1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khóc trong đêm
    Phương Thanh
    Tàn tan vỡ còn hơn gắn bên nhau, không bền
    Em sẽ đến vào đúng lúc anh cần em
    Tình yêu đó chẳng được mấy như em mong đợi
    Anh yêu hỡi! Em chỉ biết anh mà thôi!
    Mong anh mau tới đón ngay tâm hồn
    Hỡi anh! Em còn mong chi hơn!
    Bật khóc trong đêm thâu, hỡi người!
    Nguyện cùng anh suốt đời!
    Non cao sao lấp lối cuộc đời
    Đường tình em với người
    Bật khóc trong đêm thâu, hỡi người!
    Đừng vội đi hỡi người!
    Đêm nay em vẫn biế giờ... lòng chẳng nguôi nhớ anh...
    Em vẫn thấy lửa tình cháy trong tim anh nhiều
    Vô nghĩa một khi sống không được yêu
    Tưởng hôm đó vì lửa cháy trong đam mê này
    Anh đâu thấy nỗi nhớ anh đậm sâu
    Mong anh mau tới đón ngay tâm hồn
    Hỡi anh, em còn mong chi hơn!
    Rồi lại
    Khóc trong đêm thâu hỡi người
    Nguyện cùng anh suốt đời
    Nong cao giờ ngăn lối cuộc đời
    Đường tình em với người
    Đừng vội đi hỡi người!
    Đêm nay em vẫn biết
    Giờ... lòng chẳng nguôi nhớ anh....
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chúa kia ! Có nghe con nói không đấy ? Hả ?
    Có phải :" Tim con đang bị bệnh không đấy ? ....Nhẩy nhót loạn cào cào thế này à ? ....Cupid ở đâu thì bảo nó đến bắn cho con một phát đi cái ...lởn vởn mãi ...vậy à ? .....
    Chúa có điếc không đấy ?
    ...............................
    Ối giời .......Rõ Hâm
  3. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chúa kia ! Có nghe con nói không đấy ? Hả ?
    Có phải :" Tim con đang bị bệnh không đấy ? ....Nhẩy nhót loạn cào cào thế này à ? ....Cupid ở đâu thì bảo nó đến bắn cho con một phát đi cái ...lởn vởn mãi ...vậy à ? .....
    Chúa có điếc không đấy ?
    ...............................
    Ối giời .......Rõ Hâm
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn offline của mụ là "mai sẽ lên đường, đến tuần sau về Hà Nội", ta đang nghi lắm đấy nhé. Thế mụ đi với ai mà mất đến nửa tuần mới về dến nhà hả cô nương?
    Lỡ xe, lỡ cộ thế nào? Thế cuối cùng hôm nay có vác được cái thân lên xe mà về với đồng đội không nào?
    Ở nhà có người nhớ mụ đến nỗi không thèm vào F177 vì sợ "kỉ niệm hư ảo quanh đây càng gợi thêm nỗi nhớ về em" đấy. hi`hi`, chắc đoán ra được là ai rồi chứ?
    Có về nhanh lên không nào?
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn offline của mụ là "mai sẽ lên đường, đến tuần sau về Hà Nội", ta đang nghi lắm đấy nhé. Thế mụ đi với ai mà mất đến nửa tuần mới về dến nhà hả cô nương?
    Lỡ xe, lỡ cộ thế nào? Thế cuối cùng hôm nay có vác được cái thân lên xe mà về với đồng đội không nào?
    Ở nhà có người nhớ mụ đến nỗi không thèm vào F177 vì sợ "kỉ niệm hư ảo quanh đây càng gợi thêm nỗi nhớ về em" đấy. hi`hi`, chắc đoán ra được là ai rồi chứ?
    Có về nhanh lên không nào?
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng kiếm được xe sau khi chờ từ 9h sáng cho đến 2h chiều. Đúng là đường trên Tây Bắc này ssợ thật mụ ah, nó cứ vòng vèo, dốc đứng dốc ngồi, xe hết nghiên sang bên này lại nghiêng sang bên kia, ta mở mắt ra 1 tẹo nhìn đường mà chỉ được 1 đoạn rồi lại nhắm tịt mắt lại vì say xe. Sau vụ này chắc ta cạch không dám lên Tây Bắc lần nữa vì đường đi gian khổ quá. NHưng bù lại con người ở đây tuyệt vời lắm, rất hiếu khách, nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ bon ta đến nơi đến chốn. Sáng nay khi bọn ta bị lỡ xe mọi người ở đây còn chạy đôn chạy đáo để kiếm xe cho bon ta xuống Sapa đấy.
    Bi giờ thi ổn rồi, ta vừa đi ăn cơm tối về, đói fết, từ sáng đến giờ mới có 1 bữa ra hồn để ăn. Tẹo nữa bọn ta sẽ đi chợ tình chơi, đúng là người dân tộc nhiều không chịu được, mặc đồ thì lại đẹp hơn, tối nay xem có anh dân tộc nào để bỏ bùa không nào, mụ chúc ta may mắn đi nào
    Ta không đoán được ra đâu, mụ nói tên cho ta đi, ta tò mò quá.
    Mụ cứ yên tâm, đúng lịch ta sẽ về. Ah nếu ta về chuyến 5h sáng thì mọi người ở nhà có đi đón ta được không?
