1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng phù hợp thì tự nhiên sẽ trở thành bạn. - Trang Tử
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chúng ta ngồi sát bên nhau trên một băng ghế. Ta ngồi giữa, hai mụ hai bên... cảm giác gần gũi và ấm áp vô cùng. Không biết hai người đàn ông đối diện có cảm thấy ba chúng ta ngồi bên nhau rất tình cảm không nhỉ? Thấy họ cười rất nhiều...
    Đêm về, online, lại gặp nhau, cả ba đứa. Ta nhớ, hôm trước đi uống rượu với box, lúc ba đứa bá vai bá cổ nhau. Ta rất nhớ! Tối qua mụ Witch kể lại chuyện mụ Lys kéo đầu ta và mụ Witch mạnh quá khiến đụng nhau "cốp" một phát, rồi mụ Lys lại bảo: "Hai đứa say quá rồi!" Buồn cười quá! Rượu say men nồng, ba con ranh choàng cổ nhau đứng đó. Các mụ có nhớ không?
    Rồi thì men rượu cũng tan, rồi thì cơn say cũng hết. Và ta tự hỏi chúng ta sẽ còn bên nhau lâu nữa chứ? Ta vẫn thế đấy, không phải lo xa, mà luôn nghĩ miên man quá nhiều. Cũng giống như sở thích ăn Chocolate của ba chúng ta thôi nhỉ? Thích cái vị ngòn ngọt lẫn với đăng đắng...
    Ròii thì tuổi trẻ cũng qua đi và không biết diễn đàn này tồn tại đến bao giờ. Nhưng ta biết là bọn mình sẽ không bao giờ rời xa, mà chỉ có gần gũi nhau hơn. Phải không các mụ?
    Tối qua, trước giờ hẹn, ta tranh thủ chạy sang chơi với thằng cháu quý tử 4 tuổi vài phút, rồi bế bồng thằng em sơ sinh của nó một lát. Và ta ngắm bà chị "gái đẻ" của ta ăn cơm... và ta lại nghĩ về các mụ... về ba chúng ta... Cầu mong cuộc sống sẽ cho chúng ta có mặt bên nhau trong những giây phút trọng đại của đời người!
    Lúc ngồi uống nước, tối qua ấy, mụ Witch "dụ dỗ" đại ca: "Đại ca cưới vợ đi để em bê tráp cho!" Ta không nhắc mụ rằng nhà trai thì phải "zai" bê tráp chứ. Mụ à, chỉ có nhà gái thì mới mượn gái bên tráp thôi... Ba chúng ta, cũng đến tuổi rồi nhỉ? Ta đọc bài thơ mụ Witch post ben Quán Cóc. Ta biết, không chỉ là đùa vui đâu.... cũng nhiều tâm sự lắm đấy... Rồi cũng sẽ gia đình với bao bộn bề lo toan... rồi cũng...cũng sẽ dành thời gian cho nhau thôi! Phải không? Lo gì !
    Các mụ ơi! Lo gì nhỉ? Lo gì nhỉ?
    Rượu ngon lại có bạn hiền là ổn rồi!
    Ta và mụ Witch hoàn thành học hành xong thì nhất định bọn mình phải đưa nhau đi đâu đó xa xa nhé!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chúng ta ngồi sát bên nhau trên một băng ghế. Ta ngồi giữa, hai mụ hai bên... cảm giác gần gũi và ấm áp vô cùng. Không biết hai người đàn ông đối diện có cảm thấy ba chúng ta ngồi bên nhau rất tình cảm không nhỉ? Thấy họ cười rất nhiều...
    Đêm về, online, lại gặp nhau, cả ba đứa. Ta nhớ, hôm trước đi uống rượu với box, lúc ba đứa bá vai bá cổ nhau. Ta rất nhớ! Tối qua mụ Witch kể lại chuyện mụ Lys kéo đầu ta và mụ Witch mạnh quá khiến đụng nhau "cốp" một phát, rồi mụ Lys lại bảo: "Hai đứa say quá rồi!" Buồn cười quá! Rượu say men nồng, ba con ranh choàng cổ nhau đứng đó. Các mụ có nhớ không?
