1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Cún - the only love of my life

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LoveNiceCats, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoveNiceCats

    LoveNiceCats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    For Cún - the only love of my life

    Anh à, trời đang mưa rất to. Ghét nhỉ, anh vốn dĩ ghét trời mưa, thế mà Hà Nội dạo này cứ mưa suốt, lại còn mưa rất to nữa chứ, làm cho anh Cún của em đi làm thật vất vả. Em thương anh nhiều lắm, nhưng biết làm sao được, có ai chống lại được thiên nhiên để bảo vệ được những người mình yêu thương bao giờ đâu.
    Vừa xong là một cú sấm to đùng, em vốn rất sợ sấm anh nhỉ? Thế mà dạo này cứ phải nằm một mình bịt tai, nghe sấm đánh rầm rầm. Ghê thật.
    Anh à, chẳng biết từ lúc nào em sợ cô đơn và sợ cái thứ cảm giác mà không có anh bên cạnh vô cùng. Những ngày không có anh, em cảm giác như mình chẳng làm nổi việc gì, trong lòng trống rỗng. Ngày trước khi chưa biết yêu, em không nghĩ sẽ có lúc em yếu đuối như bây giờ đâu anh ạ. Thế mà ở bên cạnh anh, trong vòng tay của anh, em cảm thấy mình sao yếu đuối quá chừng. Năm tới anh đi du học, không hiểu cuộc sống của em sẽ thế nào nữa - cuộc sống không người thân thích trên mảnh đất xa lạ, chắc sẽ kinh khủng lắm. Không có anh.....ôi, em không dám nghĩ đến nữa. Thực sự nhiều lúc em cũng cảm thấy sợ....sợ mình không đủ nghị lực để chờ anh, sợ mình sẽ tìm cho mình một khoảng để lấp đầy những ngày vắng anh....em sợ lắm, sợ lắm anh à....

Chia sẻ trang này