1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(For G only) Bạn trai đi du học, nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thutrang, 03/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn không nên giữ cậu ấy lại làm gì, lí do thứ nhất thì William đã nói, còn lí do thứ 2 là con trai thì hãy để cho họ nắm bắt lấy tương lai.
    Con chuyện có chia tay hay không thì tuỳ ở mỗi người thôi, bạn thân của tôi thì nghĩ là nếu 1 trong 2 người du học hay đi xa hay đại loại như thế thì nên chia tay là tốt nhất, nhưng tôi thì lại nghĩ khác, ai đã đi xa thì đều rất thiếu thốn tình cảm, vì vầy người thương của mình tuy không ở bên cậnh mình nhưng mãi mãi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình. Còn nếu đã xa gia đình mà lại còn mất luôn cả người thương thì thử hỏi trên đời này làm gì có nỗi khổ nào khổ hơn như thế.
    Tôi và bạn gái tôi cũng đã từng rất buồn khi tôi phải đi học nhưng chúng tôi tin tưởng lẫn nhau và luôn nghĩ rằng việc đó sẽ bảo đảm cho tương lai của chúng tôi. Và cuối cùng thì giờ đây chúng tôi lại sắp đuợc ở bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau khi cả 2 cùng phải sống cuộc sống xa quê hương. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng chúng tôi đã vượt qua thử thách va ông trời đã cho chúng tôi ở bên nhau, nhưng khi nghĩ ký lại thì tôi nhận ra rằng tất cả đều do mọi quyết định đều do con người cả.

    Heocon2008
  2. dreamboy

    dreamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    vay a' moi nguoi deu co niem tin ,nhung o xa nhau qua
    ma minh dau co biet truoc duo cdieu gi se xay ra,khi moi nguoi deo co mot cuoc sông mot xa hoi khac nhau nen dau co the noi truoc duoc dieu gi.nen dau co the noi duoc gi????????????????oi tinh yeu
  3. Anh_Melbourne_new

    Anh_Melbourne_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    HI , minh cung co cung tinh huong voi ban luon do .Minh thi hien nay dang du hoc o Uc , con mygỉlfriend thi da broke me up . Chi khoang vai thang sau khi minh di du hoc .Minh thi that su love her nhieu lam , minh chi mong hoc cho xong de ma ve take care for her va tinh chuyen sau nay . Nhung ma bay gio thi khong the nua . Ly do chia tay thi cung chang ro rang gi , she noi voi minh la boi feeling bay gio da khac roi . Nhung minh biet chac la tai vi khoang cach xa qua , cho nen moi nhu vay . Nguoi ta noi khoang cach la ke thu cua tinh yeu ma . Cung co the moi nguoi mot suy nghi , mot tinh huong , khong phai tat ca deu nhu vay . Minh chi hy vong la tinh yeu cua ban se co ket thuc tot dep . Bay gio thi moi chuyen chac cung dang tot dep phai ko , thi hay co gang duy tri lien lac voi ban cua ban . Hay lam het nhung gi minh co the , con neu ko giu duoc thi cung dau phai loi cua minh phai ko .
    Hy vong moi chuyen tot dep se den voi ban .
    Anh
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn này hay đấy, mình cũng trong tình cảnh tương tự nghe các bồ mói mà sợ quá, nhỡ nàng break tui up thì hic hic.....đời chẳng còn ý ngiã gì nữa.Thật sự tui rất yêu nàng và trước khi đi chúng tui đã hứa là sẽ chờ nhau... tui rất tin tưởng ở nàng và nàng cũng rất tin tưởng ở tui(tui cảm nhận được như thế),, mình bên này có tí xiền là tích góp mua phonecard gọi về cho nàng nhưng một tuần cũng chỉ 2 lần là căng ...mà tui không cho nàng biết số cảu tui vì sợ nàng gọi sang tốn tiền, mà mình vui lắm, lúc nào viết e-mail cho mình nàng đều viết rất hay kể cho mình tâm sự của nàng rùi cuối thư lúc nào cũng có một dòng chỉ có ba chữ(chắc là các bồ đoán được là ba chưc gì rùi)
    Nàng còn viết airmail cho mình mình cũng thế, nói chung bọn mình xa nhau nhưng tình cảm thì tui thấy không hề nhạt đi mà ngày nào tui cũng nghĩ về nàng, mỗi lần như thế lại ngồi cười một mình...mình thấy cảm giác xa nhau cũng hay vì nó rèn luyện cho mình tính chờ đợi kiên nhẫn và đặc biệt là rèn rũa lòng tin của mình vào người mình yêu. Mà tình yêu thì phải qua thử thách chứ nếu không thì so mà hiểu nhau và yêu nhau hơn được.
    Mà bạn thutrang ơi có thích tâm sự với người cùng tâm sự như bạn không nghi cho mình cái mail của bạn rùi mình cho bạn địa chỉ mail của bạn gái mình cho để có gì còn tâm sự bạn ấy ở HN đấy.

    I can live without you but without you my life is not possible
  5. thutrang

    thutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn các bạn thật nhiều. Cảm ơn tất cả những lời các bạn dành cho chuyện của bọn mình. MÌnh nghĩ qua room nỳa là một hình thức để mình giảm toả những suy nghĩ trong lòng mình, chứ thật ra mình vẫn rất mến và thế nào đi nữa vẫn chờ đợi. Dù sao những lời khuyên của các bạn, dù khuyên thế nào vẫn là rất chân thành và mình thật sự biết ơn. Chúc cho chuyện của các bạn cũng sẽ có những kết thúc có hậu.
    Thân nha. Nếu muốn mail cho mình thì các bạn mail theo địa chỉ: gemcloud@yahoo.com

Chia sẻ trang này