1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

for fun - myths về chuyện mang thai và sự thực tự mình kiểm chứng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pittypat, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    for fun - myths về chuyện mang thai và sự thực tự mình kiểm chứng

    hihi, hôm trước thấy có mẹ nhắc đến việc nếu mẹ ăn diện lúc mang bầu thì con đẻ ra sẽ vô duyên, em mới nhớ ra một loạt các chuyện đồn thổi hoặc được coi là ''kinh nghiệm dân gian'' có liên quan đến bầu bì mà em đã và đang vận dụng vào trường hợp của mình và thấy... sai toét tòe toe ra í! Mẹ nào cũng gặp trường hợp giống em thì cùng vào chia sẻ nhé - just for fun mà!

    Đầu tiên là những chuyện liên quan đến việc tính toán giới tính của bé nhé!

    (Sorry vì từ ''myth'' - em chưa nghĩ ra được từ tiếng Việt nào thay thế được cả - các mẹ giúp với!)

    Myth 1: bụng cao hay bụng thấp?

    Nhiều người vẫn tin rằng nếu mẹ chửa bụng cao thì sẽ đẻ con gái, bụng thấp sẽ đẻ con trai.

    Em chửa bụng thấp.

    Myth 2: bụng tròn hay bụng nhọn? (theo version của nước ngòai thì là bụng bóng rổ hay bụng dưa hấu)

    Các mẹ VN mình vẫn tin rằng nếu bụng tròn thì sẽ đẻ con gái, còn bụng nhọn sẽ đẻ con trai. Trong khi người nước ngoài lại bảo: bụng bóng rổ = con trai, bụng dưa hấu = con gái. Vậy có thể thấy bụng tròn = bụng dưa hấu, còn bụng nhọn = bụng bóng rổ. Mà em thì chưa thấy quả bóng rổ nào nhọn cả!

    Một số mẹ còn thêm rằng nếu chửa mà (soz các bạn chưa có bầu và anh giai) rốn lồi thì là thằng ku nhé, còn rốn lõm thì chắc chắn thị mẹt rồi! Cái này chả thấy Tây nói gì cả!

    Theo thiển ý của em và nhiều người quan sát, bụng em nhô ra phía trước, gọn và... không giống dưa hấu, đã thế rốn lại.... hì hì

    Myth 3: Treo nhẫn cưới bằng một sợi chỉ rồi để trên bụng bầu, nếu nhẫn đu đưa từ trái sang phải thì là con gái, nếu nhẫn xoay vòng tròn sẽ là con trai.

    Vợ chồng em biết giới tính của con rồi, nhưng vẫn nghịch ngợm test thử xem có đúng không. Kết quả (dù vợ hay chồng làm thì đều như nhau): chiếc nhẫn ban đầu đu đưa từ trái qua phải, nhưng sau đó nó đổi hướng, xoay vòng vòng rất khiếp!

    Bọn em ôm bụng cười: ''Chết rồi! Chả lẽ con mình pê-đê?!''

    Myth 4: Đầu ''ti'' của mẹ nó chuyển màu tối sẫm --> mẹ nó dứt khoát đẻ giai rồi nhé!

    Ơ...

    Myth 5: Theo version của Tây nhé, nếu mẹ nó mà thèm đồ ăn mặn mặn, chua chua, thích thịt và pho mát thì thôi rồi, con giai đấy mẹ nó ạ; còn nếu thích ăn kẹo này rồi mấy thứ hoa quả như cam quýt mít dừa... gì gì đấy, thì là con gái rồi! Trong khi version của các mẹ Việt Nam mình thì ngược lại hẳn: thèm chua là con gái nhé, mà thèm ngọt thì là giai (vì giai từ bé tới nhớn ''đứa'' nào cũng ưa ngọt, ưa nịnh hết á! )

    Em thì ăn uống cũng dễ, mỗi tội thời gian đầu đúng là thèm chua này, ăn rõ mặn và chỉ mê thịt thôi (bố mẹ chồng suốt ngày phải ép mới ăn hoa quả í! )

    Myth 6: Tay khô đẻ con giai, tay ướt đẻ con gái

    Tay em chả khô chả ướt, được cái không ra mồ hôi

    Myth 7: Khi ngủ quay mặt về hướng Bắc thì nhóc sẽ có ch..., còn hướng Nam thì sẽ dập dìu b... lượn.

