1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-{ FOR MANS}-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _kaka_, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn thấy người mình yêu đi với thằng khác mà họ lại rất thân mật!???




  2. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là lúc đó tôi đã rất muốn xông vào đập cho thàng đó tan tành! Một là mày, hai là tao!!
  3. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh _kaka_ cứ đạp thẳng mặt thằng đấy cho em, gì thì gì trắng đen cũng rõ ràng rồi, trước khi đập nó làm cái bảo hiểm phòng thân anh nhé, thôi cho cả hai luôn vì có trót phang gạch vào đầu nó mà nó không chết thì may ra còn cái bảo hiểm tính mạng cho nó, mình vào tù thì còn có thằng đó chăm sóc người yêu mình. Nhiều lúc cuộc đời không ai biết trước được điều gì nên thôi, ta cứ phòng xa thì cũng tốt hơn.
    Lắm lúc điên lên muốn cho nó vài gạch vào đầu thật. Xét cho cùng thì lỗi cũng ở mình, chả phải tại ai hết. Mình làm thì mình chịu cũng không nên đổ hết lỗi lên đầu người khác.
  4. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    She''s a whore. Find another chick man
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Bác này nóng tính nhể? Bác đập nó rồi thì bác vào tù, người yêu bác thì đi thăm nom chăm sóc nó trong bệnh viện (trừ khi bác đập nó chết hẳn và bác chắc hẳn cũng sẽ chết sau nó). Lúc đó thằng cười to lại là cái thằng mà bác đập ấy chứ.
    Bác cư tươi cười mà tiến vào, kéo tay em ra mà khoác mà ôm rồi rủ đi chơi đâu đấy như ko có chuyện gì. Ẻm của bác ít nhất cũng day dứt lương tâm mà có cách đền bù xứng đáng, thằng kia biết điều thì tránh xa. Thấy thằng kia ở đâu bác cứ ôm em cho thật chặt vào, cho nó thấy là chẳng có sơ múi gì được nữa đâu.
  6. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Phải hỏi cho rõ ràng xem họ thân mật là vì lý do gì chứ. Bạn nói đó là người yêu của bạn cơ mà. Biết đâu đó là anh trai, anh họ hay bạn thân nhất của cô ấy. Bạn nóng tính thật đấy, mà toàn cả giận mất khôn thôi, hay ho gì mấy trò dùng vũ lực cơ chứ, ko biết chừng còn bị đánh cho gẫy tay què chân
  7. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    híc! chắc mình là người thua cuộc rùi!
  8. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Không nên làm vậy, cứ ra đi một cách lặng lẽ là tốt nhất, chúc phúc cho họ luôn, vì dầu sao cũng có đáng để cho cậu yêu đâu ,
    Cheers,

    man_bat_tu
  9. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu trốn chạy hay ho đấy bác man à ! Đôi khi con người có lúc lầm đường lạc lối. Đàn ông còn nhiều yếu khuyết huống chi phụ nữ đa cảm đa sầu.
    Nhưng mà có hiện tượng trên có thành một hành động liên tiếp thì cũng nên bye bye thì hơn !
    Chúc các bạn tìm được người thương mình !
  10. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thui! có lẽ nên bỏ cuộc!
    Như vậy liệu có yếu đuối quá không?
    Con gái trên đời còn nhiều mà!
    Tại sao thế nhỉ! Người ta yêu lại không còn yêu ta

Chia sẻ trang này