1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ta đã lượn đi chợ Sapa rồi, hic........hic người dân tộc ở đây cáo già hơn mình tưởng, cả buổi sáng mới tà lưa được 1 chị người Mèo khâu cho ta cái túi với giá 10K ( giá hời không thể tưởng tượng được). Còn đêm qua, chợ tình họp từ 10h thì đến 12h đêm ta mới mò ra nên chỉ nhờ vả được 1 cặp vợ chồng người Mèo thổi khèn và hát cho nghe, nói chuyện với họ như nói chuyện với người nước ngoài ấy, ta lại còn bị mụ vợ lừa cho 1 quả nữa chứ, cú cóc chịu được , nhưng nói chung là nói chuyện với họ vui fết.
    Rượu thì mọi người thích uống rượu Sán lùng hay là rượu ngâm nhộng để ta bít đường còn mua, khi nào về thì ta với cúng sang Bát tràng mua chén nha''. hẹn trước rồi đấy. bây giờ ta đi ăn cơm trưa đây , lấy sức chiều còn đi chơi tiếp
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí mua tặng tớ 1 nậm rượu ngâm nhộng nhé..... hí hí, để tớ tặng bố vợ tớ.....khi nào về tớ đến lấy.....thế nhé....
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí mua tặng tớ 1 nậm rượu ngâm nhộng nhé..... hí hí, để tớ tặng bố vợ tớ.....khi nào về tớ đến lấy.....thế nhé....
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên...
    Thế là mụ đã về rồi phù thuỷ nhỉ? Chẵng bõ công ta ngày ngày ngồi "gõ" nỗi nhớ, nhiều khi thấy mình cũng sướt mướt quá đi mất. Ảnh của mụ và cún bên Quán cóc bị mất, tặng bù cả ba đứa mình này.
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên...
    Thế là mụ đã về rồi phù thuỷ nhỉ? Chẵng bõ công ta ngày ngày ngồi "gõ" nỗi nhớ, nhiều khi thấy mình cũng sướt mướt quá đi mất. Ảnh của mụ và cún bên Quán cóc bị mất, tặng bù cả ba đứa mình này.
  6. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít trong 3 cô thì cô nào chịu làm cái bông hoa hồng trăng trắng, be bé ở giữa ấy nhỉ, tha hồ đưa đầu với lưng ra cho 2 mụ còn lại dẫm đạp.
  7. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít trong 3 cô thì cô nào chịu làm cái bông hoa hồng trăng trắng, be bé ở giữa ấy nhỉ, tha hồ đưa đầu với lưng ra cho 2 mụ còn lại dẫm đạp.
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cô nhóc làm cho anh phải vào bệnh viện ơi, e tìm hộ anh hàm răng đi nào. Nhớ em quá
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cô nhóc làm cho anh phải vào bệnh viện ơi, e tìm hộ anh hàm răng đi nào. Nhớ em quá
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngắm bức ảnh, có cảm giác như đang đó là khung cửa sổ nhìn vào thế giới cổ tích của nàng Scheherazade. Bầu trời lung ling ánh sao... Không chỉ là thị giác được vuốt ve, mà khứu giác dường như cũng được thoả mãn bởi tưởng tượng về mùi hương hoa hồng thơm mát thoang thoảng đâu đây.... I miss you! Các mụ.... Rất ngượng khi phải nói ra mình nhớ một ai đó với những cảm giác dịu dàng đến thế... I miss you, các mụ của ta!
    Đại ca ơi, nhớ cả đại ca nữa đấy nhá! hè hè... ai bảo đại ca lại post bài "gây sự" với "3 bông hồng" ở đây..
    Bạn bè chơi với nhau được lâu dài, thân thiết được với nhau cũng là vì cảm thấy có nhiều điều hợp nhau. Chẳng nên có sự phân biệt. Nhưng... đúng là... dù cho không nên có sự phân biệt giữa những người bạn thì mỗi người cũng vẫn có quyền thể hiện sự khác biệt, cá tính riêng, phong cách riêng của mình.
    Bức ảnh như thể được design cho bộ "tam đa" F-177. Ai là Phúc, ai là Lộc, ai là Thọ.... thì chưa rõ, nhưng rõ ràng là 3 người vẫn là những bông hồng có màu khác nhau mà khi đứng cạnh nhau thì lại tạo ra một tổng thể hài hoà. (hihihihi liệu có tự mãn quá không các mụ ui)
    Hôm qua, 3 đứa đã gặp nhau và tuyên bố rõ ràng mình là bông hồng màu gì. Không có bất cứ một bất đồng nào cả. Lys đúng là bông hồng xanh, Cún tự thích thú với bông màu đỏ và Witch không từ chối bông màu trắng. Hoàn toàn phù hợp và hoàn toàn thoả mãn cho tất cả.
    Bông hồng xanh lam cho Lys - một gam màu lạnh dịu dàng. Nó gợi lên một cảm giác kiêu sa. Đó là sự lạ khi ta nhìn thấy một bông hồng màu xanh như thế. Người ta sẽ phải mất hàng năm trời để cho ra đời giống hoa như thế, hoặc là người ta sẽ phải có loại thuốc nhuộm hoa cực kỳ hoàn hảo. Tất cả những điều đó cho thấy cô nàng hơi khó tính một chút và... hơi bị ghê gớm. Hoàn hảo và hoàn hảo! Nếu không có một vẻ hoàn hảo tự nhiên, cô nàng sẽ phải tìm ra những thứ tạo ra sự hoàn hảo.
    Bông hồng trắng cho Witch - tinh khiết và gần gũi. Tất cả chúng ta đều quá quen thuộc với hoa hồng bạch. Cô nàng với tính cách đơn giản. Làm ơn hiểu rõ từ "đơn giản"! Không quá cầu kỳ, không đòi hỏi cao siêu, nhưng thật sự cô nàng cần tất cả đều có một màu trắng sạch sẽ và tươi sáng. Có lẽ vì cô nàng đơn giản như thế nên cô nàng bị "chèn ép" ? Witch có vẻ sẵn sàng bị Lys và Cún "kẹp". Nhưng đừng nghĩ cô nàng bị "kẹp"là khổ, vì ở giữa... rất ấm... và... còn có thể cảm thấy cả hai người kia ở bên mình. Và... người ở giữa chính là chất keo kết dính các mối quan hệ.
    Còn bông đỏ cho Cún. Chà... Ai lạ gì hoa hồng màu đỏ nhỉ? Thôi chẳng nói nữa. Chỉ cần nhớ một điều:
    Những bông Hoa Hồng có gai!!!
    Chẳng nhìn thấy gai đâu nhưng... đúng là hoa hồng có gai đấy bà con ạ!!!

Chia sẻ trang này