1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà cả ngày vui vẻ, được ngủ bù cho cả tuần thiếu
    ngủ. Khỏe khoắn ghê. Trong lòng vui vui. Thời tiết sao nóng thế nhỉ chắc do sống riết trong khí hậu Đà Lạt rồi đâm quen. Sắp đến mùa thi của học trò rồi. Sắp có hoa phượng đỏ rực rồi.
    Sáng nay đọc truyện "Mặt nạ thuỷ tinh". Hay quá, ngủ thiếp đi. Mắc cỡ quá già đầu còn mê truyện tranh. Nhưng câu truyện có ý nghĩa. Nội tâm của các nhân vật biến chuyển, phức tạp, sâu sắc.
    Một cô gái yêu nghệ thuật, gia đình nghèo. Vươn lên đánh thức tài năng trong chính bản thân mình. Cô luôn bị cho là một nobita, kẻ hậu đậu, kẻ dốt chẳng làm được gì nhưng khi đứng trên sân khấu cô là con người hoàn toàn khác. Sống hết mình cho niềm đam mê. Chỉ cần vị khách dấu mặt mang danh người hâm mộ tặng hoa hồng tím còn muốn xem cô diễn thì cô còn diễn, còn phấn đấu.
    Một cô gái xinh đẹp, gia đình nhà nòi của nghệ thuật. Tất cả mọi người đều xem cô là thiên tài của nghệ thuật nhưng cô chỉ muốn đứng trên đôi chân của mình. Luôn muốn sống hết mình cho niềm đam mê nghệ thuật của cô. Cô nỗ lực, phấn đấu, phát huy và sống hết mình cho nhân vật. Cuối cùng cô cũng tìm đựơc cho mình người tri kỉ, đối thủ xứng đáng.Một phụ nữ kì quái, sống hết mình cho nghệ thuật. Bà
    truyền hồn tìm đủ mọi cách để tác phẩm "Hồng Tiên Nữ" của
    bà sống dậy cùng 2 cô gái thiên tài chỉ vì một người thầy, một người đàn ông bà yêu nhất đời mình.
    Một người đàn ông lạnh lùng, giàu có, tài giỏi. Nhưng nội tâm anh ta luôn giành vặt vì anh ta yêu rồi lại không dám yêu, thể hiện tình yêu một cách kín đáo, âm thầm. Anh ta một người đàn ông trưởng thành hiểu rõ cuộc đời bị một cô bé cách mình 11 tuổi cho biết thế nào là nhiệt huyết trong cuộc sống. Yêu mà không thể vượt qua chỉ dám làm kẻ hâm mộ tặng hoa hồng
    tím cho em.
    Mình thích cô bé nghèo yêu nghệ thuật hơn. Có lẽ cô ấy
    giống mình. Ngày xưa luôn luôn bị xem là kẻ hậu đậu, con người đáng ghét, ngờ nghệch, điên khùng. Giờ đây cũng
    vậy mà. Một kẻ luôn thất bại. Đã có những lúc mình tưởng như
    sụp đổ chẳng còn gì nữa chỉ mong mình ko còn sống nữa thôi
    . Giờ hiểu rồi, Chúa cho nhiều vấp ngã để hiểu thêm nhiều điều
    trong cuộc sống. Có té đau thì mới có đứng dậy được. Vả lại phải vậy để dạy mình chứ, một kẻ ngông cuồng như mình mà.
    Cuộc sống không có nút thắt hoàn toàn.
    Đọc rồi ngẫm nghĩ. Chắc anh sẽ không đọc những truyện như vầy nhỉ. Nghe nói dạo này anh vui vẻ hơn ngày xưa. Vui cho anh.
    Không còn cái cảnh mặt mày nhăn nhó thấy ghê. Không mong anh buồn, dù chuyện gì cũng vượt qua được mà.
