1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    É... Có vẻ là phong trào "phê và tự phê" đã được hưởng ứng rất nhanh chóng. . Mụ witch viết hay lắm. Lại còn lôi được vụ Tây Thiên khi xưa vào nữa. Thế là rút kinh nghiệm cả từ trước đến cả bây giờ nữa. Có thế chứ.Hy vọng từ nay chúng ta có thể thảo luận cả về những hoạt động của box trong topic này nữa. Ale ale ale "tam đa Mods"
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 28/04/2005
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiến hữu!
    Đã bảo nhau là sau vụ Đại Lải sẽ lên đây post bài, nhưng cuối cùng buôn với nhau ở ngoài rồi nên lại lười post. Hì.. Thôi bỏ qua những gì không thích. Ta thấy chỗ này lại quay về với yêu thương thôi. Không phê bình gì nữa nhé!
    Hôm qua ta thấy status của mụ Lys : "Ốm thật rồi..."
    Tự dưng ta nghĩ đến những điều không hay... Ta vẫn dở hơi như mọi khi mà... Ta nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ không được ở bên nhau nhiều như những ngày qua nữa. Cuộc đời mà! Chuêỵn riêng tư, công việc... và cả sức khoẻ... Và ta nghĩ chúng ta sẽ phải cố gắng để không bao giờ bị chia xa bởi ốm đau bệnh tật. Cố lên anh em! Ăn ngủ đầy đủ, đừng cố làm việc quá.
    Relax này. Dạo này ta không có trò game gì khác ngoài việc dở paint ra nghịch ảnh của mình. Mới làm cái này tặng cả 3 chúng ta. Hy vọng các mụ cũng khoái!
    Mụ Lys kính cận - trí thức nhá. Chúng ta tự hào vì ý chí, sự thông minh và trách nhiệm trong công việc của mụ.
    Mụ Witch với cặp kính hồng và nụ cười răng khểnh. Chúng ta tự hào vì tính vui vẻ, vô tư hồn nhiên, yêu đời của mụ.
    Còn ta với cặp kính đen. Ta biết là các mụ cũng khoái tính "găng xờ tơ" của ta mà. hì hì hì...

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiến hữu!
    Đã bảo nhau là sau vụ Đại Lải sẽ lên đây post bài, nhưng cuối cùng buôn với nhau ở ngoài rồi nên lại lười post. Hì.. Thôi bỏ qua những gì không thích. Ta thấy chỗ này lại quay về với yêu thương thôi. Không phê bình gì nữa nhé!
    Hôm qua ta thấy status của mụ Lys : "Ốm thật rồi..."
    Tự dưng ta nghĩ đến những điều không hay... Ta vẫn dở hơi như mọi khi mà... Ta nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ không được ở bên nhau nhiều như những ngày qua nữa. Cuộc đời mà! Chuêỵn riêng tư, công việc... và cả sức khoẻ... Và ta nghĩ chúng ta sẽ phải cố gắng để không bao giờ bị chia xa bởi ốm đau bệnh tật. Cố lên anh em! Ăn ngủ đầy đủ, đừng cố làm việc quá.
    Relax này. Dạo này ta không có trò game gì khác ngoài việc dở paint ra nghịch ảnh của mình. Mới làm cái này tặng cả 3 chúng ta. Hy vọng các mụ cũng khoái!
    Mụ Lys kính cận - trí thức nhá. Chúng ta tự hào vì ý chí, sự thông minh và trách nhiệm trong công việc của mụ.
    Mụ Witch với cặp kính hồng và nụ cười răng khểnh. Chúng ta tự hào vì tính vui vẻ, vô tư hồn nhiên, yêu đời của mụ.
    Còn ta với cặp kính đen. Ta biết là các mụ cũng khoái tính "găng xờ tơ" của ta mà. hì hì hì...

