1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For all around me ............. luvvvv

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xi_xon_chanh_che, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    To Bi: "Thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu" ... em chả cần anh nữa đâu Bi ạ ... thề á ... . Chúc anh vui và hy vọng anh thích món quà em tặng nhé. Lẽ ra ghét anh lắm, nhưng thôi ... đang là mùa Giáng Sinh mà . Còn 11 cái mail em viết cho anh, định cho anh xem, cuối cùng lưỡng lự em cũng xóa hết ...
    To Trân: Trê điên, thương mày lắm, bạn hiền ạ. Năm lớp 10, 11, năm nào tao với mày cũng có chuyện xích mích, năm nay thì không, Trê nhé. Sắp thi học kì rồi, tao với mày ko được tí tởn nữa, fải ráng học thôi. Nhớ mày quá đi, "nữ hoàng rơi rớt".
    To Trung: Quyết định của Trung làm nhiều người đau lòng quá. Na biết Trung cũng khó xử lắm. Thôi thì chúc Trung vui vẻ bên Dy vậy. Na cũng buồn ... nhưng không ai biết ngoài H ... mà con í thì giúp được gì chứ huhu. Thôi thì quên đi chuyện 2 năm trước, mình vẫn là bạn thân nhé Trung
    To anh Tuấn: Hứa thì fải giữ lấy lời, đừng như con **** đậu rồi lại bay, demi nhá
    To Thức: Ứ chịu, ứ chịu, tao ứ chơi với mày nữa đâu. Mày làm tao ghen tị phát khiếp í mà thôi, không thèm ghen tị với bằng hữu đâu (anh Pic bảo thế), rồi tao cũng sẽ có này, xinh hơn này, nhỉ ? Mà tao khuyên mày nhé, đừng chửi bậy bô bô cái miệng nữa, đừng có sỉ vả người vô tội nữa, đừng có làm những trò khó coi nữa. Mấy đứa con trai trong lớp mình vừa sợ vừa khinh mày í. Thật í. Thương mày lắm, "nữ hoàng phù phiếm"!!!
    To Kwon Sang Woo: ứ chịu, anh xinh trai wá mức cần thiết rồi í làm em kết anh chết mê chết mệt đi. Anh này, anh sang VN với em nhé, dù em có nhiều chồng rồi nhưng em vẫn muốn có thêm anh để bộ sưu tập của em fong fú hơn, nhé. Gửi anh ngàn nụ hôn làm tin trước này
    To An An: Chim ục của tao, có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm, nhưng thời cơ chưa thuận tiện thôi. Tao vẫn coi mày là bạn, biết vậy là được rồi. Chúc mày kì 1 này thi thật tốt và có nhiều điểm đẹp khoe với anh í nhá, chim ục dễ thương
    To lớp trưởng phu quân: Này, thiếp là thiếp biết hết đấy nhé, biết tất tần tật nhé. Ra chơi nào cũng sang gù em lớp bên mãi thôi. Thiếp là thiếp chẳng thích làm to chuyện, nhỡ bọn quan quân và thần dân bàn tán thì chỉ xấu chàng hổ thiếp . Thôi thì thế này, nếu chàng biết điều thì nhín chút thời gian í mà xuống cantin mua đồ ăn cho thiếp với bạn thiếp nhâm nhi, rồi muốn cua em nào thì kệ, thiếp ko care những chuyện nhỏ nhặt ấy đâu. Thế nhé. Ký tên: lớp trưởng phu nhân .
    To bộ lạc yêu dấu: Trời ơi, nghỉ học nhớ tụi bây chết được đó. Đừng có đi chơi và online nhiều quá nha. Lo học đi. Xong đợt này tù trưởng sẽ tổ chức qua nhà con vợ Văn Quyến làm party okay? Sẵn bàn kế hoạch tác chiến với ông thổ phỉ dạy Lý luôn. Vậy nghen. Ký tên: Nữ hoàng xuyên tạc
    To Anh: Ti điên, không biết fải nói sao để mày hiểu thằng Romeo Thái gì Hưng của mày chỉ lợi dụng mày thôi Ti à. Nó có bạn gái wen 3 năm rồi í. Tao bảo này, tóc mày nhuộm light đỏ xinh cực này, thắt tóc xinh cực này, nhưng có thêm 2 cái sừng thì tao không bao đảm vẻ mỹ quan đâu đấy nhé <== thế này này con ạ. Chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày nông nổi lắm. Hôm qua mày đi VT lắc chứ gì. Hư quá nhé. Ráng đàng hoàng đi, không thôi tương lai mày không ra gì đâu, cho dù bố ****** có làm lớn cỡ nào, Ti nhé!
