1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me and for you !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi alone_black_cat, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Rain and tears are the same
    But in the sun you''ve got to play the game
    When you cry in winter time
    You can pretend it''s nothing but the rain
    How many times I''ve seen
    Tears coming from your blue eyes
    Rain and tears are the same
    But in the sun you''ve got to play the game
    Give me an uncertain love
    I need an uncertain love


    Những giọt mưa và những giọt nước mắt.. hòa làm một. Những giọt nước mắt của em, thật lạnh.. Nhưng anh biết đối với em, những giọt nước mắt đó chỉ là những giọt nước trong cơn mưa mà thôi.

    Anh tự hỏi đã bao lần rồi, những giọt nước mắt đã phải rơi trên đôi mắt xanh biếc của em? Và rồi cơn mưa tới, kéo theo những giọt nước mắt kia, để rồi nước mắt và nước mưa.. hòa chung làm một. Nhưng những giọt nước đó sẽ phải chơi một trò chơi, trong ánh nắng mặt trời..

    Chẳng phải đó là trò chơi của tình yêu? Hãy mang đến cho tôi một tình yêu, tôi cần một tình yêu cho mình, nhưng đó hãy là một tình yêu không chắc chắn. Có lẽ một tình yêu đẹp là một tình yêu không chắc chắn, dễ tan vỡ như những giọt nước mưa..


    Rain and tears in the sun
    But in your heart you feel the rainbow waves
    Rain or tears both are shown
    For in my heart there''ll never be a sun
    Rain and tears are the same
    But in the sun you''ve got to play the game .

    Mưa và những giọt nước mắt của em, chắc hẳn sẽ khô mau đúng không? Vì anh biết đối với em, sau cơn mưa giá lạnh sẽ luôn là một cầu vồng, thật rực rỡ !

    Nhưng.. anh tự hỏi, sau cơn mưa, liệu có xuất hiện cầu vồng nào trong trái tim anh? Sau cơn mưa sẽ là những tia nắng mặt trời rực rỡ?

    Có lẽ anh sẽ vẫn phải chơi trò chơi của mình, có mưa, nước mắt, và cả chiếc cầu vồng của hi vọng..



    Được alone_black_cat sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 27/10/2005
  2. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bài nì sến nhỉ, viết rất tâm trạng nhé,câu lên để khi nào có tâm trạng mình đem ra trút vào đây......for you and for me, nhưng mà chưa thấy you ở đâu cả để viết,cứ để tạm đây cái đã nhá,hi vọng sẽ được viết vào đây trong mùa đông này...[​IMG]
  3. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    For ấy ấy
    [​IMG]
    tớ thik ấy ấy cười
  4. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh lại nghe bài hát đó nhiều thế,tại sao khi nghe bài hát đó anh lại nghĩ đến em............... lạ nhỉ

Chia sẻ trang này