Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình yêu 1 người đàn ông nước ngoài.Từ trước đến giờ chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng rằng mình sẽ yêu 1 người đàn ông không phải là người đàn ông Việt Nam.Ấy vậy mà anh đến, Alex,em không thể diễn tả nổi cảm giác bất ngờ vá sung sướng khi anh gọi và bảo rằng anh đang ở Sài Gòn và đang chờ chuyến bay ra Hà nội.Em vẫn cứ nghĩ rằng, rồi em sẽ đưa anh đi hanging out và em sẽ dạy anh cách thưởng thức Hà Nội cùng anh, nhưng em đã không ngờ.Anh xa vời vợi, gio`đây không fải là xa về khoảng cách, mà là xa về văn hoá.Anh xa quá, anh là boss , còn em chỉ là 1 đứa con gái , so young and have nothing.Anh nối với em rằng anh đến chỉ để gặp em, từ Singapore anh bay sang để được gặp em,anh đã nối rằng anh yêu em rất nhiều, anh chẳng quen ai ở Việt Nam cả.Em tin, em tin.Em biet'' anh rất mệt mỏi vì chuyến bay từ Sài Gòn ra Ha nội đã full, và phải đến 11pm anh mới đến đưọc hotel, anh bảo em đến và anh chỉ muốn gặp em, nhưng em không thể Alex, em không được ra khỏi nhà ngoài 11pm. Vậy là anh mệt mỏi.Em có nhớ em đã hứa sẽ đi Sapa với anh nhưng em phải sắp xếp và bọn mình fải mua vé trước, sao anh không hiểu.Đúng em là village girl, anh đã nói em vậy, nhưng nếu yêu em , sao không hiểu cho em ,em còn gia đình, nếu em đến hotel sống với em, em muốn lắm chứ nhưng không được,em còn cuộc sống hiện tại của em. Alex , tại sao,yêu nhau là phải have ***, cho em thời gian, em đã nói vậy, khi em thật sự tin anh, i''ll say yes.Vậy mà anh nghĩ là em không yêu anh sao, nếu không yêu thì em đã mặc kệ anh giữa cái đất Hà Nội mà chẳng thèm quan tâm.Em biết anh đã bỏ company của anh để sang thăm em, liệu em có lỗi không khi đã không thể make love với anh, Alex, chẳng lẽ em sai sao?Và giờ đây khi em ko thể đến bên anh , thì anh đã nói rằng anh hận và anh sẽ ******** với all girl, all night.Anh đã nói với em rằng , virgin chẳng là gì với anh, anh chỉ muốn em là của anh, vậy thôi.Nhưng Alex , em đã nói em chưa sẵn sàng là chưa sẵn sàng mà, sao không hiểu em mà lại hận em.Em đã xin lỗi anh mà sao anh không hiểu.Alex, thôi anh hãy trở lại Singapore đi, em hiểu giờ đây tình yêu của anh là gì, đừng dùng những cô gái đó nữa, chỉ là massage girl thôi mà, họ không an toàn đâu,em lo cho anh, anh có tất cả, sự nghiệp ,giàu có ,and maybe happiness , và đừng để mất nó chỉ vì em, những cô gái đó bệnh hoạn lắm, rồi khi anh có làm sao, em sẽ không thể tha thứ cho mình , Alex.I miss u so much,I wish u could read this.Em sẽ coi anh là 1 giấc mơ lạ, thật là lạ quá.Với em!
MÌnh nghĩ bạn nên kết thúc. Yêu, hắn có yêu bạn đấy khi vượt 1 quảng đường như vậy đến thăm bạn. Còn yêu đến mức nào, theo cách nào thì có lẽ chính bạn cũng thấy. Bạn và anh ta có khoảng cách về văn hóa quá xa. Nó ảnh hưởng đến nhận thức của cả hai về quan niệm ***. Sau này nếu đi đến hôn nhân, mình thật không thấy có gì đảm bảo hắn chỉ biết có bạn. Topic này bạn lập ra không biết là viết cho nỗi lòng của bạn hay để mọi người chia sẽ với bạn. Nếu bạn viết cho nỗi lòng mình thì xin lỗi đã có ý kiến này.
