1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng yêu, yêu anh nhiều hơn. Anh cứ như thế chắc em sẽ khốn khổ vì anh mất thôi. Anh cho em cảm giác ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc, được quan tâm- chăm sóc từ anh. Em nghe chị Trang nói mà người em nóng ran, em vui biết mấy. Chưa từng ai lo cho em như thế cả. Em chưa từng bao giờ làm người quan trọng để cho người khác yêu thương, do đó em hạnh phúc thật sự anh à. Thiên đường của em ở đâu em ko biết nhưng em nghĩ nó là do em dám mở lòng em ra hay ko. Em đang mở lòng ra thật sự với mọi người, tất cả là do anh đó và cũng là do bạn nữa. ANh, bạn, sỹ cho em có cảm giác em có giá trị trong cuộc sống. Em ko là đồ thừa bỏ đi, em vượt qua cái tự ti của em đứng lên lần nữa. Yêu anh quá.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, công việc bận rộn- học hành dồn dập. Ôi vui vẻ,,,,,,,aaaaaaaaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,aaaaaaaaaa
    Gặp D, mình và nó tính nết hoàn toàn khác nhau. KO có gì để nói với nó cả. Mình đang vui, hạnh phúc, chẳng quan tâm mấy.
    Đừng ai ngáng bước hạnh phúc của tôi.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang bực bội, nóng máu, tức giận mà chẳng biết nguyên do. Chỉ là muốn gây với ai đó. Tức giận ai đó mà chẳng biết nguyên do. Chẳng có cái gì rõ ràng cả. CHỉ muốn nổi nóng và gây chuyện. Tức giận anh, ghét anh,,,,,,,,,,,,,,...............và chẳng hiểu nổi anh.
    Đuổi hết đi, đi hết đi cho tôi lại bình yên.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đời con là những chuỗi ngày nước mắt và đau khổ. Ko ngày mai, ko tương lai, ko yêu thương, ko .......................
    .................ko.........................
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ko được, đầu óc trống rỗng. Nghe nhạc, giọng Ngọc Lan ngọt ngào nhưng buồn như nỗi buồn của mình. Mãi mãi anh chẳng bao giờ biết đâu. Nhà ngủ hết còn mình mình với nỗi cô đơn lặng lẽ. Sao có ai hiểu nổi nước mắt em đong đầy trong cuộc đời ra sao. Ai hiểu cho tôi dù 1ngày hay ko? Ai hiểu cho trái ngang tôi mang đây? Câm lặng nói chẳng biết nói gì hơn. Chỉ được hôm nay thôi mai ta phải vui, ta ko để cho mẹ biết được. Mùa xuân của ta ngắn ngủi nhiêu đó thôi, chim én đi rồi và ta lại về với chính ta. Ta đáng bị đày đoạ đến thế này sao? Ta đáng chết đến thế sao? Đời mọi người là gấm là hoa sao đời ta lúc nào cũng đong đầy nước mắt thế này? Em dối lòng mình là em ko có feeling chi cả. Nhưng em buồn. Em buồn vì trái ngang lại đến với em lần nữa. Em ko trách anh vì đó là quyền anh mà. EM chỉ thương cho em mà thôi, xót xa cho em. Vì tim em băng bó nhiều quá mà chưa từng ai, chưa 1 ai băng thuốc cho nó. Tất cả chỉ là đem nó ra đâm cho nó thêm vài nhát. Nó cứ thế, cứ chết dần chết mòn đi. Em đến tuổi anh bây giờ thì em còn nấm mồ đang chờ em mà thôi. Chẳng còn bao lâu nữa đâu, thật sự đối với em bây giờ là sự mệt mỏi. EM mệt lắm rồi. Phù du quá đi, em là mây mà em đến rất nhanh và em đi cũng thế. Anh sẽ chẳng hiểu đâu. EM mơ mộng, mông lung. EM yêu khung trời xa xa nào đó mà thôi. Mãi mãi thế.
    Anh ko biết đâu nhưng em biết, em biết rồi 1 ngày sự thật cũng sẽ lộ ra. Và nó là sáng nay. Em ko nghĩ chi cả, chỉ chấp nhận. Em còn nhỏ quá. Em mông lung quá. Em tệ quá,..............tất cả là tại em. Tất cả là vì em,.................
    Em ko biết cuộc sống này còn cho em thêm ngang trái nào nữa đây. Làm sao ai hiểu được. Em đã mượn những nhân vật khác vào cuộc như S,........ Anh sẽ mãi chẳng biết đâu, anh sẽ mãi chẳng hiểu đâu. Em sẽ không ngã quỵ và dựa vào họ. Vì em ko yêu, em ko muốn làm cho họ mất lòng tin vào cuộc sống. EM là người đã mất đi hoàn toàn lòng tin vào cuộc sống, con người. Mất đi hy vọng, mất tất cả....Em chịu 1 mình em thôi như em đã từng chịu. Em sẽ khóc 1 mình và chúc phúc cho mọi người. Anh sẽ chẳng nghĩ đến đúng ko anh? Thế giới của em lạ đúng ko anh? Mà anh có biết đâu. Em chẳng nói anh biết đâu.
    Chắc anh nghĩ em yêu anh vì vẻ đẹp trai đúng ko?
    Anh lầm lớn rồi. Em là người mù chẳng thấy đâu.
    Chắc anh đang nghĩ con nhỏ này si mình vì tiền đúng ko anh?
    Rất tiếc nhưng em ngu lắm, chỉ biết cho mà chưa bao giờ đòi. Yêu mà ko dám yêu mà anh ơi.
    Chắc anh nghĩ, nghĩ rất xấu về em đúng ko?