    Hôm trước em hỏi chồng , phát hiện ra em toàn quay hướng Bắc khi ngủ!

    Myth 8: Bố nó mà tăng cân cùng với mẹ nó thì bố nó sẽ có thằng con giống bố, còn nếu giảm thì sẽ cho ra đời một đứa giống mẹ.

    Chả hiểu chuyện vợ có bầu --> chồng tăng/giảm cân thì liên quan gì nhỉ?! Touching quá đi!

    Dù sao thì, từ khi cưới em, giai nhà em tăng hơn 5kg (béo chút chít ).

    Myth 9: (cái này cũng lại mâu thuẫn Đông - Tây à nha!) Tây bảo: mẹ đẻ con giai sẽ đẹp ra, còn đẻ con gái sẽ xấu đi - lý luận là con gái sẽ đánh cắp sắc đẹp của mẹ. Ta bảo: còn lâu nhé, chửa con gái mới đẹp, chửa giai xấu mù!

    Ai nhìn em cũng khen: ''Trộm vía mẹ nó, trông xinh ra đấy!''

    Myth 10: Nước tiểu mẹ màu vàng đục thì con là gái, vàng nhạt là trai.

    Bố nó nhà em bảo chứ: uống nhiều nước thì ''nhạt'', còn ít thì ''đục'' chứ sao! Em nghe cũng có lý!

    Myth 11: Ngực trái mẹ nó nhớn hơn ngực phải --> con gái

    Em chả thấy bên nào lớn hơn bên nào cả

    Myth 12: Thai con trai sẽ nghịch hơn thai con gái

    Trộm vía, cháu nhà em nó nghịch lắm, ''máy'' suốt í!

    Myth 13: tính theo lịch Tàu

    Đây là version em thấy phổ biến trên mạng:

    [​IMG]
    source: http://www.holodeck.com/pregnancy/chinese-cal.html

    Nhưng đồng thời cũng có một version khác (bôi ô xanh ô hồng í ạ), có đáp án lệch hẳn so với version này.

    Source: http://parenting.ivillage.com/ttc/ttcsigns/0,,j736,00.html
    hoặc: http://mypage.direct.ca/j/jfeng/gender.htm

    Vì thấy có sự chênh lệch như thế nên em chưa dám đưa kết luận. Có mẹ nào đã làm và thấy đúng/sai thì thông báo nhé!

    Đấy các mẹ ạ, trên tổng số 19 dấu hiệu (source: http://parenting.ivillage.com/pregnancy/pbabyprep/0,,j012,00.html), em đúng khoảng 11-12 cái chứng tỏ đẻ con giai. Dưng mà em siêu âm + xét nghiệm gene rồi, chắc chắn sinh công chúa các mẹ ạ! Nếu cứ theo mấy cái myth này, hóa ra con em là... ''con-bé-trai'' hoặc ''thằng - con - gái'' à?!

    Em còn nghe nói nhiều về chuyện ăn gì sẽ ảnh hưởng tới dung nhan của con sau này (ví dụ như ăn nhiều đu đủ chín thì con sẽ bị vàng da chẳng hạn). Con em chưa sinh nên cũng chưa biết thế nào! Các mẹ có kinh nghiệm vào chia sẻ đi ạ!



