1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Giờ này bạn đang làm gì .. Bạn có vui không ? Bạn có hạnh phúc không ? Hãy nói với tôi rằng bạn có nhé .. Hãy luôn cười tươi như thế, Hãy luôn yêu đời như thế ... Tôi muốn nhìn thấy bạn của tôi lúc nào cũng hạnh phúc và có những nụ cười ấm áp như thế. Mùa đông không còn lạnh nữa có đúng không ?
    Giờ phút này tôi chỉ cầu mong 1 điều, hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn của tôi , sẽ là người bạn đồng hành đi chung với bạn trên 1 con đường.
    Sẽ luôn là người đi bên tôi nữa .. Có bạn tôi sẽ không gục ngã, Sẽ luôn cứng cỏi dù cuộc sống này có muôn vàn ngang trái đến với tôi ......
    Chỉ cần nhìn những người tôi yêu thương hạnh phúc là đủ đối với tôi rồi. Bạn hãy hứa với tôi như thế nhé ... Hãy hứa rằng mọi việc sẽ như điều tôi mong đợi ............
    Đừng lo cho tôi... bạn của tôi ạ ... Tôi ko mềm yếu đến thế đâu, Không dễ dàng gục ngã đến thế đâu..... Tôi sẽ sống tốt hơn hiện tại, sẽ tốt hơn những cái người ta có thể nghĩ đến.... Để cho dù như thế nào ... tôi vẫn có thể ngẩng mặt nhìn xung quanh mà không phải hổ thẹn với lòng mình ... Tôi đã sống trọn vẹn, chân thành .. và đối với tôi.. như thế là quá đủ ....

  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp qua rồi đúng ko bạn. Mùa đông qua thì mùa xuân tới đấy ... Quy luật của 4 mùa chẳng thể nào khác nổi.
    Mùa đông lạnh lẽo không mang đến cho bạn sự ấm áp, ngọn lửa để sưởi ấm tâm hồn thì bạn hãy đón chờ một mùa xuân mới. Mùa xuân với muôn ngàn sự sống đâm hoa nẩy lộc.
    Một tình yêu đẹp tuyệt vời sẽ đến vào mùa xuân tươi trẻ tràn đầy sức sống, Tình yêu đó sẽ nâng niu, chăm sóc tâm hồn nhậy cảm của bạn. Để bạn luôn cảm giac mình tràn ngập hạnh phúc khi có 1 tình yêu đích thực. Tôi làm sao có thể vui trọn vẹn khi lúc nào cũng nghĩ về bạn của mình . Khi bạn có bao nhiêu trăn trở, buồn phiền thì làm sao tôi có thể vui . Tôi muốn mình làm được 1 điều gì đó nhưng sao không biết phải bắt đầu từ đâu.
    Bạn vẫn tươi cười đấy chứ nhưng sao tôi vẫn cảm giác bất an khi nhìn vào mắt bạn. Càng nhiều sự thất vọng đến sẽ ******** yêu trai sạn hay khô cứng, sẽ làm cho con người mình cảm giác thích với cô đơn. Cố lên nhé bạn, Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Sẽ một ngày có 1 chàng hoàng tử đến với 1 cô công chúa xinh đẹp. Bạn xứng đáng được nhận những điều hơn thế kia... Bạn của tôi ạ .. !

  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ơi, ấm lòng thật nhiều khi đọc những dòng chữ ấy. Cám ơn bạn.
    Lúc này tôi chỉ muốn được trở lại không gian ngày xưa nơi 2 ngọn nến cháy gục vào nhau, bừng sáng, lung linh. Lúc ấy tôi và bạn không đứa nào vướng bận ưu tư như bây giờ nhỉ, ngồi bên nhau nhìn vào mắt cười rồi kể về những kỷ niệm ngày xưa.
    Bạn của tôi, tôi vẫn luôn cười vui, ngay cả tối qua tôi cũng cười với bạn thật tươi nhưng có lẽ k dấu được bạn nỗi niềm thỉnh thoảng hiện lên qua đuôi mắt cười hay lẫn vào tiếng thở dài. Có lẽ tôi đã quá sai, và bị trượt dài theo cái sai ấy từ lâu, rất lâu rồi. Giờ là lúc tôi cần lấy lại thăng bằng và sống có nghĩa hơn.
    Còn bạn?
    Khuôn mặt hoang mang tối qua là sao?
    Tôi nghĩ là tôi hiểu những gì đang diễn ra trong đầu bạn!
    Rồi tôi sẽ nói cho bạn nghe, thân mến ạh!
    Ngày mùa đông ấm hơn rồi đấy!

  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, vậy là khi ra về, nụ cười lại rạng ngời trên khuôn mặt bạn. Ánh mắt lấp lánh của bạn làm tôi cũng vui lây theo. Cứ thế mà phát huy nhé, đừng có nhăn nhăn mặt, xấu lắm (copy right: anhtrocdau)
    Bạn thấy đấy, cần gì phải quán xá nhỉ, cứ ngồi trong nhà ấm cúng, buôn bán chuyện trên trời dưới biển cũng vỡ ra được bao nhiêu điều phải không? Tối nay bạn ở bên tôi, chia sẻ với tôi chuyện của bạn rồi lắng nghe nỗi niềm của tôi, tôi thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm và bạn cũng thế nhỉ, lại tươi như hoa mùa xuân!
    Tôi vẫn đang nhớ, bạn ạh. Nỗi nhớ miên man dài như đêm đông tĩnh lạnh. Nhưng bây giờ phải lý trí hơn chứ, sáng mai thôi tôi sẽ cất nỗi nhớ mỏng mảnh này vào 1 góc nhỏ và chờ đợi 1 mùa xuân ấm áp hơn.
    Niềm vui của bạn lan sang tôi khiến tôi thấy mình có thật nhiều hy vọng, khiến tôi tin rằng rồi tôi cũng sẽ có hạnh phúc, cái hạnh phúc sáng toả trên khuôn mặt bạn. Rồi tôi sẽ không còn trăn trở về sự lãnh lẽo của mùa đông. Có bạn bên tôi, thân mến ạh, tôi không thấy cô đơn!
    Cám ơn bạn nhé, thân mến của tôi!

