1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For my Dearest: CLICK2MUSIC

Chủ đề trong 'Album' bởi thanhmaiq, 19/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    @ Bìn Min cưng:
    Nghe ngon lành như lá me non rồi đấy! Đúng là học trò của Hun có khác. Dạy phát tiếp thu ngay. Post quả đầu nhạc đã chạy vèo vèo rồi.
    Mừ sao lại có cái pic đẹp và bản nhạc hay, nghe trong trẻo thế hả cưng.
    Là la la lá là lá lá là. La là lá la. La là!
    Hey Jude!
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tặng DoBinhMinh
    LA CUMARSITA
    [​IMG]
    Tình hình là chị định post một cái video mà tựa đề của nó có chữ tango cho Minh, nhưng thấy em với Huntuibui post hai bài như vậy rồi, nên chị thôi ko post nữa ...để trang sau nha..vì cái video ấy xem xong cứ như là vừa ăn phải nắm ớt ấy !!!!
    Bài Minh post thế là chuẩn rồi, pix dễ thuơngh lém, thank em. <<< Tiếp tục phát huy cho chị đuợc nhờ với..chị cũng rất thích bài đấy mà chưa post được ...may có em post vào cho ..Chị cũng còn nhiều nhạc dance lém
    À em nói thế là oan cho Huntuibui rồi nha....Có phải Hun vào đây "chơi" đâu....đây là ngăn kéo cất nhạc của cả Hun nữa, vì có đến nửa cái số nhạc ở đây là của Hun mà...tài sản ở đây nhiều phết rồi đấy ...Cả ngày HUn vào đây có chút cất nhạc là đi ngay mà ..
    1 bó cho cô gái trong avatar của em này
    Thatwhy: Bạn hệt như tôi, hay nghe online hơn là dowload về máy.....khi nào làm việc mệt là chui vào đây nghe .
    Huntuibui: tình hình là chị đã kịp thích thêm một bài của Coldplay nữa...nghe xong bài em post tự hỏi, sao hồi xưa mình ko chịu nghe là thế lào ......nghe mà tay cứ đập theo tiếng nhạc......Càng nhìn ông già vừa qua tuổi lẫy kia, khi nghe cái bài em post càng chết cưòi...."ông già" này ko biết có phải hậu duệ nhà bác học Anbe Anhxtanh ko....râu tóc cứ nà y hệt
    À em suớng thật, đuợc bạn nó quan tâm xế
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 21/09/2005
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cám ơn mọi người. Mai em lại đi tìm hình và nhạc post tiếp nhé. Em là em thích mấy hình em bé dễ thương thế lắm. Chứ còn hình ảnh lãng mạn em ko có mấy đâu. Chắc tại em ko lãng mạn mà.
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Em thích bản nhạc này lắm chị ơi, nhưng nghe nó hơi bị vấp thì phải ạ. Em dạo này phải nghe nhạc nhảy nhiều. Em tập nhưng nghe kém nên toàn nhảy sai nhạc thôi . Chị có thì post nữa cho em nhé. Hiiiiii
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Được đà tiến tới post thêm bài nữa nào, bài này em cũng mới nghe được thấy nó dễ thương quá. Hí hí:
    [​IMG]

    I Could Be The OneI
    Could Be The One Performed by Donna Lewis
    I could be your sea of sand
    I could be your warmth of desire
    I could be your prayer of hope
    I could be your gift to everyday
    I could be your tide of heaven
    I could be a hint of what''s to come
    I could be ordinary
    I could be the one
    I could be your blue eyed angel
    I could be the storm before the calm
    I could be your secret pleasure
    I could be your well wishing well
    I could be your breath of life
    I could be your European dream
    I could be ordinary
    I could be the one
    Now I would lie here in the darkness
    Now I would lie here for all time
    Now I would lie here watching OVER YOU
    Comfort you
    Sing to you
    I could be your worry partner
    I could be your socialite
    I could be your green eyed monster
    I could be your force of light
    I could be your temple garden
    I could be your tender hearted child
    I could be ordinary
    I could be the one
    I would lie here in the darkness
    I would lie here for all time
    I would lie here watching OVER YOU
    Comfort you
    Sing to you
    Will I ever change the journey
    Will the hushed tones disappear
    Oh little Rita Let me hold you
    Oh little Rita Let me love you
    I could be your leafy island
    I could be your thunder in the clouds
    I could be your dark enclosure
    I could be your romantic soul
    I could be your small beginning
    I could be your suit in universe
    I could be ordinary
    I could be the one
    I could be ordinary
    I could be the one
    I could be ordinary
    I could be the one​
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    For my Dearest
    ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
    Nguyên Khang l
    [​IMG]
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]