    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 22/03/2008
  2. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe đc 1 chuyện rất rất rất bùn cừi thế nài nhá: ăn thịt thỏ thì con bị....sứt môi.
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ này, bụng nhọn hoắt, thích ăn đồ ngọt, đường nâu nâu ở bụng thẳng tắp, em bé lúc ở trong bụng đạp suốt ngày, vv............ -> ai nhìn thấy cũng bảo đẻ con giai, vậy mà lại ra 1... thằng con gái, nghịch như giặc .
    Mà đẻ con gái mẹ xinh ra cũng thì cũng tùy người thôi, ko phải ai cũng xinh ra đâu, như bà chị họ và đứa bạn tớ cũng đẻ con gái nhưng trông xấu hơn hẳn, mặt đầy mụn, da đen đi nhiều mặc dù lúc chưa có bầu trắng lắm í
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ăn đào thì sao ? theo kinh nghiệm dân gian thì sẽ bị điếc. Nhưng chẳng thấy có bác sỹ nào bảo thế cả...
    Ăn chua thì con gái, ngọt con trai. Nhưng tớ ăn cả chua và ngọt.
  5. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hihihi...đúng là lúc có bầu......thì có nhiều "giai thoại" thật.
    Như em hồi có bầu, thèm ngọt một cách kinh dị. Trong nhà lúc nào cũng toàn chè với bánh ngọt, rồi cái bụng thì nhọn hoắc, rốn lại lồi (cơ mà em thấy ai có bầu đa số cũng bị lồi rốn mà). Em đi đâu, cũng toàn được nói kiều như: ko cần siêu âm cũng chắc chắn là trai nhá. 10 người thì có đến 12-13 lời nói như vậy (có người nói đến 2 lần cơ mà). Các bác lớn lớn già già thì thôi rồi....make sure 100% ...là con trai. Dù em thỏ thẻ bảo là "cháu đi siêu âm, bs nói con gái ạ". Nhưng các bác í cũng bảo :" thế à, chắc thai còn bé quá, bs nhìn chưa chính xác ấy. Chứ nào giờ bác nhìn là đúng koo à."
    Hic...Mọi người nói đến nỗi làm anh xã nhà em, dù biết siêu âm là con gái rồi, mà anh nhà em tối ngủ ôm bụng em xoa xoa mà bảo "thằng cu của ba"...hahahahha (em chít cười). Anh xã em nói "Biết đâu bác sĩ siêu âm lộn. Chưa sinh thì chưa chắc chắn là bs đúng"
    Em chỉ còn biết potay.com, ....chờ đến ngày sinh, nặn ra cô công chúa..... . Bây giờ công chúa biết nịnh ba nịnh mẹ lắm cơ. Sướng!
    Cơ mà mang thai các nàng nhớ đừng ăn vải hay nhãn nhá. Cái đó là khoa học chứng minh đàng hoàng.....nhất là 3 tháng cuối sẽ lam tăng nguy cơ sảy thai đấy. Với lại có thèm ngọt thì bớt ăn ngọt đi, tiểu đường đấy các nàng ạ
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    pittypat sưu tầm được các kinh nghiệm vui nhỉ!
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất Đào thì k nên ăn các nàng ạ.Cả sách báo cũng nói ko tốt cho thai nhi.Tuy nhiên cũng còn tuỳ và sức khoẻ và cơ địa của mỗi người.Có người suốt từ lúc mang bầu đến lúc sinh em bé, nghén Thụt bò khô cay xè, thế mà trộm vía em bé vẫn mát da mát thịt chưa thấy có hiện tượng mẩn ngứa j cả. Có nàng khi mang bầu còn uống rượu bằng Bát ( ban đầu tớ k tin, nhưng vì con bạn thề thốt bảo thế chả lẽ k tin).
    Tiếp nữa, chị chồng tớ đây.Đứa đầu đc hơn 1 tuổi thì có bầu.Lần hai chị uống tránh thai khẩn cấp, vậy mà vẫn dính bầu.Trộm vía em bé jờ thông minh và đáng iu kinh khủng. Lém lỉnh hơn thằng anh nhiều.
    Tuy nhiên, có nhiều người jữ jin kiêng cữ mà vẫn k ăn thua j cả.
    Hihi, dẫn chứng thì thế thôi, như tớ đây mới đầu kiêng bỏ xừ đi đc ý.Kể cả đi cầu thang cũng nhẹ nhàng, nhỡ cái thì ân hận lắm.
    Thế nên, dù j thì j, tất cả cũng là vì tương lai con em chúng ta, các bạn vào đây share kinh nghiệm nhé.
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,chị Pitty thật hạnh phúc vì có 1 anh chồng rất dễ thương và 1 baby bé nhỏ trong mình . Đôi khi em cũng thèm muốn có 1 baby của riêng mình ,để âu yếm chăm sóc nó và nhìn xem nó có những nét gì giống mình . Chúc chị mạnh khoẻ ,em bé xinh đẹp , mẹ tròn con vuông và luôn luôn hạnh phúc
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tụi này cũng thế.
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hình như ăn đào thì không tốt, đến người ốm cũng nên kiêng đào vì nóng và độc.
    Còn vụ chua - ngọt thì chả biết thế nào. Tuỳ khẩu vị từng ng thôi

Chia sẻ trang này