1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For me!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoi6886, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác buồn, trống vắng, cô đơn. Có một người bạn nói với tôi rằng, hãy sống cho hiện tại chứ đừng nghĩ về tương lai. Mình không làm gì sai, không thấy tội lỗi, không như mẹ nói, mình thích là những gì mình muôn, mình tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng
  2. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Sắp được nghỉ hè rồi đấy. Hè sôi động với bao nhiêu dự định nhưng điều em muốn làm đầu tiên là thăm bố mẹ và anh. Em thích những đồi chè, xa xa là những dãy núi. Em thích trèo lên cây chè cao nhắt nhìn về phía chân trời, xa xa là dãy núi ba Vì, Tam Đảo hùng vĩ.
    Dạo này mình làm sao thế không biết, bi quan và chán ghét cuộc sống. Muốn bỏ đi đâu đó thật xa để nhìn lại mình và nhìn lại tất cả.
    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chủ đề mới, mình thôi viết For U thì có người viết For me :D
  4. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này lập trước khi anh khoá cái for u mờ.
    hôm qua mình thấy buồn vô cùng. Mình đang có chuyện không vui, chuyện gia đình, chuyện bạn bè.....và hơn cả là lại chuyện lấy chồng. mình cũng muốn lắm chứ nhưng lấy ai và ai lấy bây giờ nhỉ???? Đó luôn là một câu hỏi lớn và chưa có đáp án. Mình rất muốn chia sẻ với ai đó, khi mình không vui thì tâm trạng chả còn muốn làm gì và thiết gì nữa, vậy mà có người cho rằng mình hâm, càng ngày càng hâm, họ đâu phải mình và họ đâu hiểu mình nghĩ gì mà nhận xét thế. Từ trước đến giờ cứ nói tình cảm và chia sẻ, nhưng với sự thay đổi của mình thì họ cũng nên tìm hiểu rồi kết luận chứ.
    qua một việc nho nhốc thể nói rằng họ chỉ là những người bạn tán gẫu thôi chứ không phải là người gắn chia sẻ, tri kỷ. Không nên tốn thời gian với họ nữa.
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại được. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành, Gia đình cũng vậy, khi đã tan vỡ thì làm sao mà hàn gắn lại được. Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa.... đừng nản khi bị vấp nhé. Good luck !

Chia sẻ trang này