    Rồi thì men rượu cũng tan, rồi thì cơn say cũng hết. Và ta tự hỏi chúng ta sẽ còn bên nhau lâu nữa chứ? Ta vẫn thế đấy, không phải lo xa, mà luôn nghĩ miên man quá nhiều. Cũng giống như sở thích ăn Chocolate của ba chúng ta thôi nhỉ? Thích cái vị ngòn ngọt lẫn với đăng đắng...
    Ròii thì tuổi trẻ cũng qua đi và không biết diễn đàn này tồn tại đến bao giờ. Nhưng ta biết là bọn mình sẽ không bao giờ rời xa, mà chỉ có gần gũi nhau hơn. Phải không các mụ?
    Tối qua, trước giờ hẹn, ta tranh thủ chạy sang chơi với thằng cháu quý tử 4 tuổi vài phút, rồi bế bồng thằng em sơ sinh của nó một lát. Và ta ngắm bà chị "gái đẻ" của ta ăn cơm... và ta lại nghĩ về các mụ... về ba chúng ta... Cầu mong cuộc sống sẽ cho chúng ta có mặt bên nhau trong những giây phút trọng đại của đời người!
    Lúc ngồi uống nước, tối qua ấy, mụ Witch "dụ dỗ" đại ca: "Đại ca cưới vợ đi để em bê tráp cho!" Ta không nhắc mụ rằng nhà trai thì phải "zai" bê tráp chứ. Mụ à, chỉ có nhà gái thì mới mượn gái bên tráp thôi... Ba chúng ta, cũng đến tuổi rồi nhỉ? Ta đọc bài thơ mụ Witch post ben Quán Cóc. Ta biết, không chỉ là đùa vui đâu.... cũng nhiều tâm sự lắm đấy... Rồi cũng sẽ gia đình với bao bộn bề lo toan... rồi cũng...cũng sẽ dành thời gian cho nhau thôi! Phải không? Lo gì !
    Các mụ ơi! Lo gì nhỉ? Lo gì nhỉ?
    Rượu ngon lại có bạn hiền là ổn rồi!
    Ta và mụ Witch hoàn thành học hành xong thì nhất định bọn mình phải đưa nhau đi đâu đó xa xa nhé!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Emotions of...
    Cái lúc 3 đứa quát tháo nhau cách quấn thịt nạm ý... cái lúc 3 đứa đùn đẩy nhau rửa rau ý... cái lúc ba đứa châu đầu vào nếm nồi nước dùng ý... Nghe quát tháo, nghe chửi bới cũng thấy vui... khà khà...
    Chẳng phải nói nhiều...
    [​IMG]
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Emotions of...
    Cái lúc 3 đứa quát tháo nhau cách quấn thịt nạm ý... cái lúc 3 đứa đùn đẩy nhau rửa rau ý... cái lúc ba đứa châu đầu vào nếm nồi nước dùng ý... Nghe quát tháo, nghe chửi bới cũng thấy vui... khà khà...
    Chẳng phải nói nhiều...
    [​IMG]
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Friends... friends... Có nên nói những chuyện như thế này với chiến hữu ở đây không nhỉ? Thử nói xem sao...
    Này hai mụ, chẳng nhẽ không cảm thấy cần phải rút kinh nghiệm sau mỗi lần gặp gỡ các thành viên hay sao? Tối thứ 2 vừa rồi, ta thấy lăn tăn phết.Hình như bọn mình đã cư xử không đúng lắm.
    Nhiều tháng đã qua, và chúng ta trở nên thân thiết - ba đứa và những người "nhà mình". Thời gian tạo nên thói quen. Những người "trong nhà mình" đã quá quen thuộc với cách cư xử của nhau rồi. Và có lẽ vì thế mà những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nói lại trở nên thân thuộc. Điều đó thật đáng quý.
    Tối thứ 2, ba bọn mình gặp một số người. Tàn cuộc, ta mới nhận ra hình như họ không thoải mái lắm với cách nói chuyện của chúng ta. Vậy ra chúng ta đã sai lầm khi đã cư xử như thể trước mặt những người "trong nhà". Đại ca, bác Nor, but_chì và "bồ", những người đó có thể "chịu đựng" chúng ta với một cảm giác thân quen trìu mến nào đó. Tất nhiên là vì thế mà chúng ta mới là người một nhà. Còn những người kia, họ không phải người trong nhà.