    To anh Kenny: Buồn quá anh trai à, ghét nhất cái bọn chọc ngoáy nói xấu cho hai anh em mình giận nhau nhỉ? Thôi năm mới đến rồi, em chúc anh cùng gia đình bé nhỏ của anh: chị Trúc với cả bé T.P.Anh luôn hạnh phúc nhé (năm sau anh cũng chỉ mới 21t thôi thế mà vợ con đùm đề làm em đau lòng quá [x(]
    To Na: Mày hư quá Na à, giờ mà còn online, về nhà học cho hết mấy cái gạch đầu dòng dự định hôm nay đi. Hư tệ! Chúc mày có 1 kì thi thật vui vẻ nhá, và những dự định của mày sẽ come true. Nhớ cái này không: You asked me "Hey gurl, how can u do that?" and I answered "Oh, I just think I can do that" ...
    To all: "Đừng sống phí hoài, vì đời người là hữu hạn"
    Ôi thôi, xả bi nhiêu đủ rồi, đi học bài đâyyyyyyyy

    Don't stop till you reach the top !
  2. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    To chúng bây: Hôm nay tao buồn quá tụi bây ơi! Hứt hứt ... tao ngủ tới 1g30 trưa rồi tao xách tập vở lên cafe La Mode ngồi học bài, cứ điên điên thế nào mà lại gặp nó í. Nó nhìn tao co giò lên ghế, miệng lảm nhảm mà mắt tròn xoe à . Tao là tao ngại lắm cơ ... hic ... tao không nhìn nó, không cười với nó, không chào nó, thế mà nó nhào lại ngồi với tao. Điên quá ha ! Chim ục, tao gọi mày mà không có mày, buồn chết được . Còn chuyện này muốn kể với tụi bây nữa nè, hồi nãy lúc Trung qua chở tao đi học á, con Dy lò mò theo sau cứ như canh chừng coi tao giở trò gì á ... buồn ... tao thui thủi 1 mình, còn 2 đứa nó vui như trẩy hội, số tao sao cứ chán thế này !
    Chả học hành gì được nhiều á. Nhức đầu quá, tao té đây. Mong tới thứ 2 để gặp tụi bây
    Don't stop till you reach the top !
  3. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    To Mai: tuy tao với mày mới biết nhau vài tháng nay thôi, nhưng tao mến mày lắm á! Mày đợi qua đợt căng thẳng này đi, tới Tết tao dắt mày ra mắt lũ bạn tao, mày điên lên chắc á mà sao mày ốm yếu bệnh hoạn hoài thế kia. Ráng giữ gìn sức khỏe đi nhé. Thương mày ghê
    To Vệ GMC: Quá đáng! Bo bo xì! Bạn bè như nhau cả. Giận! Who do u think u r?
    To photographer: Chụp có mấy tấm hình cũng không xong, bực bội. Tấm nào cũng hư. May mà lúc đó tớ đang ngủ, không thì ai chết mất xác với tớ nhé. Noel nô iếc gì cuối cùng ko có 1 tấm hình nào ra hồn. Huhuhu tớ hận ấy suốt đời !!!
    Hura, ngày mai đi học rùiiiiiiiiiiiiii
    Don't stop till you reach the top !
