1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Moi aussi???
    Lâu rồi mới viết bài ở đây J nhỉ, hôm nay nhìn topic này nhớ lại nick A_Quynh mình biết từ trước nên vào coi lại. Nhớ hồi đó A_Q. có 1 avatar trông rất pro, hay hay. Mới đó đã hơn 1,5 năm, nhanh thật - kể từ khi mình chính thức lang thang vào Tâm sự này :)
    Hôm nay mình cũng mới biết 1 thất bại mà mình đã chờ đợi vào nó 3 hôm trước, dường như tuần này cũng là 1 tuần thất bại trong công việc, và cả sức khoẻ nữa. Cũng may mắn là còn tình yêu ở lại. Mẹ, và em, dường như tất cả bây h chỉ có thế, à không, còn thêm các cháu yêu quý nữa
    Lại nhớ 1 đêm thảng thốt cách đây hơn 1,5 năm, khi mình sụp đổ, là lúc nhận được điện của mẹ gọi từ SG ra "ở nhà khoẻ không con, hôm nay mẹ thấy nóng ruột quá, nên phải gọi về xem ở nhà thế nào, dù biết là muộn rồi". Tuy tan nát nhưng vẫn thông báo tình hình nhà cửa, sức khỏe và công việc ổn định cho mẹ, không biết vậy có đúng với lương tâm và đạo lý không nữa . Hôm đó chợt nhận ra rằng mình yêu mẹ nhất, và đến h vẫn vậy.
    Có vẻ chúng ta hay gặp thất bại, và nó cũng có thể do cách sống của chúng ta, phải không J, nhưng chúng vẫn tin vào tương lai, và quan trọng là bản thân, và cố, cố, cố,..; vậy là đủ, nhỉ?
    Chúc J sức khoẻ và những kết quả tốt đẹp xứng đáng với những nỗ lực của chính bạn
    P/S: mình vẫn thắc mắc về cái PM của ai đó gửi cho J , dù rằng biết vào lúc này chỉ để....đỡ tò mò . TTVN mình cũng mới tham gia được vài năm, do vậy người biết mình lâu hơn thế + biết mình tham gia ttvn để hỏi thăm thông tin từ J thì thật là...lạ
  2. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vậy à? Có người hỏi thăm J sao?
    J không thích tiếp xúc người lạ. Hầu như hoàn toàn không muốn gặp ai lạ cả, vậy mà có người biết J à? Hay nhỉ.
    J khỏe, ổn bạn à; thậm chí là ổn hơn ngày xưa rất nhiều. Một vài dòng trong 1 vài suy nghĩ lúc nữa đêm thôi, chẳng sao cả. Thất bại với J là chuyện ăn cơm bữa rồi, chẳng sao.
    Cảm ơn ấy nhiều ha.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hì, chắc J đọc k kỹ cái P/S rồi, là mình thắc mắc về người đã PM cho J và hỏi về mình ấy
    J ổn thì tốt rồi, nhưng vẫn cần phải ổn nữa, đến khi nào...ổn ổn mới tạm ổn chứ, nhỉ
    tặng 1 người mạnh mẽ, chúc cô ấy sẽ may mắn hơn
  4. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chắc do J đọc ko kĩ rồi, cho J xin lỗi nha. Lâu rồi J quên thật rồi. Từ đầu năm tới giờ J bị cuốn vào nhiều chuyện quá và thật sự là J quên béng tất cả mọi thứ mất tiêu hết rồi.
    Sorry nhé, mong ấy không trách J.
  5. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm là ngày 20/10 nhưng nếu ko có người nhắc chắc mình cũng chả biết nó là ngày gì. Dạo này mình bận quá, bận tối mắt mũi với việc ăn chơi và đú đởn. Mới có chồng mà, không chơi với chồng thì chồng buồn sao nhỉ .
    Dạo này con người mình nó thanh thản, nhẹ nhàng trước nhiều việc. Điều này làm mình cảm thấy vui. Chẳng hoa, chẳng quà, và cũng chẳng cần. Vì tất cả không có ý nghĩa bằng món quà này. Nó với mình đó chính là món quà tuyệt hảo nhất.
    Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một sớm mai thức dậy thấy rằng tôi còn có ích.
    Cảm ơn những ai yêu quý mình, đã cho mình sức mạnh để tồn tại.
    Cảm ơn những vấp ngã đã cho mình hiểu biết.
    Cảm ơn gia đình cho mình những yên ấm nép mình trước bao khó khăn cuộc sống.
    Cảm ơn anh, vì anh đã yêu em cho em được biết được yêu thương, quan tâm là như thế nào.
    Cảm ơn God cho con là con. Con không đánh mất chính mình vì những mục đích rẻ tiền.
    Hôn tất cả những việc ở trên, hôn tất cả những người thân yêu của mình. Chỉ muốn nói 1 câu: "Tôi cần mọi người, tôi chỉ cần những người tôi yêu ở cạnh tôi thôi. Vì tất cả họ là gì tôi có thể nương nhờ trước bao khó khăn cuộc sống."
    Họ: gia đình, anh Trực_tình yêu của tôi, các bàn bè - anh chị em của A_Q; và cả Yêu dấu nữa.
  6. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chả biết từ lúc nào cái thế giới của mình lại đang trở thành nơi hấp dẫn sự tò mò của người khác đến thế chứ. Đôi khi phát cáu. Đóng cửa không hoan nghênh, đuổi những kẻ đó ra chồng nhỉ.
    Thế giới này không chào đón mấy kẻ lắm chuyện; chỉ hoan nghênh những ai là bạn hữu, là tình yêu, là sự sống mà thôi. Chẳng ưa gì sự làm phiền.
    Đi ra, đi ra, đi... cho tôi đóng cửa. Không cho mấy người vào đâu. Đi đi.
    RẦM!
    Rồi khóa cửa rồi, giờ ngồi chống tay đợi chồng về. Mấy hôm nay có người bỏ vợ đi chơi rong. Hư ghê gớm.
  7. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tên topic vi phạm quy định diễn đàn ttvnol.
    Xin mời chủ topic vào đây[topic]1075888[/topic] để đọc thông báo và chỉnh sửa lại tên topic cho phù hợp với quy định
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1075888/trang-25.ttvn#14395867
  8. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này