1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_Quynh, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    " Sao nữa em?"
    "Hôm nay biết nóng rồi à?"

    Gặp anh, cãi nhau, nguyền rủa nhau nhưng rốt cuộc cũng quay ra lo cho anh.
    Thật sự tức cười. Mình phải mở cửa ra cho hơi lạnh trong phòng hắt ra ngoài, đem cho anh cuộn giấy.........
    Bịnh rồi ...................
    Sao mà buồn ngủ quá đi mất. Quá mệt sau 1 tuần làm việc. Mà hình như 1 tuần ko gặp nhau rồi. Ừh anh chảnh lắm, ko quan tâm em thì em cũng chẳng quan tâm anh đâu.Anh xấu vô cùng chỉ biết bắt nạt em thôi.
    [​IMG]
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nói chuỵên với MTrâm nhỏ cực kì vui tính, dễ thương. Nó cáu vì mình cứ lôi anh ra chửi. Làm sao nó hiểu được lo cho ống thì có. Người vô tâm, vô tánh. Đàn ông chi lớn ngần ấy tuổi cua gái mà ko biết gái thích ăn gì, quan điểm ra sao?, sở thích gì............... Có ai đời thích chị Trang mà chẳng biết gì về chị cả. Cua gái cái kiểu gì thế trời? Phải dạy lại thôi, dạy lại........
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trưa anh xuống, em bỏ ra sau uống nước. Em chẳng giận anh nhưng em phải xuống đó vì những lý do rất riêng tư. Anh giận dỗi chi mà ko xuống nữa. Anh đâu biết em đau lòng lắm đâu. Em ko thể chịu nổi, em ko chịu được anh đứng đó vui vẻ bên chị Trang. Anh sẽ không hiểu đâu, anh không biết em sẽ khóc ngay lúc đó cho coi. EM đang chuẩn bị mọi thứ, em đi cho anh vui, cho mọi người hạnh phúc. Muốn khóc quá.
    Anh giờ này vui lắm, hạnh phúc lắm chỉ có em buồn thôi.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buồn, rất buồn mà phải cười. Mệt mỏi. Cười lúc nào cũng cười. Biết nói chi đây. Tuần sau Noel rồi, lại 1 Noel buồn, 1 Noel đi làm tối. Trưa anh xuống, em bỏ đi. Đi mà chẳng biết phải đi đâu. Lang thang đi xuống siêu thị chơi game. Chơi đã rồi ghé quán nước gần trường uống nước với 1cô bé cùng chơi. Nói chuyện với bé vui ghê. Nó hồn nhiên như mình ngày đó nhưng ngày đó mình buồn hơn. Trong lòng còn mang nhiều u uất mà giờ chẳng thế sao nhỉ. Anh xuống mặc cái màu xanh sọc thật đẹp. Em đi 1 nước chẳng thèm nhìn anh 1 cái. Thật nhìn làm gì chứ? Ai cũng yêu mến anh rồi chắc đủ rồi chứ, em chỉ là nhỏ vặt do đó em bỏ đi, em ko thích anh thì cũng chẳng ảnh hưởng đến anh đâu.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Noel này làm gì đây nhỉ?
    À Noel này lo làm tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Noel này đi lễ và nằm nhà như mọi khi. Nằm nghe nhạc, suy nghĩ thế thôi.
    Tôi đang cảm thấy thế nào?
    Buồn, chán, thất vọng.
    Sao ta thất vọng ư? Vì ta đã suy nghĩ sâu sa. Ta nghĩ người có gì đặc biệt hơn những con người khác. Nhưng có ngờ đâu người cũng tầm thường như bao kẻ khác, cũng thế cả thôi. Thất vọng, thất vọng thật sự chỉ là những con người nhìn vỏ bọc, nhìn hào nhoáng, mỉm cười. Chỉ là những kẻ khoái nghe nịnh hót, xu nịnh, ngọt ngào. Anh cũng là kẻ sợ cái khó, ko chịu được cái khổ, coi thường mình. Anh ko có chút sâu sắc nào hết, ko phải là con người hiểu lòng người, trân trọng sự thật như ta nghĩ. Tốn công cho ta đã đánh giá cao và nghĩ về người nhiều quá. Quên nhau đi nhé.