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    To Chinh: ặ, nhỏằ> quĂ. Câng vào thỏằi gian này, nfm ngoĂi, Na vỏằ>i Chinh vui quĂ Chinh nhỏằ?? Mà công nhỏưn trên 'ỏằi có nhiỏằu cĂi thỏưt không thỏằf nghâ ra 'ặỏằÊc, vỏưy mà nó lỏĂi xỏÊy ra. Chỏằ bó tay vỏằ>i cĂc bỏĂn rỏằ"i Ă Chuyỏằ?n gơ câng làm 'ặỏằÊc. NhỏƠt là bỏĂn Thỏằâc 'ỏƠy nhâ. Mày nghâ sao mà hô hoĂn lên cho cỏÊ lỏằ>p biỏt chuyỏằ?n 'ỏằTng trỏằi cỏằĐa tao vỏưy hỏÊ? Cỏằâ thỏ là chỏĂy vào lỏằ>p hô hào ỏ** â "A9 mÊ sỏằ' 21 thưch con Na" ... hỏằ hỏằ ... vui nhỏằ?? ChỏÊ hiỏằfu thỏ nào mà cỏÊ lỏằ>p (chưnh xĂc là vỏưy) lỏĂi kâo sang hàng xóm xem mỏãt ... còn chỏĂy vỏằ thông bĂo tơnh hơnh "Na ui, xinh lỏm, trỏng này, hỏằ tên là PVH này, nghe nói nhà giàu hiỏằn hỏằc giỏằi này, nhặng nó lạn hặĂn mày Ă" ... tao sỏằÊ cĂi miỏằ?ng mày rỏằ"i Thỏằâc ỏĂ , lỏĂi còn sang 'ó bỏÊo "Con Na nó ngỏằ"i bên kia nó khóc vơ sung sặỏằ>ng" làm A9 'ỏằ. nhĂo nhào sang 'Ây coi mỏãt tao . Mà tao chỏt cặỏằi chuyỏằ?n ông thỏĐy giĂm thỏằi em quĂ nhỏằ?? " kê vÂng lỏằi anh trai em sỏẵ thi hỏằc kơ thiỏằ?t tỏằ't, trong thỏằi gian 'ó anh trai cỏằ' mà kiỏm thiỏằ? nhiỏằu tiỏằn 'ỏằf thỏằc hiỏằ?n lỏằi hỏằâa 'i nhâ em nhỏn này Veronika Necklace Crystal Ă hehe
    Don't stop till you reach the top !
  5. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ngày thi đầu tiên: Văn-Lý
    8g sáng thi. 7g30 nó mới lò mò thức dậy . Nó lết xuống cầu thang, leo lên giường mẹ nằm ngáy khò khò. Mẹ nó chào buổi sáng bằng một cú đá sấm sét. Bịch. Lạnh ngắt. Tỉnh cả ngủ .
    Nó vừa ăn sáng, vừa học bài, vừa mắc cười. Năm nào cũng vậy. Mẹ nó đứng kế bên nhấm nhẳng: "Tối qua thì nói chuyện đt tới khuya, giờ thì học bài, mày thấy ai hư như mày hông". Chị hai nó giơ tay: "Con nè"
    Nó thất thểu vào trường như người mất hồn. Chợt giật mình, mắt láo liên sợ gặp thằng bạn lớp kế (cứ thấy nó là nháo nhào lại ). Vân, Hằng đứng trên lầu thấy nó, hét ỏm tỏi: "Na, Na!". Nó nhìn lên, mặt méo xẹo: "Tao chưa học bài" .