  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ta ốm, ốm nặng lắm...
    Ta nằm ở nhà, đầu óc nặng trĩu, mẹ đánh gió xong, cái đồng xu bạc đen xì... Ta nằm lăn lóc như con mèo ướt, thấy cô đơn...chỉ mong em bé của ta về sớm. Con bé thương chị lắm, di mua cháo cho chị, xuống nắm tay chị cả buổi tối...Thế mà thỉnh thoảng vẫn bị chị quát...Thương thế...
    Ta ốm...
    Nhưng ta vẫn bò đậy để vớ cái điện thoại lúc trời mưa để gọi cho mụ...
    Định bảo: " Trời mưa to nhỉ Cún nhỉ? Mụ đóng cửa nẻo cẩn thận chưa kẻo ướt nhà, hỏng máy tính..." Nhưng mụ chẳng có nhà... Đi đâu mà đi lúc mua gió...
    Lo lắng, gọi sang nhà Witch, hỏi "Chả biết Cún đi đâu?" thế mà lại buôn đến cả tiếng, đủ thứ chuyện. Lúc ốm chỉ mong có ai đó nói chuyện, chịu không nổi cái cảm giác cô đơn...
    Rồi kể cho W đủ thứ, tình cảm, gia đình, cách cư xử trong mọi tình huống...Cứ nghĩ trong bụng, mình thì người lớn hơn ai? Nói là giỏi...
    Ta lại đi làm rồi, vẫn mệt, nhưng thích đi làm hơn...
    Với cả thích gặp các mụ qua các bài viết, qua tin nhắn offline...
    Nắng tràn lên cả nỗi nhớ...
    Hà Nội mùa này...
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ta ốm, ốm nặng lắm...
    Ta nằm ở nhà, đầu óc nặng trĩu, mẹ đánh gió xong, cái đồng xu bạc đen xì... Ta nằm lăn lóc như con mèo ướt, thấy cô đơn...chỉ mong em bé của ta về sớm. Con bé thương chị lắm, di mua cháo cho chị, xuống nắm tay chị cả buổi tối...Thế mà thỉnh thoảng vẫn bị chị quát...Thương thế...
    Ta ốm...
    Nhưng ta vẫn bò đậy để vớ cái điện thoại lúc trời mưa để gọi cho mụ...
    Định bảo: " Trời mưa to nhỉ Cún nhỉ? Mụ đóng cửa nẻo cẩn thận chưa kẻo ướt nhà, hỏng máy tính..." Nhưng mụ chẳng có nhà... Đi đâu mà đi lúc mua gió...
    Lo lắng, gọi sang nhà Witch, hỏi "Chả biết Cún đi đâu?" thế mà lại buôn đến cả tiếng, đủ thứ chuyện. Lúc ốm chỉ mong có ai đó nói chuyện, chịu không nổi cái cảm giác cô đơn...
    Rồi kể cho W đủ thứ, tình cảm, gia đình, cách cư xử trong mọi tình huống...Cứ nghĩ trong bụng, mình thì người lớn hơn ai? Nói là giỏi...
    Ta lại đi làm rồi, vẫn mệt, nhưng thích đi làm hơn...
    Với cả thích gặp các mụ qua các bài viết, qua tin nhắn offline...
    Nắng tràn lên cả nỗi nhớ...
    Hà Nội mùa này...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ Lys! Ta sorry vì lượn hơi nhiều nên không phone mụ được. Những lúc có ta có thể phone thì ta biết là mụ không nghe được, mà những lúc mụ nghe được thì ta lại không thể phone... chẹp... Đấy... cứ bảo Cún hay lo nghĩ dở hơi đi. Bây giờ đã có nhiều chuyện khiến anh em ta bị mất bao nhiêu cơ hội buôn dưa lê rồi....
    Thôi chúc mụ sớm khoẻ để anh em ta làm bữa thịt chó hay cá mực giải đen nhể?
    Còn ta, hic... mai ta thi môn Ngữ Dụng Học khoai quá... Hãy cầu nguyện cho ta!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ Lys! Ta sorry vì lượn hơi nhiều nên không phone mụ được. Những lúc có ta có thể phone thì ta biết là mụ không nghe được, mà những lúc mụ nghe được thì ta lại không thể phone... chẹp... Đấy... cứ bảo Cún hay lo nghĩ dở hơi đi. Bây giờ đã có nhiều chuyện khiến anh em ta bị mất bao nhiêu cơ hội buôn dưa lê rồi....
    Thôi chúc mụ sớm khoẻ để anh em ta làm bữa thịt chó hay cá mực giải đen nhể?
    Còn ta, hic... mai ta thi môn Ngữ Dụng Học khoai quá... Hãy cầu nguyện cho ta!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tặng 2 mụ này
    Good friends are hard to find
    Good friends are easy to love
    Good friends are presents that forever
    And that feel like_gift from above
    Good friends are one in million
    Good friends are stories to share
    Good friends are know the path your happiness
    And they walk with you all the way there
    Good friends are live over lapping
    Good friends are laugther and tears
    Good friends are imotions so deep that
    The trust just keeps growing our the years
    Good friends are hard to find
    Good friends are easy to adore

    And you?Tve been
    Such a good friend to me
    That I could to ask
    For nothing more....
    Thanks for being such a wonderful friend!
    @Cún : Chúc mụ thi tốt nhé, mà đêm nay thì nhớ ngủ sớm đi không rồi mai vào fòng thi lại díp hết cả mắt vào
    @Lys: Mụ đọc xong những cái này của ta thì lúc này chắc mụ khoẻ hơn nhiều nhỉ
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    tặng 2 mụ này
    Good friends are hard to find
    Good friends are easy to love
    Good friends are presents that forever
    And that feel like_gift from above
    Good friends are one in million
    Good friends are stories to share
    Good friends are know the path your happiness
    And they walk with you all the way there
    Good friends are live over lapping
    Good friends are laugther and tears
    Good friends are imotions so deep that
    The trust just keeps growing our the years
    Good friends are hard to find
    Good friends are easy to adore

    And you?Tve been
    Such a good friend to me
    That I could to ask
    For nothing more....
    Thanks for being such a wonderful friend!
    @Cún : Chúc mụ thi tốt nhé, mà đêm nay thì nhớ ngủ sớm đi không rồi mai vào fòng thi lại díp hết cả mắt vào
    @Lys: Mụ đọc xong những cái này của ta thì lúc này chắc mụ khoẻ hơn nhiều nhỉ
  10. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hình như hội trên này là Lesbian

Chia sẻ trang này