1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chết rùi... mai không biết sếp có đến cty không... nếu sếp đến thì không bùng được về sớm...hic....
    Thứ 7 tuần trước đã nghỉ rồi. Thứ 7 tuần này lại nghỉ nữa thì... sếp buồn lắm.
    Làm thế nào bây giờ... Thôi ngủ đã...
    Các em yêu ngủ ngon nhé!
    Sáng mai....
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chết đi được TTVNOL ..
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cảm thấy mệt mỏi vì phải một mình làm điều này. Cay đắng làm sao... "phải"! Lẽ ra nên là "được", nhưng giờ đây cảm thấy "phải" mất rồi. Cứ thế xây đắp... xây đắp... không ai phá cả, nhưng cũng chẳng ai xây cùng.
    Vui à? Cười à? Thoải mái à? Vô tư à? Có gì khó đâu. Bản thân ta đi đến muôn nơi gặp muôn người và được muôn niềm vui, muôn nụ cười thật chẳng khó khăn gì. Việc kết bạn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng... như quan điểm cá nhân đã hình thành từ muôn đời... "có" thì dễ mà "giữ" được mới khó.
    Cứ thế vui, cứ thế cười... thế thì dễ dàng quá. Đâu thiếu người cười vui với ta! Đâu thiếu người mến sự chan hòa dễ gần của ta! Đâu thiếu gì kiểu bạn bè hình thành theo cách vui cười ấy! Vì thế mà ta tìm kiếm những gì giá trị hơn nữa. Vì thế mà ta biết đặt ra những chuẩn mực để sắp xếp một thứ tự bạn bè.
    Rồi cứ thế vui, cứ thế cười... nửa vời. Ta hời hợt. Đơn giản là hời hợt nửa vời! Thích vui thích cười đấy. Ta cần gì phải bỏ quá nhiều thời gian hay tâm huyết ra cho những gì không đủ thoát khỏi nửa vời.
    Lũ vịt của tao! Nhớ chúng mày biết bao nhiêu!
    Hôm nay tao càng thấy rõ ràng chúng mày là một lũ chí cốt tuyệt với nhất của tao mà khó có kẻ nào hơn được. Tao càng đi nhiều, càng gặp nhiều, càng kết thân nhiều, thì tao càng rõ điều đó. Lũ vịt thân thương của tao! Nếu hôm nay là chúng mày, thì mọi chuyện đã khác. Tao ước gì hôm nay là chúng mày!
    Một cuộc hẹn chẳng có kế hoạch trước, tụ tập, thế thôi. Những sự cố vớ vẩn thêm thắt vào mớ trăn trở rối ren đeo bám, không khí ******** của những ngã tư giờ tan tầm cộng vào một ngày làm việc ngớ ngẩn... Tao cố để không phải áy náy với cái lời hẹn đó để rồi nhận lại thái độ cáu bẳn bực bội. Thật điên! Giá như là chúng mày... điều tao nhận được sẽ là một lời "được rồi, cứ từ từ mà đến, cẩn thận cái giờ ******** này xe cộ tởm lắm!", và sẽ có tin nhắn, có điện thoại.. nếu như lâu lâu chưa thấy tao đến. Nhưng... không phải chúng mày.
    Chao ôi, tao nhớ... tao nhớ cái hôm con V con H hẹn cả lũ đi đớp nhân dịp SN năm ngoái. Chính tao còn ân hận vì đã lỡ hẹn... thật đau khổ khi chúng mày đến nhà, nhìn thấy tao lăn lóc say sưa với những đứa chúng mà chẳng biết. Nếu tao là chúng mày, tao sẽ tởm lợm tao lắm, sẽ tức tối, sẽ không thèm yêu thương quan tâm cái thứ tao nữa. Nhưng... chúng mày là chúng mày.
    Còn bữa nhậu nhẹt tháng 10 năm nay thì sao? Lại một lần nữa tao đi uống rượu với một lũ nào đó vào đúng cái ngày ấy. Cũng may còn đủ tỉnh táo để không lỡ mất như năm ngoái... Tao về muộn và lại hưởng thụ sự hầu hạ của chúng mày. Tại sao chúng mày lại như thế hả? Tại sao không tức giận? Cho tao ăn, cho tao nước chanh, cho tao khăn ướt và cho tao chăn đệm... chúng mày không nghĩ ra cách gì khác để đối xử với tao à? Sao không tức giận? Mà... quả thật tao đã được chúng mày nuông chiều quá rồi. Hôm ấy tao chẳng nghĩ gì... bao nhiêu ngày sau vẫn chẳng nghĩ gì cả... chỉ đến hôm nay... chỉ đến khi nhìn thấy cách đối xử khác, tao mới nhớ lại... và tao... Trời ạ... sao chúng mày không căm tức tao bao giờ?
