1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For my Last Memories

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheLastMemories, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheLastMemories

    TheLastMemories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !!!
    Anh luôn tự bảo mình, để đừng bao giờ gục ngã, anh sẽ không sao đâu, em ah....
    Anh không biết anh đang xác định sẽ làm gì nữa, dạo này, cuộc sống rất vô vị, em có biết ko ??? Đã 1 năm rồi, 1 năm là khoảng thời gian không dài, nhưng anh đã từng hy vọng nó có thể làm cho anh quên được em...thế nhưng, điều đó là không thể, không thể em ạ... em có hiểu ko ??? Giá mà, anh từng ước gì, có lẽ mềm yếu quá,, con trai thì không nên ước, mà phải thực hiện đúng ko em ??? Anh hiểu, anh biết chứ, nhưng anh không thể chấp nhận được, em ah... Giá mà chuyện đó không xảy ra với em, HN có nhiều người như thế, hàng triệu người như thế, tại sao lại phải là người yêu đầu tiên của anh ??? Em có biết nhiều lúc anh tự hỏi, tại vì sao ??? Em không may mắn chăng, ? hay là chính anh mới là kẻ không may mắn... Anh ngày càng chịu nhiều áp lực, đúng đấy, anh có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, những người xung quanh anh, bởi vì anh, đều không gặp may mắn.. có lé thế đấy, em ạ... ANh không biết nữa, anh chưa từng tin vào số phận, nhưng những chuyện xảy ra thực sự anh cảm thấy không công bằng, em có hiểu ko ??? Anh ước gì, thế giới này, con người chẳng bao giờ, ốm đau, bệnh tật, sẽ sống thật tốt, damn it, khó chịu quá, mỗi lần viết thế này, đầu anh lại ong lên, mắt lại nhoà đi... thật là khó chịu quá, cái cảm giác này, anh muốn đập nát một cái gì đó, nhiều lúc, anh không thể tự kiềm chế bản thân mình, em có biết không ??? Ước gì, ước gì, những chuyện đó đã không xảy ra với anh... ước gì, anh đã không gặp em, ...Tại sao ???
    Nếu em không gặp anh, đã chắc em bị bệnh sớm như vậy, dù đó chỉ là chuyện sớm muộn, có ai biết trước được đâu, phải không em ??? Rồi những người anh yêu quý nữa, cũng lại mắc bệnh, toàn bệnh nguy hiểm, damn it, bực quá... tại sao thế ??? Tại sao ??? Ức chế thật đấy.... Gì thế này nhỉ ? đang viết gì thế này ???
    Em yêu ! Có biết rằng, hơn một tháng nay, không ngày nào anh không mơ vớ vẩn, miên man, hầu hết là ác mộng, anh không biết tại sao nữa, stress chăng ??? Mệt mỏi chăng, ???
    Ngoài mặt có thể anh vẫn vui lắm, cười nhiều lắm, thế nhưng có ai biết, khi màn đêm buông xuống, anh lại suy nghĩ miên man, mông lung, nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi, em à... Ước gì, lại ước gì...
    Một mùa đông ấm áp, anh đã từng trải qua với em, chỉ 2 tháng ngắn ngủi, tại sao lai nhiều cảm xúc, lại quyến luyến đến thế, anh cũng không biết nữa...Chỉ 2 tháng, ngắn lắm, nên chẳng có chuyện gì là anh quên được cả, từng kỷ niệm vẫn còn đây, vậy mà bây giờ, anh muốn biết em đang làm gì, hả em ??? ANh không muốn viết lên trên này, để thể hiện sự mềm yếu của mình, anh muốn viết riêng cho em cơ, gần 100 lá thư rồi, em à, anh viết cho em nhiều lắm, thế nhưng liệu, sẽ mãi mãi, có bao giờ em đọc ??? sẽ không bao giờ, em sẽ quên hết, đúng không... buồn thật...
    Thôi nào, đừng bao giờ để cảm xúc vượt lên lý trí, phải nhìn về trước chứ, đúng ko em ??? anh sẽ không thể gục ngã lúc này, nếu không, bao nhiêu người hy vọng ở anh, sẽ buồn biết bao, anh phải cố gắng chứ, đúng ko ? Cả em nữa, em cũng sẽ không vui, nếu nhìn thấy anh thế này, em và anh, đã hứa những gì, trong những bức thư cuối cùng, em còn nhớ không ??? Không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ qua, sau cơn mưa, thì trời lại sáng mà, sẽ không sao đâu, phải không ?
  2. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    không phải lúc nào trong cuộc sống cũng có niềm vui, không phải không có trở ngại....
    Mình biết khi con người ta đã buồn thì sẽ không muôn nghe mình lải nhải thế này, nhưng nếu cần có bạn xin cứ nói, cần có người chia sẻ xin cứ nói.... chắc trong cuộc sống không chỉ có người mình yêu mà còn có những người bạn, hãy một lần chia sẻ, mình không biết nhưng chắc sẽ nhẹ nhõm hơn, được không?
    Không biết khuyên gì, không biết nói thế nào, vì một lẽ mình không phải là họ, không thể hiểu tất cả nỗi đau mà họ phải trải qua.......
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  3. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ha, mệt mỏi thật ... tự nhiên lại muốn viết cho em... ^_^ hay thật...
    Em yêu...
    Không biết tại sao, khi mà anh tưởng như anh đã có thể quên được em, thì lại nhớ em vô cùng, không có ngày nào anh không nghĩ đến em, em có biết không ???
    Hà, cái acc này lâu lắm không được dùng, em nhỉ, bởi vì bây giờ, có lẽ cũng chỉ có anh mới loggin bằng các acc này thôi...
    TÍ nữa chuẩn bị thi rồi, ^^ phần lý thuyết vẫn chưa học hết, từ đêm đến giờ cố gắng thức để học, vậy mà chơi game suốt ^_^ tệ thật, tệ quá, em nhỉ ??
    8/3 này, lại ko có em ở bên cạnh, lại thấy nhớ em, uh, mà anh đã bao giờ có em ở bên trong ngày này đâu chứ ?? Mấy hôm trước, anh còn không nhớ, ngày 8/3, đến khi phụ huynh gọi điện mới nhớ, cuống lên, cũng chẳng biết phải chúc mẹ cái gì cả, ha...
    Không biết giờ này em thế nào rôi ??? Đã khá hơn trước nhiều chưa ??? Hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn cầu chúc những điều tốt lành nhất, đến với em, em nhé, nhớ em nhiều...

    ZIN

Chia sẻ trang này