1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For my birthday and....!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Ghen, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tiếng thở nhẹ nhàng,và đều đều.Cái bụng lúc căng lên,lúc thóp lại.Chợt giật mình tỉnh giấc,mà hôm nay là sinh nhật mình.Phải rồi,cách đây đúng 21 năm,tức là ngày 4 - 7 - 1981,1 sinh linh ,đứa con đầu tiên của bố mẹ mình đã cất tiếng khóc chào đời.Mà tại sao những đứa trẻ khi chào đời lại khóc nhỉ,đó là 1 chuyện vui,lẽ ra nó phải cười chứ.
    Bọn bạn thường bảo rằng những lời ước vào buổi sáng sinh nhật thường linh,mình chả tin,vì mình vốn là thằng vô thần mà.
    Nhưng mà nếu mình có ước thì cũng có mất gì đâu.Thôi thì cứ ước vậy.Ước gì.....mình có...1 cô người yêu nhỉ.Và sáng nay nàng sẽ đến nhà mình từ rất sớm và cùng mình đi ăn rồi đi chơi,
    xem film chẳng hạn,thơ mộng biết bao!!!
    Nhưng mà đến giờ đi học rồi,thôi dậy vậy.Sáng nay thật khó mà học nổi,ngồi trong lớp mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu,chán thật!
    Mà khổ nỗi trong lớp,mình lại không thích chơi với đứa nào,vì mình không thể chịu nổi cái thể loại con trai mà suốt ngày năn nỉ ỉ ôi,con gái thì điệu cchảy nước.Nên rút cục chả đứa nào biết sinh nhật mình.
    Mãi mà không thấy hết buổi chiều,mà chả nhẽ lại ngồi bõ gối ở dây hay sao,thôi thì đi đón sinh nhật một mình vậy.Phải rồi,không ai chúc mừng mình thì mình tự chúc lấy vậy.Nhưng mà bi giờ cũng sắp đến giờ cơm rồi còn gì,thôi đành bó gối ở nhà vậy.
    Buổi tối,thằng bạn thân mò đến,"chúc mừng sinh nhật mày,quà của mày đây,nhưng tao phải đi đây,hôm nay có hen với nàng rồi,thông cảm nhá "<vậy là lại 1 mình.Ôi trời sao mà sinh nhật lẻ loi thế không biết đuợc.Thôi thì chi bằng đi ngủ.Nằm mãi mà chưa ngủ được sinh ra suy nghĩ vẩn vơ.Kể cũng cahns thật,thằng con trai 21 tuổi đầu mà chưa được ai yêu,
    lúc nào cũng thui thủi 1 mình,kể cả ngày sinh nhật mình,không biết có phải định mệnh không......nhưng mà 2 mắt chợt díp lại,rồi thở đều đều,cái bụng cứ căng lên rồi thóp lại,vậy là hết ngày sinh nhật........


    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  2. robby

    robby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    happy birthday!!
    tớ là người sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng khác năm với cậu đây.
    vui lên nào.
    cùng mở rộng tấm lòng và sống chan hòa với mọi người xung quanh nhé!
    chúc tuổi mới với nhiều gặp gỡ thú vị và sớm có một cô bạn gái thật dễ thương
  3. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to u &me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Clap,Clap
    Sinh ngầy 04-7 cũng hay phết,mình sinh ra được cả nước MỸ cờ hoa đón choà cơ mà,bi h thì còn được bao nhiêu cảnh sát hộ vệ hè hè
    Sinh nhật càng lớn càng chán bà con ạ,chẳng háo hức như ngày bé nữa,quán xá bù khú một lúc rồi hết,cũng chán..........
    TCHYA
  4. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thank u !!!
    Chúc mừng sinh nhật tất cả những ai sinh ngày 04 - 07,và cí cùng sở thích như tôi < thích uống trà và...ăn quà HN >
    ĐÊM THIÊNG
    Quán trà nhỏ
    Vách nhầu câu thơ cũ
    Nét thảo,
    Nét chân
    Vấn vít chén khói trời.
    Tay ngọc
    Môi hồng
    Hương nồng
    Đêm quyến rũ

    Mắt lặng
    Trăng vàng
    Mơ màng
    Nghiêng dáng quê
    Giữa ồn ào những dãy phố khuya
    Quán trà nhỏ khoảng riêng riêng sót lại
    Câu thơ cũ gọi lòng vè thư thái
    Bóng ai nhoà sương khói đêm thiêng.
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  5. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Sinh nhật tôi cũng qua lâu rồi, nhưng nghĩ lại đến bây giờ vẫn thấy buồn. Sinh nhật đông, rất vui và kết thúc rất muộn. Nhưng có những người bạn tôi đã rất mong đợi, những người bạn từ cấp 2, họ đã không đến. Không phải tất cả bọn họ nhưng lại là những người tôi nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ đến. Đã rất lâu rồi không gặp nhau, sinh nhật họ tôi chỉ có thể đảo qua nhà, gửi tặng một món quà tôi đã lựa chọn rất kĩ, rồi lại đi về. Hầu như tất cả đều không có nhà. Vẫn biết bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Học cùng nhau từ bé, bây giờ có những người không học Đại học ,học nghề, học dân lập. Tôi không bao giờ nghĩ đến sự khác biệt, họ vẫn và mãi là bạn tôi, nhưng sao lại không thể làm gì hơn...

    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....

Chia sẻ trang này