    Chưa leo hết cầu thang, nó đã nghe giọng con Thức oang oang (bao giờ chả vậy ). Tụi bạn nhìn nó: bơ phờ phạc, hỏi: "Mày chưa học bài thiệt hả?". Nó nhe răng cười : "Ừ, hôm qua tới giờ toàn chơi với ngủ". Thằng Tú bụm miệng cười sằng sặc (chả biết nó nghĩ gì trong cái đầu đen thui thùi lùi của nó). Hằng (chuyên gia đoán đề sai ) la um sùm: "Ê, cho Mùa Lạc đó tụi bây, học đi". Mắt nó sáng rỡ: "Thiệt ha! Tao học có mỗi cái đó với Vợ chồng A Phủ". Lớp trưởng phu quân mặt mày hí hửng mới đi ti toe bên A1 về : "Hổng có đâu! Chắc cho phân tích Tuyên ngôn độc lập á". Nguyên đám im lặng, rồi cười nắc nẻ (vì biết đứa nào cũng chưa học). Thức ngồi chồm hổm, một tay lật cuốn tập, một tay đưa vào mũi (mất nết thế đấy ): "Nếu vậy tao ghi là Tuyên ngôn độc lập xuất sắc quá, Bác Hồ xuất sắc quá, chả có mịe gì fải fân tích". Trọng Phúc khều nó: "Chúc nữa vợ chỉ chồng nha", Thức nhìn nó chăm chăm: "Con này học ghê lắm, tao fải ngồi gần nó mới được". Nó cười buồn: "Tao chưa học gì hết". Ko hẹn mà cả đám đều la: "Xạo". Con Trân lườm nó: "Khiêm tốn quá! Tao biết mày học hết rồi". Nó im re, thấy xấu hổ vì làm fụ lòng tin của bạn bè (hờ hờ )
    Cả đám hồi hộp nhìn, rồi hú lên "yeahhhhhhh". Phòng A nhìn phòng B thèm thuồng. Trung: "Ông thầy này khờ lắm, hỏi bài thoải mái". N Trân: "Có 2 giám thị lận". D Trang: "Có khi nào giám thị 2 là thầy Hoài không". Cả đám lén nhìn nó. Nó nhún vai, bước vào lớp .
    Thức ngồi sau lưng nó (chết chửa ), P Nhạc ngồi trước nó. Nó lôi bút viết ra, thấy lòng nhẹ nhõm. Nói nó không học bài cũng không đúng, nó học cách đó cũng lâu mà chưa kịp ôn lại thôi (huề vốn ). Ông thầy đi ra ngoài, nó chồm lên, lén nhìn đề thi, bật ngửa. Nó thều thào: "Trời! Thơ!". Cả đám nhao nhao: "Bài nào?". Nó (học toàn truyện): "Tiếng hát con tàu". Trung: "Bõ miẹ rồi", Trê: "tao nói mà hổng tin tao". Nó vẫn còn thoi thóp. Điểm trung bình kiểm tra Văn nó cao nhất lớp. Nó tính đợt này cũng fải trên 8 điểm, tình hình này thì ...
    Phát đề. Nó cười méo xẹo. Nhưng nó không fải người dễ đầu hàng. Nó bắt đầu làm ... làm ... làm. Thỉnh thoảng, nó quay sang nhìn Trung. Trung viết 1 câu, ngáp 1 cái, rồi lại viết, lại ngáp. Trung ghét học Văn. Nó thấy mắc cười vì không biết sao nó lại quan tâm Trung đến thế . Nhưng mà thôi, giờ không fải lúc nghĩ linh tinh, nó lại làm.
    Reng chuông. Nó nộp bài, thở một hơi nhẹ nhõm. Vậy là xong 1 môn. Thức: "Tao để ý bài nào tao cũng ghi tác phẩm còn mãi trong lòng người đọc". Trung la oai oái: "Trời ơi! Tóm tắt vợ chồng A Phủ mà Trung tóm tắt Vợ nhặt". Nó muốn nói với Trung 1 câu gì đó, nhưng lại im khi thấy Dy chạy đến: "Chồng ơi, chồng làm được không?"
    Nghỉ giải lao 15''. Ai cũng ngồi học bài. Đầu óc nó lùng bùng: Quang, Cơ, Điện. Trê thản nhiên ngồi ăn bánh, nó biết Trê chưa học bài. Trê hỏi nó về thằng Tây nó mới quen trong Underground, nó ậm ừ rồi học tiếp. Trê nhún vai: "Mày siêng quá" rồi bỏ đi. Trung chạy lại ngồi kế nó: "Có người mới nhắn tin vô máy Trung cho Na á". Nó ngạc nhiên: "Ai". "Mẹ Na, hỏi Na làm bài được không". Nó phì cười .
