1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    3 bà chị của em vẫn xinh xắn ghê,thế còn định làm cô cô đến bao giờ nữa thế,cho các anh 1 cơ hội đi chứ
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái này nữa, mới-là-đủ-bộ.
    Nhìn đi, chúng mình đấy. Đứa nào cũng tươi, cũng cười. Thế đấy, yêu không?
    Khi chúng mình có con, sẽ có ngày bảo chúng nó: "Các mẹ ngày xưa đây này"... và có khi nào chúng nó bảo " Cũng chơi bời phết nhờ.." không?
    Ta yêu lắm từng phút giây này, khi biết rằng mình KHÔNG CÔ ĐƠN, khi biết rằng trong máy mình luôn luôn có cái tin nhắn: "Vẫn đang work à? Thương quá...", biết rằng có người sẵn sàng làm cùng mình đến 10g hơn trong cái căn phòng chả có điều hoà ở Melia...
    Ta yêu lắm...
    [​IMG]


    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 26/10/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hèm... Các mụ làm ta xúc động đậy quá đi mất...
    Lúc trưa đi café rồi chở mụ Lys về chỗ làm, hai con buôn dưa vài chuyện. Mụ Lys nhớ gì không? Thế này này:
    Đàn bà con gái an phận là tốt. Đứa nào chẳng muốn nhàn hạ. Nhưng cờ nó rơi vào tay mình thì mình buộc phải phất thôi. Chẳng phải máu me đi tranh cờ đoạt quạt gì với đới, cơ mà ông giời thấy mình có khả năng phất cờ thì mới dúi cờ cho mình chứ.
    Nào... Suy nghĩ gì nữa nào? Nắm cờ thật chặt và phất ngoạn mục vào nhé!!!

    Chuyện công việc là vậy, chuyện gia đình cũng thế thôi. Mình vốn ưa tự do, không khoái gánh trách nhiệm làm vợ, làm con dâu, nhưng mà chả may phải duyên phải số... nghĩa là cờ rơi vào đầu... thì đành phải cố mà phất cho ngoạn mục... phải không các mụ?
    Bè lũ chúng ta phởn phơ là vậy, nhưng việc đến tay thì gạo xay ra bột mấy hồi. Nhở các mụ nhở?
    Nào... Witch đâu? Ra nhận quà này!!!!!
    Mới kính coong nhá! Nhìn hai quả trán thông minh chưa? ke ke ke
    Hai mẹ Lys&Cún thân tặng mẹ Witch
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 27/10/2005
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào ku!
    Dạo này tình yêu đẹp thì phải? Mãi mới vào chào hỏi các chị được một tiếng.
    Các bà chị của em không phải là "vẫn" xinh xắn,vì các chị "mãi mãi" xinh xắn như vậy mà. hé hé...
    Quyết làm Cô Cô thôi em à. Dính dáng đến các giai là phải mệt đầu nhớ thương, ghen tuông này nọ... mau già chết đi được. Chả dại cho các anh giai cơ hội làm cho mình nhanh già đâu em.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 27/10/2005
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hic..........hic......... 2 mẹ chụp ảnh đẹp thế, chả rủ ta rì cả ........... tủi thân ghê cơ
    Hôm nèo, mặc đẹp đi chụp ảnh cả 3 nhé ....... xong rùi phóng to lên, mỗi người 1 cái trông cho oai, về sau còn đem khoe cho lũ con của mình chứ " Đấy về sau cứ phải như các mẹ thế này này"
    Nhờ
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Êu, Cún, thấy gì chưa? Thấy em Witch nói đúng ý ta nói hum wa chưa? Hun Witch 1 cái vì chúng mình cùng tư tưởng.
    Ghét cái Cún bảo: "Thôi, xin mẹ, để về thờ à?" Tức thế
    Hí hí, nhớ vụ này nhé...
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Úi xời... đang bĩu môi đây này. Gớm quá cơ... các mẹ cứ tư tưởng nhớn va nhau đồm độp thế có gớm không cơ chứ.
    Được roài. Cứ lo dưỡng sắc đi nhá. Lúc nào cảm thấy cực kỳ sung mãn thì alô một phát rồi lôi nhau đi làm một seri luôn.
    Nói cái vụ "dưỡng sắc" thì lại nhớ mụ witch suốt ngày nhắc mình... dưỡng... trứng. Buồn cười quá!!!! Dưỡng trứng!!! kakakakakakka
    Chúng ta đã "dưỡng" mấy cái topic của chúng ta khá tốt đấy. Ta rất tự hào! Cả cái BÈ LŨ của chúng ta cũng được "dưỡng" ngon lành đấy chứ. Vênh quá đi mất!!!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear các em yêu!
    Ta post bài thế này trong tình trạng.. chấp nhận. Ta chấp nhận ngày mai nghe mụ Lys chửi bới.hic... Lúc hơn 1h chát chít đã kêu là out đi ngủ rồi, thế mà...