    Anh ơi ai nghĩ gì cũng thế thôi. EM vẫn thế. Em chỉ sống trong thế giới của em. Em chỉ sống trong cuộc sống của em. Nó là cuộc sống và thế giới ko trùng với ai hết. Anh cũng như người đó chê trách, nguyền rủa em cho coi. Và anh sẽ chẳng biết những đêm em thức trắng và khóc thương cho em trong âm thầm như thế này.
    Anh sẽ chẳng biết phong lan và cỏ dại chúng ngọt ngào và buồn đến mức nào. Anh cũng sẽ chẳng hiểu tâm tư em đâu. Anh sẽ ko bao giờ biết tại sao em buồn khi mưa. Anh cũng quan tâm xem em ra sao khi vai trò của em trong vở kịch lớn đã kết thúc. Tại sao, tại sao? Tại sao mọi người coi em là con rối trong vở kịch hạnh phúc của mọi người chứ. Tại sao ko cho em đóng cửa sống trong đau khổ của em? Tại sao bắt em nỗi đau này chồng chất lên nỗi đau kia chứ?Tại sao anh quan tâm em chi? Lúc nào cũng là con rối, lúc nào cũng là bình phong. Sao ko ai nghĩ cho em là em cũng có cảm xúc chứ? Em đau, em đau thật đau và chỉ biết ôm nỗi đau của mình âm thầm mà thôi. Em ko nói, ko có nghĩa là em qua được. Em cứ từng bước, từng bước rớt xuống vực thẳm. Chẳng có bàn tay nào đưa ra cho em để kéo em lên chỉ có đạp em xuống mà thôi. Em đáng bị thế sao? Em tệ đến thế sao? Con người của em chỉ đáng thế thôi sao? Tại sao? Tại sao chứ?
    Tại sao bao nhiêu oan khuất CHúa cho mình con mang vậy? Con mất đi người con tin nhất rồi, con tưởng Người cho con yêu 1 lần. Ai dè con đau thêm 1 lần. Nỗi đau theo thời gian chìm đi thì 1 nỗi buồn khác đè lên. Sao ko để con chết đi? Con chết ngay từ đầu có lẽ con ko đau như bây giờ. Bao giờ, bao giờ Người cho con thoát khỏi sự u uất này đây?
    Bao giờ, bao giờ con ko còn từng đêm- từng đêm khóc âm thầm nữa?
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mệt sau 1 giấc ngủ dài tỉnh dậy và vẫn cười như ngày nào. Thấy nhẹ nhõm thế là cũng qua. Đừng mong sụp đổ nha.
    Mua đông đến rồi. EM yêu mua đông lắm. Còn nhiều việc phải làm.
    Em sẽ biết trân trọng em hơn, yêu chính em hơn trong cuộc sống này. Nhẹ nhàng qua đi tất cả mọi thứ. Dẫu sao cũng cám ơn anh cho em 1 sinh nhật vui vẻ chứ đúng ko?
    Em sẽ trả lại anh vì em ko mắc nợ anh đâu. Dù anh làm đó vì bất kì cái gì thì em cũng đã rất vui ngày hôm đó. Anh ko biết sẽ chẳng bao giờ anh và mọi người hiểu được đâu. Mãi là như thế, mãi là như thế sẽ là vậy anh nhé. Bí mật của em và nó sẽ theo em đi bất kì nơi nào đó. Sẽ chẳng ai bước vào nó vì em sợ lắm rồi.
    Phải bắt tay vào việc của mình thôi không sẽ không kịp. Một cõi đi về. Alone- alone..........
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ngày cũng chẳng làm được cái gì quan trọng mấy. Chẳng học được chữ nào ngoài làm ba cái việc tạp nham. Nhớ anh. Tưởng yên thân ai dè đâu lại gọi điện và lại đi làm. Đi làm, mai đi làm..... Sao đây? Chỉ có Chúa đế mới biết được. Mình phải vượt qua thôi. Khoảng trắng cho mọi thứ..............Chẳng nhớ gì ngoài 2 câu:
    "Từ đó đến giờ... chỉ coi T là bạn"
    " Anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói."
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSS
    Dạo này sao lắm người khen mình dễ thương nhỉ. Họ có đeo kính ko? Dễ thương của mọi người nói là dễ thương ở điểm nào?
  8. yugi1305

    yugi1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn A_Quỳnh nè, đọc thấy bạn nói cả lũ đàn ông trên đời này đều ích kỷ, nhột nhột nha bạn. Không phải ai cũng như bạn nghĩ đâu, vì có thể bạn chưa gặp được một người nào đó thực sự tốt thôi. Và mình hi vọng ngày nào đó bạn sẽ gặp người đó để bạn có cái nhận xét về một vài cá nhân nào đó chứ không phải là tất cả ...
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thì đời cho mình sao thì mình nói thế thôi. Cho đến giờ chưa có ai là người đàn ông làm cho mình vui cả.
    Tất cả là đau khổ và nước mắt.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    " Sao nữa em?"
    "Hôm nay biết nóng rồi à?"

    Gặp anh, cãi nhau, nguyền rủa nhau nhưng rốt cuộc cũng quay ra lo cho anh.
    Thật sự tức cười. Mình phải mở cửa ra cho hơi lạnh trong phòng hắt ra ngoài, đem cho anh cuộn giấy.........
    Bịnh rồi ...................
    Sao mà buồn ngủ quá đi mất. Quá mệt sau 1 tuần làm việc. Mà hình như 1 tuần ko gặp nhau rồi. Ừh anh chảnh lắm, ko quan tâm em thì em cũng chẳng quan tâm anh đâu.Anh xấu vô cùng chỉ biết bắt nạt em thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này