    Nếu cuối tháng này có thông tin tốt lành về công việc sẽ nhắn
    tin cho anh, báo cho anh biết, bảo anh xuống ăn cơm. Phải đãi mọi người một bữa chứ nhỉ: anh, anh Hoàng, anh Tâm, anh Thái(sợ anh Thái không đi vì đi làm rồi), anh Thảo nữa. Công ơn của anh Thảo nhiều nhiều lắm. Em chẳng cảm thấy mình sai khi nghĩ sẽ nhắn tin cho anh. Với anh và em có lẽ anh xem em như đứa em gái mà. Em yêu anh là quyền của em. Ko ai cấm em được.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá, tắm mưa 2 ngày rồi. Mệt quá.
  3. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngoài này cũng mới thoát khỏi cơn mưa dai dẳng và không khí ảm đạm mấy hôm...
    Con người ta, cảm xúc khác nhau vào những thời điểm khác nhau, phải không Juri . Mấy ngày vừa rồi mình bận quá, muốn vào xem cũng không được. Hơn nữa, trước đó có 3 ngày liền viết bài thì ttvn toàn lỗi vào buổi tối hay sao ý.. Định chia sẻ với Juri lúc bạn đang buồn và chán nản. Nhưng có lẽ bây h tâm trạng đã khác. Phải không bạn
    Mình nghĩ là, rồi con người ta cũng sẽ vượt qua mọi nỗi đau thôi - hay chí ít cũng sẽ phải quen với nó - cũng phải chấp nhận nó như một phần của cuộc sống của mình. Bên trong con người mà, đâu phải ai cũng hiểu hết ai đó, và đâu phải ai cũng nhìn nhận chính xác về ai đó.. Ngay đến bản thân, chúng ta còn không hiểu hết chính mình cơ mà, phải không .
    Lại lan man rồi, nhưng kệ, lâu rồi mình không lan man thế này. Lớn hơn? Hay do tự nhiên hoàn cảnh nó dẫn đến như thế? Không, có lẽ mọi điều là dĩ nhiên, cuộc sống tiến triển theo chiều hướng xử sự và phản ứng của chúng ta, phải không nhỉ .
    Tuần vừa qua, mình thực sự rất bận, và cũng thực sự rất nản. Mình nhận ra rằng mình không phù hợp với công việc hiện tại? Hay mình nhận ra rằng mình không xuất sắc như mình nghĩ? Hay chỉ là do mình không thể chịu đựng được cái cách mà người ta đối xử với mình? Mình không biết nữa, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ phải thay đổi. Cuộc sống vốn thế mà
    Bản chất của sự sống là gì? Bản chất của sự sống là mưu cầu hạnh phúc. Đây là điều mình mới đọc được, nhưng thấy nó rất chí lý...
    Chúc Juri luôn mưu cầu hạnh phúc và sẽ đạt được phần lớn ước muốn đó nhờ vào sự nỗ lực của mình - và cả nhờ vào may mắn nữa .
    Tặng hoa cho Juri nhé , và uống mừng vì cuộc sống nào
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Tuần vừa qua, mình thực sự rất bận, và cũng thực sự rất nản. Mình nhận ra rằng mình không phù hợp với công việc hiện tại? Hay mình nhận ra rằng mình không xuất sắc như mình nghĩ? Hay chỉ là do mình không thể chịu đựng được cái cách mà người ta đối xử với mình? Mình không biết nữa, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ phải thay đổi. Cuộc sống vốn thế mà
    Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, mình tin là như vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Sống hết mình, làm hết sức và yêu hết lòng rồi minh sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Phải không bạn?
    Bản chất của sự sống là gì? Bản chất của sự sống là mưu cầu hạnh phúc. Đây là điều mình mới đọc được, nhưng thấy nó rất chí lý...
    Mình vẫn yêu dù thế nào. Mình yêu anh không phải theo cái kiểu " nhìn thấy rồi yêu". Anh và mình đã trải qua một khoảng thời gian vui có, khó khăn có, mệt mỏi có.......Mình luôn ở bên anh và mình vẫn luôn nhớ về những ngày đã qua. Nhớ đến thành phố Mỹ Tho, nơi bắt đầu một tình cảm, nhớ đến từng tin nhắn của anh. Nhớ đến từng câu nói. Tất cả mọi chuyện trở nên khó khăn và mệt mỏi nhất khi mình đọc được tin nhắn đó từ chị ta.
