1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For a better tomorrow and for me !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo0283, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng 2 Tết , người ta bảo mùng 2 khai bút :) ngày hôm nay bắt đầu viết nhật ký chắc cả năm mình sẽ gặp may mắn thôi , hi vọng năm nay sẽ có nhiều điều may mắn thôi .
    Trước hết là chúc mọi người một năm mới với nhiều điều tốt lành , chúc cho mọi giấc mơ sẽ thành sự thật , và hi vọng giấc mơ của mình cũng thành sự thật , hi vọng thế .
    Hôm nay là một ngày không vui , mà cũng không hẳn là buồn .Hôm nay có lẽ đã phát hiện ra một sự thật , hic , điều mà mình thật sự không mong muốn .Có nhiều điều không thể nhìn bề ngoài để xét đoán , tình cảm của con người là cái thứ mà dễ thay đổi nhất , chắc chẳng thể tin nổi ai cả hoặc có thì cái người đáng tin cậy có lẽ là chưa gặp .Mình hi vọng một năm mới , nhiều điều mới , tìm được tình yêu của mình , một người mình có thể tin , yêu . Năm cũ đã có quá nhiều điều thất vọng rồi .
    Điều mà mình muốn nhất bây giờ chỉ liên quan đến tình yêu thôi , hic , điều mình đã làm mất trong năm cũ , năm mới sẽ tìm lại được , một tình yêu đẹp ...Có lẽ trái tim mình có quá nhiều ngăn để chứa quá nhiều người và chẳng thể nhận ra được đâu là tình yêu đích thực của mình .Thích và yêu là một khoảng cách quá xa .Nhiều khi cảm thấy buồn , cô đơn , cả thất vọng nữa , nhất là ngày hôm nay .Chuyện gì đến sẽ đến thôi , mình sẽ chẳng lo lắng gì nữa đâu , vui lên nào , cuộc sống này còn nhiều niềm vui mà , nhiều điều thú vị , nghĩ lại cảm thấy cũng vui lắm .
    Hi vọng năm mới , mọi sự đều tốt đẹp với tất cả mọi người , với gia đình mình , với bạn bè , hi vọng cả năm sẽ tràn ngập niềm vui .
  2. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì khai bút ngay đêm giao thừa .... lý do: cũng buồn quá ... chắc năm này viết nhiều có ngày bị treo nick vì tội SPAM ... he he ... cũng mong là trịnh độ cầm viết được cải thiện chút ít thôi
    Năm mới vui vẻ nhé bạn, chúc đạt nhiều thành công trong cuộc sống, đặc biệt tìm được người mong muốn (biết đâu là tớ đấy .. hihihi... why not?)
  3. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng giống như hôm qua , một số cảm xúc thoáng qua , một số tình cảm đã thay đổi , chẳng biết đường nào mà lần , chẳng biết mai sau sẽ ra sao nữa .Mình vẫn thấy bực mình vì một người , nhưng xen lẫn đó là những cảm xúc khác , là lạ .Biết chắc là sẽ chẳng được bao lâu.Liệu có thể tin đựơc không , mình chẳng thể trả lời , và cũng chẳng ai có thể trả lời hộ mình hết .Chuyện gì đến sẽ đến thôi.
    Dạo này hay bị mất ngủ quá, nằm suy nghĩ linh tinh, đủ thứ chuyện trên đời . Cả tháng nay rồi có đêm nào ngủ ngon đuợc đâu .Không hiểu sao nhìn người khác yêu nhau mình bao giờ cũng nhìn bằng cặp mắt dò xét và cảm thấy chán ngấy , mất tự do sao đó .Không hiểu đến bao giờ tìm được một người mà mình có thể yêu hết lòng được đây , chắc còn lâu lắm .
    Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể thay đổi nhanh đến thế , mới hôm nào , mình còn cảm thấy như không thể sống thiếu người ta , nhớ lắm , nhưng hôm nay mình đã chẳng còn cái cảm giác đấy .Nhưng cũng có thể ngày mai cái cảm giác đấy sẽ lại trở về , ai biết được .
    Sắp đến sinh nhật rồi , hi vọng chẳng ai nhớ , chẳng muốn tổ chức , chẳng muốn làm gì cả , chỉ muốn như một ngày bình thường thôi , vì mình biết rằng sinh nhật năm nay sẽ chẳng có gì đâu ,chẳng có điều gì để chờ đợi cả .
    Buồn , có lẽ một chút cô đơn nữa .Bây giờ ,cái người đó chắc đang nghĩ đến người khác , đâu muốn nhớ đến mình .Chẳng biết nữa

Chia sẻ trang này