1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Emotions of missing someone - My dear friends...!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mụ ra rồi, ngày mai là có cớ để khui rượu rồi, ngày mai ta lại được nhìn thấy mặt nhau dzồi, ngày mai.... ừ......ừ ?.. ngày mai, chỉ còn mấy tiếng nữa là bước sang ngày mai..... ngày mai........... ừ .........ừ ..........đang đến.........
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Super-friends of mine, I''m back!
    Handy hoạt động hết công suất và hết pin nhanh không ngờ. Lò dò cắm adaptor vào rồi mở máy thì nhận tin của một mụ kêu gào là tại sao không phone mình được.
    Khà khà... Rồi thì phone cho mụ và... tất nhiên lại hẹn hò.
    How deep is your... feeling? I''m back!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Super-friends of mine, I''m back!
    Handy hoạt động hết công suất và hết pin nhanh không ngờ. Lò dò cắm adaptor vào rồi mở máy thì nhận tin của một mụ kêu gào là tại sao không phone mình được.
    Khà khà... Rồi thì phone cho mụ và... tất nhiên lại hẹn hò.
    How deep is your... feeling? I''m back!
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thương..chẳng giận...chỉ vu vơ như vốn dĩ nó là như thế...
    Ừ chẳng khóc, cười mà...
    Ừ có gì đâu , chỉ là nói dối thôi mà...
    Ừ...một nưả thôi mà ...chưa phải 2 vẫn còn 1.5 mà...
    Ừ...nhưng buồn lắm..
    Đừng cười như thế chứ..?Đừng làm con lừa với 2 tai chứ?
    Đừng khuấy đảo như thế chứ?
    Ừ...
    Chẳng tốt tí nào.....
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thương..chẳng giận...chỉ vu vơ như vốn dĩ nó là như thế...
    Ừ chẳng khóc, cười mà...
    Ừ có gì đâu , chỉ là nói dối thôi mà...
    Ừ...một nưả thôi mà ...chưa phải 2 vẫn còn 1.5 mà...
    Ừ...nhưng buồn lắm..
    Đừng cười như thế chứ..?Đừng làm con lừa với 2 tai chứ?
    Đừng khuấy đảo như thế chứ?
    Ừ...
    Chẳng tốt tí nào.....
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]...........
    Thay đổi quá !Nhạy cảm quá !Rồi lại tự làm khổ mình mất thôi...
    Trông có vẻ hài hước...
    Già quá !
    Già thì đã làm sao?Không thích có cây cổ thụ vững chắc à?
    .......
    Khóc nhè đấy à?
    Uhm.....nhớ quá ...đáng lẽ hôm qua có thể gặp được ..nhưng sợ gặp xong rồi lại khó xử !
    ---------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay xem phim có đoạn nhân vật chính hôn một anh , rồi lại bỏ chạy và khóc vì yêu một anh khác......thấy buồn.........
    ------------------------------------
    Mình cũng đã khóc trên đường và trời mưa phùn...tê tái
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]...........
    Thay đổi quá !Nhạy cảm quá !Rồi lại tự làm khổ mình mất thôi...
    Trông có vẻ hài hước...
    Già quá !
    Già thì đã làm sao?Không thích có cây cổ thụ vững chắc à?
    .......
    Khóc nhè đấy à?
    Uhm.....nhớ quá ...đáng lẽ hôm qua có thể gặp được ..nhưng sợ gặp xong rồi lại khó xử !
    ---------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay xem phim có đoạn nhân vật chính hôn một anh , rồi lại bỏ chạy và khóc vì yêu một anh khác......thấy buồn.........
    ------------------------------------
    Mình cũng đã khóc trên đường và trời mưa phùn...tê tái
  8. okiaanhem

    okiaanhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em gấu ui!
    Thui thì đôi lúc con tim nó cũng ******** làm tội mình vì những cái đâu đâu như vậy đấy. Đừng chèn ép nó xuống tội nghiệp.Bật mí 1 tí, chị hôm qua cũng thổn thức lắm khi xem cảnh đấy......Cứ tưởng mình chẳng bao giờ bị các chàng nàng HQ tà lưa nữa chứ.
    Tình yêu là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Anh ơi, sắp hết đông rồi.
  9. okiaanhem

    okiaanhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em gấu ui!
    Thui thì đôi lúc con tim nó cũng ******** làm tội mình vì những cái đâu đâu như vậy đấy. Đừng chèn ép nó xuống tội nghiệp.Bật mí 1 tí, chị hôm qua cũng thổn thức lắm khi xem cảnh đấy......Cứ tưởng mình chẳng bao giờ bị các chàng nàng HQ tà lưa nữa chứ.
    Tình yêu là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Anh ơi, sắp hết đông rồi.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    My dear friends!!!
    Bạn... Chiến hữu... Đại ca thường bảo chúng ta là "bè lũ Mod". Chúng ta gặp nhau qua forum này, chia sẻ rất nhiều và chúng ta gắn kết với nhau. Rồi chúng ta rủ nhau làm Mod với một mục đích đầu tiên rất buồn cười: để mỗi khi vào tranh 1 của box luôn nhìn thấy nickname của 3 đứa xuất hiện gần nhau.
    Không ít người ngạc nhiên về mối quan hệ này. Chúng ta quen nhau qua mạng, và chúng ta là một nhóm... chúng ta trở thành "chiến hữu"! Ta nghĩ rằng, từ giờ trở đi, ta nên vào đây viết nhiều hơn về tình bạn của chúng ta, về những gì mà chúng ta có thể chia sẻ. Thật là hạnh phúc nếu khi nhìn lại, chúng ta nhận ra mình đã lớn lên bên nhau như thế nào!
    Giờ thì chúng ta đã chia sẻ rất nhiều những gì gọi là riêng tư nhất. Ta thấy nhẹ nhàng vô cùng. Thật may mắn vì có sự cảm thông, sự đồng cảm và cả tình thương của các mụ!
    Hôm trước, buôn điện thoại gần 8 tiếng đồng hồ với Lys, ta cứ tự hỏi: "Tại sao cuộc sống không thể yên bình, tại sao cứ xuất hiện những ý nghĩ từ những con người xấu xa?" Và Lys nói: "Đấy là ĐỜI!". Hồi xưa, nói chuyện với Witch cả đêm, cũng chẳng bao giờ triết lý được như thế. Ta nghĩ,bọn chúng ta cần phải có đủ 3 đứa!
    -------------------------------------------------
    Tối qua, ngã tư đèn đỏ, mụ Lys ngồi sau xe ta chở, mụ chỉ một đứa bé xinh xắn và thốt lên: "Bây giờ mà có một đứa con như thế nhỉ... "
    Ta chợt nhớ cách đây không lâu, Witch cũng ngồi sau xe ta, hai đứa nói đến con cái. sau này, có lần 3 đứa ngồi với nhau cũng nói chuyện trẻ con. Các mụ có nhớ không?
    Mẹ Lys dạy dỗ chúng nó, mẹ Witch vỗ béo chúng nó, còn mẹ Cún làm bình vôi. Ta thật khôn nhỉ? Ta đã đẩy được cho các mụ nhừn trách nhiệm to nhất cho hai mụ rồi. Việc của ta xem ra không bị "áp lực" như các mụ. ha ha... Các con học trường nào thì tốt hả mẹ Lys? Các con ăn cái gì bây giờ hả mẹ Witch? Khó nghĩ đấy. Còn ta, ta chỉ việc chờ khi nào chúng nó giận dỗi các mụ, ta sẽ vỗ về chúng nó bằng việc tỏ ra cảm thông, một vài động tác yêu thương và mua đồ chơi cho chúng nó.
    Mơ tưởng có xa vời quá không? Chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến ngày đó chứ? Ta sẽ cố gắng vì điều đó!
    Tại sao hôm nay ta lại nói chuyện này nhỉ? Có lẽ vì đêm trước mụ Lys đã làm thay đổi một suy nghĩ rất quan trọng của ta. "Mẹ là quan trọng, nhưng con sẽ nghĩ gì khi không có bố? Tội nghiệp con lắm." Ta đã suy nghĩ lời mụ, ta thấy mình cần bớt ích kỷ hơn để con của ta, cũng là con của các mụ, sẽ là những đứa con hạnh phúc nhất. Ta sẽ không làm những điều điên rồ nữa !
    Ngoài kia nắng đẹp quá... Sau cơn mưa trời lại sáng... bao giờ cũng thế...

Chia sẻ trang này