    Cả đám lại hồi hộp. Trời, nó bật ngửa. Mr đẹp trai + trẻ trung nhất trường gác phòng nó . Vân: "May mà gác Lý, gác Văn chắc tao khỏi làm bài". Trung: "Ông này mê Na lắm, đánh lạc hướng ổng đi nha". Nó nhăn mặt: "Nữa". Nó nhớ năm lớp 10, hôm thi Anh văn, cả phòng thi nhau hỏi + dòm bài mà không sợ gì hết (ông thầy cả buổi ngồi kế nó hỏi chuyện Noel ). Còn mỗi lần thầy Hoài gác fòng nó thì ... i như rằng .
    Nhạc quay xuống: "Có viết xanh ko!". Nó phì cười, lần thi nào Nhạc cũng mượn viết nó . Nó lại lén nhìn đề, lại té xỉu, toàn chữ là chữ, dày đặc (cái thứ không học lý thuyết như nó té xỉu là fải ). Nó nghe mùi CK nồng nặc, ngẩng lên: "sắp phát đề rồi, em đừng ngủ" ... rồi ban fát cho nó một nụ cười close up. Bần thần cả người ấy chứ
    Đề không khó như nó tưởng. Lý thuyết thì lắt léo nhưng toàn mấy thứ cơ bản. Bèo! 2 bài toán như tặng không 5 điểm. Nó làm xong, nhìn đồng hồ, chưa đầy 20'' . Trung tròn mắt nhìn nó. Con Thức thì cứ hối nó mở bài ra cho nghía. Nó mở tờ giấy nháp, gạch chéo chữ "Lý".
    Loa phát thanh oang oang: "Ngày mai các em có mặt lúc 12g30 để thi môn Địa và GDCD". Nó muốn té xỉu. Nghĩ tới 14 bài Địa và 12 bài GDCD, muốn thắt dây rồi chui cổ vô thôi .
    Don't stop till you reach the top !
  6. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    To anh Huy + anh Trí + anh Hoàng + anh Bình + .... : ôi, cảm tạ, cảm tạ! Đang buồn mà gặp các anh cứ gọi là vui điên lên á
    To demi: thứ 4 này ... gặp ... có món đồ fải đưa anh ... thế đấy ... anh cũng fải tặng em cái í nhé ... mà ... đừng làm gì quá đáng ... em hay nghĩ vớ vẩn lắm .. L !
    Don't stop till you reach the top !
  7. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    To Bi:
    Ừ, Bi là vậy đó, có khi làm cho nó bất ngờ kinh khủng, có khi thì lại chẳng thèm suy nghĩ xem nó là gì trong cuộc đời của Bi . Hôm chủ nhật tuần trước, Bi gọi cho nó, làm nó ngạc nhiên dã man. Nói chuyện một hồi thì tới 2g15 sáng, toàn chuyện vui . Nó vui, Bi vui. Nhưng nó biết Bi có nói dối nó. Nó biết người nó gặp trên Nguyễn Trãi hôm đó là Bi, có mấy ai chạy xe giống Bi. Nhưng Bi cứ chối . Thì thôi! Lâu rồi mới nói chuyện, Bi cũng vẫn thế: sống một cách hờ hững, vô lo. Nhà Bi giàu, có tiền cho Bi đi chơi, hưởng thụ, và Bi cứ thế mà sống, sống cho hết hôm nay, và ngày mai. Hôm đó nó hỏi Bi: "Sau Tết có về Pháp không?", Bi chỉ cười: "Không biết, tới đó tính" (). Có khi nó cũng muốn nói với Bi nhiều, muốn Bi biết nó không thích Bi cứ sống thế, nhưng xét ra, nó cũng không thân với Bi nhiều, chưa hiểu Bi lắm, nên lại thôi, mắc công mích lòng . Nhưng nó thích Bi nhiều. Cái cách nói chuyện tưng tửng, con nít, ngang ngang của Bi làm nó cứ nghĩ tới hoài . Ngay cả cách đối xử của Bi với nó cũng vậy. Có hôm nó ngồi trên lầu học bài, thấy Bi chạy ngang, nhìn vô nhà nó kiếm coi nó đang đứng đâu, rồi cười một mình, cười thật đáng ghét . Lúc Bi buồn chán, Bi hay gọi cho nó, hát cho nó nghe, kể