1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For girl Giáp Tý

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congaihanoi2, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Câu này nghe chừng cũng đúng đấy, bây giờ những thằng tử tế thì đã có vợ hết rồi, còn lại toàn thằng dở hơi.
  2. violetqn

    violetqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    câu này hơi nặng nhỉ, kiểu j cũng có người chột dạ[:D]
  3. lang_tu_dat_ha_thanh

    lang_tu_dat_ha_thanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ nói zai 84 lựn đựn thôi mừ vì mấy thằng mình cũng đang rất hoàn cảnh về đường tình duyên mặc dù kinh tế nhà cửa, xe cộ...đã đủ cả kể cả ngoại hình cũng có thừa tự tin để đứng cạnh bất cứ chân dài nào (chỉ cần ko dài hơn mình là được vì lỡ mà dài hơn là fải ngước nhìn ngại lắm í hehe [:D]) ấy thía mừ vẫn là lính phòng không thậm chí ko đối tượng để tính tới chuyện luôn lâu dài luôn :-?? chứ nếu để lấy đại 1 ai đó thì cũng đơn giản thôi. Nói vậy cho vui chứ hiện tại thì cũng chưa thằng nào vội tính chuyện lập gia đình cả bởi vưỡn ham chơi lắm [:D] còn con gái 84 mình thấy cũng lựn đựn nốt hay chỉ mí đứa mình như vậy nhỉ :-w
  4. linhtun84

    linhtun84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    không chỉ riêng mình bạn đâu , mình thấy tuổi 84 đường tình duyên đúng là lận đận thật , bạn thân mình cũng cũng thế , nhìn lại sắp 30t đến nơi rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu , mặc dù mình cũng cao dáo trắng trẻo , dễ nhìn , có xe, dt đẹp , laptop , có học những vẫn ko có em nào mới bùn đã thế
    ông già thì suốt ngày than vãn không có cháu bế , rồi thì mang 1 đống gương ra nói , đấy nó kém mày mấy tuổi mà con nó đã sắp biết đi rồi đấy đến là mệt
    học mình minh còn chưa xong , công việc chưa ổn định , có thấy thích là lấy ngay được đâu , đã thế ông già lại chỉ muốn mình lấy vợ cùng tuổi , hoặc sn 88 92
    trước yêu em 86 nhưng bà già cấm vì sợ đc vợ lại mất mẹ ( bà già tuổi Hợi ko hợp với Hổ )
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0

    giống ng iu mình quá
    chả có dũng khí gì cả, nản!
    giải tán ! mệt !
    lần sau nhớ quen e nào thì hỏi tuổi trước, rồi về nhà hỏi mẹ, mẹ ơi: con yêu cô này, sinh năm này, trông như thế này, tính nết thế này... vân vân và vân vân (nhớ nói tiêu chuẩn thấp hơn so với thực tế để ông bà già đỡ kì vọng nhiều) như vậy khi ra mắt thực sự mới có tỉ lệ thành công cao

    Nhớ nhá gà...
  6. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Sống với vợ cả đời hay với mẹ cả đời? Thế cứ ngồi đấy mà nhẩn nha thôi! Mình là chúa ghét cái kiểu lúc nào cũng mẹ mẹ. Hợp cái gì mà không hợp, có mà sợ con dâu không làm theo ý mình thì có, sợ nó bắt nạt mình thì có. Ích kỷ! Cứ ngồi đấy mà giữ nhau!
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    ờ tớ đồng ý 2 tay
    lấy vợ cho mình chứ có fải cho bố mẹ đâu nhờ
    hic con trai k có dũng khí thì chỉ có bám váy mẹ hoặc vợ thôi
    nhụt!
  8. linhtun84

    linhtun84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đúng là lấy vợ cho mình , nhưng kết quả cũng đâu phải thế mà mình chia tay đâu ,
    cô ấy chủ động chia tay mà :-(
  9. violetqn

    violetqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    vậy chắc là có nhiều lí do rồi, ko phải do tuổi, nhưng mình ko thích con trai nhận mình là hình thức được, còn j khác, haizzz
  10. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Rôm nhở. Giá mình cũng là gái để cho phép mình được than và vãn, he he.
    Mà cái cô bạn gì ở trên nói "lấy vợ cho mình chứ cho bố mẹ đâu" là cũng ko đúng. Phải biết đấu tranh rồi dung hòa đc, chứ gạt bố mẹ sang 1 bên rồi "kiểu gì cũng chiến tới cùng"thì rồi cuộc sống gia đình nó ra làm sao? Có suy nghĩ thì chắc trước khi quyết định yêu cũng phải tìm hiểu và cân nhắc chán chê rồi.

Chia sẻ trang này