1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    True friends of mine,
    I"ve gotta go now and "sorry" seems to be the hardest of the hardest words.
    "coz we know hearts can change
    and nothing last forever
    and it"s hard to hold a candle
    in the cold november rain..
    Remember my birthday. It was on a sunny Saturday of November. Maybe that"s the reason why things in the rest of my life after first child"s cry has always been taking place with cold rain... It"s hard to hold a candle in the cold november rain... You know that song? Here we see that new winds blow and can demage beautiful friendship of familiar members and of us . So I find out this way to protect the candle of friendship in my mind.
    Please forgive me, true friends! I"ve gotta leave here. We"d meet somewhere outside, I promise!
    Love nad hugs,
    Yours
    Cún yêu của anh em chiến hữu F 177
  2. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cún em, hôm nay anh thấy cái title mới của em thì anh đã biết lý do vì sao mà em tạm thời không post bài trong box nữa. Thế cũng được em ah, nhưng không post bài nữa thì đừng có thức quá khuya nhé, xấu lắm đấy cưng . Nhớ lời anh dặn nhé.
    Miss u !
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cưng yêu của em!
    Hơn chục ngày rồi, em lại không thể hoãn cái sự sung sướng lại, em phải bò về đây. Cưng à, em lại post bài cho cưng đọc thoả thuê nhé cưng!
    Xét đi xét lại thì không thể xa rời cái chỗ vui chơi với bạn bè mới cả yêu đương với cưng yêu. Em lại về cho vui.
    @Các mụ: Gớm... anh té chưa đến 2 tuần mà để cái topic này tịt xuống trang nảo trang nào mãi mới tìm được. Anh là anh không vui đâu đấy. GIờ thì anh lại về để lôi cổ nó lên. Còn một lô ảnh tụ tập chửa post hết đây nài. Ngoái đi ngoái lại hoá ra có anh vô công rồi nghề nhất. Thôi các mụ cứ yên tâm làm, học, rồi mà kiếm tiền nuôi... con chúng ta còn anh thì sẽ lo phần bi bô để nhà cửa nó vui vẻ lên nhớ.
    Đêm qua chát chít, có tin vui cho nhà mình. Các mụ mau mau chuẩn bị đi tìm đồ để diện nhá! Sắp được ăn cỗ roài. Ai cũng biết là ăn cỗ rì đấy, nhưng mà đừng có hở ra ở đây nhá, đặng còn giữ mặt hàng cho box mình câu khách.
    Từ giờ anh sẽ chăm chỉ đi tìm kiếm xế. Đến hôm đi ăn cưới mặc váy ngắn thì cũng phải có anh đèo đi mí lị bế mình từ trên xe xuống chứ nhở. Mí lị đi guốc cao gót thì phải có tay vịn bên cạnh cho nó yên tâm. keke.
    Yêu các mụ nhắm nhắm!!!!!! Hôm qua đi rượu mà không có các mụ kể cũng thiếu. Cơ mà lại phát hiện ra thêm đồng bào nữa hay nhắm. Đồng bào Yasu lập MIẾU CÔ hú hồn ta về rồi. Mụ Witch vào MIẾU với anh thì vào nhá!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá cơ " Cưng iu của em", bạn bè gọi chả thấy vào, thấy anh iu post bài 1cái là phải vào trả nhời ngay, tức thế
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Zời... cũng nói tiếng "bạn bè" cơ à? Bạn bè thì phải hiểu và thông cảm chứ lị. Gái lại chả vì zai thì vì cái rì cái rà hử?
    Nhớ các mụ quá à.... ê..... hì hì... sắp 20/10, tính seo đây?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Goodnite!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các cưng yêu của ta!
    Đêm qua tự nhiên đầu óc có vấn đề đến mức thèm thuồng nói gì đó nơi góc nhỏ này mà chỉ có thể buông câu chúc ngủ ngon gọn lỏn. Giờ thì khá lắm rồi. Ta ngồi bên khung cửa, thấy nắng thấy gió của ngày Chủ Nhật tươi hồng. Việc đầu tiên ta nghĩ đến là bức ảnh hôm qua... Mở máy lên xem ảnh và cười như một con dở hơi chính hiệu... Witch ơi! ha ha..
    Ta yêu các mụ như yêu tuổi trẻ của ta vậy.
    Smiles never leave us
    Joys never stop in our eyes
    And we are happy dearest ones
    Cưng Phù Thuỷ và cưng Cún thân tặng cưng Vườn Hoa Lý cái ảnh này. Chúc một ngày CN hoan hỉ!!!!!
    [​IMG]
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    , nghía cái ảnh nì, nhớ lúc mình ôm nhau chụp buồn cười nhỉ? ........ lâu lắm rùi mới được gặp mụ, nhớ lúc ôm nhau ngồi xoè quạt mà thấy lòng mừng rỡ lắm, cứ như ngày xưa
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ cái này không cưng yêu?
    [​IMG]
    Hê hê.. mụ nói ta mới nhớ là lâu lắm rồi chẳng bài bạc gì. Mà... hình như mỗi lần nhà mình tụ tập ta có được chơi bời gì đâu, toàn làm chân chầu rìa đấy chứ nhỉ?
    Khiếp, dân tình nghe mình nói chuyện thế này lại tưởng bọn mình cờ bạc kinh lắm nhờ? Ha ha... Ma kê nô! Thiên hạ là cái đinh gỉ! Anh em mình với nhau thì cứ vui tung toé đê, cần đek gì biết xung quanh thế nào nhờ!
    Bây giờ nhà mình sắp có người "gặp khó khăn" rồi. Chẹp... cuộc sống đúng là mỗi ngày một khó khăn hơn... Mà bực nhất là thấy người nhà gặp khó khăn mà mình không giúp được
    he he he đùa tí teo thôi. Ta đang hoan hỉ vì nhà mình sắp có phi vụ quan trọng. Cuối thánh lĩnh lương chắc phải chạy đi mua đồ make-up quá.
    Thôi rồi , lại lộ mặt thức khuya. Anh đi ngủ đây các cưng ơi. Hôm nào nhà mình phải ngon nghẻ để làm quả ảnh hoành tráng làm kỷ niệm đấy nhá.
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Các em yêu, anh về rồi đây...
    Hai ngày HL, ưng ý nhất là mua được cho em Cún món quà Sinh nhật. Mấy anh cùng đoàn cũng mua được cái tương tự về cho vợ, nhưng cái mình chọn vẫn đẹp nhất.
    Mụ W thì mất mặt, chả thấy động tĩnh quái gì. Lớn ngần ấy còn bị cấm cung, bố mẹ định giữ ở nha làm cảnh chắc?
    -----------------
    Dạo này tâm trạng quá, mất nhiều thứ... Có thể nào tự an ủi "thôi thì..." như khi mất tiền không nhỉ?
    Buồn...và cô đơn...

Chia sẻ trang này