1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Topic có ghi: For Emotions of missing someone
    Nhưng có ghi chú "Nhớ một người!"
    ...thế mà toàn thấy nhớ 2 ...mụ trở lên
    Lại nói đến bức tranh với 3 bông hoa hồng...thấy bông nào cũng đẹp, màu hoa nào cũng xinh...và bóng hình trái tim phía sau cũng thú vị lắm...một màu đen huyền bí nữa ...hehe
    Xin làm bóng đêm...nhưng mang lại nhiều bất ngờ nhé.
    Cũng muốn dự phần, chờ dịp gặp cả 3 "mụ" nhé!
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] ...hôm qua ta làm thơ ...ối ....hình như ta ...nhớ ....nhớ à ...nhớ phải không đấy nhớ ơi ......
    Bao giờ ta đọc cho mà nghe [​IMG]
    IRML_OTT <---[​IMG]
  3. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] ...hôm qua ta làm thơ ...ối ....hình như ta ...nhớ ....nhớ à ...nhớ phải không đấy nhớ ơi ......
    Bao giờ ta đọc cho mà nghe [​IMG]
    IRML_OTT <---[​IMG]
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    À, nhớ ra rồi! Mai sẽ tìm ra người để nhớ.
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    À, nhớ ra rồi! Mai sẽ tìm ra người để nhớ.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tìm về cõi nhớ
    Ta còn nghe tiếng ai vọng về
    Người em yêu hỡi
    Xin đừng quên dù trong phút giây
    Rằng...

    Lâu lắm rồi mới lại nghe Dạ Khúc Buồn của PT... hic...
    Và hãy nhớ xin nhớ một lời
    Rằng em vẫn yêu anh trọn đời
    Nhưng cớ sao
    Đôi mình vẫn mãi xa nhau????????????

    Trời ơi, nẫu ruột quá... Hôm nào phải rủ các mụ đi "rên" cho nó đỡ bức xúc mí được...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 16/11/2004
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tìm về cõi nhớ
    Ta còn nghe tiếng ai vọng về
    Người em yêu hỡi
    Xin đừng quên dù trong phút giây
    Rằng...

    Lâu lắm rồi mới lại nghe Dạ Khúc Buồn của PT... hic...
    Và hãy nhớ xin nhớ một lời
    Rằng em vẫn yêu anh trọn đời
    Nhưng cớ sao
    Đôi mình vẫn mãi xa nhau????????????

    Trời ơi, nẫu ruột quá... Hôm nào phải rủ các mụ đi "rên" cho nó đỡ bức xúc mí được...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 16/11/2004
  8. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay chưa tìm được người để nhớ thì có ngày mai ...ngày kia ?
    ---------
    Ngoài lề : Người lớn nhiều chuyện ?????
  9. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay chưa tìm được người để nhớ thì có ngày mai ...ngày kia ?
    ---------
    Ngoài lề : Người lớn nhiều chuyện ?????
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Trưa... đi ăn một mình...
    Quá bữa rồi, thức ăn cứ nghẹn lại ... đành cố nuốt giúp nó tìm đễn với dạ dày... Cho đỡ cô đơn...
    Buồn muốn khóc...

Chia sẻ trang này