1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm đấy vui lắm ý cả nhà ạ, vui lắm...
    Hôm đấy tiễn nhiều thứ, nhưng chắc cũng sẽ đón nhiều thứ... Tại hôm nọ thấy trên đường một nhóc con đứng trước xe ga, quay ngược đầu ôm eo mẹ, tự nhiên thấy thèm trẻ con... giá có nhóc gọi mình bằng...cô, các mụ nhờ
    Ai biết!
    Hỏi như chưa được hỏi, dù là đã bịa ra một loạt câu hỏi và trả lời... hì hì, nói chung, buổi phỏng vấn hôm đó làm mọi người đều hài lòng, trả lời chân thực phết...
    Hôm nay chỉ cho anh Trung, anh Trung bảo các giai nhà này đẹp trai ghê nhỉ? Hờ hờ, đấy là còn chưa đủ đấy
    Yêu cả cái máy ảnh của Cún nữa, để biết trân trọng từng phút giây...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn chưa hiểu câu này của mụ . Ta nghĩ chỗ đấy là đủ rồi chứ, chưa đủ là chưa đủ thế nào?
    Ta nghĩ, mụ Cún làm công tác hậu cần tốt, mà chả ai tuyên dương ta vụ pha nước gì cả, lẩu hôm đó ăn vừa thế còn gì ...... tiến bộ thế mà chả ai đoái hoài gì đến ....... dỗi đây này .....
    Ah, cái ảnh mụ Cún up lên sao ta chẳng xem được?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nào, thì khen em nó lấy một tiếng nào... Hoan hô em yêu Witch nhá!!! Hoan hô! Bọp bọp... bọp bọp... bọp bọp bọp....
    Bây giờ ta đang tưởng tượng giống mụ Lys các mụ ạ. Hế hế... Nhanh lắm... có khi chả đến 1 năm đâu... Lên chức "cô" cứ xơi xơi ý chứ.
    Ta thích thằng cu. Còn mụ Lys chắc vẫn thích cái hĩm để mua nhiều váy điệu cho nó hở?
    Witch! Ảnh xem ngon lành. Chắc PC của mụ bị dở hơi quá. Hay là dial-up thì nó thế?
    Anh em ơi, nghỉ đây. Hôm nay post mấy bài hơi bị loằng ngoằng. Các em yêu đọc thì đọc, cấm có chửi bới là: "Mịa, đọc mù cả mắt" nhá!!!!
    Té đây, không biết có thảo xong nổi quả application cả CV của đệ tử để cho "sếp" Lys không.
    Chúc ngủ ngon nhé các em yêu!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua một ngày CN nữa...
    Dear nhà mình,
    có nhớ CN ngày 30/10 không? CN trước, Cún nhớ lắm, nhớ lắm. CN vừa qua, là cách đây 1 vòng kim giờ, Cún muốn mình phải viết, muốn ghi lại this emotion of missing some beloved ones. Sẽ nhiều chữ ra phết đấy... Nào... nhớ không?
    Ba loại rượu. Những loại men nhè nhẹ hòa quyện đủ để mọi người chuyếnh choáng niềm vui anh em quây quần. Có lẽ món lẩu của ba gái vụng về vì thế mà cũng dễ nuốt hơn chăng? Ba gái vụng về nhưng đanh đá, đố ai dám chê. Cứ nghĩ đến thế là Cún đau ruột vì cười đây này... Tiếng ly chén cụng nhau, tiếng mọi người xuýt xoa... khói lẩu thì nghi ngút... Ôi ta nhớ quá các mụ ơi! Nhớ cả tiếng rì rầm mọi người kể truyện cười... but chi cứ "eo ôi bậy thế"... rồi phá lên ha hả cả bọn... Nhớ cả lúc trêu chọc nhau rồi "bố tổ" với "********" loạn cả lên... Nhớ quá đấy! Hai tuần rồi...
    Hình như bữa nhậu hôm ấy không giống như những bữa lẩu mà chúng ta đã, đang và sẽ tụ tập. Rõ ràng là thế rồi, nhà mình nhỉ? Coi như một bữa mừng tròn 1 năm trời chúng ta thành lập Nhà Mình, đồng thời nhân dịp một thành viên trong gia đình chính thức thông báo đại sự... quả là "song hỷ lâm môn". Biết đâu rồi mỗi năm lại có một cái song hỷ như thế? Hy vọng thế! Mọi người cùng cố gắng nhé! Nghĩ thế mà thấy lòng rộn ràng niềm vui... Vui quá nhà mình ạ!
