1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For my Dearest: CLICK2MUSIC

Chủ đề trong 'Album' bởi thanhmaiq, 19/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Vào trong này, nghe những bản nhạc êm đềm. Ngắm những hình ảnh đẹp và trau chuốt cũng thấy trong lòng thật bình yêu. Trong ngăn kéo này ngoài nghe nhạc mình còn thấy mọi người quan tâm và gần gũi nhau nữa (giống nhà bọn em ở bên kia). Nên trong lòng thấy rất thư thái. Mỗi trang em cũng sẽ post 1 bài hát êm dịu hoặc là có ý nghĩa. Cảm ơn chị đã mở ra ngăn kéo này
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Trăng Chiều
    Nhạc Sĩ: Đặng Hữu Phúc
    Trình bày: Thanh Lam

    @Chị Mai: Em đã sửa lại rùi...
    @Chị Minh: Em cũng rất vui mà..

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 23/09/2005
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    @ Bìn Min Cưng: Quá tuyệt! Quá pờ rô rồi ấy cưng! Tiến bộ nhanh thật. Post chuẩn, đẹp. Cứ thế phát huy nhé! (Khệnh khạng dùng lại câu của chị thanhmaiq lói hồi trước).
    @Chị thanhmaiq:
    Hớ hớ! Thằng bé đó nó là Anh-xờ-tanh đấy .. Ko biết sao em lại kiếm đc cái pix đó. Trông ngộ ngộ thế là sửa sang chút, cho thêm cái xe đạp gãy đôi, dòng text Rạo lày cưng bên nhà em trông nhà 1 mìn buồn nên lẽo đẽo theo em sang đây vui nhờ. Bây rờ tìn nguyện em đi đâu cưng Bìn Min theo đấy! Hớ hờ hơ hơ hơ!. Càng ngày Ngăn Kéo càng nhiều người dừng chân. Vui thật!
    Thêm bài nữa của Coldplay này!
    [​IMG]
    CLOCKS
    Coldplay
    Lights go out and I can''t be saved
    Tides that I tried to swim against
    You''ve put me down upon my knees
    Oh I beg, I beg and plead (singing)
    Come out of things unsaid, shoot an apple of my head (and a)
    Trouble that can''t be named, tigers waiting to be tamed (singing)
    You are, you are
    Confusion never stops, closing walls and ticking clocks (gonna)
    Come back and take you home, I could not stop, that you now know (singing)
    Come out upon my seas, curse missed opportunities (am I)
    A part of the cure, or am I part of the disease (singing)
    You are [x6]
    And nothing else compares
    Oh no nothing else compares
    And nothing else compares
    You are [continues in background]
    Home, home, where I wanted to go [x4]
    [​IMG]
    * Phong cách thaỏi mái, nhẹ nhàng, giản dị và sâu lắng. Đó là Coldplay​
  4. lonelybaby

    lonelybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Donna Donna
    Julile Roger
    [​IMG]
    --------------
    Cho em góp chút bình yên nhé! Em cũng thích không khí ở đây lắm
    Tặng chủ ngăn kéo một thay lời cảm ơn.
    Được lonelybaby sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 23/09/2005
  5. lonelybaby

    lonelybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bài Donna Donna ở trên là bản tiếng Anh, còn một bản Donna Donna tiếng Pháp cũng hay lắm. Nội dung của hai bản này khác nhau...em có nghe qua bản tiếng Pháp, nhưng giờ kiếm lại thì link chết rùi. Chị Thanhmaiq với mọi người kiếm giúp với.
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nghe Hun động viên thích quá đi mất. Tối qua hăng hái định post thêm bài nữa nhưng lại nghĩ là cứ post bài từ từ để mọi người còn thưởng thức các bài hát nữa chứ. Để tối nay post thêm bài mới nha cả nhà?
    Trang ơi, em ổn cả rồi chứ? Chị chẳng biết an ủi hay động viên nên cũng ko hỏi thăm em nhiều nhưng chị lo cho em lắm đấy.
    Bạn lonely_baby post ảnh baby giống tớ thế? Tớ cũng yêu baby lắm. Mình sẽ cùng post nha?
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm ơn tình cảm mà LonelyBaby dành cho chị và Ngăn kéo nhỏ này ..Đây cũng là bài mà chị rất thích đấy ...Chị tìm thử bản tiếng Pháp rồi mà chưa thấy, nhưng bù lại tìm đuợc một bài hát để tặng em này