    Ôi lũ vịt ơi! Chúng mày đã quá nuông chiều tao rồi! Ngay cả khi tao bỗng dưng chập mạch rồ dại thì chúng mày cũng chỉ cười sằng sặc lên chửi yêu tao là đồ dở hơi thôi, và lại nhồi nhét cho tao hàng đống thứ quan tâm chăm sóc. Sao tao ghét chúng mày thế! Lũ vịt đáng ghét nuông chiều tao quá rồi, để bây giờ tao không thể chịu đựng nổi dù chỉ một chút thái độ cáu bẳn hay lạnh nhạt.
    Ờ... lạnh nhạt! Thà rằng rồ lên còn hơn lạnh nhạt. Lạnh nhạt! Tao sẽ không quên từ này đâu. Đấy là cái từ mà tao chưa bao giờ thấy ở chúng mày. Lũ vịt của nợ! Chúng mà đã trở thành chuẩn mực trong cách sắp xếp của tao mất rồi. Của nợ! Ghét chúng mày thế!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này!
    Chưa bao giờ tôi thấy yêu quý anh bạn như hôm nay. Một... à không... hai... đúng rồi... hai cú điện thoại và tôi cảm thấy thật lạ lùng. Tại sao không phải ai trong số họ mà lại là anh bạn nhỉ?
    Đôi khi một vài giây đúng lúc lại giá trị hơn cả hàng tiếng đồng hồ. Một lời thôi mà ý nghĩa hơn cả ngàn vạn câu.
    Tất nhiên là tôi biết tôi cũng dở hơi lắm. Nhưng tôi vẫn tự cho mình cảm thấy chán vì chuyện đó. Vì tôi cứ tưởng họ hiểu tôi, hiểu cái dở hơi của tôi và chấp nhận một đứa dở hơi. Đấy... biết mà không hiểu. Biết chỉ để mà biết thôi thì làm gì nhỉ? Hoá ra lại chẳng bằng một người như anh bạn, chẳng biết gì về tôi mấy nhưng lại cho tôi thấy rằng hiểu tôi khá nhiều.
    Cảm ơn nhé! Bạn!
    Rất nể đấy!
    Nể lắm ý!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng trầm trọng! Bất lực và bó tay! Tại sao không thể sống bình thường như cách mà thiên hạ gọi là bình thường? Bao nhiêu cũng chẳng đủ để cân bằng!
    Bạn ạ... bao nhiêu cũng không đủ!
    Hình như thời gian qua chưa đủ để bạn hiểu tớ là kẻ hay suy nghĩ. Ai đó bảo tớ có "năng khiếu" suy diễn, thế là đúng rồi đấy. Chắc bạn cũng không hiểu rằng tớ hay suy diễn. Ừ, chắc chắn bạn không hiểu, cho nên bạn cũng đâu cần băn khoăn xem điều gì xảy ra khiến tớ suy diễn để rồi từ suy nghĩ nảy sinh ra hành vi. Ờ... thôi. Chả hiểu thì thôi. Cứ để tớ mất cân bằng với mớ suy diễn của tớ đi. Chúc bạn vui vẻ với những người bạn khác! Còn tớ, tớ vẫn thích suy diễn và chờ đợi những gì giúp cho tớ suy diễn đúng hướng.
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lúc này nhớ tới ánh mắt sáng long lanh của bạn khi người ấy xuất hiện, mình biết là bạn buồn khi nghe tin xấu về người ấy, mình cũng cảm thấy bứt dứt k yên dùm bạn, mình hiểu cảm giác này mà vì cũng đã trải qua. Bạn nói là chả làm sao nhưng ngốc ạh, làm sao bạn dấu được. Mình quý bạn bởi bạn sống k hề giả tạo và ẩn sau vẻ chua ngoa bạn dịu dàng, nữ tính và đáng yêu kinh khủng. Mình thích cái vẻ trẻ thơ của bạn khi bạn hồn nhiên nói cười về 1 trò vừa nghĩ ra để trêu chọc mọi người. Thế nên bạn đừng vội vàng nhé, vì mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu mà. Có thể là nhầm lẫn thì sao???