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng kiếm được xe sau khi chờ từ 9h sáng cho đến 2h chiều. Đúng là đường trên Tây Bắc này ssợ thật mụ ah, nó cứ vòng vèo, dốc đứng dốc ngồi, xe hết nghiên sang bên này lại nghiêng sang bên kia, ta mở mắt ra 1 tẹo nhìn đường mà chỉ được 1 đoạn rồi lại nhắm tịt mắt lại vì say xe. Sau vụ này chắc ta cạch không dám lên Tây Bắc lần nữa vì đường đi gian khổ quá. NHưng bù lại con người ở đây tuyệt vời lắm, rất hiếu khách, nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ bon ta đến nơi đến chốn. Sáng nay khi bọn ta bị lỡ xe mọi người ở đây còn chạy đôn chạy đáo để kiếm xe cho bon ta xuống Sapa đấy.
    Bi giờ thi ổn rồi, ta vừa đi ăn cơm tối về, đói fết, từ sáng đến giờ mới có 1 bữa ra hồn để ăn. Tẹo nữa bọn ta sẽ đi chợ tình chơi, đúng là người dân tộc nhiều không chịu được, mặc đồ thì lại đẹp hơn, tối nay xem có anh dân tộc nào để bỏ bùa không nào, mụ chúc ta may mắn đi nào
    Ta không đoán được ra đâu, mụ nói tên cho ta đi, ta tò mò quá.
    Mụ cứ yên tâm, đúng lịch ta sẽ về. Ah nếu ta về chuyến 5h sáng thì mọi người ở nhà có đi đón ta được không?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ối má mì ôi!!!!
    Mụ Phù thuỷ nhà tôi ... câu trước vừa cho thấy cái "dã tâm" bỏ bùa một anh dân toọc, câu sau lại một lòng hướng về thủ đô vào lúc 5h sáng của một ngày nào đấy trong tuần sau.... Chả bít đường nào mà lần!!!!
    Ta rất nhớ mụ. Đấy là một trong những cái sự nhớ nhung tồi tệ nhất mà ta đã phải trải qua trong mấy tuần qua. Để trả thù cho việc mụ đã bắt ta phải nhớ nhung....e hèm... ta sẽ có mặt ở ga Hàng Cỏ vào lúc 5h sáng hôm ấy không ngoài mục đích nào hơn là... bắt sống mụ để xử lý cho sớm chợ. Ò ké? Mụ Lys đồng ý chứ? Ta sẽ xử lý Phù thuỷ trước và sau đó đến lượt mụ và.... kekeke... ai đó... kẻ-mà-ta-và-mụ-đều-biết-là-ai-đấy...
    Nài, không có quà Sapa là không xong đâu nhá!!!! Mà... ê ê ê... nghe nói ở Sapa có cái rượu ngâm tằm tiếc gì mà... hì hì.... chồng uống vợ khen... Liệu có thủ được mắy trăm mililít về cho anh em nhắm không nhể?
    Về nhanh Witch ôi! Anh em mình làm vụ sang Bát Tràng kiếm chén hạt mít về nhắm rượu nhá !!
    Hơ hơ... được tin mụ này sắp về rồi thế mà lại thấy nhớ mụ tợn hơn chứ... rõ điên!!! Ta phải trả thù cho cái sự điên rồ này!!! Liệu hồn!!!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ối má mì ôi!!!!
    Mụ Phù thuỷ nhà tôi ... câu trước vừa cho thấy cái "dã tâm" bỏ bùa một anh dân toọc, câu sau lại một lòng hướng về thủ đô vào lúc 5h sáng của một ngày nào đấy trong tuần sau.... Chả bít đường nào mà lần!!!!
    Ta rất nhớ mụ. Đấy là một trong những cái sự nhớ nhung tồi tệ nhất mà ta đã phải trải qua trong mấy tuần qua. Để trả thù cho việc mụ đã bắt ta phải nhớ nhung....e hèm... ta sẽ có mặt ở ga Hàng Cỏ vào lúc 5h sáng hôm ấy không ngoài mục đích nào hơn là... bắt sống mụ để xử lý cho sớm chợ. Ò ké? Mụ Lys đồng ý chứ? Ta sẽ xử lý Phù thuỷ trước và sau đó đến lượt mụ và.... kekeke... ai đó... kẻ-mà-ta-và-mụ-đều-biết-là-ai-đấy...
    Nài, không có quà Sapa là không xong đâu nhá!!!! Mà... ê ê ê... nghe nói ở Sapa có cái rượu ngâm tằm tiếc gì mà... hì hì.... chồng uống vợ khen... Liệu có thủ được mắy trăm mililít về cho anh em nhắm không nhể?
    Về nhanh Witch ôi! Anh em mình làm vụ sang Bát Tràng kiếm chén hạt mít về nhắm rượu nhá !!
    Hơ hơ... được tin mụ này sắp về rồi thế mà lại thấy nhớ mụ tợn hơn chứ... rõ điên!!! Ta phải trả thù cho cái sự điên rồ này!!! Liệu hồn!!!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ta đã lượn đi chợ Sapa rồi, hic........hic người dân tộc ở đây cáo già hơn mình tưởng, cả buổi sáng mới tà lưa được 1 chị người Mèo khâu cho ta cái túi với giá 10K ( giá hời không thể tưởng tượng được). Còn đêm qua, chợ tình họp từ 10h thì đến 12h đêm ta mới mò ra nên chỉ nhờ vả được 1 cặp vợ chồng người Mèo thổi khèn và hát cho nghe, nói chuyện với họ như nói chuyện với người nước ngoài ấy, ta lại còn bị mụ vợ lừa cho 1 quả nữa chứ, cú cóc chịu được , nhưng nói chung là nói chuyện với họ vui fết.
    Rượu thì mọi người thích uống rượu Sán lùng hay là rượu ngâm nhộng để ta bít đường còn mua, khi nào về thì ta với cúng sang Bát tràng mua chén nha''. hẹn trước rồi đấy. bây giờ ta đi ăn cơm trưa đây , lấy sức chiều còn đi chơi tiếp

Chia sẻ trang này