    DONNA
    Misfit
    Oh, Donna, Oh, Donna
    Oh, Donna, Oh, Donna
    I had a girl
    Donna was her name
    Since she left me
    I''ve never been the same
    ''cause I love my girl
    Donna, where can you be? Where can you be?
    Now that you''re gone
    I''m left all alone
    All by myself
    To wander and roam
    ''cause I love my girl
    Donna, where can you be? Where can you be?
    Darlin", now that you''re gone
    I don''t know what I''ll do
    All the time and all my love for you
    I had a girl
    Donna was her name
    Since she left me
    ''cause I love my girl
    I''ve never been the same
    Donna, where can you be? Where can you be?
    Darlin'', now that you''re gone
    I dont know what I''ll do
    All the time and all my love for you
    I had a girl
    Donna was her name
    Since she left me
    I''ve never been the same
    ''cause I love my girl
    Donna, where can you be? Where can you be?
    Oh, Donna, Oh, Donna
    Oh, Donna, Oh, Donna
    Oh, Donna, Oh, Donna
    Oh, Donna, Oh, Donna
    [​IMG]
    Huntuibui: Em ri-cót lại nhời chị nói đấy à?
    Càng ngày Ngăn Kéo càng nhiều người dừng chân. Vui thật! <<<< Ờ !!!! Cứ gọi là vui !!!! <<<
    Em suớng thế, thảo nào cuời rõ phởn chí
    TÌnh hình là sáng nay, tháo cái đồng hồ của em kia ra đưọc vài thứ, chén hết và no đến tận giờ nhưng tất nhiên chị còn đủ tỉnh táo với nhân đạo để gạt em bò rùa kia ra truớc rồi !!
    Đã nghe Got put a smlie upon your face của ColdPlay chưa? Nhạc Cold hay thật
    Minh: Ừ post dần dần, cái ngăn kéo này có 100 ngăn lận cơ mà ...mỗi ngăn mà thu vén khéo thì cất đuợc vào 10 ô cơ đấy
    HuyenTrang: pix em post mang lại cảm giác thật bình yên ...
    to All: Hix hix, hôm nọ vừa mới chúc nhau là link nhạc của mình ko bị chết xong, thì ngay sau đấy mạng lại chết luôn, làm cho mấy hôm nay bứt rứt quá cả nhà ạ ...Bài này chiều hôm truớc khi mạng chết chị đã type xong rồi mà ko send đuợc đành save nó lại ....
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 25/09/2005
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hugo88: tình hình là chị ko có bài đấy, mà cũng chưa nghe bao giờ hết , tìm thử thì thấy bài này, video của ca sỹ Hàn Quốc nào đó tên BI chứ ...EM nghe thử nha, nhẹ nhàng dễ thuơng phết ( Host tệ quá, lúc chậm, lúc thì phảii đợi rât lâu mới play đuợc đấy...chi save lại file rồi, nếu thích thì đưa địa chỉ mail box lớn lớn đây, chị gửi cho )..À có một bài khác cùng tên, trong Album Full House mà là giọng nữ hát em ạ, vậy là bài nào ?
    I THINK I
    Bi​
    Vào sửa bài thì thấy tin nhắn của Linhaaa: chị tiếc là ko có host em ạ..em gửi vào thanhmaiq@yahoo.com cho chị nghe với...cảm ơn em nhièu
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 25/09/2005
  9. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em có Donna tiếng pháp đây nhg k có host để post có ai làm ơn share cho em dùng chung với ạ
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @Thanh Mai: Em đang ở trong cảm giác bình yên sau những ngày xáo trộn mà chị
    @ Bình Minh nghe đi chị...
    [​IMG]
    Bình Yên
    :::Quốc Bảo :::
    (Trần Thu Hà)
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    (Guitar solo)
    (Trần Hiếu):
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu): Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà): Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu): Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà): Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu): Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà): Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu): Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà): Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    (Both): Mừng em ta hát đầy hơn xưa.


    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 25/09/2005

Chia sẻ trang này