  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nắng ấm lên rồi bạn ạ .. Cái khăn tôi đan tặng bạn chắc phải đợi đến dịp rét tiếp theo. Cái mầu hồng đáng yêu lắm.. như bạn ấy... hì hì ...
    Những điều tôi suy nghĩ từ trước đây giờ bắt đầu hiện hữu. Chẳng hiểu sao khi đối mặt tôi lại chẳng mảy man quan tâm hay cảm giác gì cả. Vì tôi nghĩ tôi đã làm 1 việc quá đúng, bạn có hiểu tôi ko..
    Cái tôi cần là những người thân yêu bên cạnh hiểu tôi.. và luôn bên tôi như bạn... còn những người xa lạ.. hoặc có quen nhưng cũng chỉ với những bộ mặt giả lả thì tôi chẳng để nó trong đầu...
    Giờ tôi đang hạnh phúc ... và tôi chờ đợi điều đó đến với bạn ... như thế cả 2 đứa mình sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều ..
    Sắp tết rồi ... nghĩ đến 1 mùa xuân mới lại thấy lòng mình phơi phới ... Thế là mùa xuân này tôi và bạn có nhau ... sẽ cùng tung tăng đón xuân .. Một mùa xuân với tôi là đầy ý nghĩa ...
    Cám ơn điều kỳ diệu đã cho tôi và bạn gặp nhau ... Bạn có thấy nó kỳ diệu ko ...
    Mình sẽ luôn như thế này ... Bạn nhé ...

  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear 2 mụ,
    năm mới nhiều cái mới hay ho nhé! Vậy là chúng ta đã ở bên nhau 2 cái Tết rồi. Thật không ngờ có thể trở thành chiến hữu từ một diễn đàn online thế này phải không? Hỉ nộ ái ố chia sẻ đủ cả rồi nhé... và... cả những bí mật. Rồi chúng ta còn có thêm bao nhiêu bạn bè vui vẻ từ cái chốn này nữa chứ. Qủa thật không ngờ!
    Năm mới rồi, là năm tuổi của một lũ bọn mình. Ta cầu mong cho bè lũ chúng ta ngày càng "cục bộ".
    Biết đâu năm nay có kẻ lấy chồng, tận 385 ngày để quyết việc đó cơ mà. Nhưng sẽ không có kẻ bỏ cuộc vui đâu, phải không chiến hữu? Năm mới này, ta cũng mong tất bè lũ, và những cô cô của F 177 nữa, đều tìm được một "nơi chốn" ngon lành.
    Happy bè lũ!
    [​IMG]
    Forever young!
    [​IMG]
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Anh chúc mụ kiếm được nhìu xèng, nhìu xèng rồi thì sau đó ước gì nữa thì ước
    Khờ ... khờ... chúc ngày càng " Cục bộ" nghĩa là seo hả mụ
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oài... mụ chúc kiếm được nhiều xèng là đúng ý ta rồi. Dưng mà "kiếm được" tức là phải bở hơi tai đi kiếm, nên ta không khoái lắm. Sao không chúc nhiều tiền kiếm được ta nhỉ? Tiền phải tìm Cún để mà đè chết Cún mới gọi là phê, chứ Cún mà phải đi tìm tiền thì chán bỏ xừ. Nhở mụ nhở?
    Nào, chúc mừng năm mới Bính Tuất, chúc cho tất cả tiền bạc đều tìm đến được với chúng ta!
    À, còn cái ý nghĩa của "cục bộ" thì ta nghĩ mụ nên hỏi cái người đã "có công" gọi chúng ta là "bè lũ" ấy.
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , mình nghe tin sửng sốt ko hiểu sao , sao lại ko nói cho mình biết sao lại dấu mình như thế .Mình nghe tin mà choáng váng luôn .Thảo nào mọi thai'' độ đáp lại của A là có lí do, mình biết là nói hay ko cũng ko giải quyết được gì .Nhưng nhiều khi lại làm mình ...........Bây giờ với mình A cũng chẳng quan trọng nữa nhưng mình cảm thấy buồn và thật bất hạnh cho A .Sao A lại như vậy chứ , một nguời như A như A của tớ ngày nào bây giờ lại làm hỏng đời mình như vậy sao ????......A có biết ai cũng thất vọng và sửng sốt vì A lắm ko moi nguời ko thể tin nổi A lại như vậy.A ko còn là chính mình ko còn la nguời mà mình tin tưởng nữa rồi .Mình chỉ hi vọng A sẽ ko làm gì sai lầm nữa và sẽ có một gia đình thật hạnh phúc .Hi vọng một ngày nào đó chúng ta gặp nhau và mỉm cuời tự hào
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hà............hà....... mụ chúc xiền nhiều đến với anh là anh ưng đấy, dạo này chả hỉu làm sao, lúc nào cũng thấy thiếu xiền ... chán nhờ ....
    Mấy hôm tết chắc ăn toàn đồ nóng mụ ah, nên tóc anh nó xoăn tít lên rồi, kiểu ngộ độc mỳ mà ta hay nói với mụ í ......

Chia sẻ trang này