1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đia các mụ,
    ta đây!
    Hôm qua chát chít với mụ Witch, mụ ý bảo ta là : từ dạo cãi nhau bên VH, ta thay đổi quá. Ừ... ta change my style một tẹo thôi. Nhưng ta vẫn là ta của các mụ, của đại ca, của anh iu, của Nor già. Gia đình nhà mình vẫn thế phải không? Nor già và anh iu gọi ta "có gì hay không" , bức xúc vì lâu rồi không có tụ tập. Hừm... Thời gian này đúng là mỗi đứa một việc, không thể tụ tập nhiều như xưa... Sắp sinh nhật đại ca rồi. Phải hoành tráng mới được.
    Lại nói chuyện mụ Witch phê bình cái sự "thay đổi quá" của ta. Ta không hiểu. Ta đâu có thay đổi nhiều. Từ trước ta vẫn đanh đá và ghê gớm cơ mà? Phải... ừ thì ta dạo này còn cục súc thô lỗ nữa... "Còn đâu Cún sâu sắc lãng mạn.. không định câu hàng nữa à?" ... mụ Lys cứ thắc mắc... "Đừng có chửi, chỉ thiệt mình bị treo nick"... mụ witch cứ khuyên can... Nhưng ta không nghe được những lời đó của các mụ nữa rồi. Bây giờ ta quyết tâm dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn là ngồi mà kimg nén cơn tức giận để tìm ra những lời lẽ thâm nho chua cay... Ta xin lỗi! Cái sự thông minh mà mụ Lys đặt vào ta bây giờ nó lặn vào trong, chẳng thèm phát tiết . Ta chỉ biết có mộtt điều: ta không mất thời gian cho bọn khốn nạn. Cứ khốn nạn là ta chửi thẳng chứ chẳng việc gì phải dành thời gian để mà ỉ ôi đay nghiến châm biếm như xưa.
    Châm biếm, trào phúng là tất cả những gì chúng ta tâm đắc. Ta cũng muốn nghe lại giọng cười khoái trá của các mụ mỗi lần thấy ta châm cho đứa nào đấy một bài biếm . Nhưng các mụ phải thông cảm cho ta. Bởi vì ta đã nói rồi: ta không có thời gian cho những đứa ngu si đến mức khốn nạn!
    Nếu một ngày ta gặp một kẻ thực sự là đối thủ của ta trong việc châm trích, ta sẽ sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức cho cuộc chơi với kẻ đó. Còn bây giờ, một lũ ngu si hạ tiện đâu có đáng phải không? Mà... có cái này phải nói thật với các mụ... hì hì... Thật ra ta rất sung sướng khi được chửi tục vào mặt mấy đứa đó. Chúng nó rất ngu, chúng nó tưởng mình ***g lộn lên vì mình stress, nhưng sự thật là mình rất sướng vì có cớ để nhổ toẹt vào mặt chúng nó . Dĩ nhiên là mình sẽ bị lock nick, hoặc bởi admin nào đó rúc váy chúng nó, hoặc bởi admin ghét rắc rối, hoặc bởi một lão khọm muốn nhân tiện trêu chọc ta... Nhưng như thế có sao! Ta vẫn có các mụ đấy thôi.
    Ta rất vui mừng. Vì dù cho những thứ chữ nghĩa này mất đi, thì chúng ta vẫn là chiến hữu. Vì mỗi lần gặp nhau chúng ta vẫn dùng những cái nick thân quen. Nick của chúng ta không chỉ là cái nick online nữa, mà đã đi vào cuộc sống của chúng ta rồi.

    Một bài hát mãi mãi là kinh điển, không phải vì nó vẫn đứng trong danh sách đĩa bán chạy nhất hay liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng ngày này qua ngày khác, mà là vì nó đã đi vào cuộc sống của nhiều con người và ngày ngày lời ca thoát ra từ đôi môi họ.
    Ta rất tự hào vì đã có các mụ!
    Một ngày nào đó ta sẽ không làm Cundc nữa, nhưng ta mãi mãi là CÚN CỦA LYS VÀ WITCH. Okie? À, tất nhiên là của ĐẠI CA, ANH IU BÚT CHÌ VÀ BÁC NOÓC GIÀ nữa nhỉ?
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ừa Đia mụ
    Fải nói là hôm qua anh dỗi đấy, éo gì, nói được vài câu bị mụ xổ cho cả tràng éo ai mà chịu được......... mà mụ bít thừa tính anh hay dỗi, anh không quen nghe nói nặng mà mụ thì cứ bốp chát, íu gì...... bực hết cả mình, thêm ngày nay toàn gió Tây, đúng là rở người.
    Cơ mà anh hiến kế này : Mụ xài nick này mà chửi cái lũ mà mụ gọi là cái gì gì ấy...... còn nick Cundc thì để đấy xài riêng cho bọn anh ....... đới nghe được thì trả nhời đi.
    Cả nhà thì đang hưởng gió Tây nói chết người, còn có kẻ đang hưởng trời xanh gió mát, bờ biển đẹp tận Nha Trang, không bít hôm lay nhắc thế lày thì có bít đường mà hắt xì hơi không nhỉ?
