1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Girls (only) (nhưng mà boy có thể đọc xem tui nói có đúng không)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MsCloud, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    For Girls (only) (nhưng mà boy có thể đọc xem tui nói có đúng không)

    6 chữ ''nhưng'' của chàng

    Đứng trước hôn nhân bạn có biết bao điều băn khoăn, trăn trở về cuộc sống tương lai. Anh ấy của bạn thì sao? Cũng vậy thôi, anh ấy phải căn nhắc rất kỹ trước khi cầu hôn. Bạn có muốn biết anh ấy lo lắng điều gì không?


    1. Mình yêu cô ấy, "nhưng" cô ấy có thật lòng với mình không?

    Cho dù các bạn đã yêu nhau vài năm, nhưng trước khi quyết định cưới, anh ấy vẫn phải dằn lòng với suy nghĩ "cô ấy muốn cưới mình hay muốn cưới chồng?", "Muốn có con hay muốn có con với mình?". Có thể bạn cho rằng như thế là hơi quá nhưng thực sự lại là như vậy. Rất nhiều trường hợp các cô gái chỉ muốn cưới vì một lẽ nào đó. Và cũng chính vì thế, chẳng có chàng trai nào muốn mình bị lợi dụng cả về tiền bạc, địa vị, hay rơi vào cái "bẫy". Đơn giản họ chỉ muốn được yêu thương đúng nghĩa.

    2. Mình yêu cô ấy "nhưng" cô ấy có đối xử tốt với bố mẹ mình không?

    Chẳng biết cô ấy có thương bố mẹ mình như bố mẹ cô ấy không nhỉ? Chẳng biết cô ấy có thương bố mẹ mình khi họ về già không?... Đó là câu hỏi làm trăn trở các chàng trai trước khi quyết định kết hôn. Bởi "bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?"

    3. Mình yêu cô ấy "nhưng" cô ấy có chăm lo nhà cửa, con cái tốt không?

    Liệu mình có được chào đón bằng không khí đầm ấm và những bữa ăn ngon khi tan sở? Liệu cô ấy có lo cho việc học hành, ăn ngủ của con cái để mình an tâm phấn đấu cho sự nghiệp mình đã chọn? Cô ấy có mong mình trở về nhà hay chỉ coi sự hiện diện của mình là sự có mặt mà thôi?

    4. Mình yêu cô ấy "nhưng" cô ấy có để mình được tự do gặp gỡ bạn bè hay không?

    họ cho rằng lấy vợ có nghĩa là thu hẹp tài chính, thời gian và sự tự do. Liệu mình có được ngồi lai rai với bạn bè chút không nhỉ? Liệu cô ấy có cằn nhằn ca thán mỗi khi mình về trong trạng thái say? Cô ấy có biết rằng: không phải người đàn ông nào say cũng là bê tha, thi thoảng mình muốn vui với bạn bè mà thôi.

    5. Mình yêu cô ấy "nhưng" cô ấy có đồng cam cộng khổ với mình không?

    Họ nghĩ rằng cuộc đời cũng giống như một bản nhạc, có lúc bổng lúc trầm, lúc thành, lúc bại. Những lúc ấy cô ấy vẫn ở bên cạnh mình hay rời xa mình? Cô ấy lạc quan hay bi quan? Và vẫn đi cùng mình cho đến hết quãng đường còn lại.

    6. Mình yêu cô ấy "nhưng" cô ấy có bên giường bệnh với mình không?

    Theo điều tra, 97,8% đàn ông đều cho rằng họ sợ nhất phải nằm trên giường bệnh. Họ cho rằng nằm trên giường bệnh có nghĩa là họ đánh mất nhiều cơ hội. Và họ sợ hơn cả là bị bỏ mặc cô đơn trên giường bệnh. Nếu bạn bỏ rơi anh ta trong trường hợp này, anh ta sẽ nhớ mãi và không bao giờ tha thứ cho bạn.

    Nếu anh ấy còn băn khoăn, bạn hãy thể hiện để anh ấy biết rằng bạn luôn là người phụ nữ gần gũi, sẵn lòng chia sẻ với anh ấy trong mọi vấn đề.
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    MSCLOUD nói không sai tí nào, hôm nay bạn có nhiều bài hay quá nhỉ, thật thú vị đấy, hãy tiếp tục nha. 5* cho bạn .
    Nhưng...()...bạn nói thêm 10 cái "nhưng" của các chàng cho các nàng đọc đi, chỉ 6 thì con ít quá
    Thêm một tí: "có người đang đọc lý lichj của tôi, hôm nay bạn may mắn"...hy vọng là hôm nay mình may mắn
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 14/11/2004
  3. ikissy

    ikissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sorry, tui là Boy đây.
    Thực sự là chỉ có cái "nhưng" đầu tiên là đúng thôi.
    Nhưng những cái "nhưng" sau là để các cô phải học tập đấy.
    Được ikissy sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 14/11/2004
  4. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu cô ấy " nhưng " mình thấy cô ấy yêu thằng bạn thân mình hơn
    Mình muốn đi chơi,uống cafe với cô ấy " nhưng " cô ấy thích đi shopping hơn ( hao đạn wá )
    Mình yêu cô ấy " nhưng " mình cũng thích con bé hàng xóm nữa hehe fải làm sao đây?
    Mình yêu cô ấy và muốn kiss cô ấy " nhưng " nhìn thấy cô ấy ăn bún mắm zễ sợ luôn hehehehe bỏ của chạy lấy người
    " nhưng " nhiều lắm,nói 1 hồi nữa chắc ngập topic này quá

Chia sẻ trang này