1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For my Dearest: CLICK2MUSIC

Chủ đề trong 'Album' bởi thanhmaiq, 19/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangbeck1983

    thangbeck1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi, up nhạc lên kiểu gì thế. cho mình góp vui cái nào
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    CANON
    Pachelbel
    [​IMG]
    thangbeck1983 : Welcome bạn...bạn vào đây xem cách post nhạc nha
    http://www3.ttvnol.com/Album/554193/trang-5.ttvn
    Huntuibui: Cái đoạn em reply phần bôi vàng của chị ấy, đọc nghe đã thật
    Em cũng nói trúng phóc rồi, thời cấp III của chị đúng 89-91, lúc ấy nhà có cái cái đài quay băng là đã tuơm lém rồi...đang nghe nhạc, sợ nhất băng nó rối...phải đợi thằng em chị về thì nó mới sửa, rồi nối băng cho nghe...về sau chị xem nó làm, chị tự biết cách lấy nhựa hồng xiêm dán lại băng, thế là trơn tru hết ...
    Bài Ain''t no sunshine when she''s gone em vừa post nghe cứ gọi là phê phê như con tê tê ấy, ko biết bản em thích thì còn đến đâu
    Tình hình là mì tôm cập cảng vào Nhật rồi mà chị chưa liên hệ để lấy đưọc...hi vọng đủ cả 4, 6 tôm, chứ chắc ko ai nỡ nòng nào mà để còn cái râu tôm ko ...tiếc nhất là chị ko hề biết sắp trung thu vừa rồi, nên ko dặn nhà gửi cho cái bánh ..mọi năm, còn có mấy đứa VN ở đây, chúng nó nhớ hết, nên chị toàn đuợc ăn ké thôi, năm nay có một mình là biết thân ngay
    Thôi, chị "ếch" khóc nữa....kể tiếp cho em nghe, sao mấy hôm rồi ko vào ngăn kéo đưọc...chị theo bạn lên vùng núi lửa, lên đến tận miệng nó, ở độ cao 1800 m, thế là cao lắm, vì ở gần biển mà...ko ngờ hôm ấy, gió rét mạnh quá, mây mù che kín hết, ko nhìn thấy đưọc cái hồ nưóc khoáng nóng ở miệng của nó...đã thế lúc quay lên tìm đuờng về chỗ cáp treo để xuống, mây mù nhiều quá, tí lạc đuờng, trong khi gió rét lạnh, toàn mùi khí lưu huỳnh (sun-phua??)...tí chết em ạ
    Xế trung thu em sao? ăn nhiều bánh ko? ..Thôi làm vại bia chúc trung thu muộn nha
    Ừ có bận thì mới càng thấy sức khoẻ quan trọng đến đâu...chúc em khoẻ ...ko có thì làm việc ko xong, chứ đừng nói gì đến quậy nhỉ
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 20/09/2005
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Huntuibui này ...Thật, thấy em (k)hóc vậy chị cũng ko đành lòng... mà thấy em nói vậy thì chị cũng ko nhịn mà ko tìm xem nốt bản thật ở Notting Hill nó tròn méo ra sao ...quả thật là thấy bõ công
    AIN''''T NO SUNSHINE (WHEN SHE''''S GONE)
    Bill Wither
    [​IMG]
    Thêm bản này nữa này ....nhưng chị vẫn thích bản ở trên nhất

    Vào sửa bài thì thấy bài hát Howcome tặng...chị cảm ơn nha...có em vào đây lại hay nghe lại bài tiếng Việt, còn ở một mình chị lại ít nghe hơn, vì nghe vào nó làm cho dễ (k)hóc lém ...lại thêm huntuibui nó cũng duờng như cũng thế thì phải ....Bài hát VN thì chị hay nghe tiền chiến, một số bài hát một thời phát suốt ngày trên đài TNVN, với lại một số bài hiện nay mà chắc cùng gu với em thích ...Khi nào chị post thử cho em nghe dần dần nha ...
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 20/09/2005
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Mai, thi thoảng cũng nên sâu lắng một chút, chị nhỉ
    MỘT DẠI KHỜ, MỘT TÔI
    Sáng tác: Nhạc: Phú Quang - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo

    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng.. một niêm vui.. một buồn
    Chia cho em.. một đời xanh
    Một cây si với.. một cây bồ đề
    Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia cho em... một đời thơ
    Một đam mê... một dại khờ... một tôi
    Chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời ​
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Chị thanhmaiq:
    Hẹ hẹ! Hai bài chị tìm không phải là bản em đc nghe đâu ạ!
    Bản đầu của Bill Wither hát, bản thứ 2 là nhóm Lighthouse Family hát. Em thích bản theo phong cách Jazz mà em post hơn 2 bản này. Còn bản em đc nghe thì giai điệu gần giống bản 1 chị post nhưng phê lắm, giọng nữ, nghe tuyệt lắm.
    Nghe chị tả về miệng núi lửa, suối nưóc nóng mà em lại nhớ đến chuyện "Tôtôchan cô bé bên cửa sổ". Cái đoạn mà Tôtôchan cùng các bạn và đi thăm suối nước nóng ấy.
    Trung Thu năm nay em đc 1/8 miếng báng dỏ và nướng nhân trứng của Kinh Đô. Cũng ko háo hức lắm. Sự háo hức nằm ở cảm giác. Mà cảm giác thì lại tồi tệ quá nên miếng bánh nó cứ hững hờ sao sao ấy. Tự dưng lúc nhai bánh em lại thấy sao mình giống con bò uể oải nhai rơm thế. Mà bò nó nhai uể oải thế thôi chứ có khi đó lại là cách thưởng thức của riêng nó.. Nói chung lại là 1 Trung Thu nữa trôi qua.
    Xin mời chị nghe lại Don''''t Panic của COLDPLAY. Gần 2 năm rồi em mới nghe lại Cold. Giọng mượt và phong cách giản dị, phóng khoáng thật.
    Một bia nhé chị!
    @Hao: Đụng hàng đụng hàng! "Một dại khờ, một tôi" là bài tủ của tớ đấy!
    DON''''T PANIC
    Coldplay
    Oh, we''''re sinking like stones,
    All that we fought for,
    All those places we''''ve gone,
    All of us are done for.
    We live in a beautiful world,
    Yeah we do, yeah we do,
    We live in a beautiful world,
    Oh, we''''re sinking like stones,
    All that we fought for,
    All those places we''''ve gone,
    All of us are done for.
    We live in a beautiful world,
    Yeah we do, yeah we do,
    We live in a beautiful world.
    Oh, all that I know,
    There''''s nothing here to run from,
    And there, everybody here''''s got somebody to lean on.
    [​IMG]
    Yêu đến chết-Cưới la? hết-Chút chít chụt chịt!
    <----in love------<<<<<​
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 21/09/2005
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Huntuibui: Chết cuời vì cácch em nói chuyện con bò ăn rơm Còn nói chuyện thuuởng thức gì đó, từ bánh trái hay cho đến nhạc nhẽo, nói như em, ấy là cảm giác, còn nói như chị thì ấy là "tâm trạng"...Em thì chắc thuờng lúc nào nếu đồ ăn khoái khẩu chắc vẫn chén vô tư ....Còn chị mà mệt mỏi, áp lực công việc nhiều quá là cái gì cũng chả thiết....lúc ấy hay bảo đứa bạn, giá mà có cái loại gì mà như kiểu nguời bị sau ca phẫu thuật ấy, đưa chất dinh duỡng vào thẳng trong nguời đủ để sống thì tốt, đỡ phải ăn thì hay quá ...lúc ấy, đồ ăn thuờng vốn ngon đến mấy thì cũng thành cái nợ vì phải nhai rồi nuốt .....thật đến con bò nó nhai rơm trông còn ngon lành hơn nhiều