    Mấy hôm nay vẻ mặt của bạn rạng rỡ hơn, ánh mắt sáng hơn có lẽ nhờ vào 1 thứ gì đó kỳ diệu, mình vui vì thấy bạn vui. Mùa đông của bạn năm nay chắc là k còn quá lạnh nữa nhỉ? Những điều ấm áp đang chờ bạn và hãy mỉm cười thật nhiều bạn nhé, vì k một ai có thể lạnh lùng trước tiếng cười trong trẻo của bạn, cô bé ngoan ạh! Chắc chắn năm nay ông già noel sẽ đêm đến cho bạn 1 món quà giáng sinh đặc biệt. Mình tin chắc là thế, mở rộng trái tim để nhận quà nhé!

  7. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu của tôi .. Hạnh phúc lắm khi có một người như bạn bên cạnh. Dù có chuyện gì kinh khủng đến thì cũng đã có bạn luôn bên tôi. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp . Có lẽ nếu nói tôi đã quen như thế này thì tiêu cực quá. Nhưng mà thực lòng tôi đã quen với cảm giác này rồi. Chỉ lần đầu tiên người ta mới biết sốc , hụt hẫng hay bàng hoàng bạn nhỉ... Còn từ giờ thì người ta đã trải nghiệm, Người ta có thể đọc trước những gì sẽ đến và những gì sẽ phải chịu đựng. Có lẽ người bị tổn thương sẽ là tôi _ Bạn của bạn... Nhưng tôi sẽ đi đến cùng con đường này ... Những tráo trở , toan tính và lọc lừa đã nếm quá đủ để giờ đây không còn lo sợ nữa .. Trai sạn rồi ...
    Hãy cứ biết đến hiện tại nhé... Sẽ luôn cùng nhau đi trên con đường đang dệt bằng nắng và hoa ... Dù phía cuối có là hố đen của buồn đau và uất hận.. Nhưng có bạn .. tôi sẽ cứng cỏi hơn để không gục ngã .. Hãy luôn bên tôi và đi cùng tôi trên con đường đó .. Một phần nào bạn sẽ chia sẻ cùng tôi_ Tôi biết là vậy mà ..
    Tôi sẽ sống như chính là tôi .. Hết lòng và chân thành ... Để sau này .. tôi không phải ân hận hay hối tiếc bất kể điều gì ...
    Còn bạn nữa .. Hãy mở lòng mình và đón nhận tình cảm của người ấy... Đôi mắt bạn cũng sáng long lanh khi gặp nhau ... Nụ cười tươi hơn và đáng yêu hơn khi người ta xuất hiện.. Hãy tìm 1 bờ vai để có thể gục xuống, để có thể áp má mình vào ... Mặc cho những cơn gió rét của mùa đông lạnh buốt... Đã có 1 người chở che và quan tâm đến bạn .... Lòng ấm lòng khi nhận được sự quan tâm ...
    Hãy hạnh phúc nhé người bạn của tôi .. Ngàn lần tôi mong bạn vui tươi và hạnh phúc .. Có như thế những người bạn của bạn _ Như tôi mới cảm giác niềm vui trọn vẹn ... Bạn hiểu tôi ko ?

  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi, hôm nay lại phải viết cho bạn rồi. Ngồi ngắm bạn dưới ánh nến, đôi mắt thoáng chút buồn làm tôi thấy ghét người kia quá! Trẻ con làm bạn tôi nghĩ ngợi. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thoả thôi, tôi tin là thế. Và bạn cũng phải tin là thế. Tôi rất k thích khi bạn nói rằng: "số của tôi nó thế..." bạn àh, có hiểu k, bạn là cô gái đặc biệt thật sự, bạn xứng đáng được nâng niu chiều chuộng, xứng đáng được hưởng những điều ngọt ngào nhất mà tình yêu đem lại, bạn xứng đáng có tất cả...vì thế đừng vội vàng buồn mà....Đừng nghĩ ngợi lung tung bạn của tôi, rồi mọi thứ lại đâu vào đó.
    Có một người đã nói với tôi rằng: nếu đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra thì hãy bình thản đón nhận nó, đừng dằn vặt trăn trở nhiều vì như thế là tự làm khổ bản thân. Tôi thấy thật đúng, và bạn thấy đấy, tôi đang bình yên đón nhận hiện tại và thản nhiên nếu 1 ngày kia xa xôi.
    Bạn của tôi, ngay bây giờ tôi sẽ thêm từ "iu" vào sau tên của bạn, vì thật sự là bạn cực kỳ đáng yêu, và xin nhắc lại 1 lần nữa, nếu tôi là 1 gã giai, tôi sẽ không bao giờ để bạn lướt qua tôi.
    Cười lên nhé, tôi sẽ luôn bên bạn!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 28/12/2005
  10. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là trên đường đời tấp nập
    Anh vô tình đi lướt qua tôi .............. ????????????????????

Chia sẻ trang này