    Thôi chẳng buồn làm chi nữa. Noel sắp đến rồi cười cho đời đẹp lên. Ta chẳng muốn gặp ai hết, xin để cho ta yên đừng chạm vào ta chi cả. Ta chẳng có cái gì cho đâu, ta chỉ có 1con đường mà ko biết ngày mai. Ta chỉ có tình yêu thật sự cho người ta yêu và yêu ta. Ta chỉ sống, tồn tại bên những con người dám sống mà thôi.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Noel sắp đến rồi mỉm cười cho đời vui vẻ hơn. Đi shopping với Thuỷ mua hai cái áo mới. ÔI sao mình mặc đẹp thế ko biết, thích ghê. Không khí se se lạnh, những cơn gió thoảng qua nghe trong lòng vui vui lạ. Nhủ thầm với mình Noel rồi. Lâu lắm ko nhảy múa nhỉ tự dưng muốn đứng nhảy múa theo điệu nhạc xa xa. Lòng nhẹ nhàng vô cùng. Nở 1 nụ cười mãn nguyện. Những cơn gió đang thủ thỉ cùng ta. Có ai thấy vui như ta đang vui vì đông đến chưa nhỉ. Ta yêu mùa đông. Những cây thông, những ngọn đèn xanh đỏ đã chăng lên rợp khắp mọi nơi. CHúng thật đẹp. Chúng như những dòng suối ấy, cứ chảy miết thôi. Mọi người bắt đầu đi mua sắm, đường phố tấp nập- rộn rịp. Mong đến ngày Noel để nghe tiếng chuông nhà thờ. Sẽ ước 3 điều ước trong đêm đó.
    Hạnh phúc với những gì mình đang có. Hạnh phúc cho riêng mình.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    " Từ đó đến giờ ... chỉ coi T là bạn."
    " ... nhắn với mày hãy quên nó đi vì từ đó đến giờ nó chỉ coi mày là bạn."
    "nó mới bày tỏ tình cảm với tao đó."
    "nó bảo .... năm nữa nó về. .............."
    " Anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói."
    "Anh và chị hiện nay đang quen nhau trong âm thầm. Chỉ có anh- chị- sếp của anh là anh Hà và em là biết thôi. Anh rất đa tình, thương ai thì thương thật lòng nhưng có ai khác thì anh sẽ đi. Chị đã hỏi anh rằng có biết bao người xung quanh anh sao anh chọn chị nhưng anh nhất mực chọn chị dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Anh và chị quen nhau ko có ràng buộc chi cả. Quen nhau đi chơi cùng, khi nào chị ngồi bên cạnh anh thì anh Tâm hay bạn chị gọi điện chị sẽ tắt. Anh chị đang trong thời gian tìm hiểu mà ko có ràng buộc chi nhau cả ....."
    " Chị nói cho em biết việc chỉ là thế thôi. Sự thật là thế. Chị nói vậy để em hiểu, chứ ko phải là chị ác biết em với Uyên như vậy mà chị. ............."
    "Chị gọi điện cho ánh thì ánh bảo buồn ngủ, đói. Anh nói muốn đi ăn với chị nhưng lâu quá. Bực nên về ngủ. Người như như con nít ........."
    Nhớ, nhớ và học cho thuộc để mỗi bước đi của mình vững chắc hơn. Ai cần người dựa chứ tôi cần người hiểu và yêu tôi cũng như tôi yêu người đó. Một người dám chấp nhận và yêu hết mình. Đối với tôi ko có sự nhập nhặng, cũng chẳng có lợi dụng.