    Lối nói thực dụng quá có khi gây khó chịu cho "người lạ" nhỉ?Có lẽ ta bị ảnh hưởng của mấy thầy cô người Đức,ảnh hưởng của cách cư xử của bọn học cùng khoa trong bốn năm qua, cho nên cực kì thực dụng. Ta cho rằng có lẽ chúng ta gắn kết với nhau như ngày hôm nay vì chúng ta rất giống nhau ở điểm đó: thực dụng. Và vì chúng ta luôn hiểu nó theo nghĩa tích cực nên chúng ta luôn muốn rõ ràng trong mọi chuyện liên quan đến tiền bạc mà đã được lên kế hoạch, cho dù những lúc bình thường chúng ta là những người thoải mái chuyện tiền nong nhất. Phải... ta nghĩ chúng ta không sai khi luôn như thế cho dù nhiều người không chịu nổi điều đó. Nhưng ta nghĩ, mình cần phải bỏ cái lối nói chuyện về vấn đề đó quá thẳng thừng và rõ ràng.
    Ta đã nói quá nhiều về tiền bạc, Witch cũng nói quá nhiều về việc sử dụng tiền, và cái cách mụ Lys cứ tự nhiên như ruồi (sorry mụ..hihì) xử lý tiền ngay khi các anh giai giơ ra... Những cái đối với mấy người trong nhà là tự nhiên thôi. Nhưng ta nghĩ nhất định những người khác không chịu nổi. Mình phải thay đổi thôi.
    Đã quá quen với việc ểu "vì em chính là em" đối với những người nhà mình rồi, nên khi 3 bọn mình gặp nhau là lại hành động và cư xử cực kì thoải mái. Nhưng ta nghĩ, bây giờ mình cần phải chỉnh đốn. Phải chỉnh đốn ngay!
    Ta cảm thấy cần phải thống nhất lại phong cách của cá nhân ta cũng như cuả 3 bọn mình. Với người chưa thân quen, chúng ta phải "khéo" mới được. Đó không phải sự "rắn giả lươn" đâu nhé! Mà đó là cái sự "mềm dẻo" cần thiết.
    Đồng ý không?
    (Không đồng ý là thôi vụ bún riêu đấy nhá! )
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 28/04/2005
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Friends... friends... Có nên nói những chuyện như thế này với chiến hữu ở đây không nhỉ? Thử nói xem sao...
    Này hai mụ, chẳng nhẽ không cảm thấy cần phải rút kinh nghiệm sau mỗi lần gặp gỡ các thành viên hay sao? Tối thứ 2 vừa rồi, ta thấy lăn tăn phết.Hình như bọn mình đã cư xử không đúng lắm.
    Nhiều tháng đã qua, và chúng ta trở nên thân thiết - ba đứa và những người "nhà mình". Thời gian tạo nên thói quen. Những người "trong nhà mình" đã quá quen thuộc với cách cư xử của nhau rồi. Và có lẽ vì thế mà những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nói lại trở nên thân thuộc. Điều đó thật đáng quý.
    Tối thứ 2, ba bọn mình gặp một số người. Tàn cuộc, ta mới nhận ra hình như họ không thoải mái lắm với cách nói chuyện của chúng ta. Vậy ra chúng ta đã sai lầm khi đã cư xử như thể trước mặt những người "trong nhà". Đại ca, bác Nor, but_chì và "bồ", những người đó có thể "chịu đựng" chúng ta với một cảm giác thân quen trìu mến nào đó. Tất nhiên là vì thế mà chúng ta mới là người một nhà. Còn những người kia, họ không phải người trong nhà.
    Lối nói thực dụng quá có khi gây khó chịu cho "người lạ" nhỉ?Có lẽ ta bị ảnh hưởng của mấy thầy cô người Đức,ảnh hưởng của cách cư xử của bọn học cùng khoa trong bốn năm qua, cho nên cực kì thực dụng. Ta cho rằng có lẽ chúng ta gắn kết với nhau như ngày hôm nay vì chúng ta rất giống nhau ở điểm đó: thực dụng. Và vì chúng ta luôn hiểu nó theo nghĩa tích cực nên chúng ta luôn muốn rõ ràng trong mọi chuyện liên quan đến tiền bạc mà đã được lên kế hoạch, cho dù những lúc bình thường chúng ta là những người thoải mái chuyện tiền nong nhất. Phải... ta nghĩ chúng ta không sai khi luôn như thế cho dù nhiều người không chịu nổi điều đó. Nhưng ta nghĩ, mình cần phải bỏ cái lối nói chuyện về vấn đề đó quá thẳng thừng và rõ ràng.