    Rồi lần lượt mỗi người sẽ có gia đình riêng và chẳng ai dám chắc điều đó không ảnh hưởng đến chúng ta bây giờ. Nhưng tôi tin tưởng rằng những gì nhà mình đã cùng trải qua sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi giá trị. Một mảnh tuổi trẻ của chúng ta!
    Nhà mình có nhớ tối hôm 30/10 ấy không? Có một điều hơi tiếc là đại ca không thể tham gia. Thật sự là tiếc đấy, đại ca ạ!
    Buổi tối cách đây 2 tuần... Chúng ta bên nhau như những cô cậu mới lớn nghịch ngợm vui vẻ. Tôi sẽ không bao giờ quên được những giây phút nhà mình xúm vào trang trí "sân khấu" của đêm vui ấy. Bác Nor và Trí lo làm mạng nhện bằng dây thừng, but chi với mụ Lys vẽ chữ, mụ Witch với ta nghịch mấy quả bóng. Màu mè tung toé... Cún chạy mỗi nơi một tí teo. Cùng bác Nor dính quả bóng mới vẽ, cùng Trí dán lại cái dây thừng, rồi quay sang bàn chuyện bút lông với Witch, chụp ảnh Lys với but chi, giữ miếng bìa cho but chì áp bàn tay trát đầy sơn lên thành "tranh nghệ thuật" (ê.... như kiểu cho bọn đười ươi rửa ray bằng sơn rồi bắt chúng nó ấn tay vào giấy ý nhỉ.. ha ha.. ). Rồi xúm vào treo, dán... ý kiến ý cò... Trời ơi, vui thế!!!
    Nhà mình còn có rất nhiều bạn bè mới đáng quý trong f-177, tất cả đều vui vẻ và náo nhiệt, người thì lo chuẩn bị những khâu tổ chức chính, người thì cũng tham gia trang trí không gian cuộc vui... Đám đông dường như càng làm cho tôi cảm thấy tình cảm gia đình mình tăng lên gấp nhiều lần. Nhớ nhà mình quá! Giữa đám đông, chúng ta vẫn cứ là "nhà mình". Tại sao tôi cứ cảm thấy như vậy nhỉ? Có lẽ chỉ cần biết có nhau trong đám đông là yên tâm vui rồi, dù cho không thể ngồi cạnh nhau và kẹng bia ào ào.
    Rồi nhà mình sẽ có thêm nhiều những ngày vui như thế! Tôi đang nghĩ đến những ngày sau này chúng ta lại tụ tập, lại nghịch ngợm, lại tha hồ thể hiện "tài năng" của mình. Khi chúng ta có con cái, chúng ta sẽ tổ chức cho chúng nó. Trung thu, Halloween... các bố mẹ sẽ chọn một nơi, trang trí thật vui nhộn, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho lũ trẻ. Ngay cả khi chúng ta trở thành ông bà nội ngoại, thì chúng là vẫn tiếp tục tổ chức những ngày vui cho cháu chắt mình. Cứ thế, chúng ta thoả sức hưởng thụ những emotions ngọt ngào, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, hưởng thụ những tiếng cười... và tuổi trẻ của chúng ta là mãi mãi... Cho đến ngày lũ trẻ của chúng ta có thể tự tổ chức những cuộc vui, chắc chắn chúng sẽ biết ơn chúng ta - bố mẹ của chúng - đã dẫn dắt chúng biết hưởng thụ những giây phút vui vẻ đúng cách. Và điều quan trọng hơn, là chúng ta đã dạy chúng biết Tạo Ra những niềm vui.
    Tôi rất mừng vì đã gặp được các thành viên của nhà mình. Một năm quen thân, cho đến đêm nay, tôi nhận ra một điều quý báu vô cùng. Đó chính là cách sống mà tôi học được từ chính "nhà mình". Chúng ta là những thanh niên biết tạo ra cuộc sống vui vẻ.
    Nhà mình ạ, trước đây tôi cũng nghĩ rằng đã là chiến hữu thì không chỉ sẻ chia niềm vui mà còn cả nỗi buồn nữa. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác. Tại sao phải nói về nỗi buồn và khóc lóc? Tôi không muốn phí thời gian cho những việc chán chường như thế. Từ lâu rồi, từ ngày nhà mình bắt đầu hay tụ tập, tôi không còn nhiều thời gian để mình chìm vào những buồn bã nữa. Hầu như tất cả thời gian, tôi chỉ có biết vui cười rồi nói về những lúc vui cười ấy. Quả là những thang thuốc bổ! Đôi khi tôi có những suy tư và người ta có thể phóng đại nó lên thành "chán đời", nhưng đúng là tôi không bao giờ buồn thảm quá đỗi... và tôi chưa từng có lại cái cảm giác "chán đời"... Chỉ cần nghĩ đến nhà mình là lại vui ngay được. Lạ chưa?
