp 2 , nhiều người đã mệt nhưng vẫn cố ( cái này gọi là thiếu sáng suốt ) ... hix hix ... thêm 1 vài sự thay đổi bất hợp lý --> bị xơi 1 bàn vào những phút cuối , đau ...

    28-9 : ... không khí hừng hực trong sân cũng không thể bằng sự phấn khích của chị em ... cùng tù và , loa phóng thanh , rùi tiếng kon gì the thé ... " Xe tăng bánh răng .. kẹt vô xích ... " thì phải , không nhớ rõ lém .... ... ai tường thuật tiếp đoạn này giúp bean ...

    ---------
    ( các hình ảnh quanh trận đấu cũng sẽ được update thường xuyên tại đây ... ! )

    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  2. giangtuyetphuong

    giangtuyetphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Như BEAN đã nói hôm nay chị em đã cổ vũ hết mình tù và, lao phát thanh phường cũng đã mở volume hết cỡ cùng với những khẩu hiệu "83 cố lên, Ỉn ơi yêu lắm." chị em còn lấn áp tinh thần đội bạn bằng mỹ nhân kế như đứng sau gold thủ môn đội bạn hô to câu " áo đỏ chứng tỏ chồng em" nhưng vẫn không ăn thua chị em còn có câu khác" Xe tăng hết xăng hết dầu tịt ngòi chạy đi đâu" Nhưng phút cuối do chị em đã thấm mết cái trời nắng chị em cổ vũ cũng đã thấm mệt và phút lơ đãng quên mất nhiệm vụ thế là anh em đã bị thua nhưng ko sao thua keo này ta còn 4 keo nữa vẫn đủ để ta gỡ lại mấy trận sau chị em sẽ cổ vũ hăng hơn hôm nay thương anh em nên chị em chưa cho ăn guốc như đã nói nhưng lần sau sẽ ăn guốc thật.
    Thua 83 vẫn vui đi chơi vẫn bét nhè nhưng em vẫn tiếc ngẩn tiếc ngơ cái băng zôn của đội cổ vũ Cái quan trọng nhất lại mất cú thật
  3. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi này!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_272275/?0.5199018
    BVB_09 ?????
     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ồi giời ơi ... 8h mở mắt ra, trời mưa tầm tã ... nhẩm tính ra bi h 1h ở nhà rồi ... Thui ... giải cổ vũ tạm đã
    ... xét cho cùng chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên ...
  5. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn cùng đội ỉn 83. Phải nói rằng tuy hôm qua đội chưa giành được kết quả như mong muốn nhưng số cổ động viên của 83 khiến tất cả các đội bóng khác phải mơ ước. Giá mà đội mình cũng có một đội cổ động như thế nhỉ
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  6. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng 83 vì môt trân đấu tuyêt vời ! Các ban xứng đáng có môt trân hoà những bóng đá là vây ....BGFC là vây ... Chúc các ban có môt giải đấu thành công !
    Chu_linh_chi_dung_cam
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật của BVB_09
    Trong cái nắng gay gắt của giờ giữa trưa (1H30). Cùng với 7 trận đấu khác diễn ra cùng giờ, BGFC và FC83 cùng kéo nhau ra một góc khuất của sân Trường Y (Sân 5) để giải quyết "miếng bánh" : 3 điểm đầu tiên.
    Ngay từ đầu trận, BGFC tung đội hình mạnh nhất của mình hiện có với quyết tâm ghi bàn thắng đầu tiên trong 10 phút đầu. Trên tuyến trên Scholl được hỗ trợ bởi cặp tiền vệ ĐứcQuạ và Zui, hàng hậu vệ vẫn có sự góp mặt của Trung Vệ Số 1 TTVN Puskin và hậu vệ cánh trái ViệtThắng, bên cách phải PhaLêTrắng lần đầu tiên góp mặt trong 1 giải đấu chính thức.
    Với đội hình như vậy, BGFC giành được khá nhiều bóng và có nhiều pha uy hiếp khung thành đội bạn hơn. Tuy nhiên một phần do diện tích sân quá bé (có khi chỉ dành cho đá bóng 5 người), cũng một phần do thời tiết nóng nên ngoài pha đánh đầu trúng xà và một pha dốc bóng từ sân nhà của ViệtThắng giúp ĐứcQuạ đối mặt với thủ môn FC83, còn lại BGFC không có nhiều cơ hội rõ rệt, gần cuối hiệp 1, BGFC có dấu hiệu xuống sức, FC83 giành lại thế trận nhưng 0 - 0 là kết quả cuối cùng của hiệp 1.
    Sang hiệp 2. Nhằm củng cố lại lối chơi, BGFC tung 2 hậu vệ "Bảoxómbụi" và KhờDại vào thay cho 2 hậu vệ cánh đã mệt. Vừa vào sân còn sung sức nên 2 cánh hoạt động rất tích cực, Bảoxómbụi và KhờDại thi đấu rất hay bên 2 cánh. Hàng hậu vệ gần như khoá chặt mọi đường lên bóng của đội bạn, Puskin thi đấu gần như lăn xả xứng đáng là người đội trưởng gương mẫu của BGFC. Tới lúc này thì thể lực của FC83 cũng đã xuống, vấn đề duy nhất lúc này là : Bao giờ BGFC ghi bàn, có thể là không bao giờ, ......
