1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOR A LOVELY WOMAN

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chua, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hi Hi, "Life is a box of chocolate", đúng là chú không nên đọc Marx
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    [Cuộc sống là một chiếc hộp socola mà ta luôn không biết sẽ nhận được gì từ nó.
    Có thể là một viên socola sữa
    Có thể là một viên nhân rượu
    Có thể là một viên socola đắng.
    Thế nên cứ lạc quan.
    Đó là triết lý của Forest Gum, bộ phim yêu thích của ...
    Đây là lời chúc mừng giáng sinh của và bài học đầu tiên gửi cho học trò tương lai
    Em copy cho bác đọc
    Life is a box of chocolate
    Em viết
    FOR A LOVELY WOMAN
    Ai ngờ cũng có FOR A LOVELY MAN
    [r2)
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 27/12/2005
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 27/12/2005
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 27/12/2005
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Qua một vài nét về cuộc đời Gienny mình vừa viết ..có thể để chúng ta hiểu thêm về... một người phụ nữ ...
    Cho dù có bao nhiêu bài viết nữa về bà cũng không thể nói hết sụ hy sinh của bà ..
    Minh xin khép lại cuộc đời của Gienny bằng những lời kết của điếu văn đọc trước mộ Gienny
    ... Tất cả những gì người đàn bà ,một người đàn bà có óc phê phán sâu sắc ,có cơ mưu chính trị ,có nghi lực và nhiệt tình ,có lòng trung thành đối với các bạn cùng chiến đấu này đã cống hiến cho phong trào gần bốn mươi năm - cái đó không trở thành tài sản chung ,về cái đó không có lời nào trong các sử biên niên của báo chí hiện đại có thể nói lên được .Cái đó mỗi người cần phải trải qua .
    Nhưng có điều tôi tin rằng : những người vợ của những người tham gia Công xã lưu vong sẽ còn nhớ mãi về bà ,còn người anh của chúng ta thiếu lời khuyên dũng cảm và chín chắn của bà -dũng cảm không có sự khoe khoang ,chín chắn không có sự nhượng bộ nhỏ nhất trong các vấn đề danh dự .
    Tôi không cần phải nói thêm về những đức tính riêng của bà .
    Các bạn bè bà đều biết rõ những đức tính đó và sẽ không bao giờ quên được
    Nếu như khi nào đó một người đàn bà thấy được hạnh phúc của rmình là ở chỗ làm cho người khác hạnh phúc thì đó chính là bà
  4. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2006
    CHÚC MỪNG LOVELY WOMeN VÀ LOVELY MeN​
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn thấy là mình hơi viển vông khi viết lại cho các bạn về một nguời phụ nữ mà bạn có lẽ không biết mặt ..và cho rằng họ được tô vẽ quá nhiều bởi những ngôn từ hoa mỹ .

