1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For girl Giáp Tý

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congaihanoi2, 18/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ko bình luận gì nữa ah?
  2. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là cuộc thi xem ai giầu hơn nào, xem ai đẹp trai hơn nào *** đâu mà vào PR bản thân ghê vậy bạn ...... bạn muốn tìm người yêu thì làm cái topic kiểu như "tìm người yêu số lượng lớn" hay là "tìm người nhà nạn nhân" chẳng hạn thế ...... chứ vào PR thề này thì phô quá bạn à
  3. toxic0

    toxic0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải dân HN, chỉ học o đây thôi nhưng cũng sn 84, vào đọc thấy giống mình quá nên tham gia kêu ca với chị em cho đỡ buồn. Thông cảm nhé. Mình đang buồn quá. Vừa mới đăng kí vào diễn đàn để chia sẻ với mọi người cho vui. Mình cũng gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, bao nhiêu người yêu thì không yêu, lai yêu 1 người bằng tuổi, nhưng chẳng dc thuận lợi. Cảm thấy người ta không yêu mình lắm nên buồn mọi người ạ. Chia tay rồi. Nhưng vẫn thấy nhớ nhiều lắm, vì mình rất khó rung động. Lúc cảm thấy yêu dc 1 người thì lại thế. Số mình nó khổ! Thỉnh thoảng ai rỗi thì ol với mình nhé. Cảm ơn mọi người. Nick m la : tianangnho_tb.
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 bạn nữa hoàn cảnh giống mình :(
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Khổ bình thường.
  6. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    2 tháng nữa là tết rồi, thời gian trôi đi nhanh thật!
    lại thêm 1 tuổi nữa. Mới ngày nào vẫn còn tung tăng bay nhảy, giờ thì chẳng còn nhiệt huyết để mà bay nhảy nữa
    thời gian cứ lặng lẽ trôi, chẳng thể quay lại
    giờ trong tâm trí chỉ còn những hoài niệm cũ, tại sao lại phải suy nghĩ nhiều đến thế
    muốn quên đi, nhưng càng quên lại càng nhớ
    cuộc sống với bao bộn bề lo toan...
    bố mẹ cũng đang già đi rồi, vẫn lo cho đứa con gái bé bỏng (hic bé bỏng gì nữa..)
    nhưng chỉ còn mình mình, bố mẹ chẳng vẫn lo, mặc dù k nói ra nhưng mình hiểu, bố mẹ muốn mình ổn định
  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Vâng, cô còn bé.
    Bay nhảy giờ vẫn được, không cần xoắn...
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    trời! giờ còn bay nhảy nữa, gẫy chân chẳng ai thương :(
  9. toxic0

    toxic0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sufi ( or Sun) nói chuẩn đấy Cogaihanoi2 ah, bạn cứ thoải mái đi. Hãy cứ để cuộc đời là những ngày vui bất tận. Hì !
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng muốn thế lắm ý
    nhưng...

Chia sẻ trang này