    Ta đã nói quá nhiều về tiền bạc, Witch cũng nói quá nhiều về việc sử dụng tiền, và cái cách mụ Lys cứ tự nhiên như ruồi (sorry mụ..hihì) xử lý tiền ngay khi các anh giai giơ ra... Những cái đối với mấy người trong nhà là tự nhiên thôi. Nhưng ta nghĩ nhất định những người khác không chịu nổi. Mình phải thay đổi thôi.
    Đã quá quen với việc ểu "vì em chính là em" đối với những người nhà mình rồi, nên khi 3 bọn mình gặp nhau là lại hành động và cư xử cực kì thoải mái. Nhưng ta nghĩ, bây giờ mình cần phải chỉnh đốn. Phải chỉnh đốn ngay!
    Ta cảm thấy cần phải thống nhất lại phong cách của cá nhân ta cũng như cuả 3 bọn mình. Với người chưa thân quen, chúng ta phải "khéo" mới được. Đó không phải sự "rắn giả lươn" đâu nhé! Mà đó là cái sự "mềm dẻo" cần thiết.
    Đồng ý không?
    (Không đồng ý là thôi vụ bún riêu đấy nhá! )
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 28/04/2005
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mụ không được lôi vụ bún riêu vào trong chuyện này, cái gì fải ra cái đấy chứ không loằng ngoằng được.
    Tiếp theo ta thấy hôm đó ta không cư xử gì đi quá giới hạn cả. Xem nào, điểm lại nhé, chúng ta lên đó gặp nhau, nói chuyện, bàn về vụ đi chơi và cái quan trọng không kém đó là đóng tiền để chuẩn bị lương thực cho vụ đi chơi đó. TTVN down khiến không nhiều thành viên đến được cũng có thể được coi là những lí do chính yếu, nhưng theo ta nghĩ, tất cả những người đến vào buổi hôm đó ít nhất thì cũng đã hiểu được lí do buổi off. Nhưng cuối cùng thì có bao nhiêu người đóng tiền, bao nhiêu người hứa hẹn đi và những người từ chối? Tất cả đều không rõ ràng. Ta biết, lần này chúng ta đi xe máy thì mọi cái đều có thể cơ động hơn, nhưng những ai đã từng làm người tổ chức họ mới hiểu được sự lo lắng của những người trong cuộc muốn làm cho buổi đi chơi thành công thì fải chuẩn bị rất nhiều.
    Không nói đâu xa, ta chỉ ví dụ như lần đi Tây Thiên lần trước, mụ có nhớ bọn mình off bao nhiêu lần không? Ít nhất theo ta nhớ thì là 3 lần đấy, 1 lần off bàn đi đâu và đi bằng gì, trưng cầu ý kiến thành viên. Lần 2 : thu tiền Lần 3 là họp ở nhà ta trước hôm đi đúng chưa? Nhưng mụ có thấy lần đó tất cả mọi người đều nhiệt tình với buổi đi chơi đó không?
    Nào là fân công ai mang gì, tập trung ở đâu cho tiện lấy đồ, và rất nhiều rất nhiều nữa.
    Ta kể những điều đó ra đây không mang tính chất so sánh nhưng để cho mụ thấy 1 vụ off thành công không chỉ cần sự nhiệt tình của những người đứng ra tổ chức mà còn cần rất nhiều sự ủng hộ của các thành viên, sự nhiệt tình quan tâm đến chi tiết buổi off, chứ đừng hời hợt như bây giờ.
    Còn về vấn đề tiền nong ta thấy đã rất rõ ràng, mọi người đến đều có quyền thắc mắc về những điều mà họ cho rằng bất hợp lí. Nhưng cuối cùng hôm đó chúng ta chỉ quyết định được có mỗi 1 việc là tập trung ở đâu và hỏi han qua được vụ nhà cửa của em nhunggiacmodai chấm hết ngoài ra chẳng bàn thêm được điều gì. Ta thấy có duy nhất bác VLC là chịu khó đóng góp ý kiến cho những phần còn lại, còn hầu như không có thêm ý kiến đóng góp gì của anh em cả.