    Chúc Juri luôn mưu cầu hạnh phúc và sẽ đạt được phần lớn ước muốn đó nhờ vào sự nỗ lực của mình - và cả nhờ vào may mắn nữa . Tặng hoa cho Juri nhé , và uống mừng vì cuộc sống nào
    Cám ơn bạn nhiều lắm. Mình cũng tin bạn sẽ vượt qua những trở ngại trước mắt và sẽ tìm đựơc ra cái hướng đi của mình.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại hết một tuần. Mệt mỏi, buồn ngủ, nhưng trong lòng nhẹ nhõm. Cám ơn bạn lắm nhe, người bạn thân "nguyentinh" của mình. Cám ơn vì bạn đã mến mình, cám ơn vì bạn đã chia sẻ mọi thứ buồn vui với mình. Mình chưa có ai, chưa từng bao giờ có ai đối xử với mình một cách thật lòng cả. Mình thật sự cảm ơn bạn . Bên cạnh đó mình cũng cám ơn "1". Bạn cũng là người bạn tốt khống kém. Hạnh phúc và niềm vui sẽ đi người hai bạn thật nhiều.
    Chẳng có gì đáng để nói trong một tuần này cả vì chỉ có làm việc, làm việc và làm việc. Trời đang chuyển sang mưa. Những buổi chiều âm u, những cơn mưa nhè nhẹ đến bất ngờ không biết trước. Mưa đem đến nỗi buồn nhẹ nhẹ trong lòng khi nhớ mọi thứ. Mưa đem lại niềm hưng phấn cho ngày mai. Một ngày mai đã không còn chút vướng bụi bẩn của hôm qua. Giờ chỉ đợi nắng ấm đến làm cho mọi vật tươi tắn, sạch sẽ, sáng lạng lại.
    Ôi buồn ngủ quá phải ngủ thôi.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có cũng như không.
    Chị yêu dấu của mình yêu. Ôi giải quyết cho xong cho chị. Cái gì chứ vướng vào 3 cái lằng nhằng này mệt.
  7. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế chứ . Gia đình thực sự quan trọng, phải có những thời điểm, Mình mới hiểu được gia đình quan trọng với mình như thế nào. Và Mình tin Juri cũng cảm nhận được như thế - tức là gia đình của Juri đó .
    Mình không tốt đâu, Mình sợ ai đó đánh giá Mình tốt, tin tưởng mình, rồi lại thất vọng vì mình lắm . Nhưng Mình sẽ phải cố, mệt thật, nhưng chả lẽ lại không, Juri nhỉ.
    Có những điều (nhiều ) mà không ai có thể hiểu mình được. Và có những điều mà mình muốn, nhưng không thể trở thành hiện thực được, dù bạn có là ai. Chúng ta phải chấp nhận điều đó, Juri nhỉ.
    quá
    Tuần mới vui vẻ và thành công nhé
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời chúc của bạn.
    Tuần mới bắt đầu với Juri thật mệt mỏi. Mới đầu tuần mà nào khiển trách, nào công việc ngập đầu. Chạy việc chóng mặt. Nhưng juri biết một điều Juri không thể đầu hàng trong tình trạng này. Nếu juri đầu hàng thì không còn là juri nữa. Phải cố gắng thôi.
    Bạn biết hôm nay juri có cảm giác gì không? Một cảm giác trống trải. Một cảm giác không còn thiết tha cái gì nữa, không còn biết cái gì ra cái gì, mệt mỏi.
    Ngày mai khi mình thức dậy mình sẽ có một sức sống mới tràn ngập để làm việc. Mình tin mình sẽ khẳng định được con đường của mình đi.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những người cuối cùng cũng đã đi. Họ đi vì sự lạnh lùng, ác độc, vô cảm của mình? Cũng có thể.
    Danh hôm nay không thèm trả lời mình nữa. Mừng cho Danh.