    Bây giờ mình sẽ nói về một người phụ nữ Việt nam ..nhưng mình tin là có rất ít người biết về cô ấy ..
    Có một tờ báo từ 9/1997 nó theo mình quá lâu ..và mình giữ nó cũng quá cẩn thận.
    Mình rất phân vân không biết có chép lại cho các bạn cùng đọc về người phụ nữ đó ...
    Mình chỉ đọc được có một bài viết thôi ..
    Nhưng mình rất khâm phục cô ấy ...vì cách mà cô ấy "sống" rất có ý nghĩa .
    Lời đầu tiên cháu xin gửi lời xin lỗi đến gia đình ...bạn bè họ hàng thân thuộc của cô ..
    Nhưng cháu rất muốn chép lại cho mọi người cùng đọc để học hỏi , để suy ngẫm về cách mà cô đã "sống" .
    (còn tiếp )
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nốt cuối cùng của bản nhạc cuộc đời người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hiến xác cho Y học
    THANH HUẾ
    Tôi đã ngưỡng mộ đã khâm phục ,đã học được nhiều điều từ cách sống và cả cách chết của vợ mình trong những ngày cuối cùng của cuộc đời cô ấy
    Giọng buồn buồn và đầy tiếc nuối nhà báo Chánh Trinh đã kể cho tôi nghe về vợ mình chị Cúc Phượng ,người mẫu thời trang người mẹ nguời vợ vẹn toàn đảm đang,người bạn chân thành của ban bè ..Và tôi đã im lặng nghe anh tái hiện về quãng đời cuối cuộc đời chị ,người phụ nữ Việt nam đầu tiên vượt lên tập tục ,hiến thân xác mình cho y học ,cho sự sống của đồng loại ,hôm nay và mai sau .
    Vâng đó là nốt nhạc cuối cùng ,không thể khác trong bản nhạc cuộc đời chị như cách nói của chồng chị về quyết định hiến xác cho y học sau khi chết của chị .Anh đã hơi bị vô lễ với giáo sư
    Nguyễn Quang Quyền khi được biết quyết đinh ấy qua điện thoại .Anh đã đột ngột cúp máy.Anh đã im lặng ,không nghe và cũng không nói hai lần khi chị muốn bàn với anh về vấn đề này .Anh muốn chị thay đổi ,hay ít nhất cũng im lặng ra đi để anh lo hậu sự cho chị theo ý mình .Nhưng chị đã không im lặng .Chị đã quyết định .Vào rạng sáng một ngày tháng Năm, chị
    đánh thức anh dậy ,bàn bặc một cách nghiêm túc ,cụ thể với anh về vấn đề này khi cảm thấy căn bệnh hiểm nghèo của mình đến giai đoạn chót .Anh đã phải chấp nhận ,hay anh đã phải im lặng vào một phần ngàn tia hy vọng .Ngày 21/7 chị vào viện .chị nói ngay với giáo sư Nguyễn Đình Hối khám bệnh cho chị :"Thưa giáo sư ,tôi cảm thấy trong người yếu quá rồi ,đã cận kề ...Hãy cho tôi đi ngay hôm nay ,tôi không muốn còn nước còn tát "Khi tôi đi hãy lấy ngay những bộ phận cơ thể còn tốt của tôi cho những người khác rồi đưa tôi qua khoa giải phẫu của trường Đại Học Y Dược Thành Phố "
    Và trong những ngày đau đớn quằn quại trên giường bệnh ,
    giữa những cơn mê tỉnh ,chị tỉnh dậy gọi mẹ ..gọi chồng gọi giáo sư Quyền ,không thay đổi quyết định ,yêu cầu sớm đưa chị qua Khoa Giải Phẫu ."Và cũng trong thời gian này ,tôi nhìn lại quãng đời 13 năm chúng tôi sống với nhau ,tôi nhận ra rằng tôi phải thực hiện ý muốn của vợ mình "Anh Chánh Trinh thổ lộ ,cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời trong cái cách bình thường hàng ngày : tận tụy hy sinh cho chồng cho con ,cho sự nghiệp của chồng ,tình nghĩa với bạn bè hết lòng với công tác xã hội ...Với một người như cô ấy việc hiến xác cho y học cũng chỉ là một quyết định bình thường ,nó là nốt nhạc cuối cùng tất yếu lôgic với bản nhạc cuộc đời cô ấy ,hiến xác cho Y học
    Những suy nghĩ ấy đã đưa tôi đến quyết định đồng ý với vợ mình .
    Phần mình ,tôi cũng quyết định làm theo cô ấy -hiến xác cho y học .
    Tôi báo cho giáo sư Quyền làm gấp thủ tục trước khi vợ tôi ra đi ''
    Chị đã gật đầu ,mắt rực sáng lên rất hạnh phúc khi nghe anh báo tin này .
    Anh nói :( Sau này ,khi đã cống hiến xong cho y học chúng ta sẽ xin lại di hài và con cái chúng ta sẽ đặt hũ tro lại bên nhau )...
    Còn tiếp
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ngày 21/8 anh làm xong thủ tục hiến xác ngày hôm sau 22/8/1997 chị ra đi ..Tiễn chị óc anh và các con ,có bạn bè ,có hoa hồng và rất nhiều tấm lòng kính trọng và khâm phục một linh hồn vừa đi vào cõi vĩnh hằng ,để lại thân xác mình cho sự sống mãi tiếp nối .
    Và như thế chị đã ra đi lòng nhẹ nhàng thanh thản như chị đã từng sống những năm tháng ngắn ngủi trong cõi đời này
    Sau lần mổ đầu tiên vào tháng 3/1995 chị biết mình bị ung thư đại tràng chỉ có thể sống được vài năm nữa .Không suy sụp không bi quan chị đã lao vào công việc sử dụng một cách hữu hiệu nhất quỹ thời gian ít ỏi của cuộc đời mình .Chị sợ làm đau những người thân
    Với bạn bè cũng thế chị vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ một người bạn vợ của hoạ sĩ Trịnh Cung cũng bị bệnh nan Y như chị ,chị đã đưa bạn đi khám chữa bệnh ,hết TT Ung Bướu ,đến phòng khám Đa khoa ...quên mình để lo cho bạn bè .TRong phong khám đa khoa nếu không quen biết ít i nghĩ chị đang có ( bản án tử hình ) đã tuyên .Suốt thời gian hai năm rưỡi từ khi mổ đến lúc chị mất chị trở thành người bạn của các bác sĩ ,các điều dưỡng ...Giáo sư Nguyễn Đình Hối cho biết lúc nào hỏi chị cũng nói rằng ( EM khoẻ ,thưa Giáo sư )
    Tháng 10 /1996 bệnh của chị bắt đầu di căn qua gan ,ở một vị trí không thể mổ cắt được dù Giáo sư Nguyễn Đình Hối là người rất giỏi về gan
    Bệnh viện áp dụng phương pháp mới tiêm thẳng cồn vào gan
    Đau ,mệt ,moik người phải nằm nghỉ tại viện cho tới ngày hôm sau nhưng chị thì xin về nhà luôn ..
    Chị biết thời hạn của mình chỉ đếm được bằng tháng chị vội vã sống vội vã đem lại hạnh phúc ,niềm vui ,hạnh phúc cuối cùng cho chồng con và bạn bè
    Chị chủ động nói với anh về tình trạng của mình dkhi anh định lơ đi ,không muốn nhắc đến nỗi đau lớn ấy .Đặc biệt chị bác bỏ mọi Ý kiến ,mọi lời chỉ bảo cách chữa bệnh nếu không được chứng minh bằng khoa học .Chị lập luận ( nếu ai tìm được cách điều trị ung thư gan ..ngưòi đó đã được giải thưởng No ben Y học..thật khó tin nhũng tin đồn nhảm nhí cỡ Mậu phước đường
    Xin kết lịa bài viết bằng nhân xét của Giáo Sư Quyền
    ( trường hợp chị Cúc Phượng thật đặc biệt và là hinh ảnh đẹp nhất trong suốt 40 năm làm việc với những người đã khuất tôi chưa từng gặp )
    Mình muốn viết lại vì mình nghĩ qua mạng không chỉ để giải trí ...có thể bạn sẽ học được một điều gì đó....
    Thế mạng ttvn mới đúng nghĩa của nó

Chia sẻ trang này