    Đấy, những điều ta cảm nhận được qua vụ off hôm đó là như vậy đấy, còn tất cả những điều mụ nói, ta sẽ suy xét lại bản thân mình, nếu chưa phù hợp sẽ thay đổi ở những lần off sau.
    Thu nhận ý kiến đóng góp của mụ
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mụ không được lôi vụ bún riêu vào trong chuyện này, cái gì fải ra cái đấy chứ không loằng ngoằng được.
    Tiếp theo ta thấy hôm đó ta không cư xử gì đi quá giới hạn cả. Xem nào, điểm lại nhé, chúng ta lên đó gặp nhau, nói chuyện, bàn về vụ đi chơi và cái quan trọng không kém đó là đóng tiền để chuẩn bị lương thực cho vụ đi chơi đó. TTVN down khiến không nhiều thành viên đến được cũng có thể được coi là những lí do chính yếu, nhưng theo ta nghĩ, tất cả những người đến vào buổi hôm đó ít nhất thì cũng đã hiểu được lí do buổi off. Nhưng cuối cùng thì có bao nhiêu người đóng tiền, bao nhiêu người hứa hẹn đi và những người từ chối? Tất cả đều không rõ ràng. Ta biết, lần này chúng ta đi xe máy thì mọi cái đều có thể cơ động hơn, nhưng những ai đã từng làm người tổ chức họ mới hiểu được sự lo lắng của những người trong cuộc muốn làm cho buổi đi chơi thành công thì fải chuẩn bị rất nhiều.
    Không nói đâu xa, ta chỉ ví dụ như lần đi Tây Thiên lần trước, mụ có nhớ bọn mình off bao nhiêu lần không? Ít nhất theo ta nhớ thì là 3 lần đấy, 1 lần off bàn đi đâu và đi bằng gì, trưng cầu ý kiến thành viên. Lần 2 : thu tiền Lần 3 là họp ở nhà ta trước hôm đi đúng chưa? Nhưng mụ có thấy lần đó tất cả mọi người đều nhiệt tình với buổi đi chơi đó không?
    Nào là fân công ai mang gì, tập trung ở đâu cho tiện lấy đồ, và rất nhiều rất nhiều nữa.
    Ta kể những điều đó ra đây không mang tính chất so sánh nhưng để cho mụ thấy 1 vụ off thành công không chỉ cần sự nhiệt tình của những người đứng ra tổ chức mà còn cần rất nhiều sự ủng hộ của các thành viên, sự nhiệt tình quan tâm đến chi tiết buổi off, chứ đừng hời hợt như bây giờ.
    Còn về vấn đề tiền nong ta thấy đã rất rõ ràng, mọi người đến đều có quyền thắc mắc về những điều mà họ cho rằng bất hợp lí. Nhưng cuối cùng hôm đó chúng ta chỉ quyết định được có mỗi 1 việc là tập trung ở đâu và hỏi han qua được vụ nhà cửa của em nhunggiacmodai chấm hết ngoài ra chẳng bàn thêm được điều gì. Ta thấy có duy nhất bác VLC là chịu khó đóng góp ý kiến cho những phần còn lại, còn hầu như không có thêm ý kiến đóng góp gì của anh em cả.
    Đấy, những điều ta cảm nhận được qua vụ off hôm đó là như vậy đấy, còn tất cả những điều mụ nói, ta sẽ suy xét lại bản thân mình, nếu chưa phù hợp sẽ thay đổi ở những lần off sau.
    Thu nhận ý kiến đóng góp của mụ
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    É... Có vẻ là phong trào "phê và tự phê" đã được hưởng ứng rất nhanh chóng. . Mụ witch viết hay lắm. Lại còn lôi được vụ Tây Thiên khi xưa vào nữa. Thế là rút kinh nghiệm cả từ trước đến cả bây giờ nữa. Có thế chứ.Hy vọng từ nay chúng ta có thể thảo luận cả về những hoạt động của box trong topic này nữa. Ale ale ale "tam đa Mods"
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 28/04/2005

Chia sẻ trang này