    Phút 40, ĐứcQuạ rời sân, nhường chỗ cho FCBayern. BGFC vẫn ép sân, Scholl vẫn bỏ lỡ những cơ hội, Zui vẫn miệt mài ở tuyến giữa, Puskin vẫn có những pha xử lý chính xác,.... Nhưng chúng ta vẫn chưa có bàn thắng. Đội bạn càng thi đấu càng quyết tâm cầm hoà, quyết ra về với một nửa "miếng bánh". Nhưng .....
    ..... 3 điểm xứng đáng đã thuộc về đội chơi hay hơn, ý chí hơn và quyết tâm hơn. Trong một pha cướp bóng từ chân đối phương BảoXómBụi bất ngờ dốc bóng vào giữa sân, ép sát khung thành FC83, phối hợp 1 - 1 với Scholl, và ... ghi bàn trước sự mừng rỡ của cổ động viên BGFC. (Hờ hờ,hình như giải lần 1 83FC cũng phải chịu thất bại vào những phút cuối như thế này nhờ...Đau đớn thật)
    Những phút cuối trận, BGFC giành thời gian cho việc phá bóng và phản công, CodeName vào thay cho Scholl để một mình FCBAYER đá cắm. Thời gian quá ít cho đội bạn san bằng tỷ số, BGFC đã có 3 điểm đầu tiên.
    BG là thế....tự tin và chiến thắng.....
    Copy sang đây để dân tình đọc cho khoái
    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 29/09/2003
  8. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    lần ra quân này thua ko sao cả. 83 đã khá hơn rất nhiều đã có người đội bạn nói rằng bàn thắng đó là ăn rùa hiiiiiiiiiiiii
    http://www.ttvnol.com/forum/t_272218/?0.4968099
  9. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì trận đấu vừa rồi hoà là một kết quả đẹp cho cả 2 .83 chỉ vì một sai lầm đã đãn đến bàn thua .Qua trận này ta thấy được rất nhiều điều mà 83 cần phải làm để không còn những trận đáng tiếc như hôm qua .
    Thứ nhất cũng là vấn đề lớn nhất của đội bóng đó là vấn đề thể lực (cái này phải hỏi chị em ) Đội bạn chỉ thay có vài người trong khi 83 thay gần hết đội hình ngoại trừ thủ môn .
    Vấn đề lớn thứ 2 đó là vấn đề về tư tưởng .Từ trước đến nay 83 đá toàn thua nên ai cũng cho rằng thua cũng không sao nên sẽ ảnh hưởng đến quyết tâm của cả đội .Bên cạnh đó là lối chơi bóng thiếu sáng tạo ,không nhìn nhận đúng vấn đề .Có lẽ các bạn cho rằng đá chơi thôi chứ an thua gì .Nhưng theo mình đã đá thì nên đá hết mình không nên có những ý nghĩ như vậy .Các bạn cũng nên sáng tạo trong cách đá của đội .Tôi nhận thấy lối chơi của đội như vậy là không thuyết phục .Các bạn phải vạch rõ được lối chơi trước trận đấu để tung ra được đội hình mạnh .Thí dụ như chơi theo lối tấn công thì nên đưa vào sân những ai còn thủ thì những ai .Thứ đến là chọn ra được những cầu thủ nào hợp với lối đá nào để tiện cho việc thay người chứ không như hôm qua thay người một cách ồ ạt .Ngay cả cách sắp xếp đội hình ngày hôm qua cũng không thật hợp lí .Theo mình thì vị trí trung vệ thì là của Nily rồi X file chỉ hợp với vị trí tiền vệ thu hồi bóng .Long HS chỉ thích hợp với lối đá của X file nên khi xắp Long vào sân thì nên cho X file đá cặp với Long .Còn Nước Mắm thích hợp với Singo (2 người này phối hợp với nhau hiệu quả hơn khi đá cặp với người khác ) Các cầu thủ dự bị khi vào sân cũng nên chú ý .Khi thay người nên thay đúng vị trí sở trường của mình mà thôi tránh tình trạng thay lung tung se làm cự li đội hình dẫn đến bất hợp lí .Cuối cùng các bạn nên nhận sự góp ý của những thành viên khác trong đội bóng .Tôi thấy khi các thành viên góp ý thì những thành viên khác thường phản đối mà không thấy rằng những ý kiến là rất tốt nhìn từ phương diện của họ họ cảm thấy đấy là điều nên làm thì họ mới góp ý .Các bạn làm như thế dễ làm anh em xích mích nhau mà thôi .Nhất là tình trạng những thành viên mới góp ý thì dễ bị các thành viên cũ gạt đi (điều này nên tránh )
    Hôm qua nhiều người nói đội hình 83 rất đẹp chơi hay nhưng theo tôi chỉ đội cổ vũ là đẹp và chơi hay thôi .Anh em đừng để phụ lòng chị em nữa
    Mèo con ơi
  10. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua là chuyện bình thường.Thua keo này ta bày keo khác .Cái quan trọng là "anh em Ỉn " (cả cái cả đực) phải biết giữ gìn sức khoẻ để còn tiếp tục "chiến đấu" trong vài trận sau nữa.
    Trận sau quyết phục thù nhé "anh em"!!!!
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl

Chia sẻ trang này