1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOOTBALL NEWS !!!! *_83_* ( giải bóng đá ngoại hạng .. ttvn [:D] )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Mrbean_dtk83, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Thôi thì đành chạy về 7x HN trốn gió vậy. Tạm biệt 1983 Ỉn HN.
  2. giangtuyetphuong

    giangtuyetphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ồ sao vội đi thế anh ở lại cái đã. Hôm nay 83 thua buồn thật đấy 3-1 là tỷ số. Nhưng thua vì buồn là chuyện nhỏ mà thấy tinh thần cổ vũ của chị em dã đám quá hôm ra quân rập trời màu da cam bây giờ thì sao chị em mặc áo đếm trên đầu ngón tay biết là nóng rồi vẫn phải chịu chứ anh em chạy giữa trời nắng còn nóng hơn thì sao? .Tiếp nữa mọi người bây giờ đi càng ngày càng vắng chẳng ai thèm hô vang 83 cố lên như trước gì cả làm hụt khí thế quá cổ vũ mất cả hăng. Hy vọng trận ra quân cuối cùng này đội cổ động hãy tích cực hơn một tẹo lại có thể được nhìn thấy rập trời ra cam như lần ra quân đầu cổ vũ sẽ hăng hơn nữa.Thua chắc các anh em cũng buồn rồi nhưng chị em cổ vũ mà cũng nản thì chắc anh em còn buồn hơn lấy tinh thần đâu mà đá. Còn trận cuối cùng đội cổ vũ sẽ cổ vũ hết mình trận đấu này. Mọi người hãy cùng quyết thắng trận sau nhé. 83 CỐ LÊN! ỈN ƠI YÊU LẮM!
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ... 3 trận die , tất nhiên là không phải điều mọi người mong muốn roài .. nhưng mà cái quan trọng là tinh thần và sự thoải mái của mỗi người .. cả người trong lẫn người ngoài sân ... trận cuối cùng , mong mọi người giữ vững tinh thần ...
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  4. ChimLon

    ChimLon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    83_FC 1 đội hình trẻ hừng hực nhiệt huyết,tuy nhiên điều quan trọng là kinh nghiệm và sự dẫn dắt(tức 1 huấn luyện viên)lại thiếu...thành ra thất bại là điều tất nhiên thôi....mà có vẻ như các cầu thủ của 83 lại đang sử dụng 1 lối chơi bóng..hùng hục,mà cái này thì chỉ mất sức chứ còn thất bại vẫn là điều ko tránh khỏi....3 trận mà ko có lấy 1 trận thắng...hay ít nhất là 1 trận hoà thì đúng là cũng tủi thậtXin chia buồn cùng gia quyến nhá....Mà thôi,83 nên tập chung cho hội đú đi(ặc ặc,nhầm..ý tớ là mấy cái vụ chơi bời nhảy múa ấy..bây giờ tớ có tuổi rồi nên cứ thấy chơi bời tụ tặp thì tớ gọi là đú)Gác cái chuyện đội bóng lại...có khi thế lại hay...Hê hê như thế thì tiếc mỗi 1 điều là sân Y thiếu mất một đội cổ động viên vàng choé(Ậy..ý tớ là mấy em mặc cái áo vàng choé ấy,chứ ko phải...hehe)
    Chim Lợn​
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Không seo đâu bọn ấy Còn 1 trận cuối với Làm đẹp . Thắng thua là chuyện bình thường , cố hết sức mình là được
    Câu này cũ nhưng vẫn hiệu nghiệm:
    83 cố lên - bộp bộp - Ỉn ơi yêu lắm
    Caring is sharing.........8318
  6. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ai dám bảo là 83 đá với lối đá như vậy chứ .Như vậy là không xem kỹ 83 đá rồi .Trận nào cũng có lối chơi rạch ròi nhưng do chưa có kinh nghiệm trận mạc nên thường bị vỡ trận vào những phút cuối .Nhưng không thể nói là 83 chơi không hay được chỉ kém may mắn một chút thôi
    Mèo con ơi

Chia sẻ trang này