    Cái vụ SN Đại ca được đấy, lúc đó anh đằng nào cũng bít điểm roài, sống chết đã xong, lúc đó không fải đi làm, tụ tập được đấy .......... lâu rồi chả gặp ai nhà mình ....... còn đòi tiếp Nor già vụ "lời cảm ơn" nữa chứ
  3. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi!!!! Gậy bà đập lưng bà rồi!!!
    Sao mụ nỡ lòng nào dùng ba cái từ "chợ búa" thế quăng vào mặt ta? Ta đã xin lỗi rồi cơ mà! Rõ ràng là ta đã rối rít xin lỗi các mụ vì ta đã "chợ búa" trên TTVNOL này cơ mà... hic... KỂ ra bị mụ "phun mưa" như thế thì ta cũng "mát mặt" lắm rồi. Ta xin!!!!!!!! Xin lỗi phát nữa đây này!!!! Từ rày về sau không có chợ búa nữa, lại là Cún văn học nghệ thuật đầy mình okie?
    Rồi hôm nào tụ tập thì anh kính mỗi người 1 ly tạ lỗi okie?
    Cười lên nèo. Ta biếu các mụ 1 cái "kiềng 3 chân" đây này. Cười nèo...1...2...3...
    Được tu_ba_y2k sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 31/07/2005
  4. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ta mới nghĩ ra cái này, mụ Lys thân mến!
    Khi nào muốn tụ tập mà phải hoãn vì mụ Witch, thì hãy .. trút giận bằng cách... giết gà... he he...
    Vào đây, nhớ click vào chỗ HIGH SCORES để bắt đầu giết gà:
    http://www.cundc.org/cgi-bin/cundc.pl?id=57
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    @Cundc ơi, thời gian qua ta thấy mụ stress hơi nhiều í. Dù mụ nói là mụ vui sướng, thoả mãn nhưng ta vẫn thấy mụ stress
    Relax đê
  6. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Người SG dễ thương ui, Cún đây. Đang relax. Relax bằng cái nick Tú Bà này vui ghê.
    Đúng là chỉ có các bà bạn mới hỉu Cún này. Hic... Stress dã man đi được. Một ngày ngủ 3 tiếng... hơn 1 tuần nay như thế rồi... Stress quá, nên phải chưởi bọn sâu bọ thật nhiều để xả stress đó mà.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các mụ có tin được không? Xem cái này đi... Không hiểu nếu là các mụ thì các mụ cảm thấy gì nhỉ? Đây này...
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 14/08/2005
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nếu là ta thì ta sẽ rất vui vì chả mấy khi được 1 mình 1 box như vậy , cũng hơi buồn vì ít mem sẽ ít bài hơn để đọc ( cho dù không fải topic nào mình cũng đọc hết) .........lúc nào anh online vào box mình cũng thấy cỡ 10 người trở lên, chưa tính những hôm đột biến
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cún ạ,
    Ta không biết rằng ta sẽ nghĩ gì cả. Lúc đó ta sẽ nghĩ, và sẽ cho mụ biết nhé.
    Hôm qua ấy mà, lúc mụ nhắn tin, ta biết ta nghĩ:
    "Được đấy, lại được gặp chiến hữu, lại được gặp cả nhà, hơi bị lâu, mấy ngày rồi"
    Hôm qua ấy mà, lúc gặp ANH Nog, ta biết ta nghĩ:
    "Vẫn phong độ lắm, mấy con ranh ăn nem tai vẫn cứ là liêng liếc, tã đâu mà tã..."
    Hôm qua ấy mà, lúc đại ca bảo bận lắm, nhưng vẫn cố ra một tẹo, ta biết ta nghĩ:
    "Hay thật, thế là đủ mặt, đại ca cố gắng thật"
    Hôm qua ấy mà, lúc BC bảo đi đâu thì mess, ta biết ta nghĩ:
    "Bực mình thế, đến béng đi nào"
    Hôm qua ấy mà,cứ ngong ngóng ra đường chờ mụ Phù Thuỷ, ta biết ta nghĩ:
    " Giời ơi, không biết có lạc đường không? Khổ thế không biết, sốt ruột..."
    Hôm qua ấy mà, về nhà, ta biết ta nghĩ:
    "Vui thật, ngủ ngon đây"
    Thế đấy, bao giờ ta biết ta nghĩ gì, ta sẽ bảo với các mụ...
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đia các mụ, đia cả nhà!!!!!!!!!!
    Alo!!!! Nóng hổi, nóng hổi!!!!
    Ta đọc nhưng dòng của Lys và trưa nay ta đã ăn trưa rất nhanh rồi up ảnh hôm qua lên luôn đây.
    "Nhà mình" vào một buổi tối mát trời rủ rê nhau đi nem tai và hóng gió bờ hồ nhé.
    Nem tai...
    [​IMG]
    Nor già cầm máy...
    [​IMG]
    A.... bây giờ đi uống nước... nhưng đại ca lại về mất rồi...
    [​IMG]
    Ảnh dưới này Cún chộp. Có vấn đề rì???
    [​IMG]
    Đây, hai ông anh "đẹp giai" vì cái này...
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 15/08/2005
    u?c lysgarden s?a vo 18:13 ngy 16/08/2005

Chia sẻ trang này