    TIếp, lại sang chuyện nhạc... bản em post thì phê như tê tê vì âm huởng jazz trong cách hát và đoạn piano nghe phê như gì ấy...nhưng chị thích bài của Bill vì lối hát tự sự, mộc đơn giản, cảm nhận rõ ràng nỗi cô đơn....sự băn khoăn ...và cả gì đó như day dứt trong tâm trạng của nguời đàn ông khi Bill hát đoạn " I know...I know..." ấy... Tiếng gì như tiếng guitar gỗ(?) rải từng nốt ở cung trầm, âm thanh của dàn nhạc dây kéo vang lên bất ngờ chỉ càng làm tăng sự cô đơn quạnh quẽ trong căn nhà trống trải ..when she"s away....when she"s gone......chữ "gone" nghe Bill thả mới buồn bã làm sao....
    Thôi ko sa đà nữa, cả ngày hôm qua chị nghe suốt rồi Nhưng vẫn tiếc vì chưa tìm đuợc cho em đúng bản em thích ...khi nào tìm đuợc thì chị bẩu
    CÒn ColdPlay thì chị chưa từng nghe em ah...2 năm truớc, chị còn đang suốt ngày chìm trong thể loại như kiểu serries Bài không tên của Vũ Thành An ấy
    Tối về có time hơn thì nghe bài em vừa post...giờ post bài này cho HUntuibui với cả Howcome la ..À, Hun, em làm cái pix "ông già vừa mới qua tuổi lẫy" kia ngộ quá
    ĐỜI ĐÁ VÀNG
    Tuấn Ngọc
    [​IMG]
    Chị sẽ post nhạc cho DoBinhMinh tối nay nha ..giờ phải đi rồi ...
    Vào thấy bài của Minh, hoá ra em thích tango ah? hihi, thế thì phải post bản nhạc đấy thôi, bản đấy chất luợng ko đưọc như chị mong muốn lắm, nên đang chần chừ tìm bản tốt thay vào...tối em nha...
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 21/09/2005
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    May mà vẫn có chị Mai nhắc đến em. Mấy hôm nay em cũng vào đây suốt nhưng chưa biết đóng góp gì cho cả nhà cả. Mấy lị em còn phải lo kéo cái nhà của bọn em bên kia bị lụt chị ạ. Hun chuồn sang bên này chơi suốt nên có mỗi mình em lo chống lụt với dọn nhà thôi chị ạ. Tủi thân phát khóc lên ý. Tối nay chị post bài cho em nhé. Em thích nhất là tango đấy chị ơi. Dạo này đang tích cực tập luyện mà. Hiiiii
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trong đây có nhiều nhạc hay quá há. Thỉnh thoảng làm việc mệt tạt qua cái chủ đề này nghe mấy bài. Cảm ơn mọi người nhiều.
    Sao thấy nhiều đứa vô nhũng nhẻo với Chị Mai vậy trời. Đi mà nhũng nhẻo với người yêu vmình đi chứ.
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Cũng tập tọng post ảnh và nhạc lên nào. Một bài hát rất dễ thương và hình ảnh dễ thương. Chúc cả nhà vui vẻ.
    [​IMG]

    Pround Of You​
    Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on Holding hand
    Walking through the nights
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    ***
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love Make me smile
    Till the end of life
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Can you believe that you lie down my way, no matter how that is my birth, I never loose my day.
    See me fly.
    I''''m proud to fly up high.
    Show you the best of mine.
    Till the end of the time
    Believe me I can fly.
    I''''m singing in the sky.
    Show you the best of mine.
    The heaven in the sky.
    Nothing can stop me to spread my wings, so wide ​
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 21/09/2005
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hít hít, ko chuyên nghiệp có khác --> chẳng ra làm sao cả. Nhạc ở 1 nơi, lời bài hát 1 nơi, hình ảnh 1 nơi. Sửa đi sửa lại mấy lần. Hi hi, nghe được chưa cả nhà?

Chia sẻ trang này