1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    The sound of silence
     
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear các mụ!
    Ta lại thức đến giờ này, mặc dù 5h là phải lên đường đi chợ hoa Yên Phụ rồi. Chả là ta có mối đặt 10 bó. Tuy không xịn mấy, nhưng cũng đủ để thực tập. Khi nào ta lo được vụ hoa hoét đó, nhất định đầu tư đi học cắm hoa bó hoa, rồi khi nào cưới các mụ thì cứ nháy ta... hí hé hé...
    Thôi lại nặng về trình bày rồi... Tóm lại là thế này... Missing!
    9.9.05
    16:54
    New messages: "Ve den Ha noi roi".
    Sender: Lysgarden
    Vậy đấy. Bạn thân yêu ơi! Về đến đất này là mess ngay cho mình đấy... Chiến hữu có khác!
    9.9.05
    17:29
    À..... lố!!!!
    Lại là chiến hữu Lysgarden. Tí tởn buôn di động nhá! Tí tởn rủ rê đú đởn nhá! Thế là lại có cái hẹn tụ tập rồi...
    Hôm nay chat với đại ca cũng thống nhất sang tuần đú. Dạo này lại thích quây quần. TRời mát mát... lại sắp lẩu nhà Cún được rồi anh em ơi!
    Chắc mụ Lys đêm nay ngủ như chết. LÀm ăn ra của cái bao nhiêu mà vất vả thế... Khổ thân con bé!
    Còn mụ Witch thì giờ này là chuẩn bị sáng ra đi đú nhé. Sướng thế không biết. Lúc tối sang nhà mình lấy máy, mặt cứ hơn hớn ra. Ừ thì cứ đi đi, rồi kiếm zai về đây cho các bà coi. Gái già đến nơi rồi chứ ít à!
    Thôi có khi chợp mắt tí trước khi đi chợ hoa nhỉ? Mà bó biếc xong vẫn đi làm như thường. Các chiến hữu biết là ta fải làm sáng thứ 7 mà.
    Ngủ đây!
    Cả nhà cùng mơ thấy pháo hoa nhé! Có nhớ cái emotion lúc cùng nhìn lên pháo hoa không? Cái này, mụ witch chụp thì fải...
    [​IMG]
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À quên...
    Hôm nay ngày mùng 10 lịch tây... Anh chính thức hết thử việc các em yêu nhé!
    Từ giờ là đi làm thật rồi chứ chẳng còn thử việc nữa. Từ tuần sau phải làm ăn tử tế, không chát trong giờ, không post bài trong giờ, không nghĩ ngợi gì trong giờ hết... hic...
    Vừa biết tin không được lên Vincom rồi...hic... Cty chia làm đôi vì 2 cái business khác nhau. Bọn khỉ gió kia được lên Vincom, tầng 14, ngay dưới em Lys nhá! Còn mình... hic.... Ra Giảng Võ, đối diện Hải Xồm mới sợ chứ...
    Cũng mừng vì làm gần nhà đỡ tốn tiền xăng xe, mưa gió đỡ lười đi... cơ mà... cơ bản là buồn vì không được ở gần cty mụ Lys với gần nhà mụ Witch cho dễ bề đú đởn...
    Thế thôi, lại buôn dưa rồi.
    Khò một tí đây!
    Khò thật đây!!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Các mụ thân iu của anh, chỉ còn 3h30'' nữa là anh lên xe đi hưởng ngày nghỉ cuối tuần rồi , đang ốm đấy chứ nhưng căn bản chỗ này chưa đi, mà hiếm khi đi với giá vé rẻ vậy nên fải cố. Sau vụ này về hứa với các mụ sẽ chân chỉ hạt bột học hành.
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cún kia, bỏ qua vụ mụ chat chit trong topic của ta đấy nhé.
    Mấy hôm đi công tác không online nên không "tiếp chuyện" được civic và sao bien nên để bạn cundc của tớ tiếp hộ, chắc các bạn cũng đã thoả mãn rồi nhỉ?
    Mụ witch đi không biết đã về chưa? Vẫn ham chơi thế thì chả hiểu dến bao giờ mới được ăn kẹo đây?
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vừa mò về đến HN đây, mệt chết đi được, cơ mà cũng có nhiều cái vui, học được mấy trò chơi vui fết.... thôi bi giờ về đi ngủ đã có gì mai buôn tiếp
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    "Vẫn đang work ah? Thương quá. Ta với W mua áo cho ĐC xongđi ăn bún ngan với bác N. Bây giờ đang cafe với hội football box mình. Cuối tuần về đi đú nhé"
    Chiến hữu! Tưởng phát khóc lên được khi nhận được tin nhắn, khi ở cách xa giữa hai miền Nam-Bắc vẫn có những người biết mình "thèm" làm sao một câu hỏi thăm?
    Nghe thấy lẩu nhà cún mà muốn chảy nước miếng, thèm quá, thèm cả nem nhà cún nữa đấy nhé. Thèmmmmmmmm!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ui rùi ùi các mụ này... lộ rõ bộ mặt bè lũ tham ăn rồi kia kìa.. zời ạ... he he... rì mà toàn thấy nhớ nhung mấy món ăn... ha ha... Bữa lẩu trưa thứ 7 thật phí nhá. Lúc ta đang bắt đầu "Vào guồng" thì lại phải nhổ rễ... Phí cả cái phần còn lại...
    Nhớ hôm offline nhậu nhẹt ở chỗ hồ TB.. thiếu Đại Ca nhỉ? Lúc đấy mọi người đều cảm thấy "thiếu thốn"... thế mới nhớ những cái lúc thừa mứa chứa chan...
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Các mụ ah, bây giờ anh nói giọng nó cứ khào khào ấy, chả ra cái thể thống gì, thế mới đen chứ
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Các mụ ah, bây giờ anh nói giọng nó cứ khào khào ấy, chả ra cái thể thống gì, thế mới đen chứ
    Cái vụ thừa mứa chứa chan đấy là do chúng mình có tính hay lo sợ mọi người đói chứ có fải tại chúng mình hoang đâu cơ chứ, mà tính đó là tính tốt, nên fát huy, nhỉ

Chia sẻ trang này