    Anh Trực thì đang vui vẻ với người yêu rồi. Mừng cho hạnh phúc của anh.
    anh Tuấn, anh Quang, .......... đi hết rồi. Mừng vì họ không đặt tình cảm vào mình nữa.
    Sỹ hiện nay tuy không được chị nhưng giờ đang có người rồi. Sỹ tìm thấy hạnh phúc.
    Thực tại giờ chỉ còn lại mình, chỉ duy nhất mình trên con đường của mình mà thôi. Khó khắn? Mình không khó. Lựa chọn? Mình hoàn toàn không lựa. Mình biết, mình hiểu mọi người rồi cũng sẽ đi. Mình không biết yêu hết mình. Không mình yêu với những gì mình có thể yêu. Nhưng không ai dám ở cạnh mình cả. Những vỏ xù xì vẫn đang ngày càng dày lên để bảo vệ chính bản thân mình. Mình sợ. Sợ ai bước vào đó lần nữa. Tất cả mọi người rồi sẽ đổi thay chỉ còn mình ngồi ôm những chuyện cũ mà thôi. Nghe đủ những thứ ngọt ngào, dịu dàng....... nhưng tất cả không tồn tại. Không ai yêu mình thật lòng cả. Mình cần một tấm lòng dành cho mình mà thôi. Chỉ cần một tấm lòng, một đôi vai để san sẻ và dựa khi khóc.
    Có lẽ mình không có duyên với chuyện yêu đương. Thôi đành để già vào viện dưỡng lão vậy.
    Tết này tính mua hai vé đi Đà Lạt. Mình một vé- vé còn lại cho ai????????????????? Hay mình yêu ma đi nhỉ. Có bóng ma nào dễ thưong cho mình yêu cái không đây.
  10. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Uhm, suy nghĩ quá rồi, Juri ơi. Juri có gia đình hạnh phúc k? Đó là điều quan trọng lắm. Tình cảm, rồi sẽ qua hết thôi, có thể nó làm ta giằng xé lúc này, nhưng lúc khác, có thể ta lại dửng dưng với nó.
    Juri hay đi chơi không, có hay thả hồn suy nghĩ vẩn vơ không, có hay gặp mặt bạn bè để trút bầu tâm sự không? Nếu chưa, Juri hãy thử đi, một chút thay đổi có thể làm ta thấy khác. Còn nếu đã làm rồi, mà không cảm thấy khá hơn, Juri cứ... cho thật thoải mái vào (hay Juri mua con chó nào xinh xinh đi, lúc buồn lôi nó ra chơi, chắc cũng vui lên được đấy - mà nếu thích ăn thịt nó thì càng tuyệt - haha, Mình đùa thôi )
    Juri sao phải đi Đà Lạt 1 mình, mà sao Bạn tính xa thế, từ giờ đến Tết còn xa lắm - hay Juri định nói đến Tết độc lập đó . Nếu Juri không nghĩ ra ai để đi cùng thì tiếc nhỉ, hay bạn bè của Juri cũng đang bận với công chuyện hết rồi . Mà Đà Lạt buồn lắm, đã cô đơn đi đến đó càng cô đơn. Mà hình như Juri đã có lần nói Bạn đã từng có 1 thời gian dài ởĐà Lạt à - hay là mình nhầm nhỉ .
    Juri có khép kín quá không, nếu thế thì phải thay đổi ngay, nếu không chỉ mình Bạn là người thiệt thòi thôi đấy, đáng tiếc lắm
    Uhm, tình cảm là chuyện buồn cười mà, A kết B rồi B lại mết C, rồi C lại đi ... D..., mệt nhỉ
    Mình cũng đang muốn đi xa 1 chuyến, xuyên từ Bắc vào Nam chẳng hạn, thời gian là 1 tháng, nhưng quả thực, mọi thứ đều chưa thể, dù Mình rất muốn.. Tiếc quá..
    Vẫn phải vui thôi, buồn thì hại cho tim , mà chúng ta còn gia đình mà, phải không
    Không khéo cho Juri dựa vào vai mà khóc thì Mình cũng khóc toáng lên ý chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này