    Khoảnh Khắc
    Nhạc Sĩ: Trương Quý Hải
    Trình bày: Thanh Lam
    --------------
    Em tham gia với mọi người nhé...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 23/09/2005
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cả nhà ta lại đổ bộ sang bên này à? Nơi đây sẽ là nơi bình yên, vui vẻ và tràn ngập lời ca nhé (nghe sao sao ý nhỉ). Nhà mình sẽ bắt tay cùng mọi người bên này xây dựng cái ngăn kéo này thật đẹp và nhiều khách vào thăm nhé nhưng mà ko được để nhà kia lụt đâu (vui duyên mới không quên nhiệm vụ).
    Chị Mai ơi, vậy là nhà em đã có 3 người đổ bộ sang bên này rồi và chắc là sẽ còn thêm đấy. Chị chuẩn bị tinh thần nha .
    Trang: he he, lại nhìn thấy cô em thân yêu rồi. Yêu đời lên nhé .
    Hun: Bài hát mới và hình ảnh mới có được ko?
    Cả nhà (gọi là cả nhà được chưa nhỉ): Hôm nay tớ vui lắm vì vào đây gặp được nhiều người, nhất là người mà tớ thấy lo lắng thời gian gần đây. Tớ sẽ là thành viên tích cực bên nhà này nhé
  9. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng thì cũng tìm đuợc.....tặng Howcome bài hát mà cả hai chị em mình đều thích....Lần đầu tiên chị nghe chắc cách đây cũng phải muời mấy năm rồi...chị đã tìm thử thêm bản mà Ái Vân hát hồi đó để post em nghe...nghe sâu lắng, dịu dàng, và cũng mong manh nhẹ nhàng như ánh trăng vậy...và cảm giác thật bình yên...nhưng tiếc là không còn nữa .....Sau Ái Vân, cũng đã có nhiều ca sỹ hát bài này...hôm nọ thấy bản Thanh Lam hát nữa...nhưng đến giờ chị mới thấy có Mỹ Linh hát hay....Bài hát giai điệu hay, và ca từ thật nên thơ, đẹp thật em nhỉ
    TRĂNG CHIỀU
    Mỹ Linh
    [​IMG]
    (Tiếc là host ko tốt lắm, phải đợi khoảng 15 phút gì đấy..nếu em thấy ko nghe đuợc thì vào link này nha, còn ko đuợc nữa thì bẩu chị gửi, đã load về máy rồi)
    http://music.vietbel.org/download/index.php?action=download&song_id=4549&fn=My%20Linh%20-%20Trang%20Chieu.mp3
    WELCOME HUYỀN TRANG NHÉ ....Lâu rồi chị mới đuợc nghe lại bài này đấy ...
    Minh: Bài vừa rồi post cũng vui tuơi nhỉ em nhỉ
    Chị welcome tất cả các em sang cất bài vào đây.... Mong sao ngăn kéo của mình có nhiều bài hay, link ko bị "đai" nha . Ngăn kéo này để cho ai đó mỗi lúc đi mỏi chân rồi, cần nghỉ ngơi, thư giãn chút thì tạt vào đây...nên mình làm sao cho ai vào đây cũng có đuợc cảm giác yên tĩnh, và thoải mái nhé các em...
    À quên, nhắn Trang, khi post bài thì tắt chế độ autoplay đi nha
    Đến chừng nào chị còn vốn thì sẽ post cho Minh mỗi trang một bài nhạc dance
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 22/09/2005
  10. HUGO88

    HUGO88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ! chị có bài " I THINK I " của BUYL ko (giúp em nha )

Chia sẻ trang này