    Tôi nhận ra rằng, những vấn đề của riêng tôi, cho dù tôi có khóc lóc hay than thở với ai thì cũng chẳng giải quyết được điều gì hết. Tại sao cứ phải đòi hỏi có người nghe mình than thở? Thật là thừa! Vì... Nước mắt cuối cùng cũng chỉ là sự giải toả cá nhân. Ai cũng có những nỗi đau riêng mình. Điều quan trọng là mình phải biết cách để những nỗi buồn không có chỗ để phát triển, không có chỗ để tung hoành. Và tôi cảm ơn cuộc đời này biết mấy, vì rằng sau những buồn khổ thì tôi lại học được cách để khoả lấp chúng bằng bao niềm vui trong cuộc sống. Ừ... Cách đó... Cách đó tôi học được từ những ngày nhà mình bên nhau đấy.
    Một năm đi qua, ắt hẳn có nhiều điều đáng nhớ - cả vui lẫn buồn - đến với mọi người nhà mình. Bản thân Cún dở hơi này thì gặp không ít điều bực mình. Nhưng chắc chắn là khi nhìn lại, nhà mình ai nấy đều hài lòng, bởi chúng ta đều thấy mình trở thành những kẻ biết tạo ra cuộc sống vui vẻ phải không? Cún không còn rỗi hơi để lo buồn gì nữa, tất cả thời gian của Cún giờ đây hoàn toàn dành cho việc nghĩ ra những cách "chế tạo" sự vui vẻ... và... dành cho việc... nhấm nháp những ngày vui mà chúng ta đã "chế tạo" thành công.
    Tạm thế đã, nhà mình nhỉ? Đi ngủ thôi!
    Bye cả nhà! Nice week!
    À, tái bút cái nhỉ?
    Tái bút 1: Cái hôm đại sự tới là phải ngon nghẻ. Gái (đặc biệt gái Witch) nhà mình chuẩn bị váy viếc, son phấn nhá! Còn giai nhà mình nhớ cà vạt sành điệu nghe chửa?
    Tái bút 2: Cún đang... yêu
    Tái bút 3: Cái "tái bút 2" là thật 100% đấy nhà mình ạ [r33)]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 14/11/2005
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ặc...... đã bảo để mai báo admin xử lý.......... mà cứ dựng cổ người ta dậy làm theo ý mụ Bùn ngú quá
    rồi mai phải phổ biến với bà con download firefox về sài là được chứ gì
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Có khi hôm đấy ta không đi được các em yêu ạ... Sẽ bỏ đi thật xa trong 1 tuần, qua cả ngày SN cơ, ta nghĩ anh giai chắc cũng chả trách, chính bác ý khuyên ta thế mà...
    Đọc bài của Cún xong, cứ ước giá có cái ảnh nhà mình với nhau, chụp tối HW mà cả ta và Cún đều thích ý, nhưng chả thấy đâu, hix... Hôm nào W qua nhà Wtiger lấy về em nhé.
    Thôi, dùng cái 3 chúng mình vậy...
    Sơn những màu rực rỡ cho cuộc sống của chúng ta, tươi rói những nụ cười...
    Nhé!
    [​IMG]
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn chưa hiểu câu này của mụ . Ta nghĩ chỗ đấy là đủ rồi chứ, chưa đủ là chưa đủ thế nào?
    [/QUOTE]
    Thế có nhớ ai đến sau không? Có nhớ ai phải về đưa bố đi ra sân bay không? He he, già rồi nên dễ quên hả em...?
    Nhưng thôi, bây giờ thì thế là đủ rồi, nói đủ và sao vẫn thẫy thiếu...vô hạn
  8. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc vì sự việc chấm dứt. Hãy cười vì nó đã xảy ra.
    [​IMG]
    Được _NoregreT_ sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 14/11/2005
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Many thanks to our "Nor già"!!!
    Dear Fam,
    happiness and pride are singing in my soul days and nights.
    How many people in this life can find such a special Family?
    Internet brings us much more than what we"ve ever expected.
    Special Family! My Spe-Fam!!!!!
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=52&id=6454
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết chúng ta chỉ là những kẻ đi qua nhau
    Sao em còn đứng lại chờ?
    Nếu biết sông kia rồi cũng hòa về biển
    Vỗ sóng làm gì cho mệt mỏi huh em?
    Nếu biết ngọn gió chẳng thể là bất diệt
    Tự xem mình là hạt bụi có ích chi?
    Và vì cơn mưa không tạo được cầu vồng
    Nước mắt rồi cũng chẳng thành ra hạnh phúc đâu em!
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 15/11/2005

Chia sẻ trang này