1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For 9D ,for Pear my friends and I

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi zombie, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật Pear nhỉ, thế là đã 3 năm kể từ ngày cuối cùng Zom được là hs NKTP.
    Hôm qua Pear bảo "không biết là tao có khóc không?"
    Hôm nay chắc là P có khóc rồi.vì P yêu lớp 12 Tin của P lắm mà. Zom lục lại đống ảnh hồi cấp 2, cả tổ mình chính xác là cả lớp mình đều nhăn răng cười trừ Pear,trông P thế mà mau nước mắt, thật ra thì cả lớp chỉ khóc sau P có 1 chút thôi.
    Hôm trước Z cũng khóc, nhưng... Zom biết là những giọt nước mắt ấy khác lắm cái hồi cấp 2.Hồi ấy khóc vì phải xa 9D của mình xa P xa cái khoảng trới rộng đẹp vô cùng của căn phòng nơi tầng 3 của lớp mình.Cũng không buồn bằng lúc Z phải xa thật còn P, còn Akay, chip được ở lại.
    P không biết đâu nhỉ cho đến tận bi giờ mỗi khi Z bước chân vào cổng trường NKTP mà không được gọi hai tiếng trường mình nữa, mà trường thì vẫn là của P của Chip của Akay của anh D ,lòng Z như muốn khóc.Thật đấy!
    Sao 3 năm cấp 3 đã trôi qua,trong lòng Z vẫn không nguôi nỗi nhớ về trường Trần Phú
    Vẫn biết là Z có lỗi với trường M.C có lỗi với các bạn 12A4, nhưng Z...
    Z không thể yêu 1 ngôi trường nào hơn trường của bọn mình, vì nơi ấy có những cái cây to ơi là to, có mấy cái ghế đá mà Z từng ngồi với P không biết bao nhiêu lần.
    Vẫn nhớ rõ như mới hôm qua ấy P ạ.
    Hôm nay P chia tay với trường của bọn mình.Cả Chip cả Akay nữa.Không thể đứng mãi với nỗi buồn đâu nhưng cá rằng cả 3 đứa đều khóc. Z chỉ có 4 năm còn cả 3 đã gắn bó những 7 năm nhỉ.
    Sao tự nhiên thấy khác đến thế, hôm chia tay lớp Z khóc vì lo sợ cho 1 tương lai trước mắt không giống như những giọt nước mắt ngây thơ hồi cấp 2.
    Khóc ít thôi Pear nhé, hình như nhớ có câu thơ gì ấy đại ý là"Nuớc mắt dành cho ngày gặp lại"



    alternative can be zombie!
    No Me Ames
  2. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Con mụ Zombie này đúng là tuyển văn nhẩy. Giá như tôi là bà thì chắc là được cộng 2 điểm ĐH rồi.
    Pear là cái H hả? Hôm nay nó khóc sướt mướt, nhưng chỉ 1 lúc thôi, sau thì nó lại cười như con điên ấy. Chẳng biết mấy mụ đàn bà nghĩ gì mà mau nước mắt thế. Lũ điên. M*K***, cả mụ cũng thế, Z điên

    par
  3. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chia tay trường , lớp, buồn và thấy mình muốn khoc, hãy cứ khóc đi. câu thơ"Nước mắt dành cho ngày gặp lại "không đúng trong trường hợp này đâu. Còn gì cho nhau thi háy cho hết đi nếu không sau này sẽ thấy hối tiếc đấy. Có khi chẳng bao giờ gặp lại nữa thì sao. Khóc hết nước mắt cho ngày hôm nay đi zombie ơi, để dành làm gì.
    BAYVEO
  4. A_KAY_new

    A_KAY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Z ơi lâu lắm rồi ko vào mạng. Hôm nay ra đọc bài Z mà muốn khóc quá. 9D có lẽ ko bao giờ A quên được đâu
    7 năm gắn bó cõ lẽ ko bao giờ phai mờ phải ko. Biết là Z cảm thấy có lỗi với trường với lớp với bạn bè lắm nhưng số phận của mỗi người là như vậy rồi biết làm sao được . A cũng vậy thôi lúc đầu vào lớp 10 cảm thấy chán lắm ko học được một tí gì vào đầu cả nhưng ko hiểu sao 3 năm gắn bó với lớp hôm chia tay mình lại là đứa cry nhiều nhất
    BAYVEO nói đúng đó khóc đi đừng cố chịu đựng làm gì, Z cũng có lớp mới của mình phải ko nhưng cám ơn Z, cám ơn vì đã ko quên 9D. A tin rằng những giọt nước mắt của Z ,P, Chip và của cả A dành cho TP là từ tận đáy lòng
    Hôm 23 chia tay trường đi một vòng quanh lại trường mình thấy đẹp ghê nhất là cây bàng cạnh phòng giáo viên đó, tự dưng cảm tháy cái gì cũng thân thương lúc đấy Chip và A chỉ mong sao có Z ở đấy. Thôi ko thể viết được nữa, A ko muốn, A ko muốn phải cry ở hàng net. Đến tận bây giờ A mới hiểu hết ý nghĩa của ' Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm kỉ niệm..Nếu có ước muốn trong đời này hãy nhớ ước muốn cho thời giam trở lại ' Hôm chia tay A cũng như C đã ko đủ can đảm để hát hết, Z có nhớ A đã từng bảo Z như thế nào khi biết Z là đứa đầu tiên khóc ở lớp ko bây giờ cũng vậy đó A và C cũng là 2 đứa cry đầu tiên vậy và A chắc rằng P cũng vậy thôi phải ko
    Z remember this U & I will become students

    TP THE WAY U MAKE SICK

    let Rock rock the world
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Cái thằng Hippo này ăn nói vô ý quá. Người ta đang súc động mà sao lại nói như thế chứ, cho chú mày 5 cái 1 sao bi giờ. Dù sao thì đọc bài này anh mày cũng đã cảm thấy nhớ trường.
    Thôi thì Vote bài của Z 5 sao, bài trả lời của thằng Hippo thì cho 1 sao.
    To Z: Z ui, chúc Z khi đi thi Đại Học được cộng 2 điểm tốt nghiệp loại giỏi nhé.
    Chúc tất cả các bạn khác nữa nhé, bạn Pear, rồi tất cả các bạn sắp thi tốt nghiệp nữa.
    Ta chết! Nhưng tên ta sẽ sống mãi với thời gian!
  6. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ê Inter, không đúng à, khóc lóc nỗi gì. Năm trước lớp ông thì cũng thế, đá bóng ầm ĩ chứ có khóc lóc gì đâu. Thấy cái Z nói gì cũng nói theo hê, xấu hổ. Đấy vote 1* đê, nào có dám

    par
  7. A_KAY_new

    A_KAY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To Z

    There 's a will There 's a way

    let Rock rock the world

Chia sẻ trang này