    Ai cần anh chứ tôi chắc rằng tôi ko quỵ luỵ anh. Quên luôn chuyện tôi sẽ điên loạn cứơp giật cố gắng làm mọi thứ để níu kéo tình anh hay người kia. Tôi sống hết mình nhưng tôi không là kẻ đi van xin gì của ai hết đặc biệt cái đó là tình cảm. Tôi mãi mãi là tôi dù cho bất cứ chuyện gì xẩy ra vẫn thế. Ai cần trai chứ tôi cần 1 tình yêu thực sự. Cho dù 1/2 cuộc đời còn lại tôi có cô tịch đi nữa. Sẽ ko có chuyện đến tuổi lấy chồng đâu. CHị Trang phán cho câu " ai biểu em khó quá làm chi."
    CHị biết gì mà kêu mình khó nhỉ. Yêu đường, hôn, ôm ấp, quan hệ.......... tất cả là quy luật bình thường của con người. Nhưng phải yêu ai mới dành cho họ chứ gặp ai cũng thế sao? Ai cũng cho họ cơ hội trong khi biết mình không thể. Lừa dối tình cảm của người khác, đùa vui với họ? Quen nhau lâu rồi những thứ bên ngoài đã chán lúc lại nghĩ đến những thứ xa hơn. Chuyện bình thường nhưng có ai trong số họ nghĩ đến hậu quả ko?
    Chuyện người đó bỏ mình ư? Chuyện nhỏ. Chuyện lấy chồng ko được ư? đối với tôi lại càng nhỏ. Đã yêu= chấp nhận con người thật của nhau. Khi quan hệ trong trạng thái như thế chuyện có thai thì chẳng sớm thì muộn. Chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Chưa. Thai nhi bị bỏ, không là mẹ sanh con nhưng chẳng nuôi dưỡng con. Nếu tôi trong trường hợp đó tôi sẽ tự 1 mình nuôi con. Tôi vẫn cho con tôi biết cha nó là ai, dấu chi cho mệt. Lại càng ko phá hạnh phúc của người đó hiện tại. Do đó nếu như tôi không có bất cứ cái gì gọi là ổn định cho cuộc sống của con tôi thì sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra. Quan hệ có ý nghĩa nếu ko yêu thì việc quan hệ chẳng khác gì hai con thú đói nhau trong mùa sinh sản. Kết tinh của tình yêu ko phải để bỏ.
    Anh chắc ko nghĩ em như thế này đâu đúng ko? Em là thế đó. Em ko là con búp bê xinh đẹp. Em chẳng phải món đồ để thích thì lấy, không thích thì đem quăng. Tình em giống con trai quá phải không? Anh chưa có cơ hội để biết đâu. Em ko là 1bông hoa như những người con gái khác. Do đó ai cần anh chứ em sẽ ko cần anh. Anh chỉ là cấp trên trong công việc của em mà thôi. Khi hết rồi chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Em chẳng có gì phải nhìn anh và tung hô anh cả. Anh cũng như người kia chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của em.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ngày toàn gặp những chuyện tức cười. Nhỏ Trâm nhất định bắt mình giao tận tay cho anh Trực cái thiệp chứ không chịu cho bà Trang đưa cho ống. Buồn cười. Chuyện vớ vẩn. Hết chuyện anh Hoàng nghĩ...... Hì hì...... Chỉ coi anh là anh trai thôi. Em đâu dễ đến thế. Chị Trang quá tệ, thật chị làm xấu mặt chị em phụ nữ. Nói 1 mớ lý do xàm chịu ko nổi. Mình quá dư biết tính ông già Trực kia. Vậy mà dám nói : " Anh Trực bảo làm cho kỹ cái này có liên quan đến nhiều bộ phận khác." Ngồi hôm trước nghe ông Trực kể về Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng bày đặt nói Tào Tháo, Lưu Bị. Mình coi truyện trên 3 lần còn ko nhớ chi tiết nữa. Mà có ai nói bao giờ dữ như Lưu Bị và Tào Tháo ko? Ặc ặc ặc......... Thêm 1 đặc điểm nữa ông Trực ko thuộc tuýp người thích nói chuyện và biết nói chuyện. Mười người cao lắm 8,5 người có thể nói chuyện với ống. Nhiều khi ống thấy người cần giúp đỡ đó mà ống vẫn ngậm bồ hòn. Ăn nói ngang ngược, hay cao lắm là cười. Tức cười chịu ko được. Tuyên bố trước mặt mấy chị em, chị sinh năm 1979 lớn hơn anh Trực 1 tuổi. Chiều nay qua bên kia giao lưu với phòng phát hành. Khi trưởng phòng bên đó hỏi ỏn à, ỏn ẻn bảo" em tuổi canh thân." Còn nói với anh Hoàng " em bằng tuổi anh Trực." Mình buồn cười ơi là buồn cười. Con mắm Uyên và Trâm ghé thăm. Tám nói 1 hồi tếu muốn chết. Nó nói mày đừng nhắc đến tên tao trước mặt bả nữa. Bảo tao đi lấy chồng phương xa.
