1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For a day, for a man...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lareine1302, 08/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có em....Một ngày trong sự khắc khoải đợi chờ.Tôi không muốn như thế ( trái tim tôi mách bảo vậy) nhưng trong thâm tâm đó là điều tôi nghĩ là tốt nhất cho em và tôi.Tôi không đủ sức để làm nên những điều kỳ diệu như em nghĩ được nữa.Bởi vì tôi là tôi - cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.Tôi cũng có muôn màu tình cảm - và bởi chính vì thế nên lương tâm tôi không thể cho phép làm em tổn thương thêm một điều gì nữa...Dù là rất nhỏ...Hãy cứ đến bên tôi khi nào em cần - cần một bờ vai nương tựa - cần những những tình cảm của người em gái với người anh trai...Vậy thôi và không thể hơn được nữa.Bởi vì.....

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đến là vô tình em chỉ biết chúc anh hạnh phúc. Tại sao chẳng bao giờ anh nói cho em biết mà lại đem em ra làm trò đùa thế? Quá vô tình để em gặp người ấy nói chuyện và cũng thấy hợp nhau. Trớ trêu thật! Lẽ ra anh nên nói cho em biết thế mà anh im lặng. Anh nói dối không chỉ một lần............. Thất vọng vô cùng vì anh không biết tôn trọng em nhưng dù sao ................ Anh cũng từng nói cái gì đã là quá khứ hãy chôn vùi nó đi. Em cũng phải thế thôi.
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  3. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Mình đã học được cách từ chối một cách dễ thương và lịch sự nhất rồi....

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  4. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng Diều hâu Bản trường ca "Chim non và Diều hâu"
    Chương 1; Dạo chơi trong vườn thú
    Diều hâu và chim non
    Tung tăng trong vườn thú
    Diều hâu thì bù khú
    Với một đàn sẻ non.
    Chú chim non sầu lòng
    Ra chơi với bầy quạ
    Vừa cười nói rôm rả
    Mát lại liếc Diều hâu
    Diều hâu ta tinh tướng
    Gồng mình và xù lông
    Chẳng có gì bên trong
    Ngoài trái tim đã vụn.
    ------------------------------
    Người ta chỉ viết khi có cảm xúc.
    Cảm xúc không phải cái mua đi, bán lại.

Chia sẻ trang này