    Các mụ thông cảm cho ta cái nào. Dạo này hâm quá. Ví như bây giờ đây này, hâm cực. Đã nghe lời mụ Lys out rồi, chui vào chăn, ôm quyển Cuốn Theo Chiều Gió tập 2, đọc được 2 trang thì tung chăn ra... và online. Sự thể là... bỗng dưng nhìn trên mặt bàn một con nhện.
    Các mụ không thể tưởng tượng nó to thế nào... Trời ơi... nó to lắm lắm. Cái chân của nó mà căng ra thì dài phải chục xen ti mét nhá. Nó đúng là một con quái vật. Nhìn kinh dị dã man. Nhưng không phải vì thế mà ta sợ nó và mất ngủ. Lý do khiến ta tung chăn ra là để... chụp ảnh một con quái vật. Macro nó thì tuyệt vời phải biết.
    Ta vớ lấy cái máy ảnh, cũng là lúc con nhện nhận ra một vài tiếng động mà nó cho là nguy hiểm. Thế là nó té vào gầm bàn rồi lẩn đi vào xó tủ nhanh như chớp. Vậy là... ta online để rình nó.
    Rình con quái vật trong bao lâu? Ta không biết. Chỉ biết là ta online để giết thời gian. Vừa post bài vừa rình nó, kể cũng là cái thú...
    Nghe dở hơi không? Chui vào chăn ấm và ôm CTCG rồi mà lại tung chăn ra để ngồi rình một con nhện to khủng khiếp... Thật là dở hơi! Và vô lý?! Thôi... thú nhận...
    Thế này này... ta mấy ngủ. Buồn quá! Mà lại buồn vì giai mới nhục chứ... Nhưng mà ta mong các mụ thông cảm và chửi ta ít thôi nhé! (Giá mà các mụ nhìn thấy khuôn mặt nịnh bợ của ta lúc này )
    Ta đang cố tình.. buồn. Phải buồn cho xong đi... Nghe buồn cười nhờ? Nhưng sự thật là thế. Ta muốn buồn thật nhiều thật nhiều ngay lúc này để rồi mai sẽ không buồn nữa. Gã trai đáng ghét sắp biến mất khỏi thế giới của ta rồi. Mừng quá!!! Mừng quá!!! Tiễn hàng này lượn để đong hàng mới mà lị...
    Nghe giả dối nhỉ? Ôi... lâu rồi không thốt ra là mình đang buồn. Bấy lâu vẫn chỉ nghĩ mình có những cảm xúc nữ nhi thường tình mà thôi... chút âu sầu, chút vấn vương như bao người... Nhưng giờ thì nó là cả một vấn đề rồi. Ta thấy mình già đi cả chục tuổi. Trời ạ! Căm thù nhất là khi thấy mình già đi. Trời ơi là trời!!!! SÁng ra gặp nhau, nhất định các mụ phải trấn an ta bằng cách khen ta trẻ nhé! Nhất định nhé!!!! Please!!!!
    Thôi thây kệ con nhện khốn kiếp. Ta đi ngủ vậy. Phải dừng việc post lên đây những dòng dở hơi chả ra đâu vào đâu như thế này.
    Cầu mong con nhện quái vật kia không bò vào chăn và gây rắc rồi cho mình!
    @Lys: Nếu đêm nay con nhện gây sự, chắc ta phải nhờ mụ hỏi thăm cụ ông ở nhà cách xử lý vấn đề mất thôi. Xin hỏi thăm con mắt cụ ông nhé!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @lô nhà mình!
    Hôm nay mới up được vụ "chào nóng mừng rét" của nhà mình đây. Chời ơi.... bây giờ vẫn ngây ngất đây này. Nhậu nhẹt phè phỡn rồi lại cùng nhau trang trí sân khấu Halloween vui ơi là vui. Nói thật là trước đó Cún rất buồn chán, nhiều chuyện (các em yêu biết rồi đấy) nhưng mà sau khi quây quần với nhà mình rồi lại cùng nhau nghịch ngợm Halloween thì Cún tự nhiên vui vẻ yêu đời lên bao nhiêu. Yêu nhà mình quá đi mất!!!
    Nhớ mãi hôm đấy nhá! 3 loại rượu... khà... ngọt như... xi zô... Ấm quá cơ!!!
    Thông báo là hôm đấy nhà mình đại thành công.. nhất là... hí hí.. vừa hết!!! Phè phỡn nhá, mà không bị thừa mứa chứa chan như những lần trước. Vừa hết tất cả luôn. Mừng quá! Mừng quá! Nhớ ghi công Cún này đi chợ nghe chửa?
    Nào.... Dzô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cái này Cún cầm máy
    [​IMG]
    Cái này đến lượt đại ca chụp (hôm nào phạt đại ca cái tội bỏ Halloween nhá! Phí ghê cơ, đại ca không thể tưởng tượng nhà mình cùng nhau trang trí sân khấu vui thế nào đâu)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này