chuyện vui cho nó cười, rồi lại cúp máy, lại quên mất đó. Chẳng sao đâu, nó không ngại. Nó vui, vì Bi còn nhớ, nhớ tất cả những chuyện đó. Có lần Bi nhắc nó: "Hết nửa năm rồi nha! Còn 4 năm rưỡi nữa đó!". Nó giả điên: "4 năm rưỡi gì?". Bi hét: "Trời! Có người hứa 5 năm nữa cưới tui" . Bi còn nhớ hôm Bi gặp nó, nó đeo cái khăn rằn ri trên đầu, rồi Bi fóng về nhà gọi điện thoại nói chuyện với nó. Bi thích cái đĩa nó tặng, nói tối nào cũng nghe mới ngủ được, rồi Bi bật lên, hát theo nhạc, làm nó cảm thấy vui vui . Mà Trung cũng thích đĩa đó. Trung nói từ hồi nó đưa Trung tới giờ, cái đĩa nằm luôn trong ổ, Trung chưa lấy ra bao giờ . Mà mấy hôm nay Bi không gọi cho nó, làm nó buồn buồn, không ngủ được , cứ nằm nghe cái đồng hồ gõ cọc cạch một hồi rồi ngủ hồi nào không hay . Ba nó nói tại vì nó dán mấy cái hình to đùng thấy ghê và ***y quá trong fòng nên bị ám không ngủ được đó thôi. Nó nghe mà chết cười !!!
    Don't stop till you reach the top !
  8. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng xong 4 ngày học quân sự mệt chết bỏ . Mấy hôm nay đi học vui ghê. Sáng nay vô lớp nghe cô đọc điểm thi. Điểm của nó cũng không ngoài dự kiến. Anh văn thì nó được 9 điểm thôi, hơi buồn vì sai toàn mấy cái nhảm nhí, không đáng . Trung được 8,5 ... la um sùm. Lúc sáng, nó đi xuống cantin với Trê và Hằng, lúc đợi tụi nó mua bánh, nó nhìn lên lầu. Thấy Trung và Dy. Nó hơi buồn ... . Mà nó với Trung nhiều khi cũng ngộ. Không biết Trung vô tình hay cố ý mà không nhận ra hai đứa giống nhau kinh khủng, giống đến kì lạ. Nhiều khi nó cũng muốn tâm sự với Trung nhiều ... nhưng lại ngại . Mấy hôm nay nó ngủ cứ nằm mơ hoài, toàn thấy Dy ghen nó với Trung tỉnh dậy, nhớ lại thấy sao mắc cười quá .
    Sáng nay nó thấy Thức buồn, thương quá . Nó không biết làm gì, chỉ nắm tay Thức thôi . Có khi nó thấy thương Thức, có khi cũng bực nó mấy lúc nó mất nết la hét um sùm ngoài đường .
    Ra về sớm, nó với Trê và Hằng đi ăn. Nó đi học không mang theo đồng nào, vậy mà cũng no nê về nhà. Nhà nó sắp có chuyển biến lớn, nó biết, vừa mừng vừa lo. Nó sợ khi chuyển đi, nó với Trung sẽ không còn được đi học Anh văn chung thì buồn lắm. Nó sợ khi chuyển đi, ko còn thấy Bi tối tối chạy ngang nhà nó nữa. Nó mong ngày đó còn xa ...
    Trưa, nó ngồi cặm cụi làm cho anh cái mà anh thích. Tức ghê, anh làm rớt mất ở ngoài đường cái cũ, làm nó công toi . Dạo này anh hay đến chở nó đi chơi, có khi bất ngờ xuất hiện, làm nó vừa vui vừa rối trí. Nó sợ có chuyện lung tung thì chết toi . Bây giờ nó đang lúc rảnh, đi chơi thoải mái, sợ mai mốt qua Tết nó đi học điên cuồng, không có thời gian gặp anh thì lại lung tung chết mất . Nó không thích anh của bây giờ, hay nói đúng hơn, giờ nó chỉ thích mình Bi. Thường người ta không có gì thì người ta thích, còn có rồi chẳng thèm quan tâm nữa. Nó cũng thế. Nhưng nó biết giữa anh với nó còn khoảng cách ghê lắm, khó có thể lại giống như lúc trước ... hè 2002 .