Tại sao yêu nhau mà không hiểu,mình sẽ cố gắng chấp nhận điều duy nhất, mình đang cố gắng tự an ủi and dont be sad,i feel hurt
Chào em gái, chị chẳng hiểu sao chị viết những dòng này. Trong cái box này, chị ít khi post bài nào dài quá 3 câu, nhưng chị thấy em trẻ quá, những cảm xúc của em rất "bình thường", em hiểu ko, chị lo em yêu quá mà ko kiềm chế được, nên chị viết vội vàng, vì chị đang trong giờ làm việc. Chị đã yêu một người nước ngoài, yêu 3 năm rồi, anh ấy là người Italy - nhưng have no ***... có thể em ko tin, nhưng chuyện đấy bình thường, một người đàn ông yêu thực sự ko bao giờ cố ép em làm những điều em ko muốn, và ko bao giờ đòi hỏi em quá nhiều trong những chuyện đó... và cũng ko bao giờ thù hận khi em ko đáp ứng anh ta trong chuyện đó... chị chắc chắn đấy. Hãy suy nghĩ thật kỹ vì em sẽ là người trả giá cuối cùng...! Chị thì chị nghĩ anh ta chẳng yêu em lắm, tình yêu và *** là 2 thứ hoàn toàn tách biệt nhau. Có thể đây chỉ là chuyến đi kết hợp công việc và du lịch, em nên cẩn thận vì biết đâu ngoài em ra anh ta còn có vài cô khác nữa thì sao? Phản ứng của anh ta trong chuyện này khiến chị nghĩ anh ta ko được "lịch thiệp" và "bình thường" lắm, rõ ràng anh ta đang gây cho em một áp lực, chỉ hòng để thoả mãn cái nhu cầu của anh ta thôi, hết thời gian nghỉ, anh ta sẽ về nước, tất nhiên là ko thể ở lại cùng em rồi, em sẽ làm gì tiếp sau??? Xin lỗi vì chị nói hơi nhiều nhé, chả hiểu sao lại nói nhiều thế, sếp đi họp nên rỗi việc quá...
Em này có vẻ đa tình quá nhỉ, ngoài anh Ý và anh cùng phòng ra, còn có bao nhiêu anh nữa hả em? http://www9.ttvnol.com/tvty/931855/trang-1.ttvn
Giờ đây, ngồi đây và đầu óc trống rỗng, em đã và đang phải cố gắng kiềm chế để không nhớ đến anh ấy.Thật ra khi post bài này , em đã nói hêt những điều mà trong lòng mình thổn thức.Với Alex, đã yêu là phải have ***.Em cũng chẳng biết liệu anh ấy đến với mình có vì 1 công việc nào khác hay không, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam, và anh đã gọi cho em từ khi o Sing,buồn lắm.Anh đã không cưỡng ép em làm điều đó nhưng anh đã nói em là lier vì em đã hứa với anh sẽ đi cùng anh đến Sapa,vậy mà em lại bỏ anh alone trong hotel,anh nói rằng anh phát điên lên vì em,anh đã check out để trở về Sing nhưng em đã giữ anh lại,nhưng rồi em cũng không thể have *** với anh,anyway,em cũng là 1 cô gái thuần Việt,vẫn giữ quan điểm cổ hủ lắm và i dont want to have baby now,vậy mà bây giờ đã 2 ngày nay, mỗi khi em call thì anh lại ko nghe máy,và nghe máy là a girl,may be sweet-marketed , có những lúc cũng tự hỏi liệu em có quá đáng hay không,liệu có phải em đã danh'' mat'' true love của mình hay không.Buồn lắm,em sẽ cố gắng quên anh, mà sao khó quá khi đã trot nhớ số fone and room number của anh.Và khi tức giận em đã đuổi anh come back ur home,và i said that i''ll forget him ,nhưng bây giờ thì là không thể, và anh cũng nói rằng hãy quên anh đi.
Nhiều lắm anh zai ạ... xấu như thị nở còn có zăm ba anh nhòm ngó nữa là... Cảm ơn anh zai đã quan tâm! Anh zai làm em rung rinh xúc động quá đi