    Tếu đến chịu ko nổi. Thôi đóng thùng cho anh đi về nơi xa đi. Cho bà chị ỏn ẻn kia nữa. Chuyện đàn bà quá, quá ư là nhảm nhí. Nhảm đến mức nguỵ tạo ra mọi thứ. Tếu ko chịu được, Thực sự giờ có đem ko biếu ko cũng ko thèm. Đừng mong mình nhìn và nói chuyện với anh Trực bình thường lại. Nó chính là giấc mơ ko có thật và đặc biệt hơn là mình ko ưa gì đóng vai chính trong đó. Tính mình ko phù hợp với họ. Đừng đụng đến mình thì mình sẽ ko đụng chạm lại. Đụng đến mình thì sẽ biết. Chị tầm thường quá. Chẳng có gì hay ho. Thôi đây là ngày cuối cùng nhắc đến họ. Mai Noel thì mọi chuyện quá khứ quên sạch sẽ. Mình còn nhiều chuyện cần giải quyết hơn.
    Noel vui vẻ. Toàn những chuyện rẻ tiền.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là đêm Noel. Đêm vui vẻ. Ta tự chúc mình sẽ hạnh phúc khi ngủ dậy vào ngày mai. Ta biết lý do tại sao ta khổ hơn nhưng người khác vì ta quá đa cảm. Ta luôn tự chuốc khổ vào thân. Đêm nay là đêm thánh chan hoà tình yêu thương và ta tin ta sẽ hạnh phúc vào ngày mai. Ta tin điều này, ta luôn tin có tinh yêu thương. Ta luôn tin có nhân đạo, tin có tình yêu thực sự ko dựa vào bất kì cái gì. Tình yêu ko vĩnh cửu nhưng lâu bền, yêu dù rằng mình ko bằng ai hết. Yêu dù mình có thay đổi ra sao. Mình sẽ thấy. Do đó mình sẽ sống thật tốt để cảm nhận cuộc sống. Chỉ chấp nhận người là 1/2 còn lại của mình mà thôi.
    Sống hết mình, yêu bằng cả tấm lòng, học hỏi và nỗ lực.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hết chỗ nói vì 1 câu nói đùa với anh Hoàng mà ra cớ sự này. Gọi điện cho anh nhờ anh giúp đỡ. Hết giận, ghét anh rồi. Anh và em nói chuỵên. Sao em cảm thấy nói chuyện với anh dễ lắm, chẳng có gì cả. Sao anh biết em nhỏ tuổi mà khó? Sao anh biết?
    Vui nhưng sao kì kì quá. Em ko miêu tả được cảm giác này. Em chỉ biết em đang vui và vui nhiều khi nói chuyện với anh. Mỗi lần chúng ta nói chuyện hình như đều vui anh nhỉ dù lúc đó em đang giận mặt mày xưng xỉa thấy ghê.
    Em yêu anh thật rồi, em ko phải khó để nói ra điều này mà là em sợ. Em sợ cho anh. Liệu anh có yêu em ko? Hay chỉ là trò đùa hả anh? Nói em biết đi.
    Cách đây ko lâu em còn viết bài cho Người Yêu Của Em Trong Tương Lai giờ tự dưng thấy tếu, tếu vui vui. Chắc có Chúa mới biết quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này