    Nó buồn buồn, lười lười, thế là cúp học chui ra net. Điên điên thế nào mà lại ngồi kế bà cô chủ nhiệm . Thế là cười gượng gượng, nói vài câu rồi lại lỉnh sang tiệm khác , bảo là "Đến giờ em học thêm cô ạ" hehe! Lên chat gặp anh Phong, dễ thương thiệt, mặc dù điểm thi không đủ chỉ tiêu anh đề ra, nhưng anh vẫn mua tặng nó cái mà nó thích, anh trai thế mới thương chứ ... ai như Kenny (both two of them ).
    Bây giờ thì nó fải out, học bài Sử. Cái đài fát thanh rỉ sét không hiểu nghĩ gì mà mới thi học kì xong lại bắt kiểm tra 15'' làm nó nhìn cuốn đề cương ... ôi toàn chữ là chữ mà bắt ngán ... thế đấy ... học sinh ...
    Don't stop till you reach the top !
  9. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    15/1/04
    Nó ghét Bi .....
    - Alô Bi hả?
    - Uhmmmmm
    - Đang ngủ hả?
    - Uhmmmmmmm
    - Trời, ngủ sáng giờ hả?
    - Uhmmm
    - Chừng nào mới dậy?
    - Chúttttt nữaaaaaa
    - Vậy thôi ngủ tiếp đi nha
    - Uhmmmmm
    - Ngủ ngon nha
    - Uhmmmm
    Sáng nay đi học ngày cuối. Phát áo lớp, cũng dễ thương . Trùng hợp ghê, All In One ghép lại thành A10. Tụi nó bàn tính thứ 7 này đi chơi, nó đang chán, cũng muốn đi, nhưng đi Water Park, sợ đen quá, lại trốn nằm nhà . Trưa nay đi học thêm Toán, Trọng Phúc với Tú ngồi rủ rỉ một hồi, nó xiêu lòng đi theo . Bà cô cho làm 4 bài tích fân, rồi trước sức ép của 21 cái miệng đành ngậm ngùi dắt cả đám đi ăn chè . Nó với con Loan đi trước, Trung với Dy đi đằng sau, đùa giỡn chí choé. Con Loan nhăn mặt kéo nó đi nhanh: "Hai ba má này mệt quá". Nó cũng ...
    Chui về nhà, buồn buồn nó chạy đi mướn film về coi. "Em coi film này đi, mới á, hay lắm". Nó vác về nhà, bật lên. Ôi điên người . Tóm đi tóm lại là hai bạn í yêu nhau say đắm nhưng không có tiền, thế là đi làm công cho một thằng ác độc mưu mô. Nàng nhận ra được nguy hiểm trước mắt nên rút lui và khuyên chàng từ bỏ. Chàng mê tiền nên không theo nàng. Cuối cùng thì chàng chết mất xác, nàng nhăn răng sống. Hờ ... film hay nhỉ .
    Chút tối này lại gặp anh, shopping . Anh hứa với nó mà! Nó cũng tốn công sức lắm mới làm xong cho anh cái món í , thế là huề! Gặp anh hoài, nó bắt chán . Thích gặp Bi hơn cơ, Bi cười xinh fải biết ...
    Leo lên net ... lại gặp toàn vớ vỉn ... chán! Lại vào đây, viết loanh quanh. Hôm kia con An điên điên thế nào lại vào đây xem được, tức tốc gửi offline la hét um lên: "mày dám kêu tao là chim ục hả" . Mà tếu nhất là cái chuyện tháng nào Trê cũng fải làm bodyguard cho nó .... nó cũng chả hiểu. Trê thì lằn nhằn, nó thì run lẩy bẩy cả người ... vui .
    Ra chơi, nó, Trê với Trung đứng cười lăn lộn ngoài hành lang. Nó kể chuyện cho hai đứa kia mà tụi nó cười đến chảy nước mắt. Nó nhún vai: "Tại hồi mùng 1 tết coi Zoo Lander với cả Scooby Doo nên cả năm cứ thế mà điên" . Dy lại giận Trung, nó hỏi sao giận hoài, Trung nói: "Ừ, cứ nắng lên là nó lên theo á". Ôi .......... .
    Tự nhiên bạn Lâm model gọi điện thoại: "Em ơi, tết rồi ha, anh còn giữ em hai cái đĩa film gì đó, để anh mang trả em ha, chừng nào thi em rảnh". Ôi, mừng gớm, thế mà cứ tưởng đi tong The Mexican với A knight''s tale ... hai cái film mình yêu . Mà sao dạo này ai cũng tốt với mình một cách đáng ngờ thế không biết ...
    Chị ba lọ mọ lại lên Đà Lạt tiếp. Một năm nó mò lên đó chục lần, chả biết làm gì . Nhưng nó ở nhà hơi buồn, không ai chơi với nó hết . Ngày mai là bắt đầu nghỉ Tết, chắc nó điên lên vì chán mất ...
    Trung online ... kêu nó về nhà ... Trung mới qua kiếm nó đưa đồ. Nhìn đồng hồ cũng gần 5g. Hồi nãy khi mới lại đây gặp cô chủ nhiệm, cô ngồi 4 tiếng, fát kinh lên
    Don't stop till you reach the top !
  10. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    16/1/04
    Hôm qua mãi đến 8g anh mới đến, điên điên thế nào lại lòi ra thêm một ông con trai, mà ông í thì vô duyên phát khiếp, nói nhiều một cách kinh khủng và mỗi khi mà ông í cười thì cả đường ai cũng quay lại nhìn. Thế là đi tong 1 buổi tối .
    3 đứa kéo lên Cinebox coi School of Rock, cười 1 trận linh đình rồi về. Lúc trước nó có coi Jack Black đóng Shallow Hal với Gwyneth Paltrow, nhưng không thích vì Jack vừa mập vừa lùn bụng thì phệ kinh hồn . Nhưng hôm nay xem film này xong thì lại thích, cái mặt tếu tếu. Thằng nhóc Freddy đánh trống thì đẹp trai động trời, lớn lên cứ gọi là chết gái í .
    Giờ thì nhà nó chả có ai: ba mẹ thì đi qua nhà bác Mai, chị hai đi ăn tiệc, chị ba ở Đà Lạt, chán chết gọi điện thoại thì chả con nào ở nhà, nghỉ học rồi thì cứ tí tởn đi chơi . Hồi nãy nó gọi cho Trung than chán, Trung liền chạy sang nhà nó đưa mấy cuốn magazines với mấy cái DVDs. Dễ thương gì đâu . Nó mua bún bò huế về ngồi ăn thì anh Quốc lọ mọ qua, nó đang ăn cay lại cười nên chảy cả nước mắt . Ai đời, từ nhỏ đến lớn lần đầu nó thấy có người mặc áo công an với quần jean, mang dockers mới chết . Anh cho nó bịch Hershey''''s kisses với Ketka của Nestle, nói chuyện hai ba câu rồi lôi chiếc Dash ầm ĩ đi mất, chả hiểu .
    Trời! Tự nhiên nhớ anh mới chết chứ. Thấy chưa, nó bảo mà, nó hay lung tung thế lắm ...
    Lại sắp hết 1 ngày. Mấy cái trong list dự định nó làm hôm nay chả được cóc khô gì toàn ăn chơi thôi. Ngày mai đi Water Park, tự nhiên thấy lười lười, đi mua đồ Tết hết xiền ùi huhuhuuuuuuuuuuu
    Đang nghe Everyday I love you ... Trung thích bài này lắm ... lúc trước cả nó, Trung, Trê và Tú chơi chung với nhau, đi đâu cũng kêu người ta bật lên. Từ khi Tú đi ... chả còn gì ...
    Cause I believe, that destiny, is out of our countrol. And you''''ll never live, until you love with all ur heart and soul ... It''''s a touch when I feel bad. It''''s a smile when I get mad. All the little thing I am. Every day I love you ....................
    Được xi_xon_chanh_che sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 16/01/2004

Chia sẻ trang này